Viết cho người tôi yêu Kể ra cũng buồn thật đó khi biêt người mình yêu vẫn còn nhớ đến người con gái khác, chuyện đã qua rùi nhưng cái cảm giác này vẫn giày vò mãi trong em. Chúng mình vẫn yêu nhau, em biết thế và tin như thế. Anh nói rằng em và người đó là 2 nửa, tạo nên một con người anh cần trong cuộc sống, em hiểu anh. Nhưng em vẫn buồn vì em là nửa luôn tồn tại hiện hữu bên anh, là nửa mà anh không bao giờ sợ mất, em và anh đã trở nên quá thân thiết, vì thế anh không còn cảm nhận được sự cần thiết của em trong cuộc sống của anh. Còn nửa kia, anh nói là thông minh, cá tính, làm sống dậy trong anh những cảm xúc mãnh liệt, làm cho anh thấy vui vẻ yêu đời, nhưng nó sẽ thế nào sau 10 năm nữa, anh có muốn biết không. Anh hãy cứ yêu, cứ nhớ về những gì 2 người đã có với nhau, em biết đó là những hồi ức đẹp, nó sẽ tiếp sức cho anh trên đường đời như anh nói, nhưng chỉ thế thôi anh nhé. Em cám ơn người con gái đó đã đem lại cho anh những gì mà em đã làm cho anh nhưng anh không nhận ra, em sẽ không ghen với những gì tốt đẹp mà người đó đã đem lại cho anh nữa, em sẽ cố gắng như thế. Còn em vẫn mãi yêu anh, sẽ luôn ở bên anh, luôn luôn là như thế, chốn thanh bình và yên ả của anh.
nói cho anh ấy nghe tất cả những điều này! xin lỗi hant11, nhưng anh ấy đang ích kỷ với chính bạn và tình yêu của 2 bạn chăng? chúc vui!