1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    dạo này em cũng thơ thẩn tệ anh ạh ,hôm nọ đọc bài thơ con cóc của anh trên box TVH sướng quá, tối về ứ ngủ nổi , cũng đua đòi chút ít làm một quả cho nó hoành tráng
    Ơ kìa .....
    Mới gặp hôm qua
    Mà hôm nay ngỡ như là đã lâu
    Ơ kìa........
    Người đẩu người đâu
    Bỗng dưng thấy nhớ, thấy sầu vu vơ
    Ơ kìa...........
    Ta lại làm thơ
    Câu thơ ngắt nhịp
    Dại khờ như xưa
    Ơ kìa............
    Có một ngày mưa
    Để trong lòng cứ dư thừa nhớ mong (hu hu như ngày hôm nay nè)
    Ơ kìa.............
    Ra ngóng vào trông
    Ơ kìa ta lại nhớ mong
    Ơ kìa......
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhím yêu!
    Tuần này em cứ làm sao ấy, bận rộn làm cho người ta đâm ra ...hết yêu đời thì phải, hic hic..
    chắc cũng chưa đến nỗi khủng khiếp như thế(dạo này cái bệnh "nói quá" của em nó lại tái phát rồi thì phải) nhưng mệt mỏi ơi là mệt mỏi bao nhiêu là thứ dồn lên đầu: 26/3 này, báo cáo khoa học này, bài tập lớn này, một đống bài tập thầy Lý thuyết đồ thị cho này, bị cô chủ nhiệm xạc cho trận vì để cho lớp ở tình trạng ì ạch chả hoạt động gì cả....ặc ặc cộng thêm một chục thứ linh tinh bà lằng nhằng nữa, làm em loạn cả lên, K..i..ệ...t s..ứ..c r..ồ..i
    Ôi lại còn một nỗi thống khổ nữa mà chả biết kể cho ai đó là ...hic hic em vừa ...mới... bị ...mất ...tiền, chả phải hậu đậu...như em vẫn thế đâu mà đây là có tác nhân bên ngoài đấy nhé, phải công nhận là thằng nào móc trộm cao tay thật, dám hack một cái ví đã được bảo mật cao như thế chứ, tức quá....... tức quá ....tức quá....p..h..ù p...h...ù...phải kêu cho đỡ tức hic hic mà dạo này anh bận quá em cũng chẳng muốn nhắn tin than thở với anh nữa cơ(sợ ảnh hưởng đến thi cử của anh mà - tốt thế đấy còn gì)hu... hu.. tức quá cao học mới chả cao hiếc suốt ngày thấy thi(hị hị tại anh thi em chả được gặp anh đâm ra nói nhảm zậy đấy )
    Hôm qua nghe mấy đứa cùng lớp em nó buôn dưa lê mà buồn cười quá, đề tài "khoa học" của chúng nó lúc ấy là: yêu nhau đến chỗ nào thì lãng mạn nhất, Buồn cười thật đấy hình như em sống hơi khép mình thì phải, em ghét đưa tình yêu của mình ra bàn tán, buôn dưa lê lắm, Mà về nhà ngâm cứu lại cũng khá thú vị về cái đề tài "củ chuối "này ha ha ...em thì chỉ thấy ghét nhất là vào các quán cafe thôi(trừ quán rock của hai đứa mình), chả hiểu sao, nhưng có lẽ em thấy mình không được thoải mái, tự nhiên cho lắm...-> dạo này hơi điên điên.
    Trời mưa thì mặc trời mưa, chú tư đi bừa đã có áo tơi... Rõ khỉ. Sao thiên hạ moi đâu ra cái ý nghĩ cảm giác là cứ mưa thì buồn thế anh nhỉ? Dẹp đi, trời mưa thì em sẽ ở trong nhà bật đèn cho sáng, bật nhạc cho to, là mưa với miếc cũng mặc kệ Oài, nhàn cư vi bất thiện, chưa chắc, nhàn cư đầu tiên là làm cho người ta được thảnh thơi để nghĩ ngợi lung tung đấy chứ anh nhỉ,Hà Lội sắp đến mùa mưa rồi. Đợi coi đến mùa mưa nó mưa cho cả tháng thì tha hồ mà ......khóc vì chả gặp được anh
    Thôi ra mạng xả "xì trét" thế thôi viết nhăng nhăng râu ông nọ cắm cằm bà kia thế thôi, về lại tiếp tục công việc chưa hoàn thành cho xong đi để mai còn gặp anh cho nó ...thảnh thơi nhỉ anh nhỉ
  3. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhím yêu!
    Tuần này em cứ làm sao ấy, bận rộn làm cho người ta đâm ra ...hết yêu đời thì phải, hic hic..
    chắc cũng chưa đến nỗi khủng khiếp như thế(dạo này cái bệnh "nói quá" của em nó lại tái phát rồi thì phải) nhưng mệt mỏi ơi là mệt mỏi bao nhiêu là thứ dồn lên đầu: 26/3 này, báo cáo khoa học này, bài tập lớn này, một đống bài tập thầy Lý thuyết đồ thị cho này, bị cô chủ nhiệm xạc cho trận vì để cho lớp ở tình trạng ì ạch chả hoạt động gì cả....ặc ặc cộng thêm một chục thứ linh tinh bà lằng nhằng nữa, làm em loạn cả lên, K..i..ệ...t s..ứ..c r..ồ..i
    Ôi lại còn một nỗi thống khổ nữa mà chả biết kể cho ai đó là ...hic hic em vừa ...mới... bị ...mất ...tiền, chả phải hậu đậu...như em vẫn thế đâu mà đây là có tác nhân bên ngoài đấy nhé, phải công nhận là thằng nào móc trộm cao tay thật, dám hack một cái ví đã được bảo mật cao như thế chứ, tức quá....... tức quá ....tức quá....p..h..ù p...h...ù...phải kêu cho đỡ tức hic hic mà dạo này anh bận quá em cũng chẳng muốn nhắn tin than thở với anh nữa cơ(sợ ảnh hưởng đến thi cử của anh mà - tốt thế đấy còn gì)hu... hu.. tức quá cao học mới chả cao hiếc suốt ngày thấy thi(hị hị tại anh thi em chả được gặp anh đâm ra nói nhảm zậy đấy )
    Hôm qua nghe mấy đứa cùng lớp em nó buôn dưa lê mà buồn cười quá, đề tài "khoa học" của chúng nó lúc ấy là: yêu nhau đến chỗ nào thì lãng mạn nhất, Buồn cười thật đấy hình như em sống hơi khép mình thì phải, em ghét đưa tình yêu của mình ra bàn tán, buôn dưa lê lắm, Mà về nhà ngâm cứu lại cũng khá thú vị về cái đề tài "củ chuối "này ha ha ...em thì chỉ thấy ghét nhất là vào các quán cafe thôi(trừ quán rock của hai đứa mình), chả hiểu sao, nhưng có lẽ em thấy mình không được thoải mái, tự nhiên cho lắm...-> dạo này hơi điên điên.
    Trời mưa thì mặc trời mưa, chú tư đi bừa đã có áo tơi... Rõ khỉ. Sao thiên hạ moi đâu ra cái ý nghĩ cảm giác là cứ mưa thì buồn thế anh nhỉ? Dẹp đi, trời mưa thì em sẽ ở trong nhà bật đèn cho sáng, bật nhạc cho to, là mưa với miếc cũng mặc kệ Oài, nhàn cư vi bất thiện, chưa chắc, nhàn cư đầu tiên là làm cho người ta được thảnh thơi để nghĩ ngợi lung tung đấy chứ anh nhỉ,Hà Lội sắp đến mùa mưa rồi. Đợi coi đến mùa mưa nó mưa cho cả tháng thì tha hồ mà ......khóc vì chả gặp được anh
    Thôi ra mạng xả "xì trét" thế thôi viết nhăng nhăng râu ông nọ cắm cằm bà kia thế thôi, về lại tiếp tục công việc chưa hoàn thành cho xong đi để mai còn gặp anh cho nó ...thảnh thơi nhỉ anh nhỉ
  4. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trời xui đất khiến thế nào mà em lại lần mò vào box Beatles (ha ha chỉ là tìm thông tin về beatles vì dạo này em tự nhiên thích nghe Beatles đến lạ, có thể là những lời của bài hát hợp với tâm trạng của em cũng có thể dạo này hay đau đầu chả nghe nổi rock thân yêu của em nữa...đành nghe beatle thân yêu của anh vậy )
    hì chưa bao giờ vào box beatles vì thế phải tìm hiểu từ đầu, cái gì thế này :"bớ ai yêu tôi với" hả? cái chủ đề này của kaleidoscope.... àh nghe quen quen, hừ cái nick này là nick của anh chứ của ai
    may cho anh nhé, may mà lúc ấy anh chưa... em đấy nếu mà... rồi thì ...thật là đáng "sư tử đầu trảm"(dám bảo là chỉ yêu con gái thích beat thôi àh)
    Nếu sống trên đời không có em
    Trông anh sẽ giống một kẻ... điên
    Ngu ngơ trên đồi nhìn thế giới
    Đuổi theo mặt trời tìm hình bóng NFM !
    ha ha bây giờ mới biết tài nghệ thơ của anh đấy, được!!!...............
    (nhưng.....mỗi tội chả phải thơ làm cho mình...tệ thật)
    Nhớ anh quá...!!!!

    Em cứ nhớ thật nhiều đi em nhé
    Thật vô tâm khi quên lãng mọi điều
    Em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu
  5. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trời xui đất khiến thế nào mà em lại lần mò vào box Beatles (ha ha chỉ là tìm thông tin về beatles vì dạo này em tự nhiên thích nghe Beatles đến lạ, có thể là những lời của bài hát hợp với tâm trạng của em cũng có thể dạo này hay đau đầu chả nghe nổi rock thân yêu của em nữa...đành nghe beatle thân yêu của anh vậy )
    hì chưa bao giờ vào box beatles vì thế phải tìm hiểu từ đầu, cái gì thế này :"bớ ai yêu tôi với" hả? cái chủ đề này của kaleidoscope.... àh nghe quen quen, hừ cái nick này là nick của anh chứ của ai
    may cho anh nhé, may mà lúc ấy anh chưa... em đấy nếu mà... rồi thì ...thật là đáng "sư tử đầu trảm"(dám bảo là chỉ yêu con gái thích beat thôi àh)
    Nếu sống trên đời không có em
    Trông anh sẽ giống một kẻ... điên
    Ngu ngơ trên đồi nhìn thế giới
    Đuổi theo mặt trời tìm hình bóng NFM !
    ha ha bây giờ mới biết tài nghệ thơ của anh đấy, được!!!...............
    (nhưng.....mỗi tội chả phải thơ làm cho mình...tệ thật)
    Nhớ anh quá...!!!!

    Em cứ nhớ thật nhiều đi em nhé
    Thật vô tâm khi quên lãng mọi điều
    Em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu
  6. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Illussion, thấy có gì nhang nhác giống tôi, tất nhiên không fải là giống,vì thật sự tôi hạnh phúc hơn. Nàng của tôi là môt cô gái cực kỳ đáng yêu, nhưng có lẽ mới chỉ là sinh viên năm 1, còn nhiều mơ mộng. Nàng có tình cảm với tôi, nhưng bản thân nàng cũng có một tình cảm tương tự với một anh chàng cùng lớp rất quan tâm, thế nên nàng rất buồn và đắn đo không biết tình cảm của mình như thế nào. Bản thân tôi, tự cảm nhận rằng nàng vẫn thiên về tôi hơn, nhưng cũng không biết làm cách nào cho nàng hiểu rõ tình cảm của bản thân nàng. Những lúc đi với nàng thì thật sự hạnh phúc vô cùng, nhưng đôi lúc lại thoáng buồn. Chỉ biết nói với nàng, anh tin rằng sẽ không có ai yêu em bằng anh đâu. Nhiều lúc một mình, muốn gọi điện, nhắn tin, nhưng lại sợ làm nàng khó xử, lại thôi, để trong lòng day dứt mãi, cả buổi chẳng biết làm gì...
    Hôm nay rủ nàng đi chơi tối, điện thoại nàng hết tiền, nàng mượn máy của bạn nhắn lại, chỉ một dòng "no thanks. E ..." Không hiểu sao thấy buồn wá
  7. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Illussion, thấy có gì nhang nhác giống tôi, tất nhiên không fải là giống,vì thật sự tôi hạnh phúc hơn. Nàng của tôi là môt cô gái cực kỳ đáng yêu, nhưng có lẽ mới chỉ là sinh viên năm 1, còn nhiều mơ mộng. Nàng có tình cảm với tôi, nhưng bản thân nàng cũng có một tình cảm tương tự với một anh chàng cùng lớp rất quan tâm, thế nên nàng rất buồn và đắn đo không biết tình cảm của mình như thế nào. Bản thân tôi, tự cảm nhận rằng nàng vẫn thiên về tôi hơn, nhưng cũng không biết làm cách nào cho nàng hiểu rõ tình cảm của bản thân nàng. Những lúc đi với nàng thì thật sự hạnh phúc vô cùng, nhưng đôi lúc lại thoáng buồn. Chỉ biết nói với nàng, anh tin rằng sẽ không có ai yêu em bằng anh đâu. Nhiều lúc một mình, muốn gọi điện, nhắn tin, nhưng lại sợ làm nàng khó xử, lại thôi, để trong lòng day dứt mãi, cả buổi chẳng biết làm gì...
    Hôm nay rủ nàng đi chơi tối, điện thoại nàng hết tiền, nàng mượn máy của bạn nhắn lại, chỉ một dòng "no thanks. E ..." Không hiểu sao thấy buồn wá
  8. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sao nhi
    Anh cũng chẳng biết nữa.
    Anh nho em nhieu lam
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/03/2005
  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sao nhi
    Anh cũng chẳng biết nữa.
    Anh nho em nhieu lam
    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/03/2005
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,em quên anh rồi phải không, anh cũng chẳng muốn ai nhớ mình nữa đâu.
    Anh thấy mình sống trên đời này thật vô nghĩa , em biết không em.
    Anh chỉ muốn khóc thật to khóc để quên đi là mình phải sống, nhưng anh không khóc được, anh muốn mình biến thành hư không để không phải thấy ai nữa.
    Em sẽ nghĩ anh quá chán chường ,quá đáng để xoá anh đi.Anh đã ảo tưởng nhiều ,rất nhiều. Anh không biết nói với ai những nỗi buồn của anh. Nên anh nên đây để viết và quên đi những nỗi buồn, nỗi buồn là gi`,chẳng là gì với mọi người ,với em,nhưng với anh anh không thể chịu đựng được nữa.
    Anh nghĩ mọi người sẽ bảo anh dở hơi, hâm ,nhưng không nghĩ được điều gì vui nữa.
    Anh mong em sẽ đọc được những dòng này, và hãy coi anh như chưa từng biết, anh sẽ không tồn tại trên forum này nữa, anh sẽ tạm biệt tất cả những kỉ niệm với em ở nơi đây.
    Chúc em luôn vui, xinh đẹp ,hạnh phúc bên người em yêu. Tạm biệt em ,người anh yêu quý và anh xin lỗi đã không làm dược những điều như anh đã nói và như em khuyên .Tạm biệt.
    Chuc moi nguoi deu hanh phuc
    Hanh phuc xa voi voi toi

Chia sẻ trang này