1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kegando, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    viết cho người tôi yêu!

    buổi sáng mùa thu vậy mà trời đã lạnh như mùa đông vậy.Anh thức dậy '' mẹ nó! Bên mặt phải vẫn còn đau quá ''. Anh lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, Ức thật! bọn ranh con dám ''Hớt'' mình mới đau chứ. À! hôm nay mình phải lên SƠN TÂY sớm hẹn với bọn thằng QUÂN HẢI CHÓ rồi hôm nay phải lên tận trường làm thịt mấy thằng ranh con mới được.
    8h anh đã có mặt ở cổng trường cấp ba. Vẫn chưa ra chơi! đành đợi vậy. Cú thật, mấy thằng lại tạt vào quán nước ở cổng trường.
    Ra chơi! Anh nhảy vào trường, lên thẳng lớp 12A10 ( Vì anh nghe nói bọn nó học ở đó) lượn một vòng '' Mẹ nó! Chẳng thấy ********* nào cả '' hỏi bọn bạn nó mới biết thằng ôn con nhảy tường biến rùi, đau thật.
    8h30' cả bọn lại lượn khượn đi ăn sáng từ tối qua tới giờ đã có gì bỏ bụng đâu.Thôi đành vậy hình như chiều nay bạn ôn đấy học thêm ở bổ túc thì phải .
    11h cả bọn chia tay nhau hẹn nhau 1h chiều lại đi tiếp vậy.
    Mệt thật! nhìn lên đồng hồ, chậc! 2h rùi hơi muộn nhưng chắc chó gì bạn kia đã ra chỗ hẹn thôi kệ mẹ nó tắm cái đã.
    2h30' hiiiiiiiiii! mình đoán đúng thật bọn chó vẫn chưa tới. kệ nó tạt qua hàng chát cái đã rồi bọn nó cũng qua đấy thôi.
    Bọn học sinh đi học thêm ở trường bổ túc đã về hết rùi mà vẫn chưa thấy thằng ranh đâu cả,thế là mất toi buổi chiều.
    Cả bọn gào dú như bị điên vậy phòng thì cách âm, cứ kiểu này chắc bị điên mất lại thêm mấy ly dượu vào nữa chứ.Mẹ nó!
    biết thế thì chiều nay mình đã không nhận lời đi hát với bạn nó.
    12h anh mới về đến nhà mệt rã cả người. chẳng kịp thay quần áo nữa anh cứ để nguyên như vậy nhảy lên giường. sao vậy nhỉ mãi mà vẫn không ngủ được chắc lại do mấy cốc dượu.
    Anh cứ nằm như vậy, em có biết lúc này anh nghĩ về em rất nhiều không? Anh nhớ những ngày còn đi học những khi được gặp em được nói chuyện với em. Những ngày đó thật hạnh phúc. Còn bây giờ? Hừ! Anh cũng chẳng biết nữa. Anh không còn khái niệm về thời gian nữa. có lẽ anh vô cảm rồi. Không! anh vẫn còn một chút là ANH, còn chứ.
    Anh sợ lắm! những lúc ANH lại là ANH những lúc đó anh thấy em, thấy gia đình, bạn bè.................Anh nghĩ về mình ANH bây giờ đó sao?
    Anh biết chứ ! Anh đang rần tiến tới bên bờ vực, anh đang rần chở thành kẻ vô dụng, bố mẹ anh cũng không thèm quan tâm anh ra sao nữa họ bất lực với anh. Người ta có nhiều cách để cảm thấy mình đang tồn tại. Em có biết anh đã chọn cách nào không? Anh đã lao vào nhưng cuộc chơi, thậm chí anh đã đánh nhau chỉ để biết mình còn tồn tại.
    Anh biết chứ anh chỉ là thằng hèn chỉ vì một lý do là không thi đỗ đại học mà anh đã nản chí. Anh đáng bị chửi bới bị khinh bỉ, anh không xứng đáng là một thằng con trai nữa.
    Nhưng....................


    tôi đồng ý tiền không đưa chúng ta tới được thiên đàng nhưng nó có thể đưa chúng ta tới HAWAI hay HONOLULU cùng các cô gái đẹp để xem ở đó có thiên đàng hay không?
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Choáng!
    Tôi hiếm khi đọc ở box văn học. Hôm nay vào thấy trong này có nhiều giọng văn đáng chú ý. Khâm phục. Khâm phục.
    Có lẽ từ điển Tiếng Việt cần bổ sung nhỉ?
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thật lạ mới lạ nhiều từ mới wa mình phải học hỏi thêm thôi
    nguyenhaiminh
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tựa như có tiếng hát thật êm , khe khẽ cất lên từ hai chiếc loa nhỏ xíu - Lướt thật êm trong màn đêm tĩnh mịch , đem hương vị ngọt ngào của cổ tích ru em ...
    Tựa như có tiếng hát thật êm , ru hồn em bay về khoảng nhớ - Và kéo em về lại với những đêm thức cùng anh trò chuyện , bài hát của ai sao qúa đỗi ngọt ngào ...
    Đêm của những đêm nhung nhớ , tiếng nhạc online bay thật cao , thẹn thùng tiếng yêu chưa dám ngỏ , để thắp lên trong em một ước mơ nho nhỏ ... Giá lúc này có anh ở bên em !

    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu trong sáng như ngọc
    Em soi vào mà vẫn ngỡ là gương
  5. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày nào tiếng yêu kia sẽ cất thật ngọt ngào và xứng đáng. Nhưng cuộc sống không phải là một giấc mơ ngọt ngào như tiếng nhạc đêm. Và ANH cũng không phải là một thiên thần. Nhưng em hãy tin ANH anh chưa bao giờ là một ác quỷ.
    tôi đồng ý tiền không đưa chúng ta tới được thiên đàng nhưng nó có thể đưa chúng ta tới HAWAI hay HONOLULU cùng các cô gái đẹp để xem ở đó có thiên đàng hay không?
  6. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bố già Kegando chắc cũng mơ làm nhà văn đấy nhỉ! Nhưng nhà văn kiểu bố thì thằng nào dám đọc? Bác thích làm một De Sade thứ hai chăng ? Có một De Sade đã đủ cho Văn học trở nên bẩn thỉu rồi bác ạ.
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi! Ly chè thập cẩm này khó nuốt quá đi mất!!!
    Nothing lasts forever.....

Chia sẻ trang này