1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lâu rồi mới lại nghe secret gardent, lại vẫn những giai điệu êm dịu thân quen. Nhạc của secret gardent mang một nỗi buồn man mác nhưng sâu lắng, da diết.
    Mình đã độc hành trên đường đời bao lâu rồi nhỉ.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến nơi rồi... lại nhớ đến cái cây hoa sữa VOSCO, 2 cây lộc vừng ở Cát Bi, nhanh thật .........
  3. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    em yêu,anh ghét em lắm,hãy quên anh đi và đừng làm anh khổ sỏ suy nghĩ như thế nữa.Mọi chuyện jữa chúng ta đa chấm dứt rồi.Anh đã cố níu kéo nhưng em đã không cần thì đến khi anh đi rồi em đừng như thế.Phải chăng đến khi nhận ra mất anh rồi em mới thấy em cần anh đến thế nào.Nhưng muộn rồi em ạ.Xin em hãy để mọi chuyện yên bình giống như những j lúc trước em nói với anh,khi em không cần anh.Hãy quên anh đi.Chúc em hạnh phúc với con đường em đã chọn.Yêu em !
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, xin đưng ghét em tội nghiệp, vẫn biết rằng em còn yêu, rất yêu anh, nhưng em vẫn phải rời xa anh, anh nói anh níu kéo, tại sao anh không kiên trì thêm 1 chút, cái bướng bỉnh của con gái làm em mất lý trí, em chỉ muốn anh một lần nữa khẳng định tình yêu của mình, Em yêu anh mà, làm sao có thể quên anh và muốn làm anh khổ sở, mình chia tay đau chỉ riêng anh buồn mà trái tim em cũng tan nát. Không chờ đến khi mất anh em mới hối hận mà ngay lúc này đây em đã thây anh có ý nghĩ như thế nào với em rồi. Hãy cho em thời gian, em tin những kỷ niêm đẹp mà chúng ta đã có bên nhau sẽ giúp chúng ta nhìn lại tình cảm của bản thân. Và một ngày nắng sẽ đến, hoa hồng nở nhuộm thẫm vườn nhà, chim mỏi cánh về cây xoan đầu ngõ, câu hát tình yêu anh hát cho em.
    Thư trả lời cho..Back_boy2003
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khách lạ vào nhà, có đường đột chút mong các bác thông cảm hì hì[​IMG]
    Ký tên: 1194
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    lạnh quá grừ lạnh quá.....anh dang o xo'' nao?
    trùi ui...iu anh nhất nhỉ...còn k0 bít ai là nhì...he he...nói vậy thui...anh la duy nhất...
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sao Room này ít bà con thế nhỉ, chủ đề khá hấp dẫn mà sao ế wá. Các bác xem thế nào đi chứ????
    [​IMG]
  8. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu đâu rồi ? Đâu ... ! Ra đây mau ... ! chỉ toàn thấy người yêu tôi là thế nào ?
    Chán quá !
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Bởi họ " tinh vi " kiêu ngạo rất nhiều.
    Cứ tưởng khoa mình là oai nhất.
    Tưởng bở : em nào cũng phải "xiêu".
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    "Màng túi luôn viêm" bởi họ nghèo.
    Có được vài đồng thì lên NET.
    Xa lộ mê hồn đâu còn nhớ tới người yêu?
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Thực tập ngành tin, bài tập lớn suốt ngày.
    Hỏi còn thời gian mà hò hẹn.
    Chỉ trước màn hình là mê say.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Đồ án nhiều môn buộc họ thức đêm hoài.
    Râu rậm, tóc dài, người đờ đẫn.
    Thử hỏi còn gì là đẹp trai.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Dẫu họ mộng mơ lãng mạn rất nhiều.
    Cũng biết làm thơ khi xao động.
    Nhưng "dở" vô cùng: chẳng khéo "nịnh" người yêu.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Rất tự tin trong kỹ thuật học hành.
    "Gan thỏ đế" để trò chuyện cùng bạn gái.
    Anh nói thật lòng, xin hãy tin anh.
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    người ta bảo nhất là anh công nghệ
    rất tinh vi , nhưng cũng rất vì tình
    tính thẳng thắn , như anh chàng người máy
    và hiền khô , bắt sủa cũng cam lòng
    nguời ta bảo nhất là anh công nghệ
    màng túi viêm nào có xá gì đâu
    tới khi nào , anh làm "e-thuơng mại"
    số dư tài khoản -phải dùng tới luỹ thừa .
    nguời ta bảo nhất là anh công nghệ
    ngồi truớc bàn mà hồn khắp thế gian
    em ở đâu anh cũng tìm ra đuợc
    search "gu-gồ"- một "cờ-lích" ra em .
    người ta bảo nhất là anh công nghệ
    cố gắng 1 đời để bắt kịp tuơng lai
    em phận gái , sinh ra vì 1 lẽ
    cắt tóc , cạo cằm , nâng giấc ngủ cho anh .
    em vẫn biết làm vợ anh công nghệ
    là 1 đời khổ cực vì thiếu..."yêu"
    chỉ những lúc anh nặng nề - " sờ trét" ( stress)
    mới cần em an ủi vỗ về
    nhưng đã lỡ dính vào anh công nghệ
    thì làm sao dứt bỏ đuợc bây giờ
    thôi phận gái đành 1 lòng thủ tiết
    nói thật lòng , em kô thể yêu anh .
    đừng buồn nhé anh oldtimer.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này