1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    If you love someone, let them go. If they return to you, it was meant to be. If they don't, their love was never yours to begin with...
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  2. olala227

    olala227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tháng 7 ngày nữa là tròn 3 năm...
    L ơi, mày con chờ đợi cái gì nữa kia chứ.

    Q ? ? ?
  3. olala227

    olala227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tháng 7 ngày nữa là tròn 3 năm...
    L ơi, mày con chờ đợi cái gì nữa kia chứ.

    Q ? ? ?
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa có người yêu
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa có người yêu
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thế ba má mi k0 yêu mi còn yêu ai???
    gào lên cái gì nữa???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thế ba má mi k0 yêu mi còn yêu ai???
    gào lên cái gì nữa???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ăn nói.......linh tinh.......đấy là tớ nói rằng chưa có người yêu là chưa có 1/2 con lại.....chẳng hiểu gì cả......còn nói thế thì tớ có rất nhiều.......và nói chung là ai quen tớ tớ đều yêu cả,tớ yêu cả cái VIMARU này mà,một góc trái tim cảu tớ dành cho nó
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ăn nói.......linh tinh.......đấy là tớ nói rằng chưa có người yêu là chưa có 1/2 con lại.....chẳng hiểu gì cả......còn nói thế thì tớ có rất nhiều.......và nói chung là ai quen tớ tớ đều yêu cả,tớ yêu cả cái VIMARU này mà,một góc trái tim cảu tớ dành cho nó
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  10. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhớ, anh biết ko anh? Tối qua em đã mơ thấy anh đấy. Em mơ là anh vào thăm em, anh đã cười rất tươi, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Anh đã nắm tay em rất lâu, rất lâu đấy. Khi tỉnh dậy mới biết là mình chỉ mơ, một giấc mơ thật đệp fải ko anh? Như ngày đầu ta gặp nhau, em cứ ngỡ là giấc mơ thôi. Ko tin được đó là sự thật dù nó đang diễn ra trước mắt em...tất cả hết thật rồi fải ko anh? Mặc dù biết là như vậy mà sao em vẫn ko dứt hình anh của anh ra khỏi đầu óc em . người ta bảo con gái chỉ sống trong quá khứ , có lẽ là như vậy thật.. vẫn biết mình ko còn là của nhau nữa nhưng em vẫn mong đến một ngày chúng bên nhau. Có lẽ điều đó khó xảy ra . Nhưng em vẫn muốn nói trong tim em luôn luôn có hình ảnh , bóng dáng của anh. Mãi mãi là như thế. Em yêu anh bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim của mình. Em xin lỗi vì nhiều lần ko kiểm soát được bản thân mình. Em quá bướng bỉnh fải ko?

    Anh nhớ! Lâu lắm rồi em mới lại viết cho anh. Bây giờ anh đang làm jì thế. Có còn nhớ đến em ko? Chẳng hiểu sao mà dạo này em lại rất nhớ đến anh, nhớ nhiều lắm cơ. em ko muốn xa anh, em ko muốn chúng ta mãi mất nhau. Ta đã vui vẻ và hạnh phúc bên nhau đến thế kia mà. Vậy sao giờ này tất cả lại kết thúc một cách nhanh chóng đến bất ngờ vậy. Giờ đây em rất buồn, rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm anh ơi.
    Anh thương. Em ko biết là mình làm thế với anh là đúng hay sai. Có lẽ là em sai rồi. Em sai nhiều lắm fải ko anh? Từ khi em nói chúng mình xa nhau, tất cả như bão tố trong em. Đến bây giờ em mới biết rằng mình yêu anh nhiều dến như vậy. Em chợt hoảng khi nghĩ đến một ngày chúng ta gặp nhau mà coi như 2 người xa lạ, ko quen ko biết. Em sợ lắm, rất sợ nhưng.......Em ko biết mình có đủ can đảm để vượt qua nỗi đau này ko nữa? Em chỉ biết là mình ko mạnh mẽ như mình đã tưởng. Em thật tệ anh nhỉ? Em thấy căm ghét bản thân của mình ghê gớm. Em ko biết là mình tồn tại trên đời này là để làm jì? Cuộc sống đối với em rất vô nghĩa, em chẳng tìm thấy niềm vui, chẳng tìm thấy mục đích sống trong cuộc đời này. Thật chán fải ko anh? Sống mà ko có mục đích , ko có lý tưởng thì sống làm jì. Em chán cuộc sống đơn điệu và nhàm chán kinh khủng. Em ko muốn mình như thế, nhưng em chẳng biêt fải làm jì để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Từ khi biết anh, quen anh và yêu anh, em nhận ra rằng cuộc sống có nhiều điều thú vị, mà mình chưa khám phá ra thôi. Anh có biết anh làm em cảm thấy yêu đời hơn ko? Trước kia, mỗi lần mở miệng ra, bao giờ em cũng kèm theo một câu chán đời ở trong đấy. Anh ơi, bây giờ em đã hiểu rồi, cuộc sống ko đơn điệu và nhàm chán như ta đã tưởng. Anh đã giúp em rất nhiều, những lúc buồn phiền , nếu ko có anh bên cạnh chắc sẽ chẳng bao giờ em thoát khỏi những mớ nhố nhăng và lộn xộn ấy. Bên anh em cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nhưng khi em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn là lúc ta mất nhau sao anh?
    Anh, có cảm thấy là em khó hiểu quá ko? Em cũng cảm thấy mình như vậy. Bản thân mình đôi khi em còn ko hiểu nổi huống jì là người khác anh nhỉ? Thực ra điều này em cũng chẳng biết đâu. Chính thằng bạn thân của em đã nói đấy. Nó bảo là em là một người khó hiểu. Nó đã cố gắng hiểu nhưng chẳng thể nào hiểu được em đang nghĩ jì, làm jì. Và em cũng nghiệm ra là mình đúng thế thật. Bạn bè em thường hay bảo với con bạn thân là phục nó sát đất vì đã chơi được với em , chịu được cái tính nóng lạnh thất thường của em. Nhưng đó là quá khứ , là chuyện trước kia thôi, giờ em đã khác trước rất nhiều rồi. Anh có biết vì sao ko? ......
    Những điều tâm sự, những khúc mắc trong lòng em rất ít ai biết đến, vì em ko có thói quen giãi bày nó. em rất muốn có bạn để tâm sự, nhưng sao khi mở miệng ra định nói thì em lại cứ thấy nó thế nào ấy. Vậy là thôi.....chính vì vậy em mới lên mạng, ở đây người ta ko biết mặt mũi tròn méo thế nào, ko biết tên tuổi và quan trọng nhất là ko bao giờ cười mình những chuyện như thế. Ở đây mình có thể thoải mái nói chuyện,. Và em thấy rằng nói ra được những điều vướng bận trong lòng đã làm cho mình vơi bớt đi những khổ sở đau buồn.
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này