1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thanh_ala, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pokemon_dt

    Pokemon_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho người bạn gái tôi quen đầu tiên ở HLC
    Em yêu. Anh vần còn yêu em cho dù anh đã nói là anh sẽ quên đi tất cả...Nhưng anh không thể..Cũng chỉ vì anh quá tự tin vào bản thân mình...Khi mất em anh mới biết được nó là quý giá...Anh say mê làm việc nhưng tất cả đều là vô nghĩ khi bên cạnh mình không có ai để mà an ui động viên anh mỗi lúc anh thất bại..Không còn một lời nhắc nhở "Anh hút thuốc it thôi hay anh thưc đêm it thôi..." Tất cả đều không có....
    Em có thể quay về với anh được không ??? vì anh yêu em thật lòng mà ...
    Thế giới công nghê phần mềm trong tầm tay bạn chỉ cần một Click http://aptechgroup.svvn.net
    Pokemon_dt !!!
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vân kìa, về với Trung đi không Trung nó khóc.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Những dòng chữ này, anh viết để gửi tới em. một người mà anh vô cùng yêu quý.
    Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh gặp em là một ngày gần Tết, chúng mình không thể nói chuyện nhiều với em được, bởi vì em phải đi về nhà, anh phóng xe mấy cây số chỉ để gặp em, bởi vì anh tò mò muốn biết mặt em.
    Tết đến, anh đã tìm mọi cách tổ chức họp box để có thể gặp em lâu hơn, và anh đã đại được ước nguyện của mình.
    Thời gian trôi qua đi, anh cảm thấy anh không thể sống nếu thiếu em được, hãy nhận lời đề nghị của anh nhé em.
    Người luôn yêu em tha thiết: anh Milan

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh ! dù có thế nào em cũng đã rất yêu anh bây giờ cũng thế ! nhưng chúng ta có những con đường khác nhau quá nhiều em không thể để tinh yêu này đi xa hơn nữa . Bây giờ em còn có thể xa anh em chỉ sợ sau này khi em yêu anh quá nhiều em cũng khôg có đủ can đảm để chia tay với anh ... tất cả rồi sẽ qua em tin anh sẽ đứng lên . nếu chúng ta cứ mãi bên nhau anh sẽ là người chịu đau khổ anh ạ ! hãy quên em như một người đã từg là người yêu của anh và hãy nhớ tới em như một người đã và vẫn là bạn của anh ... tha lỗi cho em anh nhé ....
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Thế là lại 1 lần nữa mình là kẻ đến sau.
    anh nghĩ Tình yêu là tự nhận ra nhau và tự nguyện yêu nhau chứ không phải giành giật như thế này. Nhưng nếu em muốn thế anh cũng thử một lần xem.

    Dù đất nắng cháy dù cho mưa không rơi lá cây vẫn xanh hoài
    Ở mãi chốn ấy dù cho em yêu ai với anh vẫn thế thôi
    Và gió vẫn hát một ngày thu trong xanh ánh mắt nào đi xa mãi ...
    Dẫu ánh nắng không còn lấp lánh
    Giữa những áng mây chiều đơn côi
    Dẫu tiếng sóng không còn xô nữa
    Anh vẫn yêu em ...
    Vẫn biết cách xa là tiếc nuối
    Vẫn biết mối tình xưa đã hết
    Vẫn biết thế và anh vẫn hát
    Những bài ca xưa ...

    --------------------------------------------------------------------------------
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  6. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em không thể hiểu trái tim những người đàn ông
    Họ nói rằng họ yêu mình,nhưng họ lại rời bỏ mình
    Nhưng với em, đây là lần đầu, anh là người rất đặc biệt
    Em tin mọi điều anh nói và từng rất hạnh phúc khi có anh

    Nhưng khi nào không còn yêu em nữa, hãy nói với em
    Vì em không thể tin được điều đó...và anh rời bỏ em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ anh
    Và với em, tình yêu là tất cả
    Em nghe rằng, nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì người đàn ông sẽ càng dễ chán thôi
    Em không nghĩ điều ấy sai đâu
    Một cô gái nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ dại dột nữa

    Nhưng rồi cô ấy lại yêu !
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  7. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi !

    Nỗi đau, điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em
    Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
    Nhưng bây giờ, em biết, em đã mù quáng mất rồi
    Anh từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở bên em
    Em có thể tha thứ , nhưng không thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm em đau khổ ... em vẫn yêu anh

    Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    Em có lỗi gì khi sinh ra , mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em , tình yêu là tất cả !
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  8. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi yêu!
    Mẹ, con lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, 20 mươi mấy tuổi rồi để mẹ còn lo lắng, còn phải dặn mặc ấm nhé con, còn phải dặn chịu khó mà ăn uống vào, còn phải dặn bao nhiêu thứ nữa thì con mới thành người lớn được mẹ nhỉ?
    Mẹ biết ko, cũng có lúc con mải yêu, mải chơi, mải bạn bè mà quên mất là mẹ đang ở nhà lo lắng cho con, một giây phút nào con ko ở nhà là mẹ lo lắng ko yên. Nhưng mà con lớn rồi, con ko thích ở nhà suốt ngày như thế. Mẹ cứ bắt con phải ăn cái này cho béo, cái kia cho có chất, cái này mới đủ dinh dưỡng, con phát mệt thêm với những phải ấy, rồi ngày mẹ biết con yêu, mẹ buồn và lo lắng hơn nữa vì con yêu xa cha mẹ, lỡ có điều gì xảy ra thì sao, nhỡ nó ko yêu thật lòng thì khổ cả một đời đấy con ạ. Mẹ thường hay nói thế, mẹ làm bệnh viện, thấy gì cũng có vi trùng, ko cho con đi xe máy vì sợ ngã, vì sợ tay lái còn yếu lắm, đi xe ôm mẹ cũng chỉ định cái chú này được đèo con, cái thằng kia còn trẻ thế, nó đi ko vững đâu con ạ.
    Lúc con ở nhà, con ko thích nói chuyện với mẹ đâu, bạn con nó cũng ngại ko đến nhà mình vì mẹ cứ đi lên đi xuống, mẹ nhìn nó thôi nó cũng sợ. Có lúc con ghét mẹ thật đấy, con suy nghĩ, ko nói gì, mẹ cho là con giận mẹ ko nói, mẹ lại cáu với cả bố vì con, con đang lớn thì cũng có lúc con bâng khuâng này khác, mẹ cũng ko thích, ko cho và ko đồng ý. Con thấy mẹ là số một đấy, bạn con chúng nó sướng thật, đi chơi về muộn 1 tí cũng chẳng sao, mẹ chúng nó tâm lý thế. Đã có lúc con nghĩ về mẹ như thế, thật là dại dột và trẻ con!
    Lần đầu tiên con nhớ về mẹ khi con lên HN thi Đại học, gần một tháng xa mẹ, ăn thức ăn cô nấu ko hợp khẩu vị, mặc dù cô đã để ý từng ý thích để nấu cho con ăn ngon miệng, mẹ gọi điện lên hỏi HN nóng thế này, con có mệt ko? ăn được ko? Thi xong, bố hỏi, có ở lại chơi nữa ko, con đã đòi về, nhìn thấy mẹ, con thấy vui vẻ lạ.
    Những ngày đầu xa mẹ cho một cuộc sống sinh viên, con đã rất sung sướng vì có thể tự quyết định những gì con thích và con nghĩ, nhưng mà cũng thật buồn cười, con ko đi chơi, cũng chẳng mua sắm toé loe lên như lũ bạn của con. Nhưng con đã yêu mất rồi me ạ!
    Con ở HN mà lòng con về với mẹ, có những lúc mải yêu, lúc bận thi cử, bận với những cua học tiếng của con, nhưng nghỉ được lúc nào con lại về với mẹ, như một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng về rồi, con lại tấp tểnh lên HN, mặc dù tình yêu của con cũng về cùng con, mỗi lần mẹ thấy anh ý đến, mẹ lại lấy chổi ra quyét nhà ấy . Cũng may, tình yêu của con hiền, mà cũng dễ thông cảm, hiểu rằng mẹ sợ mất con nên mẹ mới thế. Mẹ bảo, con trai Bãi Cháy chỉ mải chơi thôi, mẹ nghe thấy nói, bọn nó yêu đương linh tinh lắm, con cẩn thận đấy, đừng có mà để bố biết thì chẳng ra cái gì đâu. Mẹ hay nhỉ, con đã bảo là yêu đâu( Với các phụ huynh thì lúc nào cũng chỉ là bạn là tốt nhất)
    Con chuyển nhà đến thuê ở cùng gia đình người khác, Một phòng trên gác 2, cứ buổi chiều thấy gia đình họ ăn cơm chuyện trò, con lại nhớ mẹ. Lúc gọi điện về cho mẹ, chưa kịp gọi đã khóc oà lên, lúc đó mới thấy yêu mẹ biết bao! Nhưng người lau nước mắt cho con lúc đó là tình yêu của con chứ ko phải là mẹ!
    Tốt nghiệp ĐH, lễ trao bằng TN mẹ lên HN cùng con, mảnh bằng giỏi và những điểm số cao chót vót, mẹ cười hạnh phúc. Con biết mẹ vui, và tự hào về con. Con biết con làm cho mẹ có thêm một niềm vui trong cuộc sống.
    Ngày con chuẩn bị đi xa, mẹ buồn và lo lắng nhiều, con thì con mải mê chia tay với tình yêu của con, mẹ dặn con là: Để người ta chờ đợi là làm khổ người ta. Việc này con tự chấp nhận.
    Còn mấy ngày trước khi con đi, mẹ mua tặng con một quyển truyện ngắn hay VN, Lần đầu tiên mẹ mua tặng con quyển truyện. Mẹ ko thích con đọc truyện. Nhưng mẹ ơi, bao năm qua con vẫn đọc truyện, con xuống nhà cậu để được đọc thoải mái, mẹ chẳng nói gì được con chuyện này phải ko mẹ?
    Rồi ngày con đi cũng đến, lên đến sân bay con say xe ô tô, xanh mướt, mẹ nói: Thế này thì say máy bay thế nào đây, trong giọng mẹ nói, con thấy sự xót xa. Mặt con ko biểu lộ cảm xúc, cũng ko có giọt nước mắt nào của con, mẹ ôm con trong vòng tay mẹ mà con nhìn người khác. Mùi thơm của mẹ con vẫn nhớ, để đến bây giờ, thoảng gặp ai có mùi nước hoa giống thế, con lại giật mình tưởng có mẹ.
    Bây giờ con xa mẹ rồi, con bận rộn học hành, bận rộn với nền văn minh, văn hoá khác. Mọi thứ cuốn lấy con, để mỗi lần nhìn hoa đào nở, mỗi năm đến Tết, con lại ước ao được ở nhà, làm một bữa chả nem cho mẹ vào ngày chủ nhật nào đó, hoặc chiều 30 Tết như ngày xưa con vẫn thường làm. Mẹ chỉ thích ăn nước chấm con pha, bao giờ cũng vừa miệng. Mơ ước chỉ là mơ ước, mỗi năm con xa mẹ thêm một chút nhưng con thương và yêu mẹ nhiều hơn, mẹ ơi!
    Cái dấu chấm!
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý.
    Anh thật là buồn khi biết em vẫn còn nhớ đến mối tình trước của em, anh không thể làm gì khác được, chỉ nguyện cầu cho em nhớ rằng, bên cạnh em còn có một người khác, yêu em, lo lắng quan tâm đến em hơn tất cả mọi người.
    Em à, ngày hôm nay anh lại không gặp được em rồi, anh nhớ em kinh khủng, em có biết không, lúc anh lên mạng, thì em lại không có trên đó, anh chỉ biết được em lên mạng khi anh nhìn thấy mấy bài em post trong box mình thôi. Nhiều khi anh cảm thấy anh hận cái thằng, cái thằng mà đã bỏ em, anh chẳng biết mình có cao thượng không nữa, nhưng anh muốn làm tất cả, chỉ để em hiểu rằng, anh yêu em

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  10. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy bài của em thế nào , hay nhỉ ? em mới copy ở trên báo Hoa học trò đó . Nghe cứ như là mình đã từng yêu và đã bị đá ấy ........choáng
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết

Chia sẻ trang này