1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi yêu!

    Tôi cũng chẳng biết tự nhiên hôm nay tại sao tôi lại vào box cuộc sống này nữa.Nhưng tôi muốn viết ,muốn nói một điều gì đó cho lòng tôi thanh thản.
    Đã hơn 4 hôm rồi anh ko nhận đuợc tin em rồi .Không biết em có ốm không.Anh không dám gửi tin cho em nữa vì cứ gửi đi anh lại sợ thất vọng nhiều hơn.Anh biết là em đã có người yêu ,anh cũng không có quyền gì để hi vọng cả và càng không muốn em buồn.
    Anh biết anh đã viết rất nhiều ,toàn những điều lung tung và nhảm nhí.Những lúc đó thật sự anh chỉ như ngưòi không suy nghĩ , có phải con gái rất ghét con trai nói nhiều không em ,có phải nói nhiều người ta sẽ khinh mình không em.
    Từ khi vào mạng ,hỏi bâng quơ mấy người trong box khoa thôi ,vậy mà không ngờ lại biết em ,đuợc nói chuyện với em.Trước đây ,anh chẳng cần cố gắng gì cả,mọi việc đối với anh đến dễ quá,nhiều người nói anh quá suớng ,chẳng phải gì lo nghĩ cho cuộc đời minh.Nhưng họ đâu có biết rằng đằng sau vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười đó là một con người rất khổ cực.
    Anh ước như mình có một người để nghe mình nói ,để khuyên bảo những lúc mình thất bại,nhưng ko ,chẳng có ai cả .
    Mọi dự định ước mơ của anh ngày càng xa vời hơn, anh là một con người quá ảo tưởng .Ảo tưởng đuợc thành một ngưòi nổi tiếng (chỉ trong lớp thôi cũng đuợc) ,biết đánh đàn như thằng bạn mình dù nó chỉ đánh đuợc không quá 2 bài.Hoặc đuợc như thằng bạn đuợc hầu hết con gái biết nó đều đổ vì cái mã của nó.Nhiều ảo tuởng nữa như gặp em rủ em đi ăn kem ...,thật quá hoang tưởng.
    Anh cảm thấy mình đôi lúc mâu thuẫn ,muốn là chính mình nhưng cũng muốn đuợc như người khác.Đôi khi anh muốn mình đủ dũng cảm để nói lời yêu ,một mối tình đầu của anh .Người đó giờ đã có người yêu ,anh luôn chúc cho người đó đuợc hạnh phúc.Hôm rồi nhìn thấy người đó buồn mà anh không lại gần hỏi thăm đuợc,chỉ như hai người xa lạ còn hơn cả xa lạ.
    Em thấy anh lạ quá phải ko ,lại kể những chuyện yêu đuơng của mình.Anh chỉ muốn nói rằng anh rất tồi ,tồi và tồi.Anh không muốn ai phải buồn vì mình và cả em nữa.Anh sẽ không liên lạc với em nữa, và anh sẽ chỉ la nguời hư vô, em không phải bận tâm về anh .Anh biết em là một người mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối .Anh không là con ngưòi như vậy ,anh không mạnh mẽ và cũng không yếu đuối bởi vì anh không sợ thử thách gì nhưng không bao giờ anh đi tới đích cả.
    Hôm nay ,một tên nói với anh quá lười và dốt. Nó nói vậy mà tự dưng lại thấy chán .Mọi người ko ai tin anh làm đuợc việc gì và đôi khi cả anh cũng ko tin vào mình nữa.
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có ngưòi kể với anh một câu chuyện nghe mãi anh mới hiểu nó nói gì ,cũng hay nó nói ra ý nghĩa câu chuyện đó là Sống trên đời phải làm một cái gì đó mà những người sau này biết đến mình đã tồn tại trên thế giới này.Quá xa vời với anh , anh chẳng muốn làm gì nữa ,lúc này anh rất mệt và cả thất vọng nữa.
    Anh không còn tin vào điều gì nữa.Có phải ai sống cũng có mục đích riêng phải không em, và những điều người khác nói chỉ là hão huyền ?Anh luôn muốn những điều tốt đến với mọi nguời và đến với em.
    Chúc em hạnh phúc ,anh
  3. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có ngưòi kể với anh một câu chuyện nghe mãi anh mới hiểu nó nói gì ,cũng hay nó nói ra ý nghĩa câu chuyện đó là Sống trên đời phải làm một cái gì đó mà những người sau này biết đến mình đã tồn tại trên thế giới này.Quá xa vời với anh , anh chẳng muốn làm gì nữa ,lúc này anh rất mệt và cả thất vọng nữa.
    Anh không còn tin vào điều gì nữa.Có phải ai sống cũng có mục đích riêng phải không em, và những điều người khác nói chỉ là hão huyền ?Anh luôn muốn những điều tốt đến với mọi nguời và đến với em.
    Chúc em hạnh phúc ,anh
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hình như nhầm box rồi thì phải
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hình như nhầm box rồi thì phải
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm nữa anh không nhận đuợc tin nhắn em.Em ơi ,hôm nay anh gặp mấy người bạn cũ, họ vui thật.Anh cảm thấy mình cô đơn quá ,giữa chúng nó anh không nói được gì,chỉ biết cười nhạt thôi.
    Mà em cũng không biết nhiều về anh ,anh có nói vậy thì em cũng không biết gì thêm đâu nhỉ.
    Anh lạc vào box này vì có một người bạn anh cũng ở đây. Người đó tuởng như không ai biết về người đó trên thế giới mạng này ,nhưng anh nhận ra đuợc, bây giờ anh mới hiểu bề ngoằi không phản hết bên trong .Mọi người ai cũng có những lỗi lầm những điểm yếu mà họ không dễ gì bỏ đuợc.
    Em à thế là anh thất bại rồi ,anh không làm đuợc đièu mình muốn.Nhưng anh sẽ đứng dậy tiếp tục sang trang khác của cuộc đời.Anh hứa anh sẽ làm đến cùng ,và mọi điều anh làm chỉ vì em ,em yêu quý ạ.
    Anh luôn bên cạnh em ,và anh sẵn sàng làm mọi điều vì em.
    CHúc em mọi điều tốt đẹp nhất.
    Illusion
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm nữa anh không nhận đuợc tin nhắn em.Em ơi ,hôm nay anh gặp mấy người bạn cũ, họ vui thật.Anh cảm thấy mình cô đơn quá ,giữa chúng nó anh không nói được gì,chỉ biết cười nhạt thôi.
    Mà em cũng không biết nhiều về anh ,anh có nói vậy thì em cũng không biết gì thêm đâu nhỉ.
    Anh lạc vào box này vì có một người bạn anh cũng ở đây. Người đó tuởng như không ai biết về người đó trên thế giới mạng này ,nhưng anh nhận ra đuợc, bây giờ anh mới hiểu bề ngoằi không phản hết bên trong .Mọi người ai cũng có những lỗi lầm những điểm yếu mà họ không dễ gì bỏ đuợc.
    Em à thế là anh thất bại rồi ,anh không làm đuợc đièu mình muốn.Nhưng anh sẽ đứng dậy tiếp tục sang trang khác của cuộc đời.Anh hứa anh sẽ làm đến cùng ,và mọi điều anh làm chỉ vì em ,em yêu quý ạ.
    Anh luôn bên cạnh em ,và anh sẵn sàng làm mọi điều vì em.
    CHúc em mọi điều tốt đẹp nhất.
    Illusion
  8. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm anh vào mạng và anh thấy anh nhận đưọc tin nhắn không thể nói đưọc, từ em , anh bị sốc. Anh đã tìm đến rock nhưng anh vẫn không thể nguôi . Anh định sẽ không bao giờ vào box này nữa . Anh biết em không phải là người nói như vậy ,em luôn luôn đáng yêu trong con mắt anh và em thật tuyệt khi em là một cô gái có cá tính . Nhưng anh vẫn buồn ,buồn rất nhiều vì những tin nhắn anh gửi cho em đã bị người nào đó đọc và có thể anh sẽ không liên lạc với em nữa.
    Hôm nay anh đã cố gắng vào mạng , cố tìm kiếm một lời nào đó của em , và em đã gửi tin nhắn cho anh. Em không biết em đã gửi gì cho anh và em cũng bực mình. Em bực hơn anh nhiều phải không? em có biết anh hi vọng bức thư anh viết sẽ đén em thế nào không?
    Anh thấy chán quá ,chẳng biết viết gì nữa. Thôi em cố gắng học tốt nhé.
    Dạo này em bận lắm phải không , sắp cắm trại khoa rồi mà .Anh mong sẽ gặp em trong ngày đó .
    Tạm biệt em .

  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm anh vào mạng và anh thấy anh nhận đưọc tin nhắn không thể nói đưọc, từ em , anh bị sốc. Anh đã tìm đến rock nhưng anh vẫn không thể nguôi . Anh định sẽ không bao giờ vào box này nữa . Anh biết em không phải là người nói như vậy ,em luôn luôn đáng yêu trong con mắt anh và em thật tuyệt khi em là một cô gái có cá tính . Nhưng anh vẫn buồn ,buồn rất nhiều vì những tin nhắn anh gửi cho em đã bị người nào đó đọc và có thể anh sẽ không liên lạc với em nữa.
    Hôm nay anh đã cố gắng vào mạng , cố tìm kiếm một lời nào đó của em , và em đã gửi tin nhắn cho anh. Em không biết em đã gửi gì cho anh và em cũng bực mình. Em bực hơn anh nhiều phải không? em có biết anh hi vọng bức thư anh viết sẽ đén em thế nào không?
    Anh thấy chán quá ,chẳng biết viết gì nữa. Thôi em cố gắng học tốt nhé.
    Dạo này em bận lắm phải không , sắp cắm trại khoa rồi mà .Anh mong sẽ gặp em trong ngày đó .
    Tạm biệt em .

  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    EM ơi !Buồn quá :
    ohohohoh
    anh biết em chả thích mấy nhạc vớ vẩn này ,anh cũng vậy nhưng lúc này anh thấy nghe cũng thấy ấm lòng hơn:
    em em em em oi
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này