1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Muốn có con mờ chưa có chồng.Muốn lấy chồng mờ chưa có người yêu. Muốn có người yêu mờ chưa muốn yêu....chả biết thế nào? ( thở dài )...Hôm ni, bạn trực chiến ở trường, ngồi khoanh chân thì có nhớ tới tớ ko? Chắc ko, đang đánh bài mờ có gái dính vô là đen lắm! ( cái nì thì mình thông cảm được )
  2. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Forget
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lướt qua mặt bạn, chẳng nói gì, chẳng thèm nhìn. Cứ thế đi...Còn có khi nào chúng ta nhìn lại nhau? Còn có khi nào ghé ánh mắt nhìn nhau? Hay còn có khi nào khẽ mỉm cười? Tất cả...chắc chỉ còn là quá khứ...
    {RED}TÌNH YÊU NHƯ ANH HÙNG KHÔNG HỎI XUẤT XỨ...{/RED}
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Có bao giờ anh nhớ đến em ko
    Chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi?
    Có bao giờ đôi môi anh mím chặt.
    Để trong lòng thổn thức gọi tên em?
    ...
    ...
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Del
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Một chút hương thơm còn lại
    Một ánh mắt quen để lại
    Và lối đi trên con hẻm nhỏ
    Và mưa nắng hai mùa vẫn qua..

    Một tiếng rao đêm ngần ngại
    Một chiếc môi hôn vụng dại
    Và bước chân trên con hẻm nhỏ,
    Và cơn gió qua vườn trú đông..
    Những ước mơ, đã đưa chúng ta xa hai bờ..
    Đã mang hết đi những điều thân thuộc,
    Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây..
    Và em sẽ luôn mong tìm lại bàn tay ấm khi mùa đông bắc về..
    Những đêm nằm im, run run gió ùa..
    Và em sẽ luôn luôn kể lại,
    Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu...
    Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời.....
    "Nếu một ngày nào đó, tớ ôm bạn, có nghĩa là tớ đang thương hại bạn...
    Nếu một ngày nào nào đó, tớ hôn bạn, có nghĩa là tớ đang ghét bạn ghê ghớm...
    Nếu một ngày nào đó, tớ thôi không nắm tay bạn, có nghĩa là tớ hết yêu bạn...
    Và nếu một ngày nào đấy, tớ nhìn sang chỗ khác - nơi không có bạn, có nghĩa là tớ đang mỉm cười....
    Và chỉ có ngày đó tớ mới có thể nói rằng....tớ đã chuẩn bị cho một tình yêu mới.....
    Nhớ....."
    ( Trích nhật ký của béo béo xinh xinh''s blog )
    [​IMG]
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    sẽ ko ai hiểu được vì sao. Chưa bao giờ như thế này cả... Sự lựa chọn... . Ai sẽ như thế .... . Tôi sẽ được... . Tôi đang đi... . Tôi yêu ...
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0

    8:35 pm - Gìơ đẹp
    Hạ huyệt tình yêu của tôi...
    Một chút luyến tiếc...
    Chút nhớ thương...
    Chút nước mắt...
    Một phút mặc niệm và tưởng nhớ!
    I hope that when I close my eyes, I would not see you
    I hope that when I lay my hand on my heart, I would not feel hurt
    I hope that when I meet you, I could smile
    But I want when you meet eveybody, you would smile
    I want you would learn how to share when you have sorrows and pleasures
    And I want when you look at me, you would say that:"Thanks and Sorry"...
    Is that too difficult for you?
    Thank all my friends who are always beside me when I''m sad, who are always my firmest supports when I lose, who always look at me even when I''m a stupid girl...Thanks a lot.
    Loves,
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bạn yêu quí ơi, đi với tụi lớp mình nha
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0

    Bạn yêu quí! Tớ lại phải lỗi hẹn với chuyến đi của chúng ta rồi. Tháng sau tớ phải thi chính trị, thật không yên tâm để đi...
    Nhưng bạn yêu cũng biết đấy, tớ là người hay thay đổi mà, từ giờ đến lúc ấy còn lâu, biết đâu lại ngứa chân muốn chạy nhẩy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này