1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Món quà anh tặng thật thú vị. Chưa bao h nó nhận đc 1 món quà nào làm nó thích thú đến vậy. Nó nói dối anh đấy, k fải là nó k thích xem film Hàn Guốc đâu, thực ra nó cũng thích lắm chứ. Nhưng nó k dám thừa nhận đấy. Vì nó sợ rằng nói mình thích film HG tức là nó trở nên yếu đuối sao í...mà nó thì ghét cái yếu đuối của những câu chuyện trong film HG...Ôi ngớ ngẩn thật. Hnay nó đi chơi với bọn bạn trong hội của nó, vui nhưng vẫn thấy trống trải trong lòng. Nó đã ước đc đi với anh tối nay, nhìn mọi ng tấp nập vui cười...dù nó đi cũng nói cười nhưng cảm giác k thật, chỉ là...miễn cưỡng k nghĩ tới 1 điều j đó. Lạnh quá, nó về muộn và bị bố mẹ mắng, kệ, nó lên fòng và ngồi nhớ anh. Nó nhớ anh....Nhiều hơn nó tưởng....
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nó bị ngã xe, hqua, k đau lắm nhưng cảm giác tệ thật. Trời mưa...nó càng khao khát đc nắm tay "ai đó". Anh có hỏi nó là nếu bỏ ng kia thì k tiếc ah? Uh, nó tiếc lắm chứ, và cũng nghĩ đến câu nói của anh mà nó lại tiếp tục cố gắng ở bên ng ta, nhưng anh ơi, chỉ là cố gắng thôi. Chỉ vì nó nghĩ rằng nếu 1 ngày kia, nó đc ở bên anh, nó sẽ....k bao h rời xa anh...nó vẫn tiếp tục cố gắng....
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi ...hôm nay em muốn gọi anh nhiều lắm ..mấy hôm nay anh vui k ? Trên đó đang có mưa phải không anh ? Dưới đây cũng vậy , mưa quá và lạnh nữa nên càng làm em cảm thấy cô đơn tệ . tệ hại hơn là mấy hôm nay , sau hôm noel em luôn cảm thấy có cái gì khác lạ trong mình . Sao lúc nào cũng cảm thấy chán nản . Hôm ra biển , em đã ngồi trước biển rất lâu , anh còn nhớ k . Lần đầu tiên anh với em ra biển , anh đã ôm em và nghe em huyên thuyên rất lâu bên bờ biển , lúc đó em gọi anh bằng tên anh nhỉ .Em vẫn ngồi như thế và vẫn ở chỗ đấy nhưng đằng sau em lại chẳng còn anh .Nơi đó ngổn ngang lắm anh , tàn dư của cơn bão vừa qua mà ..đêm sương xuống nhiều và lạnh nhưng nước biển ấm một cách kỳ lạ anh ạ ..không biết tại sao nữa .
    Em đã k ở biển một mình anh ạh , lẫn vào đâu đó trong tiếng sóng có tiếng thì thầm của ai đó ...thật gần ...ánh mắt của ai đó ...thật ấm áp ...em nhớ anh đến trực khóc ...những người bạn đi cùng em đã nói muốn cuốn em ra khỏi những lúc như thế nhưng biết làm sao anh nhỉ .. chỉ có những lúc như vậy em mới cho phép mình đi hoang nghĩ về anh ...em chỉ được nghĩ và nhớ về anh như thế mà thôi anh biết k ..
    Em thấy anh online nhưng sẽ không gọi , anh thích thế nhỉ anh nhỉ .
    Hôm nay em bình thường , chúc anh yêu một ngày vui vẻ .Em thực sự mong đến một lúc nào đó ta lại có thể nói chuyện vui vẻ với nhau .Mong công việc của anh suôn sẻ , tốt đẹp .
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng, ngồi trong thư viện học, thấy 1ng giống anh lắm. Cái giật mình lạnh toát sống lưngg khi trông thấy hình ảnh của anh. Uh, thì đó k fải là anh nhưng nó vẫn ngồi nhìn ng đó và hình dung ra đó là anh, là dáng của anh, mái tóc của anh, vẻ miệt mài của anh. Nỗi nhớ về anh như gió thoảng qua trong tim, qua nhanh nhưng để lại chút bâng khuâng và chút giá lạnh....chút hụt hẫng và nhớ nhung....
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    k hiểu sao thời gian gần đây ( khoảng 4 tuần đổ lại ) có rất nhiều người hao hao như anh lượn lờ quanh em lắm anh ạ ( hay tại em mắc bệnh hoang tưởng ) ..đúng là hoang tưởng thật vì khi đến gần nhìn kỹ mới thấy k giống anh ...anh đẹp trai hơn ..em khen anh như thế rồi nhỉ , anh chỉ cười ,anh đẹp nhất khi anh cười và dễ thương lúc nhất khi anh ôm em ....
    Em sống để yêu anh
    Anh biết không , đấy là sự thật đấy
    Nếu anh cảm nhận được những cảm xúc của em
    Anh hãy thành thật với con tim mình anh nhé và hãy
    như em ...làm tất cả cho anh vì ...em sống là để yêu anh .
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ! Yêu thương của em ! Đáng lẽ giờ này em phải ở bên anh, nhưng em lại ngồi đây với cái máy tính chết tiệt này, hix, mạng thì củ chuối, gửi tin cho anh hoài không được.
    Yêu thương của em, hôm qua em đã cố gắng đi ngủ sớm, vậy mà em bị lạnh, sốt, tại anh nhé, không có cái chăn 37độ thì làm sao ngủ ngon và không bị lạnh được Vậy nên hôm nay mới xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thảm hại vậy, không nấu được bữa cơm cho anh, hix, cho em nợ nhé !
    Yêu thương à, vì ngày hôm qua của anh đã là một ngày vui rồi, nên hôm nay có lẽ chỉ là một ngày bình an thôi Không hiểu sao khi anh nhắn cho em rằng "... hôm nay là một ngày vui .." em lại thấy buồn buồn, tối qua ấy. Em hâm thật nhỉ, có lẽ em ghét vì không phải là em đem lại cho anh một ngày vui. Đã khi nào em làm được điều đó chưa nhỉ ? Hix, em tệ thật đấy ! Anh lại chuẩn bị nói là, 10 năm nữa chứ gì, thôi đi, tôi chẳng tin đâu, anh mị dân ghê quá đấy
    Yêu thương ạ, hôm nay anh ăn ít hơn thì phải, em nấu cơm tệ quá ư ? Hay là nhìn em ỉu xìu xìu nên ghét không ăn nổi ? M nó làm thức ăn ngon thế còn gì, hi hi, em mà làm thức ăn thì còn tệ hơn ấy chứ. Anh phải ăn nhiều vào nhé, nếu anh gầy là lập tức có không biết bao nhiêu người kêu ca chê trách em đấy. Anh phải giữ uy tín cho em chứ. Em chỉ lo vậy thôi, chứ nếu không có ai soi gì thì ... anh muốn ăn thế nào cũng được
    Yêu thương của em, một năm nữa lại qua đi rồi. Ngày này năm ngoái chúng ta đang ở đâu nhỉ ? Lúc ấy trong lòng em chỉ trĩu nặng hình bóng một người khác. Còn anh ? Vẫn băn khoăn vì một nụ cười thoáng qua hay một mái tóc bồng bềnh trên phố ? Thời gian kì lạ thật ! Cuộc sống cũng trớ trêu thay ! Lúc này em chỉ nghĩ đến anh. Nhưng một năm nữa sẽ thế nào ? Đôi khi em chẳng dám tin bản thân mình nữa.
    Ôi thôi, lại dở hơi rồi. Đừng mắng em mà. Ngày hôm qua thì đã qua rồi, ngày mai thì mai mới đến kia mà, phải không anh ? Chỉ biết rằng, ngày hôm nay, em yêu anh ! Yêu thương của em. Một sinh nhật an lành, sự bình an và hạnh phúc. Nhớ anh quá à !
  7. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em à!Có giấc mơ nào của anh mà không có em bên cạnh...Anh sẽ luôn hứa với lòng là người lau những giọt nước mắt lăn trên má em,là người mà em có thể tin tưởng được...Nhưng,đến với anh,em sẽ chỉ có một cuộc sống bình thường,không thể nào giàu có như bạn bè em được ...và điều sợ nhất là em đến với anh một cách miễn cưỡng mà thôi ...mà lúc nào mà anh không mong cho em hạnh phúc ...Những gì đang trôi qua trước mắt thật nhanh phải không ...Uh,một ước mơ nhỏ trong lòng....khi nào hai đứa có công ăn việc làm tử tế thì...cưới nhé ...Lúc ấy anh sẽ được ngắm em nhiều hơn,cảm thấy em thật gần bên anh ,và sẽ chẳng bao giờ anh để mất điều đó....Không bao giờ....
    Được huantoe sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 30/12/2005
  8. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
                                                         IF
     



    http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
    showstatusbar="1">

  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm
    vậy là đã 3 tháng có lẻ rồi đấy anh , kể từ lần sau cùng ấy
    chẳng muốn nhớ nhưng kỳ lạ là những gì mọi người viết dường như đã nói hộ cho những suy nghĩ , cảm xúc của em về anh ...trong khi bản thân em không biết diễn tả nó bằng lời như thế , mà chỉ biết âm thầm ...ừ ...có lẽ phải cảm ơn cs cho em biết trên thế gian này không phải chỉ có mình bất hạnh .
    Lần mòn theo một phần ký ức đã trôi qua , em nhìn lại lần cuối và rồi chỉ sáng mai thôi e sẽ là một người mới .em sẽ không vướng bận gì về anh nữa vì k thể viết cho anh với những điều e tự tưởng tượng ra phải k anh ..anh đã xa e lâu rồi ...và cũng đủ để em sống thanh thản rồi ...gửi cho anh những dòng cuối ...chúc anh luôn hạnh phúc .
    Hôn Anh nhé , người đàn ông bí ẩn của Em
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 31/12/2005
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà buồn quá...
    Có lúc phải rùng mình để sống, có lúc phải nghiến răng lại để quên đi cái cảm giác thực tại... phải quên............
    Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất thì cũng có thể là 2 người yêu nhau bất hạnh nhất.
    Hi vọng cuộc sống sẽ bớt đi những từ IF...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/01/2006

Chia sẻ trang này