1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Há há. Trông mót có vài tuổi thôi á, mấy chục lần cái vài tuổi rồi đấy mót ơi.
    Há há
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Người iu t học HH...! Chuyện cách đây đã 2 năm rồi. Mối tình thời học sinh, gờ đã là sinh viên. Thời gian trôi nhanh như ấy chạy ngoài đồng.. Tình cảm gắn liền với HP... Gờ chia tay gồi... Banana! Chả vì lý do gì. Cả 2 đều còn tcảm mà Vậy nhưng vẫn ko tiếp tục... Đêm đến lại ntin, lại buồn bã, như bị giời đày. Kể cũng lạ cho cái gọi là tcảm của con ng...
    Mưa ngâu! Bẩn khiếp! Thế nhưng vẫn thích. Rồ !
    Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy sầu
    Vì đâu duyên cớ hỏi vì đâu
    Ngưu Lang Chức Nữ tình xa cách
    Ngậm đắng nuốt cay mộng tình đầu​
    Gờ ng ta đang quay nước mía trên biển gồi, chắc Tết về. Ko chắc chắn điều chi nên khổ sở mãi. Mai yêu quách thèng khác cho ng ta còn lấy vợ. Ghét cái mẹt
  4. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Gửi người tôi sẽ yêu...
    Em à, giờ này em đang ở đâu? Em đang làm gì ? Em có nghĩ về anh như anh đang nghĩ về em kô? (Hic, anh sorry vì anh chưa hình dung được ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt em...Nhưng anh cứ tưởng tượng em là Trương Tử Lâm đã nhé, sorry em) Giờ này, ở văn phòng mà anh buồn quá, đúng hơn là stress, quá tải. Người ta chừa ra t7, cn để relax còn anh thì chẳng biết làm gì hơn là ngồi và gõ...Mai là anh tiếp tục phải lên giảng đường rồi, thời gian sưu tầm "Bác Hồ" cũng bớt đi. Nhưng biết làm sao được hả em? Vẫn cứ phải xà cà lày tục tiệp tục tiệp thôi. Nhanh thật, anh nhập môn "Đời hư hỏng hẳn" tính ra cũng được 4 năm rồi, 4 năm có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có và anh sẽ phải "mến thầy, yêu bạn" thêm 2,5 năm nữa đó em. Nhanh thôi mà em!
    Nếu em có lỡ trót sẽ yêu anh thì xin em hãy hiểu cho những việc anh sắp làm, những nơi anh sẽ phải đi, em nhé. Và dù không muốn, nhưng anh vẫn phải nói rằng. Em à, " Đừng trách anh hay đi xa em ơi, anh sống trong mặn mà tình biển ".
    Mong sớm gặp em !
    P/S everybody: Đang stress nặng, đua đòi tý giảm stress để tiếp tục chiến đấu.
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    thời tiết làm người ta xì trét? ....mìh cũng trét nặng...
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chịu tía này rồi, ai lại đi viết thư tình cho người êu chưa tới thế, nói trước bước không qua đâu...hê hê!
    Thế nhưng mờ còn kéo được em Tử Lâm làm mẫu mờ có cái nhớ cái mong, chẹp chẹp! Không đến nỗi.....
    Mưa ngâu nên người cũng ngâu theo...(không phải nói tía đâu, nói mọi người í)
  7. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Hic, đã nói là để giảm stress mà má. Định trù tôi suốt đời ko có người yêu hay sao mà "bước không qua"?
    Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Có những thứ đến rồi mà không nhận, ngay cạnh bên mà không biết cách trân trọng... Đành "đứt ruột" ngồi tưởng tượng chơi, vậy thôi.
    Được louiskoo241 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/08/2008
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    - Căn cứ vào giấy đăng ký kết hôn số.....
    - Căn cứ vào tình yêu chân chính và mối quan hệ hai bên đã qua giai đoạn tìm hiểu chín muồi, chuyển sang thời kì mới.
    Hôm nay ngày / / 20... Tại .................................................
    Chúng tôi gồm:
    Anh: ( Họ tên chồng) Gọi tắt là bên A
    Chị: ( Họ tên vợ) Gọi tắt là bên B
    Đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng hôn nhân với các điều khoản, ràng buộc sau đây:
    I-Nội dung hợp đồng:
    1. Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thoả thuận, thống nhất chung tránh tranh cãi về sau để đôi bên cùng có lợi, mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu.
    2. Khi cả hai đều sợ cô đơn, mong muốn có người để cùng dắt tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
    3. Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần tìm một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống (Học hành, thi cử, gia đình, bạn bè, công việc...)
    4. Chi phí cho hôn nhân. Bao gồm các cuộc đi chơi, đối nội, đối ngoại, ma chay, cưới xin, lễ tết... do bên B chịu trách nhiệm chi trả, do hàng tháng đã có khoản mục hai bên cùng đóng góp rõ ràng.
    5. Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày cả hai người không còn trên cõi đời này (Dự tính năm .....)
    II- Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.
    A/Quyền lợi:
    1. Ăn cơm no, mặc áo ấm đủ 365 ngày/ Năm. Có một người để gọi My Darling!
    2. 2 buổi/ Tháng được phép tự do di chuyển đi lại sau bữa tối, gọi là đổi gió, bớt sự nhàm chán do gặp gỡ nhau 24/7 dễ dẫn đến xô xát. Với điều kiện yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, hò hẹn ...để dễ đi đến quyết định có hợp lý để cho đi hay không. Phải chịu trách nhiệm về những điều khai báo, nếu phát hiện dấu hiệu khai man, bên kia có quyền cho một điểm trừ và phạt thật nặng để răn đe những lần sau. Quyền được ở nhà - nếu muốn.
    3. Cùng đi dạo ít nhất hai buổi tối mỗi tuần. Địa điểm hai bên tự thoả thuận.
    4. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được nguyên nhân thấu tình, đạt lý. Ví như phía kia có dấu hiệu phản bội hay gian dối, không hòa hợp. Chỉ cần tìm ra chứng cứ sẽ được xem xét.
    5. Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt, một năm ít nhất hai lần nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối nhận quà nếu không thích.
    6. Quyền sinh con đẻ cái, từ 1-2 nhóc (Không phân biệt đối xử con trai, con gái).
    B/Nghĩa vụ:
    1. Cả hai phải có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của bản thân. Không được để sơ xảy gây ?ođau tim? cho người còn lại. Bên A có trách nhiệm sống đến năm .... tuổi. Bên B sống đến đủ .... tuổi. Để còn tổ chức đám cưới kim cương.
    2. Nộp đủ lương tháng (Tốt nhất là đưa thẻ ATM bên B giữ giùm) - Sau đó bên B sẽ ?olại quả? cho chút đỉnh. (Lưu ý: Không được phép đưa ?ohoa màu?, tiền xám, tiền bất chính về nhà - Phải tội). Cuối mỗi tháng, quý hoặc năm bên B sẽ tài chính công khai, nêu rõ khoản thu về, chi ra và các khoản còn nợ. Bên A có quyền góp ý về cách quản lý kinh tế của bên B sao cho phù hợp, ích nước, lợi nhà.
    3. Không tụ tập đàn đúm, nhậu nhẹt và về nhà sau 22h00?T vì bất cứ lý do gì để bảo đảm sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình, cho công việc và nghỉ ngơi của bản thân. Trong trường hợp đặc biệt thì phải có cả hai bên. Không dùng vũ lực, vũ trang để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt bên A không được vũ phu. Nếu xảy ra bên B hoàn toàn có quyền về nhà bố mẹ đẻ hay đi nghỉ mát một tuần cho hạ hỏa. Hoặc nhờ đến pháp luật - nếu cần.
    4. Tuyệt đối tránh xa các tụ điểm mờ ám (Trong ngày đặc biệt đã quy định trên điều 2 chương II) để bảo vệ bản thân cũng như đảm bảo an toàn cho đối tác. Trước ngày ?ođộng phòng hoa chúc? hay đăng ký kết hôn cần có một xét nghiệm tiền hôn nhân chứng tỏ khoẻ mạnh, có dấu đỏ chót của bệnh viện. Nếu có bệnh phải chữa chạy kịp thời tránh gây hậu quả nghiêm trọng.
    5. Tạo điều kiện, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và giải trí để có một tương lai tốt đẹp cho con em. Không nói tục, chửi bậy gây ức chế, ảnh hưởng xấu đến tâm lý các thành viên.
    6. Thu xếp để tối thiểu về thăm hai bên gia đình một lần/tháng. Không được phân biệt nhà A, nhà B.
    7. Trao đổi thẳng thắn về ***. Cố gắng một tháng cần có một buổi nói chuyện về vấn đề này.
    8. Phân chia công việc nhà công bằng, hợp lý, hai bên đều thoải mái - Lấy khẩu hiệu ?oLao động là vinh quang? làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Khuyến mại thêm tiêu chí: ?oTrung với vợ (Chồng), tốt với con?. ?oCả một đời vì vợ (Chồng), vì con?- Một tràng pháo tay lẫn chân để tất cả cùng hô vang... Gia đình muôn năm!
    9. Báo trước về thay đổi vị trí công tác cho bên kia ít nhất một tháng để có kế hoạch cho tương lai.
    10. Sau 5 năm kết hôn mà không có con (Chưa xác định được nguyên nhân do bên nào) được phép nhận con nuôi. Sau 10 năm mà vẫn không có (Lúc này đã xác nhận được nguyên nhân) thì bên còn lại có nghĩa vụ đồng ý cho bên kia đi kiếm con (hic hic) hoặc chia tay không được nài ép, níu kéo (Huhu nhẫn tâm quá!) để họ hoàn thành sứ mệnh và nghĩa vụ cao cả là duy trì nòi giống.
    III- Các điều khoản bổ sung
    -Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung một số điều khi có sự thống nhất của hai bên và được ghi chú rõ ràng bằng văn bản - phụ lục hợp đồng.
    -Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
    -Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản được giữ lại khi công chứng.
    Bên A
    Bên B
    (Ký tên, điểm chỉ)
    (Ký tên, điểm chỉ)
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Box toàn người ế,những người không ế thì cũng đang trong giai đoạn tu sửa...
    Thành ra...
    Ngồi buồn lấy bút ra ngâm
    Ngâm đi ngâm lại hóa ra ngậm ngòi
    Ngòi ngậm rồi xuất ra thơ
    Thơ ra văn tỏ chữ tuôn ào ào
    Ào ào chữ chảy thành ao
    Mưa to xuống cái ao trôi ra hồ.​
    Mưa giông,ngồi buồn làm bài thơ con ếch này, cũng ko quá tệ!
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chả hiểu thiên hạ nó viết những gì cho người yêu nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này