1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ý , em hiểu nhầm , để em sửa lại câu cuối nhé
    thôi phận gái , đành 1lòng thủ tiết
    chấp nhận yêu anh , dù anh chẳng có gan .
  2. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mưa và lạnh quá. Nhớ anh cực kỳ. Thời gian này em bận rộn chẳng còn nhiều thời gian dành cho anh. Ngay cả sinh nhật của anh cũng đại khái, qua loa. Em muốn chuẩn bị cho anh thật nhiều thứ, muốn làm all cho anh, nhưng lại chẳng có thời gian. Chắc anh buồn lắm phải ko? Vì nếu là em thì em cũng rất buồn. Nhưng anh biết là em ko muốn thế đúng không? Anh hiểu và thông cảm cho em phải không anh? Em đang rất nhớ anh, anh yêu à!
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ráng lên nha, càng khó khăn càng mới hiểu mình yêu nhau đến nhường nào. Lúc nào cũng nghĩ đến anh, hình ảnh anh in rõ trong em từng ngày từng ngày. Em đã khóc rất nhiều khi nghĩ về anh về chúng ta. Anh xứng đáng được hưởng nhiều điều chứ không phải mất mát quá nhiều vậy. Em yêu anh.
  4. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh biết sẽ có ngày em rời bỏ anh,anh ko nghĩ lại là lúc này.Vì sao em không hiểu cho anh?Em luôn miệng nói nhớ anh,yêu anh nhưng sự thật em ko hề biết anh đang nghĩ gì.Em muốn giả thoát cho anh,muốn mọi điều tốt đẹp đến với anh nhưng những gì em nói và đã làm anh chỉ thấy em là người ích kỉ.Thời gian sẽ qua,anh vẫn luôn nhớ và yêu em từng ngày từng giờ và mãi mãi yêu em.Anh yêu em.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Anh à, 2 chúng ta, kẻ HN người HP cũng ko phải là xa lắm, em muốn quy về một mối mà sao lại ngược vậy. Có phải em ích kỷ quá không khi cứ chạy theo công việc và địa vị của mình còn bỏ mặc anh. Cái căn bệnh đó sẽ giết chết em ko sớm thì muộn. Em xin lỗi anh người em yêu nhất. Em sẽ ko thế nữa, ko làm anh buồn nữa, còn hít thở được ngày nào là em còn yêu và nghĩ đến anh ngày đó. Em mong anh có được may mắn trong công việc và niềm vui trong cuộc sống. ............
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa - lạnh , giá buốt - có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có 1 mùa đông lạnh đến thế - tôi cố lấy công việc để thúc mình phải tiến lên , tiến lên nữa - ko được phép dừng lại ,... nhưng càng gần tết , tôi càng ko muốn vì thấy lạnh quá - ko biết đêm giao thừa thì sao nhỉ ??? tôi ko biết phải làm j cho 1 năm mới sắp sang ???
    vẫn đi tìm những mảnh vỡ với hi vọng ghép lại được 1 phần nào đó của ......quá khứ - phải mạnh mẽ sống tiếp - cố lên nào
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vẫn lạnh nhưng ko mưa nữa. Định đi cafe một mình lại thôi. Ai là người
    tôi yêu thì vào đây mà đọc nhá
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281

    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với
    những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị
    ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ.
    Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng
    nghe đâu...
    Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.
    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/02/2008
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    A LETTER FROM BROKEN HEART OF LOVING GIRL''S
    Gửi người bạn yêu quý nhất trên đời!
    Hôm nay,tự dưng lại ghé qua blog của ai đó,thấy hình ảnh bạn thấp thoáng quoanh đây,nhớ bạn da diết.Nước mắt như chỉ trực trào ra trên khoé mắt...muốn túm lấy bạn,ôm chặt và không cho bạn rời xa,muốn giữ bạn bên mình như một món đồ quý.Yêu bạn đến thế,cứ mãi yêu một bóng hình mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
    Đối với tớ,bạn là tất cả,chỉ cần còn sống là còn nghĩ về bạn,và cũng chỉ cần bạn sống là như mình đang sống.Yêu bạn đến chết nhưng không dám ôm bạn.
    Có bao giờ,có bao giờ bạn nhớ tới một ai đó không nhỉ?Buồn ghê ghớm,nỗi buồn cộng nỗi nhớ bạn khiến mình càng thêm ghanh tị và ghét bỏ đối với những người mà bạn luôn dành tình yêu thương.Ích kỷ quá!
    Bạn có bao giờ biết được có một người luôn hướng về bạn,yêu bạn như thể một người bạn yêu một người bạn,một tình yêu đích thực,không thực dụng,không có một tì vết vì chỉ cần có bạn ở bên,nhìn thấy bạn là đã đủ sưỏi ấm cả một mùa đông giá rét rồi....Yêu quá,yêu chết mất thôi.
    Vẫn đợi bạn như ngày nào....

    Entry for January 18, 2008
    Hôm nay tớ vừa đi học về,tớ vội vàng online xem có bạn ở đó không,nhưng thật thất vọng,bạn chẳng có,bạn nt và nói rằng bạn bận...bạn toàn nói dối,những người nói dối là những người không tốt...nhưng chính tớ cũng là người nói dối,tớ nói dối mọi người rằng tớ đã quên bạn,rằng tớ không hề còn chút tình cảm nào với bạn cả,nhưng thực sự là tớ vẫn còn yêu bạn rất nhiều,lúc nào tớ cũng nhớ bạn,tớ buồn và cô đơn quá!
    Tớ chẳng biết chia sẻ cùng ai cả,bề ngoài tớ vẫn cười nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra nhưng thực sự tớ buồn biết mấy...[​IMG]
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trái đất cứ lặng lẽ quay.Đôi ta cứ lặng lẽ yêu.Hứa yêu nhau đến muôn đời sau.Hứa yêu nhau có trăng và sao.
    Trái đất cứ lặng lẽ quay.Đôi ta cứ lặng lẽ xa.Xa nhau không phải không hợp nhau.Xa nhau vì bao lỗi lầm
    Yêu em không?Anh yêu em?
    Yêu anh không?Thật em yêu anh?
    Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh.
    Một vòng trái đất, em ngồi đây,anh ngồi đây.Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa.Không dám nhìn, không nói gì.Dường như chúng ta chưa từng quen?
    Một vòng trái đất,em ngồi đây.Em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo.Không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim.
    Hai người ngồi cạnh nhau mà như cách xa nhau,xa nhau về trái tim,xa nhau về tâm hồn.Vậy có thể để hai trái tim sát lại gần nhau không?Có thể ôm nhau qua nỗi nhớ?Có thể che bớt nỗi nhớ bằng những nỗi nhớ?Hay có thể nhìn nhau bằng trái tim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này