1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thanh_ala, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !

    Chúng ta hẵy viết cho người mình yêu ở đây nhé . Tôi thích đọc thư tình lém . Ai có tài thể hiện cho tôi mở mang tầm mắt một cái nèo ?

    Tôi thử một chút trước nhé ?

    "Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn và chân thành. Anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể cho anh biết cuộc đời anh trở nên nông cạn như thế nào. Cuối cùng anh sẽ có cơ hội để làm cho nó trở nên sâu thẳm và đầy đủ ý nghĩa hơn.

    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, anh nghĩ rằng như thể chúng ta đến với nhau nhờ sự sắp đặt của thượng đế . Em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay trong cuộc sống . Đã trao cho anh những hơi ấm nồng nàn nhất nhưngz lúc cô đơn và lạnh lẽo . Hơn bao giờ hết anh cảm thấy yêu em và cần có em .

    ...Hỏi thế gian tình là gì...?


    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 02/03/2003
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gửi cún con của anh
    Cún con, Hom nọ thấy em chun mũi, hì,trông ngố ngố làm sao ấy.Cái hắt xì hơi của em tối qua khiến anh bật cười rúc rích.
    Mà này đừng có vuốt tóc nhiều như thế, không cần phải khoe anh cũng biết mái tóc em muợt mà thế nào rồi nhé. Và đừng có hấp háy cái mắt đi nữa, cái mắt lúc nào cũng như muốn cười.
    Cún con này, sao lúc nào bên em anh cũng cười đưọc nhỉ.
    Anh không phải nói gì hết, chỉ nghe em nói và nghe em cười.
    Mà em nghĩ ra nhiều chuyện hay lắm nhé. Cái chuyện hồi mẫu giáo của em này, cái chuyện em viết bài văn tả cảnh con cún nhà em này. hì hì, cái điệu cong môi của em khiến anh cười đứt ruột. Cún con, đi học bài đi. Cún con sắp lên lớp 2 rồi đấy.
    Cố gắng học cún con nhé. Ngày nào anh cũng muốn nghe cún con hát và đọc thơ cho anh nghe.
    Những bài thơ cô giáo dạy cho em đó.
    Cún con không vào mạng Trí tuệ Việt nam này, nhưng 10 năm nữa khi cún con học lớp 11 hoặc 12 chăc sẽ đọc bài viết này của anh (hy vọng nó còn ghi lại)
    hì hì khi đó cún con biết anh yêu cún con đến chừng nào
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  3. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` mới đọc cứ tưởng....thía mà cuối cùng.........ha' ha' hay thía là cùng........
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    bác thanh ala viết xong bức thư tình này chắc phải gật đàu chào cả 1 đống người
    he êh eh
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tưởng chú Trung viết, hoá ra cũng đi mượn của người khác, he he, ý tưởng lớn gặp nhau
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hay bác thanh ala lại bảo là bác ko biết "Những bức thu tình hay nhất m" là quyển sách gì?
    bác cứ đòn gió thế
    he he eh
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi không biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức là em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp lại nhau, tình cờ.. mà không phải tình cờ, Anh biết em ở chỗ bạn anh , và chúng ta gặp lại.... Đúng, gặp anh là điều mà em đã mong từ lâu.. Em muốn thấy anh.. muốn xem anh đã thay đổi thế nào.... Nhưng em quên rồi câu chuyện của những ngày xưa...... quên rồi... em chẳng muốn nhớ gì nữa cả..Em mâu thuẫn quá phải không? Anh hỏi em còn yêu anh nhiều không? yêu nhiều thì sao? không yêu nhiều thì sao? Em bây giờ không còn là con nhỏ ngố ngố, ngây ngây như ngày trước nữa rồi..... và hình như cũng không còn là "Dốt của anh".... Anh cũng đã khác xưa nhiều lắm.. chính điều đó làm em càng có khoảng cách với anh....."anh vẫn luôn nhớ em ..." câu nói ấycủa anh đã làm em run nhẹ... Nhưng rồi em đã cười ,nụ cười ngốc ngếch mà anh nói "quen thuộc"..... Em biết là anh đã hiêủ ra ýcủa em..... cái qua rồi với em là cái khó có thể níu kéo...." chúng ta có thể như ngày xưa không, nếu quay lại?" anh không trả lời được câu hỏi này của em..... Và em biết rằng là bây giờ , như thế này , với chúng ta là tốt nhất. Em cám ơn vì anh đã nói cả thời gian qua , anh luôn để em ở chỗ trân trọng nhất trong trái tim anh....... Với em thế thôi là đã đủ.. lâu rồi em không muốn khóc vì ai...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Để yêu? ta chẳng biết viết cho ai , bởi trong ta chưa bao giờ có chút xúc động hay cảm nhận đặc biệt về bất cứ người con trai nào. Đợi mãi , mà chẳng biết là mình có đợi k nữa , thấy mơ hồ quá . chắc là còn trẻ con quá
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này