1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc cho những ngày đã qua
    Hãy vui cười đón ánh nắng đang tràn vào
    Mở cửa ra đẻ nghe những véo von cuộc sống
    Niềm hạnh phúc ở trong cả những điều bình dị nhất đó anh
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
  3. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn illusion2004 cho tớ muợn cái topic của bạn để viết cho người này nhé .Thanhks bạn trưóc nè
    .................................................................................................................
    Anh CF àh ,
    Em thấy em có lỗi với anh . Em thật sự ko yêu anh mà vì em quá cô đơn cũng như tại thời điểm đó em là một kẻ looser trong cuộc sống cho nên em đã nhận lời yêu anh .
    Tính khí chúng ta rõ ràng ko giống nhau , nhiều lúc biểu hiện của anh làm cho em bực mình .Em quá là nhậy cảm nên hành động nào của anh cũng làm cho em nghĩ . Người thân của em luôn thấy mệt mỏi vì lúc nào em cũng thích người ta quan tâm mình anh ạh . Tất nhiên em cũng quan tâm người khác nhưng em luôn muốn nhận được cái gì bằng hoặc hơn thế từ người ta .
    Em đã sống quá thực dụng anh nhỉ . Đã xa rồi cái thời lòng tốt , sự yêu thương cho đi mà ko cần trả lại .
    Em đã thay đổi anh ạh , chứ thực ra em ko như vậy .
    Em thì ích kỷ vậy còn anh lại là người ko quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt . Chính điều dó làm chúng ta khập khiễng khi đi bên nhau . Em luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn trong khi anh ko biết điều đó .
    Em cũng nghĩ anh chả yêu em nhiều như em tưởng vì khi em nói với anh lời chia tay qua email anh ko thèm trả lời email em.
    Rồi cái lúc mà em thử anh bảo quay lại anh cũng từ chối .
    Cũng may anh ạh vì nếu anh đồng ý thì với tính cách hai đứa khác nhau nhiều thế kết cục kéo dài cũng càng thêm tổn thương cho cả hai thôi anh nhỉ .
    Bây giờ thòi gian trôi qua rồi , tất cả những gì em làm sai em xin lỗi anh. Em cũng tha lỗi cho anh rồi anh àh .
    Em cảm thấy cô đơn thôi anh ạh .
    Nhiều khi nhìn quanh chả có ai để tâm sự , em là người nghèo nhất thế vì em sống chả có mục đích .Khi người ta sống ko còn mục đích nữa thì sẽ thế nào anh nhỉ ?
    Em chuc anh sống có mục đích anh nhé ! :)
    Em H
  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là tớ độc quyền đâu, đọc bài của mọi người thấy TY hay thật đấy!
    Thức lâu mới thấy đêm ngắn! Ngồi gần sáng mà chưa làm đuợc cái gì cả, thôi để mai làm tiếp vậy!
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày ..? tháng ..? năm 20??
    Gửi em, người tôi chưa bao giờ gặp và có lẽ cũng chẳng gặp bao giờ. Tôi yêu em, có lẽ cũng như tôi yêu mẹ tôi. Tôi kính trọng em, tôi tôn thờ em. Còn em, có lẽ, cũng yêu tôi, nhưng em không cần tôi. Cũng chẳng sao, cốt sao em vui...
    Ừ, đến một cái tuổi nào đấy, đứng trước 1 người khác giới, người ta chỉ có thể : hoặc gật, hoặc lắc, và gọi sự yêu đương là xa xỉ
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Never say good bye!
    http://theoyeucau.com/?mw=onair&do=view&id=173
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 13/01/2006
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh yêu quí!
    Đã lâu rồi k ngôi lại và viết cho anh. Anh vẫn khoẻ chứ. Công việc của anh thế nào? Ổn cả chứ? EM thi xong rồi. Cũng thấy bớt căng thẳng đi nhưng thà căng thẳng vậy để nó gồng mình lên, để k nghĩ vể anh, vậy có khi lại tốt hơn nhỉ. Cũng đã quyết tâm thôi k viết nữa, để những ý nghĩ về anh cứ trôi đi và rồi....cứ vồ vào trong đầu óc trẻ con của nó. Lại vậy. K thể thoát ra hay cố tình??? Điên rồi. Sắp Tết rồi, anh nói là sau Tết anh sẽ đi....Lần đầu tiên nó thấy nó k hề mong Tết chút nào. Tuy k gặp nhưng vẫn đc cảm nhận rằng anh ở đâu đó quanh đây còn hơn là nghĩ rằng...anh... xa lắc một khoảng trời....
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Người em yêu sẽ chẳng vào topic này, sẽ chẳng biết những dòng em viết cho anh. Hôm nay em buồn quá anh ạ, muốn khóc quá, vậy mà cứ giả như 1 người dũng cảm,nói những câu cứng rắn. Em là người ko nhất quán , và không kiên định, nên hay suy nghĩ với ý kiến ng này ng nọ. Hôm nay chị T nói làm em đau quá, em muốn chạy đâu đấy thật xa , trốn đâu đấy thật kín , sẽ ko có ai biết , nơi chỉ có anh và em ...Con người có ai là hoàn hảo cả đâu, anh nhỉ?mấy hôm trước em buồn lắm , vì cứ nghĩ mình đã hết yêu anh , em sợ cảm giác ko còn yêu...tình yêu mong manh như sợi chỉ mành thế này...day dứt lắm, biết ko anh?
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn hiền..! đừng dằn vặt thế, vui lên đi mà.
    Hôm qua đi hát bọn tớ thấy bạn có vẻ buồn mà ngại ko muốn hỏi
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trời , đi đâu cũng bị nhận ra thế này thì có chết ko cơ chứ?
    Hihi Iwill à hôm nào buồn rồi di xả streess như hôm đấy là hay đấy , vui vãi. . Đi đâu nhớ gọi đấy, ko là... cái ảnh nó cứ...

Chia sẻ trang này