1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chiều nay anh một mình ngồi ở trường, thời gian này là khoảng thời gian mà cảm giác trống vắng rõ rêt nhất. Một cảm giác lúc nào cũng đặc biệt, cả khu giảng đường vốn ồn ào nay chẳng còn ai. Phòng anh ngồi có cửa sổ hướng ra sân trường, có thể nhìn thấy hàng phượng đỏ rực bên đường Nguyễn Bình và những lá cờ tung bay trong nắng trước sân. Anh vẫn nhớ cái ngày cuối cấp 3. Đã 8 năm rồi, nhanh đến bất ngờ. Buổi học cuối cùng anh ngồi lại một mình, hành lang vắng dài vô tận lấp đầy bằng tiếng ve. Ký ức của 3 năm học cứ lần lượt lướt qua tâm trí rồi tan biến trong nỗi trống trải vô cùng. Có cái gì đó hẫng trong lòng. Anh chẳng có nhiều kỷ niệm học trò, có chăng chỉ là một nỗi nhớ dù mien man nhưng đã thành mơ hồ. Nỗi nhớ không thể được gom lại bằng những hình ảnh hữu hình cụ thể, nó là những cảm giác về khoảng thời gian đã qua mà khi gặp những điều tương tự ta lại muốn sống lại những cảm giác ngày xưa. Nhưng thời gian có bao giờ quay lại được.

    Ký ức mùa hè của anh là hơi mặn của biển, là mùi bồ kết trên tóc bà, là tiếng sóng, là màu hoa giấy trắng đỏ, là những đứa trẻ đen nhẻm của xóm chài nghèo mà có những đứa anh chẳng biết tên. Anh nhớ những buổi sớm ồn ào trên bến cá, những buổi chiều vi vu gió trên đồi thông, nhớ cả con đường nhỏ quanh co xóm nghèo đầy cát. Ký ức tuổi thơ thường là những gam mầu tươi sáng mà cả đời ta vẫn kiếm tìm trong vô vọng. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, có lẽ người ta không bao giờ muốn nhớ đến những gì là u tối, là khổ đau. Thế nên miền dĩ vãng là nơi trốn bình yên để mỗi khi buồn khổ ta lại chui vào đó để thấy mình bé nhỏ, thấy mình được ve vuốt trong một nỗi nhớ dịu êm.
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    viết cho người em yêu :)
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Xi lanh sang mở 2 cái top kia ra nào !!!! Toàn những cái có từ khi nảo khi nào... MÀ làm gì còn quy định 100 trang là lock nữa nhở !!!
    Mở ra cho um sùm vui cửa vui nhà ^^
    Hẹ hẹ !!!! =))
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ko mở. Đối phó với những đứa bệnh thì fải dùng những biện pháp cũng bệnh theo. Mở ra để mình cũng thành bệnh như nó à?
    Mà ai bảo ko còn quy định 100 trang là lock? Hỏi admin rồi nhá.
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Do không hiểu ý nhau thôi mà. Còn việc trên 100 page khóa top thì các top hot của diễn đàn này đều phải lock hết. Thực ra box của ta không có mod, nếu lấy quyền mod để del bài hay lock top thì tớ nói thật là bạn Lương thật là hàm hồ. Tớ không thik cái kiểu thỉnh thoảng vào box post một vài câu cảm thán xả stress theo phong cách mod như của bạn.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tốt nhất là để mọi thứ kết thúc ở đây ko lại cháy lan ra nhà khác mất, 2 bà mẹ trẻ kiềm chế đê.
    Chú Kim già rồi mà vẫn thích đáp đá hội nghị thế nhỉ.
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    >:D< Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy. Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen quá. Thảm lá me vàng lại bước qua.

    Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới. Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim ! Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim ! Vì đất nước cần một trái tim
    @}

    E ko bít chèn nhạc vào nên cóp lời cho mọi người mát mẻ hạ nhiệt tí :)
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn Hà yên tâm đi. Tớ ko lợi dụng chức quyền gì đâu. TTVN vẫn có quy định trên 100 trang thì lock đấy.[​IMG]
    Trước đây tớ cũng định lock 2 topic kia rồi, nhưng box mình èo uột trong 1 thời gian dài, nên tớ vẫn để 2 top đó lại để mọi người vào còn có chỗ mà chơi. Cái hàm hồ của tớ là lock topic ko đúng thời điểm. Còn có người tự dưng ở đâu chui ra dạy bảo tớ là ăn nói fải thế nọ thế kia, rồi thì bảo tớ biến khỏi top của nó thì chắc là ko hàm hồ? Bạn Hà ko thích cách xả stress của tớ thì đừng đọc bài của tớ làm gì. Mỗi người có 1 cách thể hiện suy nghĩ khác nhau, miễn là ko ai động chạm đến ai. Đừng áp đặt cách suy nghĩ của mình với người khác.
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Thôi....Box đc mấy mống, chém nhau làm gì =))=))
    Ah! Mình cũng phải viết gì cho người mình yêu chứ nhỉ...
    "....Nè! Tình Iu cũng giống như vật chất tối vậy...[:D] Mới chỉ chứng minh được, chưa thể giải thích và điều khiển được nó...Bạn ko thể ép mình IU 1 ai đó cũng như ghét 1 ai đó..[-X..Bạn cũng không thể giải thích đc chúng...Nhưng chúng ta có thể chứng minh đc........."=))=))
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Don't you feel lonely?
    Lonely? It's my friend
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này