1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Tuyệt Vời
    Nhạc Sĩ: Bảo Chấn
    Trình bày: Lam Trường
    Mãi mãi trong em lắng đọng
    Chuyện buồn trôi theo cơn gió
    Đêm nay em mơ giấc mơ hồng,
    bình yên giữa đêm mênh mông
    Thế nhé xa nhau có buồn,
    Chuyện buồn em chưa dám nói
    Nếu có chia ly suốt đời,
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
    Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay,
    Em như cánh chim xa bầy
    Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa,
    Bên em bóng đêm lạnh giá
    Thế nhé xa nhau có buồn,
    Mà lòng em chưa dám nói
    Nếu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
    LOve you MOre
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 04/01/2005
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bởi Vì Anh Yêu Em
    Nhạc Sĩ: Phan Đình Tùng
    Trình bày: Phan Đình Tùng
    * Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,
    Xót xa mối duyên tình xưa
    Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
    Bao ngày qua, khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về...
    ĐK:
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
    Dẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
    Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã không thành
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã... không thành...
    Rhapsody
  3. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bởi Vì Anh Yêu Em
    Nhạc Sĩ: Phan Đình Tùng
    Trình bày: Phan Đình Tùng
    * Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,
    Xót xa mối duyên tình xưa
    Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
    Bao ngày qua, khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về...
    ĐK:
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
    Dẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
    Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã không thành
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã... không thành...
    Rhapsody
  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    EM a` lâu rồi anh ko liên lạc g`i với em nhỉ. Anh chẳng biết tại sao cũng có thể anh bận, nhưng anh có thể gửi tin nhắn cho em mà ,nhưng có lẽ anh sợ, sợ gi` nhỉ chắc sợ làm phiền em.
    Anh kô còn tự tin vào bản thân nữa , anh kô hi vọng gi` nhiều về
    anh ,một tên kém cỏi.Anh cũng kô hiểu sao hôm nay lại buồn ghê gớm. Tối qua ,anh vừa xem một bộ phim ,anh thấy mình thấy sao nhỉ ,buồn và buồn.
    Rồi em sẽ có một người rất rất yêu em, luôn bên em những lúc em cần. Còn anh chỉ là một người hát rong, anh sẽ luôn chúc cho em được hạnh phúc và cả chúc cho anh nữa -anh sẽ có một điều gi` đó may mắn và anh sẽ có đủ dũng cảm nói với em:
    "Em hãy cho anh một cơ hội nhé, cho dù em có nói gi` thì anh cũng sẽ vẫn yêu em, anh sẽ làm mọi điều để gần bên em ".
    Anh có nghe ai nói nhỉ,tình yêu kô tự nhiên nó đến mà ta phải kiếm tìm nó, rồi ta phải tìm mọi cách để giữ nó, và rồi ta sẽ thấy ta không làm những điều vô nghĩa.
    Em à ! Anh phải cố gắng ,cố gắng rất nhiều phải ko? anh sẽ chẳng là gi` trên đời này nếu kô có em, anh sẽ kô nói nữa.Sẽ thực hiện dự định của mình ,và mặc kệ những khó khăn . Anh sẽ cố quên em đi, quên em và anh sẽ cố.
    Chúc em hạnh phúc và trong con tim anh chỉ có một mình em thôi ,em yêu a`!
    em yeu oi!
    Anh yeu Em
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 03/03/2005
  5. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    EM a` lâu rồi anh ko liên lạc g`i với em nhỉ. Anh chẳng biết tại sao cũng có thể anh bận, nhưng anh có thể gửi tin nhắn cho em mà ,nhưng có lẽ anh sợ, sợ gi` nhỉ chắc sợ làm phiền em.
    Anh kô còn tự tin vào bản thân nữa , anh kô hi vọng gi` nhiều về
    anh ,một tên kém cỏi.Anh cũng kô hiểu sao hôm nay lại buồn ghê gớm. Tối qua ,anh vừa xem một bộ phim ,anh thấy mình thấy sao nhỉ ,buồn và buồn.
    Rồi em sẽ có một người rất rất yêu em, luôn bên em những lúc em cần. Còn anh chỉ là một người hát rong, anh sẽ luôn chúc cho em được hạnh phúc và cả chúc cho anh nữa -anh sẽ có một điều gi` đó may mắn và anh sẽ có đủ dũng cảm nói với em:
    "Em hãy cho anh một cơ hội nhé, cho dù em có nói gi` thì anh cũng sẽ vẫn yêu em, anh sẽ làm mọi điều để gần bên em ".
    Anh có nghe ai nói nhỉ,tình yêu kô tự nhiên nó đến mà ta phải kiếm tìm nó, rồi ta phải tìm mọi cách để giữ nó, và rồi ta sẽ thấy ta không làm những điều vô nghĩa.
    Em à ! Anh phải cố gắng ,cố gắng rất nhiều phải ko? anh sẽ chẳng là gi` trên đời này nếu kô có em, anh sẽ kô nói nữa.Sẽ thực hiện dự định của mình ,và mặc kệ những khó khăn . Anh sẽ cố quên em đi, quên em và anh sẽ cố.
    Chúc em hạnh phúc và trong con tim anh chỉ có một mình em thôi ,em yêu a`!
    em yeu oi!
    Anh yeu Em
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 03/03/2005
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nhím-ông xã của em.....
    Sáng nay cái đồng hồ đáng ghét đã dựng em dậy khỏi chăn, hừ hừ đáng ghét quá em đang mơ một giấc mơ rõ đẹp ....
    Cả tuần nay em toàn phải đi học cả ngày thôi anh ạh,mệt quá đi mất, hu hu dậy sớm đối với em quả là một cực hình,em phải chuẩn bị mọi thứ trong vòng 15 phút, chạy tít mù thế mà đến lớp vẫn bị muộn mất 5 phút , chút nữa thì bị thầy giáo cho đứng ngoài ngắm ....người qua lại và tiện thể làm người mẫu cho người khác ngắm hi hi....
    Trong lúc nguy cấp ấy thế mà em vẫn nghĩ tới anh đấy nhá , chẳng hiểu giờ đấy anh đã dậy chưa nhỉ Trời vừa mưa vừa lạnh như thế không biết anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn giữ thói quen riêng của chúng mình là lạnh thì kệ lạnh? phải công nhận anh giỏi thật , làm sao có thể dậy sớm thế để đi làm được cơ chứ chả bù cho em cứ như con mèo lười ngủ vùi trong chăn 8h sáng mới dậy, hư thật anh nhỉ.
    Em đang thấy nhớ anh lắm đây này, nhiều khi em cứ tự hỏi không hiểu vì sao anh yêu em nhỉ, ừ chẳng biết vì sao cả . Từ trước đến nay em đã nghĩ rằng trên đời này ko có người con trai nào admirable cả, thế nhưng anh thì .... e hèm, có thể nói là admirable đối với em đấy, Và em chắc hẳn là ko chỉ em nhận ra điều này ở anh đâu anh nhỉ. So why do U choose me ?? Thực sự điều này xét ở một góc độ nào đó nó rất tuyệt,vì nó làm em rất tự hào vì anh, rồi nó cũng motivate em , làm em cũng cảm thấy fải cố gắng để ...... gần bằng anh hi hi
    Kể cả hôm qua đã sắp tròn 5 ngày rồi ko được gặp anh, rồi thêm ngày thứ 7 nữa là 6 ngày hic hic , cứ nghĩ đến điều đó là em thấy ... bứt rứt rồi . Em đang nhớ anh lắm đấy nhé, chẳng hiểu sao lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh thôi,
    Ôi buồn cười cực, tối qua em mơ hay lắm nhé, chả hiểu sao em lại mặc áo cô dâu hi hi xấu hổ quá cơ(chắc tại em vừa mới xem phim có cảnh cô dâu ), ừ mà nếu như sau này.....thì sao nhỉ hi hi..(xấu hổ quá) chẳng biết em có là một bà xã đảm đang không nữa hay là ..ặc..ặc...khổ thân anh, hì hì nhưng có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu anh nhỉ, vì từ khi yêu anh, em tự dưng thích nấu ăn mới tệ chứ,
    anh có biết tại sao em lại gọi anh là Nhím ko? vì em thích con nhím lắm, với lại tóc anh cọ vào má em cứ như nhím ấy, thế nhé em sẽ gọi nickname của anh là Nhím nhé, gọi giấu anh thôi, trước mặt anh chả dám gọi đâu.
    Em chẳng viết cho anh đọc đâu, xấu hổ chết đi được , mà anh cũng chẳng bao giờ vào đây đâu , cũng may thật chứ anh mà đọc được thì anh cười em chết mất, hôm nay mưa quá, ở bên cạnh nhà sinh nhật ầm ĩ quá em ra Net cho đỡ nhớ anh đấy, ở nhà cũng chả học được.
    Yêu anh nhiều ơi là nhiều .!!
    Bà xã của anh.
  7. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nhím-ông xã của em.....
    Sáng nay cái đồng hồ đáng ghét đã dựng em dậy khỏi chăn, hừ hừ đáng ghét quá em đang mơ một giấc mơ rõ đẹp ....
    Cả tuần nay em toàn phải đi học cả ngày thôi anh ạh,mệt quá đi mất, hu hu dậy sớm đối với em quả là một cực hình,em phải chuẩn bị mọi thứ trong vòng 15 phút, chạy tít mù thế mà đến lớp vẫn bị muộn mất 5 phút , chút nữa thì bị thầy giáo cho đứng ngoài ngắm ....người qua lại và tiện thể làm người mẫu cho người khác ngắm hi hi....
    Trong lúc nguy cấp ấy thế mà em vẫn nghĩ tới anh đấy nhá , chẳng hiểu giờ đấy anh đã dậy chưa nhỉ Trời vừa mưa vừa lạnh như thế không biết anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn giữ thói quen riêng của chúng mình là lạnh thì kệ lạnh? phải công nhận anh giỏi thật , làm sao có thể dậy sớm thế để đi làm được cơ chứ chả bù cho em cứ như con mèo lười ngủ vùi trong chăn 8h sáng mới dậy, hư thật anh nhỉ.
    Em đang thấy nhớ anh lắm đây này, nhiều khi em cứ tự hỏi không hiểu vì sao anh yêu em nhỉ, ừ chẳng biết vì sao cả . Từ trước đến nay em đã nghĩ rằng trên đời này ko có người con trai nào admirable cả, thế nhưng anh thì .... e hèm, có thể nói là admirable đối với em đấy, Và em chắc hẳn là ko chỉ em nhận ra điều này ở anh đâu anh nhỉ. So why do U choose me ?? Thực sự điều này xét ở một góc độ nào đó nó rất tuyệt,vì nó làm em rất tự hào vì anh, rồi nó cũng motivate em , làm em cũng cảm thấy fải cố gắng để ...... gần bằng anh hi hi
    Kể cả hôm qua đã sắp tròn 5 ngày rồi ko được gặp anh, rồi thêm ngày thứ 7 nữa là 6 ngày hic hic , cứ nghĩ đến điều đó là em thấy ... bứt rứt rồi . Em đang nhớ anh lắm đấy nhé, chẳng hiểu sao lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh thôi,
    Ôi buồn cười cực, tối qua em mơ hay lắm nhé, chả hiểu sao em lại mặc áo cô dâu hi hi xấu hổ quá cơ(chắc tại em vừa mới xem phim có cảnh cô dâu ), ừ mà nếu như sau này.....thì sao nhỉ hi hi..(xấu hổ quá) chẳng biết em có là một bà xã đảm đang không nữa hay là ..ặc..ặc...khổ thân anh, hì hì nhưng có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu anh nhỉ, vì từ khi yêu anh, em tự dưng thích nấu ăn mới tệ chứ,
    anh có biết tại sao em lại gọi anh là Nhím ko? vì em thích con nhím lắm, với lại tóc anh cọ vào má em cứ như nhím ấy, thế nhé em sẽ gọi nickname của anh là Nhím nhé, gọi giấu anh thôi, trước mặt anh chả dám gọi đâu.
    Em chẳng viết cho anh đọc đâu, xấu hổ chết đi được , mà anh cũng chẳng bao giờ vào đây đâu , cũng may thật chứ anh mà đọc được thì anh cười em chết mất, hôm nay mưa quá, ở bên cạnh nhà sinh nhật ầm ĩ quá em ra Net cho đỡ nhớ anh đấy, ở nhà cũng chả học được.
    Yêu anh nhiều ơi là nhiều .!!
    Bà xã của anh.
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    18/3/05
    Biến cái topic này làm cái nhật ký thì hay biết mấy anh nhỉ, em chả dám viết nhật ký ở box mình vì mấy bác nhà mình mà đọc được thì em dễ đi tàu bay giấy vì bị trêu mất,
    Viết ở đây thích thật, chẳng ai biết mình, cũng chẳng ai trêu, mà anh cũng chẳng đọc được, em tha hồ mà thoải mái mà viết .
    7h kém 15'' sáng ....
    Mở mắt.... ớ .... chết rồi.... hôm nay phải đi học cả ngày... 7h30 vào tiết đầu tiên rồi... hu hu.... chạy.... ặc ặc... cuối cùng thì cũng vẫn suýt muộn... ...một ngày vẫn như bao ngày
    chiều nay được nghỉ , may thật anh ạh chứ không thì chết em, cả tuần nay rồi, từ thứ 2 đến hôm nay ngày nào cũng đi học từ sáng đến tối, mài quần ở ghế vị chi là 5 tiết sáng, 6 tiết chiều .......ph...ù ..ph.ù ..đến là kiệt sức cái thân già này mất thôi
    Mà cái số em nó đến là khổ ... tại sao em lại toàn chơi với người lắm mồm thôi anh ạh (í quên nói nhiều) - mấy đứa bạn của em í mà, đến lớp đã mệt thì chớ chả còn muốn nói nữa thế mà cứ đợi ra chơi là chúng nó cứ như loa phát thanh nhức hết cả đầu, hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt,lại còn cả bọn lớp cũ nữa chứ, chúng nó cứ làm như là ngừng nói một giây thì thiên hạ sẽ chạy cách xa 1000km ý hì hì nhưng chúng nó thật là dễ thương anh ạh, thể nào mà chúng nó có người iu sớm thế, mà em cũng thấy em nói khá nhiều đấy chứ thế mà rất nhiều người cứ bảo em ít nói, đấy ! những lúc ở cạnh anh em chả nói như cái máy khâu ấy là gì , hay là cứ ai bảo em ít nói thì em sẽ dẫn đến anh để anh chứng minh cho họ thấy là họ nói sai anh nhé
    Hôm nay lại mưa rồi anh ạh, chắc hôm nay lại chẳng gặp được anh chán nhỉ anh nhỉ, thế là tối thứ 7 lại phải nghe nhạc.. ..... điếc tai hàng xóm rồi
    Dạo này em rõ là chăm chỉ anh nhé! học hành chăm chỉ này(vì em sẽ cho mọi người thấy là không phải vì yêu mà em mất toi cái học bổng), chăm chỉ cắm hoa này(dạo này em yêu đời tệ) chăm chỉ nấu ăn này(vì em sợ nhỡ sau này anh có lỡ vớ nhầm phải em làm bà xã thì anh cũng không gầy đi tẹo nào) ...ôi nhiều cái chăm chỉ lắm anh mà biết thì chắc sẽ ngất vì không tin nổi mắt mình mất hi hi....
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    18/3/05
    Biến cái topic này làm cái nhật ký thì hay biết mấy anh nhỉ, em chả dám viết nhật ký ở box mình vì mấy bác nhà mình mà đọc được thì em dễ đi tàu bay giấy vì bị trêu mất,
    Viết ở đây thích thật, chẳng ai biết mình, cũng chẳng ai trêu, mà anh cũng chẳng đọc được, em tha hồ mà thoải mái mà viết .
    7h kém 15'' sáng ....
    Mở mắt.... ớ .... chết rồi.... hôm nay phải đi học cả ngày... 7h30 vào tiết đầu tiên rồi... hu hu.... chạy.... ặc ặc... cuối cùng thì cũng vẫn suýt muộn... ...một ngày vẫn như bao ngày
    chiều nay được nghỉ , may thật anh ạh chứ không thì chết em, cả tuần nay rồi, từ thứ 2 đến hôm nay ngày nào cũng đi học từ sáng đến tối, mài quần ở ghế vị chi là 5 tiết sáng, 6 tiết chiều .......ph...ù ..ph.ù ..đến là kiệt sức cái thân già này mất thôi
    Mà cái số em nó đến là khổ ... tại sao em lại toàn chơi với người lắm mồm thôi anh ạh (í quên nói nhiều) - mấy đứa bạn của em í mà, đến lớp đã mệt thì chớ chả còn muốn nói nữa thế mà cứ đợi ra chơi là chúng nó cứ như loa phát thanh nhức hết cả đầu, hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt,lại còn cả bọn lớp cũ nữa chứ, chúng nó cứ làm như là ngừng nói một giây thì thiên hạ sẽ chạy cách xa 1000km ý hì hì nhưng chúng nó thật là dễ thương anh ạh, thể nào mà chúng nó có người iu sớm thế, mà em cũng thấy em nói khá nhiều đấy chứ thế mà rất nhiều người cứ bảo em ít nói, đấy ! những lúc ở cạnh anh em chả nói như cái máy khâu ấy là gì , hay là cứ ai bảo em ít nói thì em sẽ dẫn đến anh để anh chứng minh cho họ thấy là họ nói sai anh nhé
    Hôm nay lại mưa rồi anh ạh, chắc hôm nay lại chẳng gặp được anh chán nhỉ anh nhỉ, thế là tối thứ 7 lại phải nghe nhạc.. ..... điếc tai hàng xóm rồi
    Dạo này em rõ là chăm chỉ anh nhé! học hành chăm chỉ này(vì em sẽ cho mọi người thấy là không phải vì yêu mà em mất toi cái học bổng), chăm chỉ cắm hoa này(dạo này em yêu đời tệ) chăm chỉ nấu ăn này(vì em sợ nhỡ sau này anh có lỡ vớ nhầm phải em làm bà xã thì anh cũng không gầy đi tẹo nào) ...ôi nhiều cái chăm chỉ lắm anh mà biết thì chắc sẽ ngất vì không tin nổi mắt mình mất hi hi....
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    dạo này em cũng thơ thẩn tệ anh ạh ,hôm nọ đọc bài thơ con cóc của anh trên box TVH sướng quá, tối về ứ ngủ nổi , cũng đua đòi chút ít làm một quả cho nó hoành tráng
    Ơ kìa .....
    Mới gặp hôm qua
    Mà hôm nay ngỡ như là đã lâu
    Ơ kìa........
    Người đẩu người đâu
    Bỗng dưng thấy nhớ, thấy sầu vu vơ
    Ơ kìa...........
    Ta lại làm thơ
    Câu thơ ngắt nhịp
    Dại khờ như xưa
    Ơ kìa............
    Có một ngày mưa
    Để trong lòng cứ dư thừa nhớ mong (hu hu như ngày hôm nay nè)
    Ơ kìa.............
    Ra ngóng vào trông
    Ơ kìa ta lại nhớ mong
    Ơ kìa......

Chia sẻ trang này