1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    Đã nhiều rồi tìm anh,
    Em không nhớ đã tìm gặp anh,
    Biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ oà,
    Chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín!
    Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng,
    Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    Mà chưa thấy nắng lên,
    Em oà vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau,
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời.
    ...........
    Phía ngày nắng tắt
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 25/01/2006
  2. blue_hana

    blue_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ với em mọi thứ thế là đã ngủ yên. Những câu hò ví dặm cứ đeo đuổi e mãi. Chẳng hiểu sao với em nơi ấy chẳng còn liên quan gì nhưng lại luôn làm em quan tâm.
    Em chẳng hiểu sao thỉnh thoảng anh lại làm mọi chuyện rối tinh lên nhỉ. Hãy để mọi thứ được bình yên nhé anh! Hãy giúp em có thời gian để làm lại mọi chuyện anh nhé!
  3. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    @ Trâu con : have fun nhé em
    Được fotech sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 25/01/2006
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu quí!
    Đã nămmới rồi anh ạ. Ngồi viết cho anh vài dòng đầu năm. Hwa rất rất muốn đc đi đón giao thừa với anh. Hwa anh có đi đón giao thừa ở ngoài k hay xum họp gia đình, nó chắc anh ở nhà nhỉ. Vậy là anh sắp đi rồi...có cái j đó làm nó thấy bâng khuâng....Và điều hy vọng lớn nhất h là rạp nào đó chiếu Harry Potter nhanh nhanh để đc đi xem cùng anh, chắc đó cũng là cơ hội duy nhất có thể gặp lại anh.....Nó nhớ anh nhiều........
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ANh ah, nó đang rất buồn. Hnay, nó vừa làm 1 đau khổ vì những hành động và lời nói của nó. Giá như cậu ấy đừng nói yêu nó, đừng dành cho em nhiều tình cảm đến vậy....Nó có ng khác rồi, nó k thể làm thêm 1 ng đau khổ vì sự trẻ con háo thắng của nó đc nữa. Nó yêu quí anh rất nhiều và cũng quí cậu bạn đó. Giá như nó đừng có những lúc yếu mềm để thổ lộ những điều k cần nói, đủ mạnh mẽ để k fải ngả vào vai ng khác...uh thì giá như, cái giá như đấy đâu fải cứ ra chợ là mua đc đâu, thật ngốc....Có fải những suy nghĩ ấy, cảm giác anh cũng giống lúc anh từ chối nó? Uh, vậy thì giá như nó k để anh biết nó đã thích anh thế nào....thì cõ lẽ nó vẫn có thể nguỵ trang tình cảm mình trong tình bạn hay tình anh em!!??.....Dù sao cũng ngốc, tại nó trẻ con, thiếu suy nghĩ và hiếu thắng...Bao h nó mới lớn để thôi mang lại nỗi buồn cho ng khác từ những điều ngốc nghếch ở nó....??? Có lẽ nó k nên viết thêm nữa. K nên viết thêm bất kì điều j nữa cho đến khi nó biết suy nghĩ hơn........
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này tôi chưa biết nhiều, hiểu nhiều và cảm nhận được nhiều nhưng tôi nhận ra rằng phải có đau khổ , sai làm thì mới có hạnh phúc , thành công.
    Tôi nhận ra rằng mình có thể yêu rất nhiều một người nhưng lại kô thể được yêu lại, tôi thắc mắc liệu mình có quá ngu ngơ.?
    Rồi tôi tìm được câu trả lời : mình chưa cố gắng thực sự và mình cũng chưa yêu thật sự. Sẽ có lúc tôi nhận được điều mà mình mong muốn.
    WHETHER YOU THINK YOU CAN OR CAN''T, YOU ARE RIGHT!!!!
    F5 F5 F5 F5 F5
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông kô được khóc, kô được khóc.
    Thank you , tôi dang khóc trong lòng thôi.
    Tôi ảo tuởng ảo tuởng, bất ngờ thật , kô ngờ.
    Tạm biệt , vĩnh biệt , và tôi xin lỗi vì đã nói lời cuối cùng của bài Goodbye
  8. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    viết cho người tôi yêu: vào đây viết cho anh nhé
  9. bo_cong_anhh

    bo_cong_anhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quí!
    HaPpY ValEnTiNe!!! Anh ah, gửi đến anh những nụ hôn và những tình cảm...hoang tưởng nhất mà nó có! Hoang đường thật. Nó k ngờ rằng tình cảm dành cho anh lại....dai dẳng đến vậy. Tưởng là k gặp anh nữa, k liên lạc với anh nữa là có thể quên đc anh, là sẽ thôi nhớ về anh, sẽ k nghĩ về anh nữa....nhưng....Sao cứ quay quắt thế này. Nó muốn khóc kinh khủng. Thật đấy. Muốn khóc để thoả nỗi nhớ anh....Nhưng khóc làm j khi trong anh chẳng có nó.....Buồn nhiều lắm, thất vọng cũng nhiều.....
  10. bo_cong_anhh

    bo_cong_anhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này