1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocphuongvn, 06/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi yêu

    Lại một ngày nửa trôi qua em vẫn không làm sao quên được anh.Người mà em không thể quên.Biết trách anh hay trách em quá yêu anh mà thôi.Thời gian sẽ làm vơi bao nỗi đau nhưng nỗi đau anh mang đến cho em vẫn còn đây.Từng đêm em vẫn đợi tin nhắn của anh nhưng nào có thấy đâu.Những ngày qua nỗi nhớ anh càng thêm da diết. Anh ở rất gần nhưng lại rất xa tầm tay em. Nhiều khi em muốn chạy đến bên anh chỉ để được nhìn thấy anh mà thôi nhưng nào có được đâu. Thà rằng anh nói một lời không muốn gặp em nữa nhưng anh lại không nói. Anh không nói lời nào thì làm sao mà em biết được anh đối với em như thế nào. Buồn lắm anh biết không. Đôi lúc em nghĩ rằng có nên không một tình yêu không hề có kết quả nhưng tự đáy lòng mình em vẫn mong rằng anh sẽ quay về bên em như ngày ấy. Điều đó sao mà xa xôi quá. Cho dù mai này anh có đi bất cứ đâu làm gì anh vẫn nhớ rằng ở nơi này vẫn còn có người vẫn còn yêu anh và vẫn nhớ đến anh rất nhiều.Em yêu anh.
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài lời chúc cho bạn luôn vui vẻ. Cuộc sống còn nhiều điều vui và còn nhiều người sẽ đến với bạn. Và bạn cũng sẽ yêu người đó hết mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Khi bị đau lưng, đau tay, bi vết xước ngoài da, bạn sẽ đau, nhưng nỗi đau đó sẽ hết. Nỗi đau trong trái tim bạn cũng giống vậy thôi. Chỉ có điều khác là bạn không nhìn thấy quá trình liền vết thương từ nơi trái tim bạn. Hãy vui mà sống nhé. Còn gia đình, bạn bè xung quanh làm bạn vui mà. Rồi nỗi đau này sẽ qua đi. Chúc bạn mọi điều tốt lành.
    From an Angel
  3. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình à
    Hôm nay tôi lại lên chùa, cảnh vật vẫn vậy, cái ao ý nó vẫn thế, một nửa bèo tây và một nửa bèo ta. Vẫn còn cái đống bèo "di cư" như mình bảo đấy. Đống cá vẫn thế, bé tí teo, không biết mấy hôm nữa trời có mưa không, hôm sau nó lại to đùng lên như Thánh Gióng ý mình nhỉ.
    Tháng 7 này mình về à
    chẳng biết tôi có gặp mình được không đây
    mình nhớ giữ sức khoẻ nhé. tôi biết là tôi nói thế này chứ nói nữa thì mình vẫn thế thôi - nhưng mà tôi vẫn muốn nói.
    Chúc mình luôn vui vẻ
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây tâm sự cùng tớ cho vui http://www.ttvnol.com/lovekingdom/454079.ttvn nhiều topic giống nhau quá làm mọi người hoa hết cả mắt đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này