1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    alô...1..2..3....thử loa....lâu lâu k "fát sóng" nên sợ loa rè. Uh mà cũng rè thật. Khi ng ta k còn tình cảm thì quá khứ cũng nên cho qua. Mà mình cho qua nhanh thật. Mình đúng là cả thèm chóng chán. Bái fục!!!!! Nhưng dù là say nắng hay là j j đi chăng nữa thì ng duy nhất mà làm mình gắn bó lâu nhất là.....H5N1 của mình kekeke...Có lẽ...k màu mè, k hay khen, k tán tụng mình, k chiều mình, k "sến" nên mình lại thấy hút đến h....bao lâu rồi....gần 2 năm đó là lá la ....
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Who ? ai là ngưòi mình yêu! HÌnh như là một cô gái ảo tự tưởng tượng ra! Thôi, tạm biệt cô người yêu cũ, không nói không cười, sống vô cảm như một bức tượng có lẽ được khai quật từ kỉ băng hà!
    Bây giờ mình sẽ yêu cô gái có tên là MP4 SONY ! Yêu nhiều lắm, để còn nghe em hát về Rhapsody, về những cuộc sống của những con người ngay thẳng và hùng dũng!
  3. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cả em và con đều nhớ anh, nhiều khi nhớ đến quay quắc. Biết làm sao ....HN lạnh, 2 mẹ con chỉ mong sưỏi ấm cho anh, mong tổ ấm được trọn vẹn. Sao anh lại như thế, sao lại phá cái hạnh phúc mà mình đã khó khăn mới, anh đang đắm chìm trong những tình yêu mà anh coi là lẽ sống, là quá khứ ngọt ngào....anh để lại 2 mẹ con đứng nhìn anh ngơ ngác...uhmmm thì anh cứ đi đi, cứ vui say với cái cảm giác đó và đừng quay lại nữa

Chia sẻ trang này