1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đừng dằn vặt mình nữa em ơi , thế mới là tuổi trẻ chứ , khôn đâu đến trẻ , khoẻ đâu đến già , mọi việc trước đây hay ngay bây giờ em có quyết định thế nào chăng nữa thì cũng xem là hạn chế tầm nhìn lịch sử , nên đừng tự trách mình nữa , đọc bài post của em mà anh thấy thương cho chàng trai kia quá , chắc giờ này ở nơi xa anh ấy cũng buồn và áy náy lắm
  2. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn muốn quên đi tất cả, nhưng dường như là rất khó, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn chẳng thể nào làm được. Những ngày này tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn chút nào, cứ luôn nghĩ về một người mà tôi đang cố quên. Thỉnh thoảng lại lục lọi ảnh ra xem, ngồi ngơ ngẩn như một người mất hồn. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình đang muốn điều gì, và thực sự tôi đã cố gắng hết sức chưa? Hay tôi vẫn để mình chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào ấy?Có thể mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được mọi chuyện, tôi vẫn chưa đủ cam đảm để xoá những kỷ niệm ấy?Cảm giác thất vọng cứ bủa vây lấy tôi, có lẽ tôi là người sống trong quá khứ. Thực sự tôi muốn gửi message cho anh, để hỏi những chuyện tôi muốn làm rõ, nhưng tôi ko biết có nên gửi ko? Vì tôi ko biết chắc rằng anh có trả lời câu hỏi của tôi ko, hay cứ mãi im lặng để tôi fải chờ đợi trong vô vọng. Tôi đã muốn im lặng, đã rút lui ko muốn làm fiền đến anh nữa, tại sao anh lại ko để tôi đc yên, để tôi có thể quên đc quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới của mình mà ko hề có anh trong đấy. Cứ đến lúc tôi cảm thấy mình gần như có thể vượt qua đc mọi thứ thì anh lại làm tôi nhớ đến anh da diết. Đến bao giờ tôi mới có thể gạt được hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình đây, bao giờ tôi có thể xem anh như một người tôi ko hề quen biết?Tôi ko biết là mình có thể làm chủ đc cảm xúc của mình đến khi nào đây?
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Giá như bạn biết được là tôi thích bạn thế nào, ngày nào tôi cũng muốn ở bên bạn, được nói chuyện với bạn, được cười cùng bạn, như thế có nhiều quá ko nhỉ? Tôi thấy trẻ con quá! Bạn chả bao giờ liếc mắt nhìn tôi, cũng chẳng biết có muốn ngồi nói chuyện với tôi hay ko, ko biết ban nghĩ tôi thế nào. Là sao nhỉ? Tôi chỉ muốn quên bạn đi thôi nhưng ngày nào cũng gặp bạn thì sao mà quên được chứ.Thế là tôi thích bạn thật rồi, nhưng ko thể cho bạn biết được.Điều đó làm tôi già mất mấy tuổi đấy!Điều tôi muốn nhất là được nói là: tôi rất thích bạn!!!!!
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Theo anh được biết thì hình như chàng sắp có bạn gái rồi đấy , hơi đâu mà đợi em mãi được , hic , vì vậy hãy quyết định dứt khoát đi , và nếu sau khoảng thời gian này mà em không quyết định được thì thôi , hãy cho qua tất cả ,hãy lao đầu vào công việc hay gì đó tuỳ em .... và sau đó thì hãy cố gắng , cố hết sức không post bài làm phiền chàng nữa ,em nhé !
  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh này, hay nhỉ....[rose]
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    tặng những chàng thuỷ thuỷ cưng rắn nhưng bên trong chúng ta vẫn là con người chứ không là sắt thép đâu .............và đây tâm trạng tronglòng chúng ta đây ....... mượn lời bài hát này vậy hi vọng ai là con gái khi đọc bài hát này hãy hiểu cho chúng tôi ........Tình ca du mục
    Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
    Cỏ cây hoa lá hương thơm toả ngát đồng
    Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng
    Em thân yêu ơi giờ này em nơi nào
    Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
    Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào
    Lần theo dấu vết em đi, tìm đâu cho thấy em tôi
    Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi
    Tháng tháng năm năm trôi qua bão tuyết mưa rơi sương sa
    Tình anh vẫn xanh như lá cây trong mùa xuân.
    Chặng đường xa sẽ không bao giờ phai mờ
    Dù thời gian có xoá đi nhiều ước vọng
    Hàng mi đen bóng như nhung và nắng chiều
    Trên vai em tôi vẫn buông dài đôi bím tóc
    Tiếng hát yêu thương bay xa mãi mãi vang trong tim ta
    Chặng đường xa xưa đi mãi đâu thấy bến bờ
    Dù cho năm tháng trôi qua đàn ơi vang mãi câu ca
    Hoà trong khúc hát yêu thương trên chặng đường xa
    Lá lá la la la la...
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bao h mới thi xong nhỉ? Nhớ bạn quá!
  8. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel roài, Nhớ anh wá!
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nhớ......
    noel roài......
    tết roài.....
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này