1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hic, toàn quền iu đơn fương, chú ác thía, chú mở thêm 1 cánh cửa bên trái đi, cháu thuận bên trái, thix đi bên đó
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cửa lúc nào cũng rộng mở có điều đã được chăng 2 lớp thép gai,
    một lớp thép gai bùng nhùng chống bộ binh, bên ngoài là 1 hàng cự
    mã chống xe tăng. Cuối cùng là bãi mìn sát thương + chống tăng hỗn hợp
    Tráu mở được đột phá khẩu thì trú sẽ thông tin tiếp về tình hình bố
    phòng bên trong
    Đang đọc về kỹ thuật quân sự
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    thế chú ngồi bên trong cửa hay ngoài cửa?
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Có những điều rất giản dị và nhẹ nhàng, nhưng làm cho em cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết.
    Em yêu cách anh luôn mỉm cười mỗi khi anh đứng trước cửa nhà em.
    Em yêu cách anh bông đùa với em, nhẹ nhàng thôi, nhưng làm em tan chảy trong đó.
    Em yêu cách anh ghé tai vào miệng em, chỉ để nghe em thở.
    Em yêu cách anh bảo vệ em mỗi khi mẹ em kể tội con gái.
    Em yêu cách anh động viên em mỗi khi em than thở rằng: dạo này xấu gái quá.
    Em yêu anh.
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ mưa cứ nắng thất thường thế huống chi con người....Dạo này lại muốn lại thèm ròi....
    [​IMG]
  6. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị hiền đang iu! ^^
    thía chọn đc ngày đẹp tháng tốt năm tốt tốt chưa í chị?
    mà người iu ở bên cạnh mình? suốt ngày gặp? vẫn nhớ áh chị?
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Gì, chọn ngày tháng tốt làm gì hả em? :D
    Còn dài lắm em ơi.
    Thì em cứ iu đi thì bít, xem có như chị ko? Hehe
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã vui trở lại..và...
    Có người đang như thế chăng. Chúc mừng...
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Có những thứ đã chết trong lòng, từ sau ngày đó.
    Có những lúc tưởng rằng chưa thể quên đc, nhưng mỗi khi buồn lòng lại ko hướng về đó nữa.
    Ngày trc, vẫn fải gồng mình vì fải làm chỗ bình yên, trách nhiệm đó thật cao cả. Giờ thì bình yên tràn ngập. Ko có một sự gượng gạo.
    Được EM_RAT_HIEN sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 30/07/2008
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhiều qúa là thể nào cũng chán í, đừng để cuộc sống bình yên qá bạn ạ! Tớ là tớ cứ thích nó ling ting, làm rối tung rối mù lên để mờ giải quyết....Tiện thể, nếu trái tim đã yêu trở lại thì làm gì còn chữ bình yên....đập có mờ loạn lên í chứ! Hê hê!
    [​IMG]
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 30/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này