1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bạn yêu quý, giờ đang chu du đến vùng nào rùi nhỉ?hôm trước mơ thây dc sang Xít - nây, chụp ảnh tá lả gửi về cho mình...hì hì...
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    "Tớ vẫn tin là cuối cùng những người từng mất mát nhiều sẽ được bù đắp lại bằng những thứ tương đương hoặc còn hơn những gì đã mất. Tớ cũng tin là cây cối sẽ lại mát xanh sau mùa bão rớt. Và những người như tớ và bạn sẽ hạnh phúc thôi, mặc dù lòng tin, tình yêu chân thành, hy sinh vô điều kiện là những tính từ xa xỉ trong cuộc sống này."
    Bạn à, từ trc đến h tớ vẫn luôn tin rằng cuộc sống này luôn có luật nhân quả và luật bù trừ.
    Thật sự tớ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là tớ lại có thể may mắn như thế. Người ấy đến với tớ nhẹ nhàng, như một món quà của cuộc sống. Người ấy làm cho cuộc sống của tớ bình yên đến ko ngờ, làm cho tớ quên đi những điều vẫn dằn vặt tớ từ trc đến h, làm cho tớ tự tin vào con người tớ hơn.
    Người ấy chẳng bao giờ nhăn mặt vì mái tóc xù ko đc óng ả của tớ.
    Người ấy chẳng bao giờ chê tớ xấu gái mỗi khi trên mặt tớ nổi mụn
    Người ấy nấu ăn rất ngon, nhưng chẳng bao giờ chê tớ là nấu ăn dở hay vụng nội trợ, mà luôn động viên tớ rằng: "ko biết thì học" hay "cố gắng rồi sẽ làm đc hết".
    Người ấy luôn chủ động giới thiệu tớ với các mối quan hệ của người ấy mà ko để mọi người ý kiến rằng tớ là ai, luôn chủ động đưa tớ tham gia cùng người ấy vào các mối quan hệ đó mà ko một chút ngượng ngùng, mà ko fải để tớ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình. Khi giới thiệu tớ với bạn bè, thật sự tớ cảm nhận thấy đc trong ánh mắt và giọng nói của người đó có sự vui vẻ xen lẫn với niềm tự hào, ko hề có một chút gượng gạo hay sống sượng.
    Mỗi khi đến nhà tớ, người ấy luôn rót nc mời bố mẹ tớ, luôn giúp bố tớ làm việc nhà dù chỉ rất nhỏ nhặt như dắt xe hộ bố tớ hay sửa đg ống nước cùng bố tớ.
    ...
    Chỉ những điều nhỏ nhặt như thế thôi nhưng người ấy làm cho tớ cảm thấy ấm áp và bình yên lắm.
    Tớ biết bây giờ bạn cảm thấy rất buồn chán. Nhưng đừng mất hy vọng nhé. Vì tớ tin rằng rồi bạn cũng sẽ được bù đắp như tớ, vì đời luôn công bằng với mọi người.
    Cố gắng lên bạn nhé.
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ayza, em ơi, đã được hơn 1 tháng kể từ lúc chị thích em rồi í....Đúng rồi, chị thích em vì cảm xúc chị, chị thích em ngay từ khi chị nhìn thấy em. Thực ra, em rất đặc biệt, nhứt là nụ cười của em...Chị thích thật í...Nhưng không cố được, có lẽ chị là chị, còn em cứ là em. Ai cho chị cái quyền được thích em nhở? Có chứ, Chúa í....nhưng cái chính là em chứ không phải chị đúng không?
    Có một ai đó cứ khuyên chị là, cứ tiến đi, chẳng sợ bá con thằng nào...nhưng khó quá nhở? Chị có cơ hội sao? Em sẽ nghĩ là...một bà già lại cứ đòi thích một thằng kém tuổi, chị sợ điều í lắm!
    Ngày nào cứ gặp em là chị cứ cười, chị muốn cho em biết là chị chẳng già, chị có những ưu điểm, có những điểm dễ thương, có những điểm tuyệt vời....nhưng có phải càng như thế em càng thích làm em chị không hở?
    Chị thích em, có được không hở? Muốn một ngày nói với em điều đó, khó ghê nhở? Chị muốn nhưng thực tế không cho chị muốn...Và chị lại dừng chân ...
    Loves,
    [​IMG]
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bổ sung vào danh sách người tôi yêu có Xíu nữa rùi!!!
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    box trung thu đy fá -hoại chỗ nèo hok?
    fá tùm lum và huỷ hoại 1 số thứ ở 1 số nơi ;))
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Ý tưởng 1: Fá nhà em LEEHONGANH !!!
    Ai ủng hộ giơ tay cái nào!!!
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị cứ đùa zdai,
    fá thỳ fá nhưng đừng huỷ hoại là được
    hix hix
    chú sư tử kứu cháu
    fá nhà chú sư tử đê
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Một số topic mang tính chất tâm sự. Nghiêm cấm mọi hình thức spam. Nếu còn tái diễn sẽ bị del thẳng tay
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh à, em vừa đọc 1 bài về chuyện giận nhau - cãi nhau - làm lành của những đôi yêu nhau, bỗng dưng em thấy nhớ anh nhiều lắm.
    Từ hồi yêu nhau đến h, chẳng bao giờ anh giận em điều gì. Chỉ toàn là em giận anh thôi, hì. Cứ mỗi lần giận gì, em chẳng nói chẳng rằng gì hết. Chỉ im lặng. Mỗi lần như thế, anh cũng im lặng ngồi cạnh em, ôm em. Chỉ thế thôi. Sao mà lúc ấy trông anh ghét thế ko biết.
  10. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ, đã 7 năm trôi qua rồi, mình cũng đã yêu người hác và cũng sắp kết hôn vậy mà sao mình lại cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy trong avatar là hình ảnh anh rất hạnh phuc bên cạnh một cô bé xinh xắn, dễ thương. Có phải sự tiếc nuối, hay là sự ích kỷ của em..., hay chỉ là kỷ niệm cũ ùa về khiến trái tim em đau nhói.
    Kể từ khi em yêu người yêu em bây giờ em không còn vào box này nữa, bởi vì em không còn muốn nhớ đến anh, đến nơi anh học ĐH nữa. Em tương rằng sẽ chẳng có 1 rung động nào liên quan tới anh nữa. Vậy mà hôm nay em lại vào box này, lại viết những dòng này như thời gian chúng ta chia tay em đã từng làm. TMT ơi chắc chẳng bao giờ anh hiểu đâu phải không.
    Có lẽ chỉ một chút thế thôi, chỉ nhớ anh 1 chút thế thôi...mối tình đầu của em, em không thể sống với quá khứ được phải không. Người yêu em, là chồng sắp cưới của em, anh ấy yêu em nhiều vô cùng và em cũng yêu anh ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này