1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế không đọc kỹ sao? Lớp 8 thật, nhưng mà là ĐÃ - đã yêu chứ bây giờ không có yêu đc nữa, chắc bị 2 cô em đá văng xuống tận đáy sông Hàn rồi mà hehe. Tội nghiệp cho cái ông em nhở mimi nhở
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh iu , lại một ngày nữa trôi qua rùi .Nhanh mà lâu quá. Mong anh có 1 năm thật bình yên nhé , bên em , bên TY của chúng ta
    Ăn nhanh chóng lớn ...:-)
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Anh đây! Gớm, mong em từng giây phút hehe. Thế em đã đi đâu chưa? nhớ quá cơ :D
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì? ai có thể trả lời cho anh câu hỏi này? giỗng như trong phim hay trong chuyện nó là nỗi nhớ, nó là cơn giận, nó là những phút yếu lòng. Anh chỉ là một người bình thường hay mơ về những điều lớn lao. Anh thường ước là Neo trong MATRIX để có thể nắm giữ cả thế giới - cho dù đó là thế giới chỉ có hai ta. Có thể anh quá yếu đuối, anh không đủ tự tin để nói cùng ai nhưng anh biết một điều, giờ đây anh đang nghĩ về em.....
    Có thể đó chẳng là gì với em nhưng với anh đó là một kỉ niệm không thể quên, nó in hằn lên vỏ não, nơi mà hàng tỉ tế bào thần kinh mới làm nên một cảm xúc, nó có thể bị mờ đi nhưng trong thâm tâm, anh muốn nó ở đó, mãi mãi, để kỉ niệm đó không bao giờ phai nhạt.
    Anh còn một bài tập lớn chưa làm sắp đến ngày trả nhưng anh không sao tập trung được. Lúc này đây, anh không thể thôi nghĩ về em, nghĩ về những cảm xúc trào dâng vào thời điểm đó, nó vẫn còn kéo dài đến bây giờ. Lần đầu tiên anh cầm tay một người con gái, có thể anh đã quên. Nhưng thề có chúa, anh chưa từng cầm tay một người con gái nào theo nghĩa mà mọi người đang hiểu. Đó có thể chẳng là gì với em, cái cầm tay đó chỉ là một hành động giúp đỡ bạn bè thông thường, nhưng anh vẫn nhận ra sự rụt rè e ngại của em khi hai ta chạm vào tay nhau. Nửa giây chấn tĩnh. Và rồi anh cảm thấy tự tin hơn có lẽ em cũng vậy.
    Anh không thể nói gì với em bởi anh không chắc về tình cảm của mình. Anh hi vọng đó là tình yêu. Để anh có thể tiếp tục nghĩ về em ngay cả trong giấc mơ, ngay cả khi em không hề biết. Hoặc giả em biết mà em vẫn làm ngơ. Anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt em, vì anh sợ bắt gặp cái nhìn lạnh lùng. Có lẽ em sẽ không bao giờ biết và anh hi vọng thế bởi vì anh quá sợ, anh sợ thất bại, nhất là trong tình cảm. Nếu ai đó nói với em về những dòng cảm xúc này của anh thì anh xin em, hãy coi nó là một câu nói đùa thôi, dừng nghĩ về nó nếu như em không có tình cảm gì với anh.
    Anh đã từng thích nhiều cô gái nhưng tất cả những tình cảm đó đều được anh giấu trong lòng, không tâm sự cùng ai. Nhưng giờ đây anh đang nói với chính mình, nói với em - mà khong phải là em, có lẽ là phần của em được mô phỏng trong anh. Ai đó có thể cho tôi là gàn dở nhưng xin đừng nói điều đó trước mặt tôi vì tôi sợ. Xin thú thực tôi là một kẻ yếu đuối.
    Em ơi, giờ này em đang làm gì, em có còn chút hình ảnh nào của tôi ở trong lòng không? Anh mong rằng có, nhưng phải là hình ảnh đẹp cơ, nếu như nó xấu hoặc thậm trí nó không có í nghĩa gì như chiếc lá rơi qua thì anh xin em hãy xoá nó đi, để anh có cơ hội tạo lại trong em một hình ảnh mới về anh, nó sẽ đẹp hơn, để em có thể giữ lại. Anh xin em.
    Chắc chắn ta sẽ còn gặp nhau nhưng liệu có gì đổi thay sau mỗi lần gặp đó? Anh không dám chắc. Nhưng anh hi vọng khi ta có cơ hội gặp lại nhau em sẽ cười với anh, một nụ cười thôi cũng được. Để anh lại có thể hi vọng, để vết hằn trên vỏ não kia khắc sâu thêm, để anh không thể quên hình bóng em, gương mặt em. Cho dù anh chưa một lần nhìn rõ. Cũng có thể trong lần gặp sau anh sẽ tự tạo cơ hội cho mình, bằng một câu nói đùa, nhắc em nhớ lại kỉ niệm đó. Anh không chắc là có đủ tự tin để làm việc đó. Nhưng giờ đây anh đang nghĩ về em.
    Tặng em mấy đoá hồng.
  5. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác rì rì ơi, bác sai chính tả thía này bảo sao mà chả "sợ thất bại". Em góp ý thía thoai mừ các bác đừng đuổi đánh em mà tội nghiệp. Thoai cứ chạy trước cho chắc
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc thăng hoa, sai chut cung là chuyện .... bình thường.
    liên quan gì đến ai mà
  7. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sợ bay cao wá ngã xuống chít người như chơi
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ai mà sướng thế nhỉ?
    [/quote]
    Thế oceansua là con gái à?
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vì lý do an ninh
    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 05/06/2007
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đời người ai chẳng mắc sai lầm. Anh cũng đã từng phạm phải những sai lầm tưởng chừng như không thể tha thứ. Nhưng em ơi sai lầm nào cũng chỉ có giá của nó thôi, nếu như trả xong rồi thì ta lại là một con người mới, tự do. Sai lầm lớn thì phải trả giá đắt, sai lầm nhỏ thì cái giá phải trả cũng có thể không đáng gì. Em ơi những ai dám trả giá cho sai lầm của mình thì mới thực sự là một người có lí trí. Anh nghĩ rằng em đang phạm sai lầm và có lẽ em cũng biết vậy. Em ơi anh xin thú thực anh đã thất vọng vì em, tại sao em có thể chọn con đường sai lầm đến vậy. Có thể anh sẽ mất em mãi mãi nhưng anh vẫn mong em - dù không biết đến tình cảm của anh - thì vẫn sẽ chọn lại con đường đi của mình. Con đường tối nào rồi cũng dẫn đến ngõ cụt, anh mong em đừng dấn chân quá sâu vào con đường lầm lạc đó để mà khi thấy ngõ cụt lại không thể quay đầu lại. Anh luôn tha thứ cho em.
    Mãi mãi nhớ về em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này