1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thanh_ala, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nownforever

    nownforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em không thể hiểu trái tim những người đàn ông.Họ nói rằng họ yêu mình nhưng họ lại rời bỏ mình.Nhưng với em,đây là lần đầu,Anh là người rất đặc biệt.Em tin mọi điều Anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh.Nhưng khi nào ko còn yêu em nữa hãy nói với em.Vì em ko thể tin được điều đó...và Anh rời bỏ em.Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi mãi nhớ Anh.Và với em,tình yêu là tất cả....Em nghĩ rằng,nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm thì người đàn ông sẽ càng chán thôi.Em không nghĩ điều đó sai đâu.Một cô gái nói rằng,cô gái sẽ ko bao giờ dại dột nữa.Nhưng rồi cô ấy sẽ lại yêu.
    Anh yêu ơi!!!
    Nỗi đau,diều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em.Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau.Nhưng bây giờ,em biết,em đã mù quáng mất rồi.Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn.bất cứ lúc nào em cần,Anh sẽ luôn ở bên em.Em có thể tha thứ,nhưng không thể nào quên.Ngay cả khi Anh làm em đau khổ,em vẫn yêu Anh.Dừng bao giờ lợi dụng lòng tin của 1 người con gái để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu.Em có lỗi gì khi sinh ra mình là con gái.và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy.Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ Anh.
    Và với em,Anh là tất cả!!!!!!!Oh my darling!!
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh ngốc lắm ! Em nói thế chứ có bao giờ giận anh được 1 ngày đâu nào ! Anh cứ yên tâm mà đi nha ! Trên đó ko có em nhắc nhở anh mỗi ngày ,cấm ko được tự do ăn uống bừa bãi,thức khuya, rồi về mà gầy đi thì em bảo , biết chưa?. Nhưng đi mau rồi thứ 7 lại về với em nha anh ! Em chịu ko nổi nữa rồi !!
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà chả hiểu cái chi chi.
    anh nào, em Vân chỉ có anh Huy chứ còn có anh nào nữa.
    Bắt quả tang ngoại tình. Cạo đầu mà bôi vôi ý a.
    ý a, ý a ,là bôi vôi ,ý a.
    a nhiều mỏi mồm quá

    Trái tim anh như căn nhà trống trải.
    Gió em vào gió chán gió lại ra.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mấy hôm nay toàn thấy bác huy nhà ta câu bài,hihihi hình như hôm nay được tưởng tượng ra cảnh sư phụ của mình múa nên choáng quá nên nhiễm giai điệu ý a ruồi a` hehhe
  5. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn sống nữa thì nói em 1 câu nha !! Em sẵn sàng hoá kiếp cho anh miễn phí đó !!
  6. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    " Và em đã yêu , và em đã mơ , mơ đến thiên đường nơi ấy mai này , sẽ chỉ còn hai chúng ta ..... " Anh biết không , em vẫn hát bài đó hằng ngày . Em hát và em chờ đợi .......em mong 1 ngày nào đó , em có thể hát bài này cho anh nghe . Chứ không hát 1 mình thế này.......... Anh yêu ơi , anh ở đâu ?
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    .." em yêu ơi , anh vấn nơi đây ,từng đem mong ngóng , em còn nhớ không em ?? khi chúng ta bên nhau , anh đua em đi trên con đường mà lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau , vàem còn nhớ cái ..Hố khi em đi qua và thụt chân xuống đó ." ôi lúc đó trông em thật dễ xương .." em ơi khi anh về bên em chúng ta lại đi trên con đường đó 1 lần nữa em nhé "......kha` kha`
    mtv
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lần này khi đi về thì người thụt xuống hố chính là ông đấy ông Vũ Thanh Minh (thô như cái lỗ ạ)
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em Vân lại chuyển sang làm nghề đâm thuê chém mướn à. Trông xinh thế ai lại làm cái trò dã man nhường vậy.
    Để đức cho con cháu sau này nó nhờ chứ em.
    Không yêu được anh thì thôi chứ sao lại giết anh thế.
    Để con khác nó còn yêu anh chứ em
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ tôi là ai mà xếp vào cái danh sách " con nọ con kia " chứ ! Anh đừng gây sự trước rồi nói ko hay về người khác như thế nha ! Nếu anh muốn cãi nhau thì mình ra ngoài ! Đừng post lung tung lên đây ! Tôi ko bới móc chuyện quá khứ, ko làm gì ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của anh. Nhưng với 1 người "đa nhân cách " như anh , có muốn giết cũng chỉ là thuận ý trời !

Chia sẻ trang này