1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdecbietgi

    emdecbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ước gì em ở đây giờ này!
  2. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc mọi người phát tài phát lộc.
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cái topic này có lẽ là có nhiều người vào nhất mà dạo này sao thấy nó hẩm hiu quá. Chẳng lẽ không còn lời nào dành cho người yêu thương nữa sao.Đáng tiếc là mình chưa có người yêu nên spam vài dòng để mọi người đừng quên nó.
  4. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mong năm nay có bạn gái !!!!
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì ở topic này thé các đồng chí nhỉ?
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Tất cả những gì anh muốn nói với em, thì anh cũng đã nói hết rồi. Tuy rằng có những sai lầm, nhưng mà phải sửa phải không em? Bản thân anh thì cũng đã sửa rồi đó, có những điều anh chưa làm được hết, nhưng trên hơn cả là đã sửa mà.Hứa thì phải sửa nghe. Anh không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra hay lặp lại như thế nữa đâu.
    luv u!
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Từ hôm về đến giờ thấy thất vọng kinh khủng. Nhìn lại thấy mình thật ngốc.
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ngốc vì ai? Trong tình yêu chẳng ai là thông minh cả.
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, có ai nói trước đc điều gì... khi tiếng nói của con tim luôn có trọng lượng hơn. Người ta gọi là duy ý chí nhỉ
    hill: gớm, bây giờ á, yêu vì nhiều thứ lém, như vậy có gọi là khôn không nhỉ?
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Ngày hôm nay anh muốn nói chuyện với em lắm! Nhưng có lẽ không thể. Anh cũng không hiểu nổi mình, ko muốn ăn, ko muốn ngủ, bây giờ chỉ muốn lang thang ở đâu đó mà thôi. Nhưng em cũng biết đấy, giờ thì anh ko thể ra ngoài được rồi, vì quy định đâu cho phép. Mà có ra ngoài bây giờ thì chắc cũng chết vì cái lạnh, sẽ được đắp chăn bằng những bông tuyết nhỉ.
    Có lẽ anh vẫn còn có những nghi kị gì đó mà chưa được giải thoát hết, còn những điều vương vấn ở trong lòng mà vẫn chưa sáng tỏ, chưa được chứng mình, vẫn có những điều cần làm ở phía trước... Có lẽ...
    Hôm nay thứ 7, thời gian thì đã bước qua số 12 rồi. Không muốn ngủ, chỉ cảm thấy thiếu cái gì đó, và bực 1 cái gì đó mà thôi...
    Chủ nhật, sẽ làm gì nhỉ? Chắc ngồi nhà mà chuẩn bị cho 1 tuần mới, lại vất vả rồi đây, chán cái sự cặm cụi này lắm rồi, muốn được đi đâu đó xả hết những gì mình muốn, muốn đc tĩnh lặng 1 mình, muốn được hoà vào trong thiên nhiên, tìm đến 1 sự thanh thản mà vốn dĩ cần phải có trong con người mình...
    Cuộc sống mà, thiếu gì những cám dỗ, thiếu gì những bất trắc, thiếu gì những điều làm cho mình khó chịu. Con người mà, chứ có phải là những sinh vật thiếu suy nghĩ gì cho cam, nhưng mà đôi khi cái điều thể hiện ra ngoài đó thì ... có lẽ còn thua...
    Một ngày nặng trĩu và căng thẳng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này