1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh này , có ai đan khăn cho anh chưa ? em đang tập đan đấy nhưng mà k biết vòng cổ của anh bao nhiêu nên đan đại thôi ...hoàn thành nó rồi ...trông k đẹp lắm ..giá mà anh được nhìn thấy nó nhỉ ...anh sẽ thích nó chứ ..chắc là k rồi vì ...em đoán thế ...hiii
    hôm nay vui lắm , tự dưng trong đầu chẳng còn những băn khoăn , lấn cấn gì về anh cả . Em chẳng muốn viết những dòng tâm sự buồn bã , chán chường nữa ...anh không thích phải k ..em sẽ k làm thế nữa ..mỗi lần viết xong em thấy nhẹ lòng hơn nhưng làm thế mãi cũng chẳng hay anh nhỉ
    em sẽ viết cho anh , sẽ kể chuyện cho anh nghe nhé ..
    hôm nay , bắt đầu từ hôm nay em sẽ thử thay đổi ....có lắng nghe e k anh ....ước gì anh hiểu được và đáp lại với em dù chỉ một lời ...hì
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    @bigm.. : nhớ em nhiều nhưng ko biết có phải là yêu.Bao lâu rồi ko gặp,hẹn tết này gặp em.đc vui khi nghe em nói,em cười.buồn khi em than thở những điều ko vui.Cố lên em nhé,anh luôn đứng cạnh cuộc đời giúp em.
    p/s : miễn phí mà em ngại gì chứ.
    Nhiều lúc anh kể câu chuyện cười mà lòng chẳng vui.buồn buồn.ngơ ngác.ngẩn ngơ.
    Nhớ em nhiều.
  3. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự ghét anh hả! Anh biết anh sẽ không phải là người em hi vọng , là người trong mơ của em. Anh chỉ cầu cho em hạnh phúc và anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc ở một nơi nào đó, với một mình anh thôi, em ah`!
    If - The Bread


    If a picture paints a thousand words,
    Then why can''t I paint you?
    The words will never show the you I''ve come to know.
    If a face could launch a thousand ships,
    Then where am I to go?
    There''s no one home but you,
    You''re all that''s left me too.
    And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time,
    I''d be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way.
    If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I''d spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away
  4. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    cả ngày chỉ rượu,cafe.trà.anh chẳng còn là anh nữa khi bên anh chẳng có ai.Em ở trong đấy có buồn ko?có vui ko?có lẻ loi ko?có nhiều bạn bè ko?biết rằng em vẫn khỏe nhưng ko còn mạnh mẽ như ngày nào.Buổi trưa nhận đc tin nhắn của em mà buồn nẫu lòng,em chỉ nói có vậy thôi sao?chiều goi cho em nhưng cũng chỉ nghe đc những hời hợt với cuộc đời.em hãy vui lên,hãy mở lòng đón nhận những tình cảm anh dành cho em.
    em nhớ giữ sức khỏe.
  5. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
     
     
    If - The Bread                        Em à! Câu chuyện cũng hay phải không:em thử nghe nhé      [​IMG]
    If a picture paints a thousand words,Then why can''t I paint you?The words will never show the you I''ve come to know.If a face could launch a thousand ships,Then where am I to go?There''s no one home but you,You''re all that''s left me too.And when my love for life is running dry,You come and pour yourself on me.If a man could be two places at one time,I''d be with you.Tomorrow and today, beside you all the way.If the world should stop revolving spinning slowly down to die,I''d spend the end with you.And when the world was through,Then one by one the stars would all go out,Then you and I would simply fly away
     
     
    "nếu một bức tranh có thể thay cho ngàn lời nói ,vậy sao anh chẳng thể hoạ hình người thương ?Có lẽ ,cưng ơi ,có lẽ vì ngôn từ chẳng bao giờ diễn tả được một Em mà anh đã biết " If a picture paints a thousand words, Then why can''t I paint you? The words will never show the you I''ve come to know. chắc thế ,khi quan tâm đến một ai đó ,dường như cuộc sống không ngừng mở ra những điều mới mẻ bất ngờ ,để ta mãi ngạc nhiên "mỗi người là một kho báu vô tận ".Và khi ấy ,mọi từ ngữ đều là không đủ .Để nhân xét ,để bày tỏ .Nhưng dẫu sao ,anh vẫn nói với em rằng ngôn ngữ chỉ là phương tiện ,ko phải cứu cánh ,vậy chú trọng làm gì ? The words will never show the you I''ve come to know tuy thế ,đôi khi ta cần ai đó nói với ta rằng ,họ hướng đến ta .Yêu và được yêu ,đó là một diễm phúc .Làm sao có thể thờ ơ với cuộc sống ,làm sao không nhận ra giá trị của bản thân khi biết rằng ít nhất ta đã là lý do để ai đó cảm thấy đời còn một điểm dừng chân ,còn một nơi bình yên ? If a fate could launch a thousand ships, Then where am I to go? There''s no one home but you, You''re all that''s left me too. ''nếu định mệnh đưa đẩy chi phối mọi thứ ,anh sẽ về đâu ?Sẽ chẳng còn ai ngoài em có thể cho anh một gia đình ,và em cũng là tất cả những gì anh hướng đến " "nếu..." ........ chuyện gì cũng có thể xảy ra ,không ai biết trước được tương lai .Nhưng ngay khi yêu em ,anh đã có niềm tin ,cho dù ngày mai ,và những ngày sau nữa có thế nào ,vẫn có em và tình yêu của em ở đó ,bên cạnh anh....Ngay cả khi tình yêu cuộc sống đã cạn khô ,em vẫn sẽ đến và dâng hiến một Em trong trẻo ,dịu dàng như dòng nước ,để anh không bao giờ trở thành một kẻ có tâm hồn cằn cỗi ,sỏi đá . And when my love for life is running dry, You come and pour yourself on me. Người con gái anh yêu có biết chăng ,anh luôn mong hai ta gần nhau mãi mãi .Có trôi dạt về đâu ,vẫn sẽ còn 1 nơi để tâm trí anh tìm về .Và nếu có thể ,anh muốn mình luôn bên cạnh em ,cùng thời gian ở lại .. If a man could be two places at one time, I''d be with you. Tomorrow and today, beside you all the way. "nếu một người có thể ở 2 nơi cùng 1 lúc ,anh muốn được cùng em chia sẻ cả hôm nay và ngày mai ,bên em mọi nơi ,mọi thời điểm" Khi yêu người ta...tham lam hơn bình thường nhỉ ?Chẳng có điểm dừng ,ngay cả cái chết cũng không làm người ta sợ "i''m not afraid of dying ,but afraid of losing you "Nhớ đoạn kết trong A farewell to arms ,lời từ giã cuối cùng Christine dành cho chồng thật day dứt "em không sợ cái chết ,nhưng em thù ghét nó vì nó làm ta phải xa nhau ".Và như thế ,nếu ra đi bỏ lại sau lưng thế giới này ,anh ước mong được cùng em trải qua những phút sau chót của đời mình . If the world should stop revolving spinning slowly down to die, I''d spend the end with you. And when the world was through, Then one by one the stars would all go out, Then you and I would simply fly away "nếu địa cầu ngừng quay ,và dần lịm chết anh sẽ cùng em đi qua ngưỡng cửa cuối cùng và khi thế giới kết thúc sự tồn tại những vì sao từ từ đánh mất ánh sáng trên cao Rồi anh và em sẽ thanh thản cùng nhau bay đi ,bay mãi ....." thực tế cuộc sống chẳng đơn giản như thế ,nhưng đôi khi ta cũng nên ngây thơ 1 chút ,và nhường 1 góc tâm hồn cho những ý tưởng dễ thương ,lãng mạn kiểu đó cũng là 1 việc hay ho. together we live our lives and together we will leave "nếu...." tất cả chỉ là những giả định .Việc chưa xảy ra thì không thể kiểm chứng và khó đoán trước ,nhưng vẫn sẽ là thế "nếu...." vì ta tin ....Khi tình yêu của ta dành cho cuộc sống đã cạn khô And when my love for life is running dry, You come and pour yourself on me. sẽ là thế ,nếu.... phải không ,pretty darling ?
     
    Xin trích của bạn novemberrain(theoyeucau.com)
     
     
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/12/2005
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay không muốn viết cho anh đọc nữa
    em có cảm giác mình đang bị cười vào mũi vì cái tội ngu ngốc
    cứ đuổi theo một cái bóng của ai đó ....chán ghê
  7. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

     


    Buồn nhỉ! Chẳng hiểu thế là sao nữa, em a`!
    Được redskyvtk sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 19/12/2005
  8. traimo

    traimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá!
    Tôi thật kém cỏi khi không sao giữ được lời hứa rằng sẽ quên em!
  9. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0


     






  10. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Mình nợ quá nhiều người. Tình cảm, vấn đề phức tạp khó giải quyết bằng kinh tế và sự sòng phẳng.

Chia sẻ trang này