1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chúc chị gái ERH năm mới vui vẻ, không còn alone nữa
    năm mới kiếm được công việc ngon, ông anh tốt để thằng em nổ pháo ăn mừng...mà chỉ cần hiền thực sự là có ngay người yêu thôi mà
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Khiếp hồn... nịnh cô chị để giở trò tán tỉnh cô em.. chiêu này mèm rùi. Đi đường thẳng đi vòng vòng chóng cả mặt.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    sao lại nghĩ xấu người khác thế
    buồn qúa đi mất
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    sao lại nghĩ xấu người khác thế
    buồn qúa đi mất
    [/quote]
    Híc sao người ta cứ làm tôi nghĩ xấu vậy chứ

    Hôm nay cũng buồn quá đi, tự nhiên khóc tu tu như trẻ nít
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Èo, bạn @emyeulacuoi sao mà giống hệt mình thế? Chịp chịp.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Khiếp hồn... nịnh cô chị để giở trò tán tỉnh cô em.. chiêu này mèm rùi. Đi đường thẳng đi vòng vòng chóng cả mặt.
    [/quote]
    Cảm ơn em zai nhé. Chị cũng chúc em năm mới năm me vui vẻ, kiếm đc việc làm và hoàn thành hết các thiết kế.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Những người cùng cảnh ngộ mừ :
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Về với em.
    Anh có biết là phố vẫn đợi từng đêm ?
    Thắp nỗi nhớ lên từng cây đèn nhỏ
    Để lối anh về không đổi thay , bỡ ngỡ
    Chờ bước chân quen cho mắt phố thôi buồn
    Anh có biết là mùa vẫn đợi mỏi mòn ?
    Bản tình ca ngày xưa còn dang dở
    Mùa chờ anh về hòa âm cùng với gió
    Harmonica , ôi ! Da diết nao lòng!
    Anh có biết là : Em đỏ mắt ngóng trông ?
    Đếm thời gian trôi trên từng múi tóc
    Mái ngố ngày xưa cứ dài theo mùa nước
    Em chuốt sợi yêu thương quấn chặt lấy tim mình .
    Anh hãy về cho phố lại lung linh
    Lời hẹn mùa thu chờ anh về viết lại
    Về với em , ru êm chiều khắc khoải
    Để tóc thề giữ mãi tiếng : Yêu thương .
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni quyết định post một new entry về my first love, post xong mọi người đều khen hay, tuy thất tình nhưng vẫn thấy tâm hồn thanh thản...Gía như...người í cũng vào đọc nhở! Thằng chết tiệt!
    [​IMG]
  10. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em biết không mấy hôm nay thời gian trôi thật nhanh.Nghĩ và nhớ đến em nhiều lắm đêm nay sẽ rất dài với anh.Em!cuộc sống thật vô nghĩa nếu ko có em,mọi thứ vô vị với anh lúc này,anh ko hiểu mình đang tìm điều gì nữa.Lẽ ra em đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế.Anh yêu em!yêu cô bé đầy cá tính,trẻ trung nhưng lại rất sâu sắc,khác hoàn toàn với những người anh đã gặp.Và có những điều em chưa thể hiểu hết về anh nhưng có 1 điều:tình yêu anh dành cho em là mãi mãi,ko đổi thay.Hạnh phúc sẽ đến với em,anh tin như thế.Dù 2 người ko ở bên nhau nhưng con tim luôn hướng về nhau,luôn ở bên nhau,luôn nghĩ đến nhau.Chẳng có gì chia cắt được 2 chúng ta,mình sẽ mãi là của nhau.Nếu có sự chọn lựa anh vẫn sẽ yêu em,yêu nhiều hơn nữa.
    Anh yêu em!
    "Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến.
    Cuộc đời biết thế nhưng anh vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này