1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Có lẽ you là người ! k0 vào diễn đàn này sau khi nghe me gthiệu, nhưng hnay I sẽ gửi link cho you. Bgiờ chúng ta đã đi dc đúng con dg ma chúng ta hằng mơ ước fải k0? I k0 thành công = you trong công việc nhưng you k0 thể hạnh phúc trong LOVE = me. Dc cái này fải mất cái khác fải k0? Chỉ vì k0 cân đối dc time dành cho ng mình yêu nên you fải chấp nhận thui, I chỉ muốn nhắn you đừng quá lao đầu vào công việc như thế........
    Luôn ở bên nhau.......................
  2. benhome

    benhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    BOX CHO EM LÀM BÀI TRƯỚC KHI NGHỈ HƯU CÁI, HÔM NI THẤY CON BẠN ỐM BỎ DỞ TIẾT HỌC NÊN TÂM TRẠNG QUÁ VỚI LẠI BI CHỪ EM QUYẾT TU KO LANG THANG INTỜNET NỮA (ko jả trai nữa), GIẢ VỜ BẬN TÍ CHO ĐỜI NÓ ĐẸP! Ngày đó đâu rồi...? Những ngày khi đi đâu về vừa mở cửa fòng là
    gọi tên nhau; là những lần mày đi chợ mua rau về nấu để cải thiện
    chất xơ, có đứa bê cái bát to oành từ fòng trong chạy ra fòng ngoài
    ăn trực, ăn no fè fỡn, nằm vắt chân buôn bán đến lúc bảo ai sẽ đi rửa
    bát thì nó lẩn mất bảo fải đi học ngay; là mỗi lần hai đứa quoàng tay
    nhau cùng đi dạo quanh hồ Học viện, Con đường lộng gió, Thư viện
    thanh bình (2 đứa tự đặt) rồi cả lên hành lang tầng 5 của LHS ngồi
    ngắm toàn cảnh HV ban đêm (mát thật, đẹp thật!); những lần nhức đầu
    là có người bóp rất chuyên nghiệp, hiệu nghiệm lắm! những lần ngủ
    quên ko buông màn sáng dậy giật mình ai đó buông hộ mình vậy?!; những
    đêm mùa đông mày thường bê gối rúc vào giường tao(mày gọi là cái ổ
    kén); Những lần rủ nhau đi fòng tự học rồi buôn nhiều hơn học nên fải
    leo cổng vừa tiếp chân xuống đất thì thấy bác bv xuất hiện, bác hiền
    từ bảo: các cháu đi học thì cứ gọi bác khuya mấy bác cũng dậy mở
    cho...; Lần Tết té nc đó từ thư viện về thấy sân ktx ướt sũng tất cả
    người ra người vào ít nhiều đều bị dính nc, trời hôm đó khá lạnh -
    làm thế nào để về fòng an toàn đây ---> tao dìu mày nhìn các anh bê
    chậu nc trực dội mặt đầy cảm xúc: "bạn em đang bị ốm!" các anh nhẹ
    nhàng kéo mày ra khỏi tao rồi từ từ dội nc từ đầu đến chân tao và rất
    hào hứng: "chúc mừng năm mới!", rồi thì cái lần mày dạy tao bai hát
    ko kết thúc đó xong thì mỗi lần sn ai là 2 đưa lại song ca làm mọi
    người fát ngán bảo đừng huỷ hoại nền âm nhạc VN nữa; à, còn lần mày
    hứa là sẽ khao tao với Tr ăn gà rán ở KFC, 2 đứa háo hức lắm ăn mặc
    tử tế lịch sự (chỗ sang trọng mà)ai dè mày lại đưa đi ăn ốc luộc với
    nem chua rán! (nhớ mãi món nợ này). Hehe tao bảo khi mày ra ngoài là
    mày đã mang đi của tao rất nhiều, nhiều lắm khi nào 2 đứa sẽ ngồi ôn
    lại nhé, dạo nì mày cứ quăng quật ngoài đường suốt (bizì) còn tao thì cũng ko có cả t7,cn nữa.
    "When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    Then, I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit awhile with me."
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt
    Khi nhấp xong vị mặn chát của đời.
    Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết
    Ở nét cười tinh nghịch mắt cùng môi
    Rồi sẽ tới một thời em khinh bạc nữa
    Khi đủ vinh quang ấm lạnh chán chường
    Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa
    Của hồn em ngày mới biết yêu thương.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì mới gọi là thích một người nhỉ? Khi nhớ một ai đó, khi hay nghĩ về một ai đó? Hay khi thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp hơn khi ở bên một ai đó?
    Nếu là như thế thì đã thích em bé mất rồi. Tệ quá! Lúc nào cũng muốn nhìn thấy em bé, muốn cãi nhau với em bé.Ngày nào cũng gặp em bé làm thành một thói quen khó bỏ.Lúc nào cũng ngóng trông, thẫn thờ như điên vậy. Ko biêt em bé có biết ko nhỉ?Yêu trẻ con mệt quá! Bo qúach đi cho xong...
  5. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh không viết gì cho em. Có lẽ anh không có gì để viết, cũng có lẽ vì anh không biết em là ai nên anh không viết. Em ơi, cho dù em là ai, em ở đâu đi nữa, làm ơn cho anh biết đi.
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Lúc nào cũng là những lời xin lỗi, cảm ơn,....nghe sáo rỗng lắm bạn biết k0......k0 biết từ bao giờ mối quan hệ giữa tớ và bạn đã trở nên như thế...phải chăng từ khi 2 đứa cùng tìm dc cái mà cả thế giới gọi là nửa kia của mình, tớ biết bạn k0 có tình cảm thực sự dành cho cô bé đó nhưng cũng đừng vì thế mà đôi khi đặt người khác vào tình huống khó xử...
    hãy nói cho tớ biết tình cảm thực sự của bạn đi mà...tớ sẽ ở bên cạnh lắng nghe thật chăm chú....tớ có thể đưa ra những phương án giải quyết
    tốt nhất cho bạn mà....
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa cả.....
    Hãy mỉm cười cho lòng bớt nặng
    Ai không có nỗi buồn ly biệt
    Dằm trong tim nỗi nhớ cuộc tình đầu
    Rồi âm thầm mang kỷ niệm dìm sâu
    Miệng đùa cợt nhưng lòng đau tựa cắt
    Ai không có nụ cười pha nước mắt
    Chốn hoang tàn tìm mãi chẳng lối ra
    Vấn vương hoài một hình bóng đã xa
    Mang yêu dấu cất vào trong thăm thẳm
    Bầu trời xanh vẫn ngập tràn nắng ấm
    Sưỏi cho lòng từng chút giảm giá băng
    Thôi hãy cố quên và cố hiểu cho rằng
    "Điều không thuộc về ta đành buông vậy"
    Ngắm nhìn mây trên bầu trời sẽ thấy
    Đang êm đềm cùng chàng gió rong chơi
    Cũng có khi mây lòng rối bời
    Nhưng vẫn phải trải đời xoa dịu nắng
    Hãy cười đi cho tim mình bớt nặng...​
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa tí tách bên thềm
    tiếng lòng rả rích đầy thêm nỗi sầu
    mưa kia có gió bạn bầu
    lòng đây chỉ có đêm thâu thức cùng
    vì ai mưa mãi không ngừng
    vì ai lòng mãi không đừng nghe mưa

  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sao người tôi yêu mãi không thấy xuất hiện nhỉ.
    Rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
  10. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tháng nữa là mình được gặp nhau anh nhỉ. Anh có biết là em đang ngồi đếm thời gian trôi, cứ nhủ lòng rằng 2 tháng thì sẽ trôi qua mau thôi. Ừ, thời gian sẽ nhanh mà. Vì anh đã xa em, xa lâu lắm rồi. Trước khi anh đi, ngày nào mình cũng gặp nhau, cũng nói chuyện...còn giờ đây, muốn gọi điện cũng ko dễ dàng gì. Ngay cả mail sắp đến cũng ko được mail thường xuyên cho anh nữa. Anh cứ động viên em rằng anh sẽ về, sớm thôi. Thật lạ, đáng nhẽ rằng người cần động viên là anh chứ đâu fải là em. Anh ở đấy lonely, lúc buồn cũng ko biết giải trí bằng gì. Dù sao bên cạnh em vẫn còn bạn bè, người thân...đôi lúcbuồn vẫn có thể vào net ol để viết nỗi nhớ anh. Không biết giờ này anh đang làm gì- tối cuối tuần. Time này em đang được nghỉ để ôn thi, có khi cả ngày cũng ko bước chân ra đường. Bạn bè hay bảo em rằng cứ đến time được nghỉ thế này là cả ngày ko thấy em thò mặt ra đường,đt thif ko nghe ngóng gì, cứ như là bị mất tích vậy. Anh cũng bảo em rằng đi chơi đi cho khuây khoả. Nhưng cứ ra đường thấy nta sánh vai đi bên nhau em chẳng còn muốn đi đâu nữa. Lại ngồi ở nhà ôm cái PC. Đấy, em đã bảo với anh rồi có khi ở nhà còn vui hơn. Vì có những người cùng cảnh , cùng tâm trạng như mình. Cảm thấy được share cũng nguôi bớt cảm giác buồn buồn khi ko có người yêu ở cạnh. Chỉ thương anh ở nơi xa ấy...
    ....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này