1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn , nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu! !
  2. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bông ơi ! Anh nhớ em quá. Đã có lúc anh nghi anh không thể bao không bao giờ yêu được em và nhận lại tình yêu từ em.
    Vậy mà giờ đây anh lại tìm thấy động lực của mình.
    Thấy mọi người ở đây đều có một tình yêu thật đẹp (với anh là vậy), anh lại nghĩ sao mình không thử mà đã sợ thất bại.
    Mọi việc anh làm đều chưa bao giờ tới đích.Và rồi anh sẽ làm gì khi không có tương lai , không có một mục đích sống, và không có em. Anh sẽ cố gắng , cố gắng với một lời hứa mà nếu không thực hiện được anh se không bao giờ dám ngỏ lời yêu em:
    "Anh sẽ học và trở thành một nhà kinh tế giỏi và sẽ làm được mọi điều mà em cần ở một người yêu em" . Anh hứa đó : và khi gặp khó khăn anh sẽ bật: F& 1 và anh sẽ không nói với em đâu, không làm em phải bận tâm nữa.
    EM cố gắng học và học cao học ở đất nước em mong muốn nhé. Và cho dù thế nào thì anh vẫn yêu em , một tình yêu anh sẽ không bao giờ tìm ở một người nào khác.
    Mãi mãi yêu em.

    Được redskyvtk sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 26/08/2005
  3. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Anh vẫn biết mình đã quá ích kỷ nên đã không vượt qua được những rào cản hay đã có những lúc gây cho em những khó chịu, nhưng từ sâu thẳm anh vẫn biết là mình còn yêu em thế em có chỗ nào cho anh không, hả cô gái của anh ơi? Em thật đẹp và thật là trong trắng nhưng em cũng thật là vô tình khi không tỏ rõ thái độ khi mà từng ấy năm trôi qua, vậy nên có lúc anh nghĩ rằng em không hề yêu anh! Nhưng điều đò cũng không chứng minh được gì mà có lẽ tại anh yếu đuối không dám đối diện với chính mình vượt qua bản thân đẻ mang em về cho cuộc sống của anh, để chúng ta cùng nhau xây dựng những điều tốt đẹp cho thế giới này. Anh đang thức tỉnh và viết những lời này để tự tin hơn khi đến bên em và nói những lời mà trái tim anh muốn nói và mong em hãy tha thứ, quên đi tất cả để cùng nhau làm tốt đẹp hơn cuộc sống này nhé. Đoá hồng của anh ơi! Hãy cho anh gọi em như vậy nhé! Em luôn là hình ảnh trong trái tim anh, dẫu khó khăn lắm thì anh vẫn phải vượt lên bản thân để hành động và khẳng định với em vị trí mà anh phải đứng để cùng em góp phần làm đẹp thế giới này!
    Anh luôn ở đó chờ em, dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, và sẽ là người mang lại cho em hạnh phúc, hãy cho anh một cơ hội nhé em!!! Anh yêu Em.
    "**********
    **********
    **********
    **********"
  4. hoahak7

    hoahak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa mưa xen lẵn mùa nắng!
    Mình nhớ E quá! mà E thì lại ở cách xa A ....Ở nơi đó E giữ gìn sức khoẻ nhé E
    XÉT CHO CÙNG MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Giật mình.....!!
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Follow
    Good bye forever you, bye and see you when my next life !
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 01/09/2005
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
     Remember You Woke up to the sound of pouring rain The wind would whisper and I`d think of you And all the tears you cried, that called my name But when you needed me I came through And when you needed me I came through Remember yesterday, walking hand in hand? Love letters in the sand - I remember you Through the sleepless nights, to every endless day I wanna hear you say I remember you I paint a picture of the days gone by When love went blind but you would make me see I`d stare a lifetime into your eyes So that I knew that you were there for me Time after time you were there for me Remember yesterday, walking hand in hand? Love letters in the sand - I remember you Through the sleepless nights, to every endless day I wanna hear you say I remember you We`ve had our share of hard times But that`s the price we paid And through it all we kept the promise that we made I swear you`ll never be lonely Remember yesterday, walking hand in hand? Love letters in the sand - I remember you Through the sleepless nights, to every endless day I wanna hear you say I remember you Remember you Remember you Remember you Remember you Remember you Remember you You you you you you 
     
     

                                                     
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 13/10/2005
  8. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mệt mỏi quá ! Anh có thấy vậy ko ? Nhiều thứ dường như đang bị lãng quên....
    Ước gì...Mà thôi...
  9. LIZARE

    LIZARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tối, tan học, tranh thủ xem A có viết thư cho mình? Vậy mà: "Vous avez 0 messages non plus". Có lẽ mình đã hiểu sự im lặng của A lúc này? nhưng tại sao mình không thể quên được A? Liệu đây có phải là tình cảm Thầy trò? Hay là một thứ tình cảm khác đang tiềm ẩn trong mình?
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật kì diệu ! Yêu thương của em à, em cứ nghĩ trái tim mình là đá, trơ trọi với tháng năm, vậy mà Có quá nhiều chuyện mà em không biết bắt đầu nói từ đâu, em loanh quanh và thấy mình ngớ ngẩn như kẻ ngốc. Có lẽ, em ngốc thật Anh có buồn không khi em chẳng bao giờ quên đi quá khứ ? Em không thể, em cũng không muốn thế. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có chỗ đứng riêng anh ạ ! Em trân trọng quá khứ, em gìn giữ như kho báu của riêng em. Và nếu anh muốn đón nhận nó một cách công bằng, như một người khách đi thăm một gian phòng, không xét đoán, không thù ghét, em sẽ chia sẻ nó với anh. Có phải em ích kỉ quá không ? Đó không phải là yêu cầu em dành cho anh, đó là điều em mong đợi. Yêu thương ạ, khi anh đến bên em, là anh đã phải chấp nhận những thiệt thòi về mình, và còn phải gánh chịu cùng em những phiền toái, rắc rối, những chuyện tưởng chừng như phi lí, bởi đơn giản, đó là cuộc sống của em. Em sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, để yêu anh, ở bên anh, tình yêu của em !
    Mãi mãi là yêu thương của anh !

Chia sẻ trang này