1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Tìnhnguyện08 để được mượn lời của bạn :
    Trước khi cùng nhau làm việc lớn, hãy làm những việc nhỏ với tình thương bao la !
    Vậy nhé, người yêu ? Xin hãy làm một việc nhỏ bé : Đừng lỡ hẹn và đừng để người yêu mình đợi chờ trong vô vọng, dù sao cũng xin cứ nói một lời, một lời thôi, rằng ...Em không tới được (?!) .....
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em à, em nghỉ hè rồi phải không. Em đi tình nguyện ở đâu vậy.
    Hè này đối với anh vất vả quá, nghỉ hơn tuần lại phải đi làm, nhưng còn hơn là chẳng làm gì , rồi đi chơi suốt ngày với bọn bạn.
    Tối qua, anh nằm nghe Rhapsody sao tự dưng thấy lòng hụt hẫng, anh thấy thiếu cái gì đó, trong quyết tâm của anh, thằng bạn anh bảo anh hơi bị bệnh ''nhảy cao''. Nó bảo phải từ từ lấy những cái bậc từ thấp rồi mới lên cao được, anh thì chỉ mong cái gì mình muốn thật thành công , thật nhanh và ít khi đạt đưọc.
    Cuộc sống là phải vui tuơi, biết hi vọng .Nhất là ở tuổi thanh niên, anh luôn ghi nhớ điều đó.
    CHúc em luôn đạt được những mong muốn của mình.
    ''SỨc mạnh của sấm sét'' , anh dịch thử của Rhapsody thôi, chúc em luôn như vậy
  3. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em à, em nghỉ hè rồi phải không. Em đi tình nguyện ở đâu vậy.
    Hè này đối với anh vất vả quá, nghỉ hơn tuần lại phải đi làm, nhưng còn hơn là chẳng làm gì , rồi đi chơi suốt ngày với bọn bạn.
    Tối qua, anh nằm nghe Rhapsody sao tự dưng thấy lòng hụt hẫng, anh thấy thiếu cái gì đó, trong quyết tâm của anh, thằng bạn anh bảo anh hơi bị bệnh ''nhảy cao''. Nó bảo phải từ từ lấy những cái bậc từ thấp rồi mới lên cao được, anh thì chỉ mong cái gì mình muốn thật thành công , thật nhanh và ít khi đạt đưọc.
    Cuộc sống là phải vui tuơi, biết hi vọng .Nhất là ở tuổi thanh niên, anh luôn ghi nhớ điều đó.
    CHúc em luôn đạt được những mong muốn của mình.
    ''SỨc mạnh của sấm sét'' , anh dịch thử của Rhapsody thôi, chúc em luôn như vậy
  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gui tang em than yeu cua toi! Chuc em luon co gang va thuc hien duoc nhung uoc mo cua minh. Happy will come, you are champion.
    Rhapsody :Courage
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 30/07/2005
  5. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''''''''s passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''''''''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''''''''s so far away
    My heart''''''''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''''''''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''''''''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Rhapsody and you
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 30/07/2005
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em ơi!!!
    Cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta những niềm vui và hi vọng.Nhưng cũng chính cuộc sống bắt chúng ta đánh đổi đi những gì quý giá nhất mà mình yêu thương trân trọng.
    Giờ đây trong ánh,tất cả như đã ngưng đọng.Anh không biết mình nên làm gì nữa.Chẳng biết làm gì để níu giữ lại những phút giây ngọt ngào đầm ấm tràn đầy tình yêu khi có em bên cạnh mà trước đó anh đã không nhận ra được.Và giờ đây...
    Với anh:tất cả vẫn vẹn nguyên như ban đầu.Tình cảm này sẽ theo anh mãi.Tất cả những kỉ niệm dù vui dù buồn anh vẫn sẽ khắc sâu trong trái tìm trong tâm tưởng để rồi mai đây trên đường đời những lúc vấp ngã buonphien anh sẽ mở ra và nó sẽ làm động lực để anh có gắng và phấn đấu.
    "Vĩnh biệt nhé những tháng ngày hạnh phúc,vĩnh biệt nhé những kỉ niệm dấu yêu,những lời nói yêu thương,những vòng tay ngọt ngào trong đêm trở gió.Anh xin trả lại hết cho người,trả lại cho trăng ,cho sao cho những con đường,những con mưa mà tất cả đã gắn liền với biết bao kỉ niệm"
    Còn lại trong anh những dấu xót nhức nhối của mối tình đầu ,một chuỗi dài kỉ niệm rất khó gọi tên.Anh biết trách ai được đấy.Có trách chỉ là trách chính bạn thân mình đã quá yêu,quá tin quá hi vọng ở một niềm mỏng manh và hi vọng đó giờ đã dần vỡ tan như bọt nước...
    Tại sao trong sâu thẳm tìm anh,anh vẫn mong chờ vẫn hi vọng.
    .Rồi một ngày em trở về bên anh.Giờ này anh chỉ còn cờ một điều duy nhất anh mong mỏi"Cầu mong em bên ai kia dc hạnh phúc để anh có thể được an ủi phần nào..Và tim oi!Hay mang tất cả những gì mà Tìm đã chắt chiu,lượm nhất từ khi quen người cất vào nói xấu thầm trong trái tim.để mãi mãi trong tim ta,trong tâm trí ta vẫn mãi có người bên cạnh......Lời cuối anh vẫn muốn nói rằng:
    Dẫu trái đất có muôn vàn thay đổi
    Anh vẫn chờ vẫn đợi vẫn yêu em
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã trở về bên anh . Mừng quá .Vui quá . Những tháng ngày anh chờ đợi em cuối cùng cũng được rồi . Đa ơi , hãy cố gắng vì tương lai của chúng ta nhé .
    Phải , chị nói đúng . Chờ đợi cũng là 1 hạnh phúc trong tình yêu . Để rồi sau đó là khoảng trời hạnh phúc của 2 người . Cún thì vui rồi , nhưng còn chị , Cún cũng buồn vì chị cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay với anh . Chị ơi ! Chị cố lên nhé !
  8. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Windom of the King !!
    Good bye everyone!!!!!!!!!
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    viết cho người anh yêu , anh yêu lăm lắm nhưng mọi chuyên chẳng biết sao cứ đi theo chiều hướng xấu nhỉ , em giận anh nhiều quá , anh bắt đầu đau đầu rồi đấy , cái chuyện đâu đâu , chẳng đâu ra đâu cả , anh muốn chứng minh yeu em thê nào mà cuối cùng........ , hờ hờ , chán , chẳng muốn làm gì , bắt đầu điên đien thêm chút rồi , em chẳng hiểu anh gì cả , buồn nghĩ về em nhiều quá , nhưng lại cảm giác lo âu , làm cái gì cũng ko xong , ôi , đôi lúc anh mệt mỏi thật đấy em , chưa bên nhau , chưa gần nhau mà đã thế này , thoáng 1 chút đi em , đừng làm căng thẳng qúa , cả 2 đứa mệt mỏi ,chuyện chẳng đến nỗi như em nghĩ đâu , anh chẳng muốn vậy đâu , đêm anh thức dậy gọi em nhưng em lại ko muốn trả lời , cả ngày anh nhắn cũng chẳng thấy em đâu , giờ đây trong lòng anh trống rỗng , chẳng biết gì cả , thôi đi ngủ vậy , quên bớt đi , bây giờ nghĩ đến em mà ....................Bây giờ em có gọi anh , anh cũng chẳng muốn nói chuyện đâu , chẳng có tâm trạng nào cả , thôi anh ngu đây , em ngủ ngon nhé
    anh chỉ muốn nói với em rằng anh yeu em tha thiết
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng điều bé rất muốn nói với anh , mấy hôm nay thật buồn , bé đã cố quên anh , bé đã xoá nick anh trong yahoo của bé, và nick đó cũng mất luôn rồi.Mấy hôm nay bé không len net , bé không online có khi nào anh hỏi tại sao không ... Bé đợi ngày anh về Đà Nẵng ...
    Đợt này bé nhận được học bổng loại giỏi cũng nhờ anh đã giúp bé thật nhiều .Bé muốn nói với anh điều đó , bé muốn cung anh chia sẽ niềm vui này... thế nhưng lòng tự trong của một người con gái không cho bé làm như vậy...
    Đôi lúc bé nghĩ anh thật quá đáng ...Tình cảm của anh như thé nào ???sao anh lại cố ý nói ra những lời đầy ẩn ý đó " có thể anh sẽ về Đà Nẵng , biết đâu mình lại yêu nhau ..." Bé đã tin và đã yêu anh ... vậy mà nhưng khi sau đó anh lại yên lạng , anh không thèm trả lời khi bé hỏi thăm , anh quá đáng vây sao anh ???
    Nếu không yêu sao anh lại quan tam như vậy?
    Bé cảm thấy thật mệt mỏi.....

Chia sẻ trang này