1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0

    When I think back on these times
    And the dreams we left behind
    In my heart there''ll always be a place for you for all my life
    .............
  2. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng thức dậy, cầm điện thọai và có thể gọi cho anh đc thì em biết chúng ta đã yêu nhau thêm đc một ngày. Đơn giản thật anh nhỉ, và em chỉ mong mọi thứ đơn giản thế thôi.
    SG nắng chói chang, Hn thì lạnh tê tái. Anh và em, khỏang cách ấy có xa quá ko anh nhỉ? Biết rằng mọi chuyện rất dễ dàng, chúng ta có thể liên lạc, có thể ra thăm nhau, nhưng dường như điều ấy vẫn ko đủ với em. Em mong anh bên em!!Với em, mọi thứ đều quá dài
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn cười thật đấy. Anh...hâm lắm ....ANh muốn khoe tình yêu mới của mình mà cũng khoe...thô wá..., anh cũng có lúc trẻ con thế này sao...đáng iêu nhỉ . ANh cố tình làm em buồn vậy sao. Anh có thể nó 1 cách tự nhiên hơn đi, hoặc tránh nói, đằng này cố tình nói rồi giả vờ rồi xin lỗi, rồi áy náy, thà anh k nói lai sau thì em đã k thấy.....chạnh lòng đến vậy......
    Em sẽ để dành nc mắt, khóc mừng đứa con đầu lòng của anh....!! ANh trai tốt của em ạ
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hề hề .. viết gì cho mày bây giờ ... viết mày cũng có lên đọc đâu cơ chứ.
    Tao đang tranh thủ câu bài khi rỗi rãi, thế nên cứ fải cố nghĩ xem có gì để viết cho mày ko đấy . Khổ thân tao quá

    Bây giờ mày ngủ khèo rồi .. tao vẫn chưa ngủ được , mải mê với cái ví quá mày ah. Mày thật chả tốt bụng gì cả ... thấy tao mất ngủ thế mà cũng đi ngủ được sao mai tao mà gặp mày .. tao oánh mày chít
    Ah mà tao định nói với mày cái này : " Tao yêu mày lắm Cứ..t ah "
    hế hế các bác thông cảm , hội em gọi nó thế
  5. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh à. Anh không hiểu tình cảm của em hay cố tình không hiểu. Em nhớ anh thật nhiều. Nhìn anh ốm, em ước giá mình có thể chăm sóc anh, lo lắng cho anh.....nhưng em không thể làm được điều đó.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quí!
    Cám ơn anh về buổi tối hôm wa nhé. Rất tuyệt! Vui và còn no bụng nữa . Hihi, còn thiếu chút nến nữa thì lãng mạn fải biết :P, mưa nhé, khung cảnh nhẹ nhàng nhé, có anh và có em....ôi rồ-man-tíc wá (ah, còn chưa điểm tới đoạn...lạnh mún khóc mất, k hẳn là hăng say ngồi buôn cả vài tá dưa với anh đâu mà là trời lạnh wá em k nhấc (_)(_) lên nổi đó, đừng tưởng bơ-hỏi-bở nhá ). Thôi em k nghĩ đến nữa k thì em sặc máu mũi mất . Em k nghĩ rằng anh lại gặp em thế đâu, thật đó. Hi, em mong ngày gặp anh lâu lắm rồi, từ cái hôm ở chỗ lớp đó, anh tóm cổ đá đít em về (...khóc....). Anh vẫn vậy nhỉ, vẫn xấu giai như bt . Chà, em wên k mang theo cái kẹp wần áo cho anh rùi hehe...May mà anh k hắt hơi đó, k thì chúng ta sẽ có móm mì ý trộn nc'' mũi ...nghe mà em mún ngất wá chừng ặc ặc..... X(. Chúng ta sẽ là bạn nhé, bạn tốt nhé, là anh em tốt nhé (lúc nào anh bị bồ đá em sẽ cười sướng ...đáng đời ...đừng gào lên là em sao ác thế nhé...đáng đời anh ). Chà, em nóng đầu cả ngày hnay rùi nè, bắt đền anhđó, em cứ tưởng anh sẽ mua cho em 1 chiếc áo mưa cơ....bùn 7s .....Hihi, để lần tới em mời anh nhé, chắc chắn đó , sẽ thú vị lắm, anh k đi là thiệt anh chớ kêu nghen
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của giời
    Tương tư là chuyện ... của tôi yêu nàng
    Viết gì đây? Những câu thơ thật hợp thời, hợp cảnh. Mà quái phải thơ của mình, sao cái ông ấy lại biết mình nghĩ gì nhỉ

  8. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh hạnh phúc vì có em, được yêu em.
    Chúc cho hạnh phúc của chúng ta luôn bền vững. Nhưng mờ em cãi anh in ít thôi nhé. hix hix. Không biết đề nghị này có được thực hiện ko nhỉ? Chắc là ko rồi. Hix hix
  9. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi điện cho em, nghe giọng nói của anh em rất mừng nhưng lại thất vọng ngay vì là anh nói đến công việc. KHông hề hỏi thăm em và giọng anh hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Chẳng nhẽ anh thực sự không để ý tới tình cảm của em. Em rât nhớ anh, anh có biết không. Em không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến vậy. Trước khi quen anh, tất cả đàn ông trong mắt em đều bình thường, chỉ có họ buồn vì em chứ em không có khái niệm buồn rầu suy nghĩ về họ. Thế mà................giờ đây em chỉ mong một tin nhắn, một cuộc điện thoại từ anh. Em phải làm sao đây anh ơi.
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0




     
     
    GB

Chia sẻ trang này