1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi illusion2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

  3. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

  5. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 tuần rồi không gặp em , anh nhớ em rất nhiều .
    Bây giờ tất cả sẽ thành chẳng là gì cả ! 2 tháng nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé !
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 tuần rồi không gặp em , anh nhớ em rất nhiều .
    Bây giờ tất cả sẽ thành chẳng là gì cả ! 2 tháng nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé !
  8. TKhai

    TKhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có em thì cuộc đời tôi có lẽ sẽ khác. Nhà tôi không giàu cũng không nghèo, mà chỉ thường thường bậc trung. Tôi lớn lên không khổ cũng không sướng, cuộc sống chỉ bó hẹp trong moi trường gia đình, nhà trường, bạn học, còn xã hội thì mù tịt. Là sản phẩm của cuộc sống đó, tư duy năng động, khả năng hiểu biết và ứng xử xã hội của tôi rất yếu. Tôi cảm thấy rất tự ti mỗi khi tiếp xúc với người lạ...cuộc sống cứ thế trôi đi...cho đến một ngày tôi gặp được em. Có lẽ tôi có cảm tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó tôi luôn nhủ với lòng mình là sẽ mãi yêu em. Mặc dù em không hề biết tình của tôi dành cho em là tình cảm gì. Vẫn rất vô tư và coi tôi như Một người anh trai...Suốt 3 năm miệt mài, vẫn ấp ủ trong tôi một niềm tin là đến một lúc nào đó EM SẼ YÊU TÔI. Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Em đã nhận lời yêu tôi.
    Từ đó, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi, sự tự tin và luôn có em bên cạnh an ủi, động viên đã khiến tôi có được ngày hôm nay. Tốt nghiệp Đại học, ra trường có việc làm ổn định ngay tại một cơ quan lớn. Con đường sự nghiệp đang mở ra với tôi. Có được ngày hôm nay có lẽ cả đời này tôi phải cảm ơn tất cả. Vì tôi đã được yêu em.
  9. TKhai

    TKhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có em thì cuộc đời tôi có lẽ sẽ khác. Nhà tôi không giàu cũng không nghèo, mà chỉ thường thường bậc trung. Tôi lớn lên không khổ cũng không sướng, cuộc sống chỉ bó hẹp trong moi trường gia đình, nhà trường, bạn học, còn xã hội thì mù tịt. Là sản phẩm của cuộc sống đó, tư duy năng động, khả năng hiểu biết và ứng xử xã hội của tôi rất yếu. Tôi cảm thấy rất tự ti mỗi khi tiếp xúc với người lạ...cuộc sống cứ thế trôi đi...cho đến một ngày tôi gặp được em. Có lẽ tôi có cảm tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó tôi luôn nhủ với lòng mình là sẽ mãi yêu em. Mặc dù em không hề biết tình của tôi dành cho em là tình cảm gì. Vẫn rất vô tư và coi tôi như Một người anh trai...Suốt 3 năm miệt mài, vẫn ấp ủ trong tôi một niềm tin là đến một lúc nào đó EM SẼ YÊU TÔI. Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Em đã nhận lời yêu tôi.
    Từ đó, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi, sự tự tin và luôn có em bên cạnh an ủi, động viên đã khiến tôi có được ngày hôm nay. Tốt nghiệp Đại học, ra trường có việc làm ổn định ngay tại một cơ quan lớn. Con đường sự nghiệp đang mở ra với tôi. Có được ngày hôm nay có lẽ cả đời này tôi phải cảm ơn tất cả. Vì tôi đã được yêu em.
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại đau đầu vậy nhỉ.
    Có lẽ tôi sắp bị bệnh rồi, có người bị điên vì tình đấy.
    Nghe ngớ ngẩn quá.
    Anh chẳng hi vọng gì cho anh đâu.
    Chỉ mong em luôn hạnh phúc.

    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 23/06/2005

Chia sẻ trang này