1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn đối với em. Em đã hy vọng thật nhiều vào ngày 14.2 này. Thế mà anh vẫn im lặng, có lẽ em đã nhầm lẫn tình cảm của anh. Anh chỉ coi em là một người bạn. Em không cần điều đó. Em không đủ can đảm để nói với anh tình cảm của em như cô bạn em khuyên. Em là thế, mạnh mẽ, cương quyết trong mọi vấn đề của cuốc sống nhưng rất yếu đuối, thiếu tự tin trong tình yêu.
    Em biết rằng thời gian này công việc của anh thật căng thẳng, muốn chia sẻ với anh thật nhiều mà không biết làm cách nào. Em thật là một con người rất chán phải không anh.
    Em nhớ anh nhìều lắm.......anh có biết không.
    Được woz sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 15/02/2006
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc thật hay em tự dối mình........
  3. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em không chờ anh ở trước cổng vì em biết chắc rằng anh sẽ không đến, nhưng vẫn hi vọng rằng anh sẽ đến. Nhưng Anh đã không đến. Ngày 14-2, em luôn mong rằng sẽ nhận được sự bất ngờ của anh dành cho em. Nhưng cũng không có. Anh vẫn im lặng, vậy mà anh nói rằng anh yêu em. Em đã nhầm lẫn tình cảm của anh dành cho em, hay người ta nói cái gì đến quá dễ dàng thì quên cũng rất nhanh. Anh không có hình ảnh của em trong lòng anh. Em biết mình nên có gắng vì những điều khác chứ không phải suốt ngày ấp ủ anh trong đầu mình. Em sẽ quên anh. Nhưng Em vẫn luôn yêu anh.
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 16/02/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    KHông biết ngày V''s với u có gì đặc biệt hơn ko ?? với I, nó vẫn như bao ngày, thật may vì có những người bạn, họ ko để mình bị chết đuối, để mình hâm hâm.....Họ chính là những người tôi yêu... và, thật cảm ơn sự tình cờ đa đem đến cho tôi những người bạn thật đáng yêu, đáng mến.. và họ giúp tôi ko còn chỗ trống để hâm hâm...
    Thanks a lot....
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    V''day với mình cũng như các ngày khác.Lâu rùi không còn khái niệm ngày đặc biệt nữa. Nhưng rất vui vì những người bạn đã cho mình một buổi tối đặc biệt, có hoa hồng, socola và cả quà nữa, có những câu chuyện thú vị bên tách trà "Quý Phi" . Nhưng hoa hồng và socola ở đây là hoa của tình bạn, một tình bạn tuyệt vời.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Không có gì
    Cảm ơn CC
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    BỎ...BỎ ĐI
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhớ U thật nhiều.
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế? Em thấy mối quan hệ của chúng ta có cái gì thật mong manh, ko bền vững, nói cách khác, em cảm thấy hơi ... ko thật sự tin vào nó. Cũng ko biết nữa. Không ai bắt chúng ta làm điều đó cả, nếu chúng ta ko thích. Vì thế, anh cũng đừng miễn cưỡng nếu ko muốn. Làm sao để nói với anh bây giờ?

Chia sẻ trang này