1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real !
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    anh!!!!!!
    em nhớ anh quá à.......
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    anh!!!!!!
    em nhớ anh quá à.......
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  4. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Nghe bảo dạo này anh uống rượu và hút thuốc liên tục. Anh có biết em giận anh như thế nào ko? Chẳng lẽ tất cả ko còn jì cho anh phấn đấu nữa sao? Em nhớ đã có lần anh nói cho em nghe về những ước mơ , về tương lai của anh cơ mà. Chẳng lẽ hết rồi sao? Anh hư lắm, hư lắm cơ. Ko còn là anh của em như ngày nào nữa. Anh đã thay đổi thật rồi.Tại sao vậy? Vì một đứa con gái mà anh trở nên như thế à? Anh làm cho em thất vọng lắm. Dù thế nào thì anh cũng cố mà học hành cho tốt chứ. Ko nên vì một người khác mà fụ lòng của bố mẹ đã tin tưởng vào anh, người thân bạn bè của anh, và cả em nữa đều vậy cả. Em tin rồi tương lai của anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh cố gắng và vượt lên chính mình thôi. Tất cả đều trông đợi vào anh biết ko anh? Hãy cố lên anh nhe?T.
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  5. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Nghe bảo dạo này anh uống rượu và hút thuốc liên tục. Anh có biết em giận anh như thế nào ko? Chẳng lẽ tất cả ko còn jì cho anh phấn đấu nữa sao? Em nhớ đã có lần anh nói cho em nghe về những ước mơ , về tương lai của anh cơ mà. Chẳng lẽ hết rồi sao? Anh hư lắm, hư lắm cơ. Ko còn là anh của em như ngày nào nữa. Anh đã thay đổi thật rồi.Tại sao vậy? Vì một đứa con gái mà anh trở nên như thế à? Anh làm cho em thất vọng lắm. Dù thế nào thì anh cũng cố mà học hành cho tốt chứ. Ko nên vì một người khác mà fụ lòng của bố mẹ đã tin tưởng vào anh, người thân bạn bè của anh, và cả em nữa đều vậy cả. Em tin rồi tương lai của anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh cố gắng và vượt lên chính mình thôi. Tất cả đều trông đợi vào anh biết ko anh? Hãy cố lên anh nhe?T.
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  6. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người yêu....Hôm nay gặp anh, anh biết em vui đến mức nào ko anh? Vui đến nỗi ko nói được nên lời. Anh ơi! Anh bị tai nạn có nặng lắm ko? Sao anh chẳng nói jì với em hết vậy? Tại sao anh cứ mãi im lặng với em, tại sao cứ là một sự im lặng lạnh lùng và tàn nhẫn ấy hả anh? Anh có biết khi em biết tin này em đã lo cho anh đến nhường nào ko? Sao anh cứ đắm mình trong men rượu thế, đã vậy còn lái xe làm ji`. Anh ko biết quý bản thân của mình jì cả. Anh mà có làm sao thì em chết mất . tại sao ko nói với em? Anh? Sao thế? Anh fải nói cho em biết chứ? Anh dạo này hư lắm, đã say xỉn rồi còn đốt mình trong khói thuốc nữa. Anh định phá tan buồng phổi của mình ra sao? Anh biết là em rất ghét bọn con trai rượu chè và thuốc men cơ mà. Em ko muốn người yêu của em như vậy đâu. Anh hãy điều chỉnh lại cuộc sống của mình đi. Ko nên huỷ hoại bản thân như vậy anh nhé. Hãy nghe lời khuyên của em được ko? Em yêu anh...mãi mãi là thế

    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  7. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người yêu....Hôm nay gặp anh, anh biết em vui đến mức nào ko anh? Vui đến nỗi ko nói được nên lời. Anh ơi! Anh bị tai nạn có nặng lắm ko? Sao anh chẳng nói jì với em hết vậy? Tại sao anh cứ mãi im lặng với em, tại sao cứ là một sự im lặng lạnh lùng và tàn nhẫn ấy hả anh? Anh có biết khi em biết tin này em đã lo cho anh đến nhường nào ko? Sao anh cứ đắm mình trong men rượu thế, đã vậy còn lái xe làm ji`. Anh ko biết quý bản thân của mình jì cả. Anh mà có làm sao thì em chết mất . tại sao ko nói với em? Anh? Sao thế? Anh fải nói cho em biết chứ? Anh dạo này hư lắm, đã say xỉn rồi còn đốt mình trong khói thuốc nữa. Anh định phá tan buồng phổi của mình ra sao? Anh biết là em rất ghét bọn con trai rượu chè và thuốc men cơ mà. Em ko muốn người yêu của em như vậy đâu. Anh hãy điều chỉnh lại cuộc sống của mình đi. Ko nên huỷ hoại bản thân như vậy anh nhé. Hãy nghe lời khuyên của em được ko? Em yêu anh...mãi mãi là thế

    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  8. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại viết cho anh đây này...có lẽ sẽ ko bao giờ anh đọc được những dòng chữ này. Mỗi lúc buồn em lại chẳng biết làm jì hơn là ngồi viết cho anh. Em ko có ai để tâm sự , để chia sẻ với em cả. Mỗi lần viết cho anh xong lại thấy lòng mình thanh thản , nhẹ nhõm vô cùng. Tối nay em chẳng làm được jì cả. Đầu óc em cứ để phiêu du tận nơi nào ấy. Và em cảm thấy buồn quá đỗi. Em nhớ anh , nhớ vô cùng anh ơi? Ko biết giờ này anh đang làm jì nhỉ? Có nhớ tới em ko anh? Anh biết là em nghĩ về anh nhiều như nào ko? Nhiều lắm anh ạ, đến nỗi em ko sao kiểm soát được nó nữa rồi. Em ko hiểu vì sao khi đối diện với chính mình em lại cảm thấy mình thật ngu ngốc , thật tệ hại. Có fải em là như thế ko hả anh? Em là thế thật sao? Em có cảm giác như mình đang tự đánh mất chính mình ấy.
    Người yêu ơi! Khi ngồi trước nhật kí em thấy tâm hồn của mình trống rỗng , mọi thứ xung quanh đều trở thành vô nghĩa. Em nhớ trong một quyển kinh thánh có nói một câu: VÔ NGHĨA, VÔ NGHĨA, TẤT CẢ ĐỀU VÔ NGHĨA. Nhưng những jì em viết cho anh đều trải hết lòng mình . Vô lý thật anh nhỉ? Đã có bao giơ em thố lộ với ai điều jì đâu. Có bao gio em cho người khác nhìn thấy yếu điểm của em đâu. Trước mọi người em là một con bé gan lì , ko bao giờ gục ngã trước bất cứ việc jì, là 1 con người cứng cỏi. Nhưng sao với anh em lại nói hêt nhỉEm rất sợ, rất sợ người khác biết mình yếu đuối. Em sợ mất anh lắm anh ơi. Vậy mà em lại ko đủcan đảm..... em sợ mình trở nên yếu đuối, bi lụy. Em sợ người khác nhìn mình bằng con mắt khác hẳnEm sợ,, sợ tất cả. Em rất yêu anh, yêu nhiều lắm cơ. em nhớ đến anh, nhớ mọi lúc chúng ta bên nhau. Bây giờ em chỉ có môt mình, một mình em mà thôi. Những việc em làm chỉ để có quên anh giờ đây đã trở thành vô nghĩa khi em chỉ có motmình. Lúc này hình ảnh của anh hiện về đầy ắp tâm trí, đầu óc và trái tim em.em biết là mình ko thể nào quên anh được. Hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm tricúa em rồi. Một tháng, một tháng minh ko nói chuyện, ko mail cho nhau anh nhỉ? Ôi, một tháng mà em cứ ngỡ là thời gian trôi qua lâu lắm rồi chứ. Anh biết ko? Mỗi lần vào mạng em rất hồi hộp, ko biết mở mail ra có nhận được mail của anh ko? Cả khi vào Y!M cũng vậy, ko biết là anh có nhắn cho em ko? Mỗi buổi sáng ở nhà, khi nghe tiếng chuông reo, tim em lại nhói lên.... bao nhiêu lần hi vọng để rồi thất vọng khi đó ko fải là giọng nói thân thương, quen thuộc của anh. Có một lần vì mong điện của anh em đã gọi nhầm, may người đó là bạn của em. Đãnhiều lần em nghĩ rằng chỉ cần anh gọi cho em thôi, là em sẽ nói với anh rằng em rất nhớ anh, em muốn chúng mình lại như ngày xưa ấy ..nhưng vẫn là một sự im lặng , im lặng đến vô tình.........
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  9. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại viết cho anh đây này...có lẽ sẽ ko bao giờ anh đọc được những dòng chữ này. Mỗi lúc buồn em lại chẳng biết làm jì hơn là ngồi viết cho anh. Em ko có ai để tâm sự , để chia sẻ với em cả. Mỗi lần viết cho anh xong lại thấy lòng mình thanh thản , nhẹ nhõm vô cùng. Tối nay em chẳng làm được jì cả. Đầu óc em cứ để phiêu du tận nơi nào ấy. Và em cảm thấy buồn quá đỗi. Em nhớ anh , nhớ vô cùng anh ơi? Ko biết giờ này anh đang làm jì nhỉ? Có nhớ tới em ko anh? Anh biết là em nghĩ về anh nhiều như nào ko? Nhiều lắm anh ạ, đến nỗi em ko sao kiểm soát được nó nữa rồi. Em ko hiểu vì sao khi đối diện với chính mình em lại cảm thấy mình thật ngu ngốc , thật tệ hại. Có fải em là như thế ko hả anh? Em là thế thật sao? Em có cảm giác như mình đang tự đánh mất chính mình ấy.
    Người yêu ơi! Khi ngồi trước nhật kí em thấy tâm hồn của mình trống rỗng , mọi thứ xung quanh đều trở thành vô nghĩa. Em nhớ trong một quyển kinh thánh có nói một câu: VÔ NGHĨA, VÔ NGHĨA, TẤT CẢ ĐỀU VÔ NGHĨA. Nhưng những jì em viết cho anh đều trải hết lòng mình . Vô lý thật anh nhỉ? Đã có bao giơ em thố lộ với ai điều jì đâu. Có bao gio em cho người khác nhìn thấy yếu điểm của em đâu. Trước mọi người em là một con bé gan lì , ko bao giờ gục ngã trước bất cứ việc jì, là 1 con người cứng cỏi. Nhưng sao với anh em lại nói hêt nhỉEm rất sợ, rất sợ người khác biết mình yếu đuối. Em sợ mất anh lắm anh ơi. Vậy mà em lại ko đủcan đảm..... em sợ mình trở nên yếu đuối, bi lụy. Em sợ người khác nhìn mình bằng con mắt khác hẳnEm sợ,, sợ tất cả. Em rất yêu anh, yêu nhiều lắm cơ. em nhớ đến anh, nhớ mọi lúc chúng ta bên nhau. Bây giờ em chỉ có môt mình, một mình em mà thôi. Những việc em làm chỉ để có quên anh giờ đây đã trở thành vô nghĩa khi em chỉ có motmình. Lúc này hình ảnh của anh hiện về đầy ắp tâm trí, đầu óc và trái tim em.em biết là mình ko thể nào quên anh được. Hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm tricúa em rồi. Một tháng, một tháng minh ko nói chuyện, ko mail cho nhau anh nhỉ? Ôi, một tháng mà em cứ ngỡ là thời gian trôi qua lâu lắm rồi chứ. Anh biết ko? Mỗi lần vào mạng em rất hồi hộp, ko biết mở mail ra có nhận được mail của anh ko? Cả khi vào Y!M cũng vậy, ko biết là anh có nhắn cho em ko? Mỗi buổi sáng ở nhà, khi nghe tiếng chuông reo, tim em lại nhói lên.... bao nhiêu lần hi vọng để rồi thất vọng khi đó ko fải là giọng nói thân thương, quen thuộc của anh. Có một lần vì mong điện của anh em đã gọi nhầm, may người đó là bạn của em. Đãnhiều lần em nghĩ rằng chỉ cần anh gọi cho em thôi, là em sẽ nói với anh rằng em rất nhớ anh, em muốn chúng mình lại như ngày xưa ấy ..nhưng vẫn là một sự im lặng , im lặng đến vô tình.........
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  10. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    If you love someone, let them go. If they return to you, it was meant to be. If they don't, their love was never yours to begin with...
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này