1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

    Hì hì, thực ra em cũng ko biết chính xác Người tương lai của em là ai đâu nhưng mà bây giờ em ko có người để nói chuyện , để thở than nên em mong ước, nên em hình dung , nên em tưởng tượng ra 1 Người tương lai sau này của em. Rồi mai này khi Người đến bên em, em sẽ cho Người xem những bài viết này Người nhé.
    Hì, mà Người ơi, em sẽ gọi Người là Anh nhé. Gọi như thế thấy thân thương và gần gũi hơn, đúng không.......Anh yêu......
    Thế là kể từ hôm nay em đã có Anh bên cạnh nghe những câu chuyện ko đầu không cuối, những tâm sự không buồn ko vui, được tha hồ khóc nhè , tha hồ được làm nũng rồi. Ôi thích quá, vui quá đi thôi...............
    Đầu tiên em sẽ kể cho anh ngày hôm nay như thế nào anh nhé.
    Sáng em vẫn có thói quen ngủ nướng. Để chuông từ 6h nhưng cố nằm đến tận hơn 7 giờ mới chịu chia tay cái đệm để chui vào nhà tắm. Sáng nào em cũng phải tắm táp rồi mới ra khỏi nhà được anh ạ. Mà chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút là em đã sẵn sàng để ngồi lên xe máy ra phóng thẳng ra đường rồi. Anh thấy em thần tốc không anh??? Hôm nay hơi vội 1 chút nên em không kịp ăn sáng. Đói meo.....
    Buổi trưa, em ăn cơm với trứng tráng và cá kho. Ở SG này người ta ăn ít rau lắm anh ạ. Nhiều lúc ra đến hàng cơm rồi mà em lại phải quay về, chán chẳng buồn ăn nữa anh ạ. Lọ mọ việc giấy tờ, công văn sổ sách cuối cùng thì cũng kết thúc công việc của mình vào lúc 5h15''''. Lật đật đi lấy xe dưới tầng hầm ngột ngạt toàn mùi khói và xăng. Oải thật.
    Nhắm mắt nhắm mũi phi thẳng xe về nhà, em lao vào hàng Net. Em thường check mail của 1 người bạn đang ở BKK và đọc bài trên ttvnol.com. Có lẽ đó cũng là 1 thói quen của em anh ạ. Vả lại về nhà giờ này em cũng chẳng biết làm gì. Quanh đi quẩn lại là 4 bức tường lạnh lẽo, em thấy buồn buồn, cô đơn và hay suy nghĩ lung tung lắm anh ạ.
    Anh yêu à. Uớc gì Anh ở đây giờ này, Uớc gì em cùng anh chuyện trò và Anh yêu sẽ đưa em đi ăn, em ăn rất là chậm đấy nhé nhưng em chắc chắn 1 điều là Anh yêu sẽ không than thở gì đâu, phải không Anh? Một "con nhóc" 24 tuổi vẫn nhí nha nhí nhố, vẫn tí ta tí toáy trêu mọi người mọi lúc có thể. Nhiều lúc em thấy mình trẻ con ghê cơ và cũng ko biết bao nhiêu lần em tự hỏi mình không biết bao giờ mới lớn ???
    Anh mà ở đây giờ này là chít với em. Em sẽ bắt anh đưa em xuống Vũng Tàu. Em hổng biết bơi đâu nhưng em lại khoái lội nuớc, khoái nhặt nhạnh vô vàn những thứ linh tinh lang tang bị đánh trôi dạt vào bờ và chạy đuổi những con dã tràng trên cát. Em cũng thích được đắm mình trong màn đêm kỳ ảo của biển và được ngắm nhìn những ánh bình minh ló rạng khi mặt trời lên nữa. Em cũng lãng mạn phết anh nhỉ. Ấy thế mà có lúc em tưởng mình là 1 con bé khô khan và lạnh lùng đấy chứ. Hìhì,cũng có thể em thay đổi nhiều anh ạ. Như thế tốt hơn phải không anh.
    Hôm nay là rằm đó anh. Em đã có mấy quả cam và vài quả ổi mua từ hôm trước, về đến nhà em sẽ lôi chúng ra khỏi tủ lạnh và thắp vài nén hương cúng các cụ. Em sẽ xin các cụ phù hộ độ trì cho gia đình em, cho bản thân em và tất nhiên là cho cả Anh yêu nữa. Anh phải sớm về với em, anh nhé. Em luôn chờ anh đấy..........
    Anh à, bây giờ em phải về đây. Anh có chúc em điều gì không anh? Em thì muốn anh cốc nhẹ lên cái trán bướng của em và thì thầm hát cho em nghe bài "Because I love you" ................
  2. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có phải là vô duyên khi anh sẽ nói rằng, anh sẽ là tương lai của em,... điều đó có làm em khó chịu??? Liệu có thể coi đây như là một định mệnh ko em, chẳng phải em đã bảo " Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình....."
    và anh cũng nhớ em từng bảo "mỗi chúng ta là những mảnh vở. Mỗi một mảnh vỡ là 1 phần tính cách của chúng ta, sẻ chia cho đời, sẻ chia cho người" vậy hãy để anh được chia sẽ cùng em những mảnh vỡ của cuộc đời và của chính em...
    Em đã xa Hà Nội gần 3 tháng, vậy mà lắng đọng trong mỗi bài viết của em là nỗi nhớ da diết về HN, về người thân và về... anh , người mà em gọi là "người tương lai"... vậy hãy để anh là chút gì đó của HN, hãy để anh mang cho em chút lạnh đêm HN, và để anh sưởi ấm trái tim của em... Em chẳng bảo rằng Tấm lòng sẽ đến với tấm lòng là gì?
    Và nếu em chấp nhận, hãy để anh mặc nhận là "anh yêu" để được nói với em 2 tiếng "em yêu" được ko em???
    Hà Nội đã vào thu em ạ, tiết trời se lạnh, anh có thói quen đi dạo phố đêm một mình, em yên tâm nhé, anh chỉ đi tầm 10-11 giờ thôi, em biết ko trời đêm HN vào thu thật đẹp, những dãy phố dài lung linh huyền ảo dưới sương đêm, phảng phất trong gió mùi hoa sữa, mùi hoa hoàng lan thật thơm và anh luôn có cảm giác nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Em yêu, giá giờ phút này có em ở bên, thật hay biết mấy... anh sẽ đưa em đi dạo khắp phố phường HN. Cuộc sống của anh gắn liền với những chuyến đi, em yêu ạ, nhưng anh cũng như em, dù đi đâu anh cũng luôn nhớ về HN, và nhớ về hanoipho của anh.
    Anh ko được ở bên em, ko được nghe em chuyện trò, ko được đi ăn cùng em, lại chẳng thể đưa em đi Vũng Tàu, nhưng anh sẽ ở đây, sẽ ngày ngày tâm sự cùng em, và ngày ngày được chia sẽ cùng em... Mà anh bật mí cho em nhé, anh hát hơi bị hay đấy, mà nhất là because i love you thì... đúng tâm trạng nha.
    Giờ đã gần 5 giờ sáng rồi, chào buổi sáng, chúc em yêu một buổi sáng tốt lành, Chúc em một ngày làm việc thuận lợi và nhiều niềm vui, và anh mong mình sẽ là một niềm vui dù nho nhỏ dành cho em...
    Mà Ngọc này, quên ko nói với em đấy, em với anh sinh cùng năm, cùng tháng đấy, nhưng tất nhiên là anh sinh trước em rồi,
    Được only_love1980 sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 28/10/2004
  3. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có phải là vô duyên khi anh sẽ nói rằng, anh sẽ là tương lai của em,... điều đó có làm em khó chịu??? Liệu có thể coi đây như là một định mệnh ko em, chẳng phải em đã bảo " Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình....."
    và anh cũng nhớ em từng bảo "mỗi chúng ta là những mảnh vở. Mỗi một mảnh vỡ là 1 phần tính cách của chúng ta, sẻ chia cho đời, sẻ chia cho người" vậy hãy để anh được chia sẽ cùng em những mảnh vỡ của cuộc đời và của chính em...
    Em đã xa Hà Nội gần 3 tháng, vậy mà lắng đọng trong mỗi bài viết của em là nỗi nhớ da diết về HN, về người thân và về... anh , người mà em gọi là "người tương lai"... vậy hãy để anh là chút gì đó của HN, hãy để anh mang cho em chút lạnh đêm HN, và để anh sưởi ấm trái tim của em... Em chẳng bảo rằng Tấm lòng sẽ đến với tấm lòng là gì?
    Và nếu em chấp nhận, hãy để anh mặc nhận là "anh yêu" để được nói với em 2 tiếng "em yêu" được ko em???
    Hà Nội đã vào thu em ạ, tiết trời se lạnh, anh có thói quen đi dạo phố đêm một mình, em yên tâm nhé, anh chỉ đi tầm 10-11 giờ thôi, em biết ko trời đêm HN vào thu thật đẹp, những dãy phố dài lung linh huyền ảo dưới sương đêm, phảng phất trong gió mùi hoa sữa, mùi hoa hoàng lan thật thơm và anh luôn có cảm giác nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Em yêu, giá giờ phút này có em ở bên, thật hay biết mấy... anh sẽ đưa em đi dạo khắp phố phường HN. Cuộc sống của anh gắn liền với những chuyến đi, em yêu ạ, nhưng anh cũng như em, dù đi đâu anh cũng luôn nhớ về HN, và nhớ về hanoipho của anh.
    Anh ko được ở bên em, ko được nghe em chuyện trò, ko được đi ăn cùng em, lại chẳng thể đưa em đi Vũng Tàu, nhưng anh sẽ ở đây, sẽ ngày ngày tâm sự cùng em, và ngày ngày được chia sẽ cùng em... Mà anh bật mí cho em nhé, anh hát hơi bị hay đấy, mà nhất là because i love you thì... đúng tâm trạng nha.
    Giờ đã gần 5 giờ sáng rồi, chào buổi sáng, chúc em yêu một buổi sáng tốt lành, Chúc em một ngày làm việc thuận lợi và nhiều niềm vui, và anh mong mình sẽ là một niềm vui dù nho nhỏ dành cho em...
    Mà Ngọc này, quên ko nói với em đấy, em với anh sinh cùng năm, cùng tháng đấy, nhưng tất nhiên là anh sinh trước em rồi,
    Được only_love1980 sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 28/10/2004
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào anh yêu nhé. Hôm nay thật bất ngờ khi em vào Topic này lại thấy 1 người tự nhận là "người tương lai" của em anh ạ. Thế có ngộ không chứ. Em cũng ko biết thế nào là định mệnh gì hết những cũng khá tò mò về......người ta anh ạ.. Mà anh yêu này, ko biết là chúng mình gặp gỡ nhau như thế nào anh nhỉ? Chắc hẳn sẽ thật tình cờ và thật bất ngờ phải không anh? Ôi, thế thì thú vị quá anh ạ.............. À mà không biết là lần đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau liệu cả anh và em có bao giờ nghĩ đó chính là tương lai sau này của nhau không anh nhỉ??? Mà biết đâu anh lại là 1 trong những người mà em đã từng.....gặp. Em luôn luôn tin rằng " Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình.....". Rồi một ngày nào đó anh sẽ bước vào cuộc đời em, phải không anh????
    Hôm nay công việc của em cũng tuơng đối bận rộn nhưng em thấy vui vì điều đó. Ít nhất là em cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, mình có ích hơn. Em ko thích cảnh ngồi chơi trong lúc người khác bận tơi bời đâu. Anh thấy em nghĩ vậy có đúng không anh???
    Sáng nay em mua 2 gói xôi vò. 1 gói để ăn sáng, còn 1 gói em để dành cho bữa trưa. Huhuhuhu.......chính vì thế mà đến chiều em đói quá anh ạ. Tan giờ là em vội vàng chạy ngay đến hàng cháo gần văn phòng. Em ăn cháo trắng với cá lóc kho và ít dưa chua muối anh ạ. Chắc là chốc nữa em phải mua thêm 1 ổ bánh mì để ăn khuya anh ạ. Em thích tự mình nấu cơm cơ nhưng ngặt nỗi là ở đây không phải ở nhà mình nên có nhiều điều bất tiện lắm anh ạ. Kiểu này chẳng mấy chốc em quên hết cách làm thức ăn thôi ........Mà nếu thế thì sau này anh phải nấu cho em ăn đấy nhé. Ko có gì bằng chồng nấu ăn cho vợ đâu...............
    Anh yêu này, em là em ko thích anh và một chút nào cả nhưng em thì em ko hề muốn cấm đoán anh chuyện đó. Anh biết vậy thì đừng có mà suốt ngày và đâu nhé. Em ko chịu nổi em lại cằn nhằn. Mà khi Em cằn nhằn thể nào anh cũng không vui. Biết đâu chúng mình lại giận nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó............Mỗi người thông cảm với nhau 1 chút anh yêu nhé. Em cũng sẽ cố gắng mà (thế nên em mới nói trước với anh để anh hiểu em hơn.........).
    Ko biết là khi anh đọc được những dòng em viết cho anh như thế này, anh có cười em ngốc nghếch và trẻ con ko nhỉ. Em cũng ko biết đâu nhưng mà em cũng muốn dành cho anh 1 điều bất ngờ mà. Đó cũng sẽ là 1 món quà khi chúng ta ending bằng 1 wedding hạnh phúc.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào anh yêu nhé. Hôm nay thật bất ngờ khi em vào Topic này lại thấy 1 người tự nhận là "người tương lai" của em anh ạ. Thế có ngộ không chứ. Em cũng ko biết thế nào là định mệnh gì hết những cũng khá tò mò về......người ta anh ạ.. Mà anh yêu này, ko biết là chúng mình gặp gỡ nhau như thế nào anh nhỉ? Chắc hẳn sẽ thật tình cờ và thật bất ngờ phải không anh? Ôi, thế thì thú vị quá anh ạ.............. À mà không biết là lần đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau liệu cả anh và em có bao giờ nghĩ đó chính là tương lai sau này của nhau không anh nhỉ??? Mà biết đâu anh lại là 1 trong những người mà em đã từng.....gặp. Em luôn luôn tin rằng " Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình.....". Rồi một ngày nào đó anh sẽ bước vào cuộc đời em, phải không anh????
    Hôm nay công việc của em cũng tuơng đối bận rộn nhưng em thấy vui vì điều đó. Ít nhất là em cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, mình có ích hơn. Em ko thích cảnh ngồi chơi trong lúc người khác bận tơi bời đâu. Anh thấy em nghĩ vậy có đúng không anh???
    Sáng nay em mua 2 gói xôi vò. 1 gói để ăn sáng, còn 1 gói em để dành cho bữa trưa. Huhuhuhu.......chính vì thế mà đến chiều em đói quá anh ạ. Tan giờ là em vội vàng chạy ngay đến hàng cháo gần văn phòng. Em ăn cháo trắng với cá lóc kho và ít dưa chua muối anh ạ. Chắc là chốc nữa em phải mua thêm 1 ổ bánh mì để ăn khuya anh ạ. Em thích tự mình nấu cơm cơ nhưng ngặt nỗi là ở đây không phải ở nhà mình nên có nhiều điều bất tiện lắm anh ạ. Kiểu này chẳng mấy chốc em quên hết cách làm thức ăn thôi ........Mà nếu thế thì sau này anh phải nấu cho em ăn đấy nhé. Ko có gì bằng chồng nấu ăn cho vợ đâu...............
    Anh yêu này, em là em ko thích anh và một chút nào cả nhưng em thì em ko hề muốn cấm đoán anh chuyện đó. Anh biết vậy thì đừng có mà suốt ngày và đâu nhé. Em ko chịu nổi em lại cằn nhằn. Mà khi Em cằn nhằn thể nào anh cũng không vui. Biết đâu chúng mình lại giận nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó............Mỗi người thông cảm với nhau 1 chút anh yêu nhé. Em cũng sẽ cố gắng mà (thế nên em mới nói trước với anh để anh hiểu em hơn.........).
    Ko biết là khi anh đọc được những dòng em viết cho anh như thế này, anh có cười em ngốc nghếch và trẻ con ko nhỉ. Em cũng ko biết đâu nhưng mà em cũng muốn dành cho anh 1 điều bất ngờ mà. Đó cũng sẽ là 1 món quà khi chúng ta ending bằng 1 wedding hạnh phúc.
  6. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng em yêu, chúc em một ngày mới tốt lành, Một ngày cuối tuần zui zẻ ... em đi làm có được nghỉ thứ 7 và chủ nhật ko em yêu... Anh thì ko được nghỉ thứ 7, nhưng chủ nhật thì tha hồ bay nhảy, nhưng chỉ muốn bay vào nam thôi, đố em biết vì sao đấy
    Báo cho em tin... vui nhé, anh ghét nhất thuốc là và rượu, và ngay cả bia cũng chẳng thích uống tí nào, ngay cả đi ngoại giao tiếp chyện khách hàng cũng chỉ nhấp môi chứ chẳng uống cả cốc bia bao giờ, bạn anh nhiều người bảo, ừ thì ko thuốc ko rượu là tốt, chứ bia nên biết, nhưng anh kệ, tóm lại anh ko thích, như thế có được ko em,
    Nhưng lại có một tin buồn, em ạ, anh nấu ăn dở lắm, chỉ biết làm vài món thôi, nhưng thỉnh thoảng rửa bát cho em có được ko cưng,... nói đến rửa bát lại nhớ đến câu chuyện cười, vợ bảo chồng "giữa rửa bát, nấu cơm giặt đồ và cho con bú, anh chọn việc nào", hì hì ... em có bảo anh thế ko đấy
    Mà em ăn uống vậy thì ko được đâu nha, ăn trưa mà chỉ ăn xôi là sao? công việc bận rộn như thế, em phải chịu khó ăn uống chứ,...
    Mấy đứa nhân viên vừa đi qua hỏi xếp hôm nay lạ, cứ vừa ngồi vừa cười... "náo thế" cơ chứ, mà anh cũng hay cười và lai hay đùa, em có khó chịu ko nhỉ? chắc ko đâu, cuộc sống phải có những tiếng cười phải ko em.
    Đọc những dòng chữ của em, anh thấy vui ấy chứ, anh cười nhưng là cười hạnh phúc chứ ko phải cười em trẻ con đâu cưng. Đến giờ họp rồi, hẹn em sau nhé em yêu ....
  7. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng em yêu, chúc em một ngày mới tốt lành, Một ngày cuối tuần zui zẻ ... em đi làm có được nghỉ thứ 7 và chủ nhật ko em yêu... Anh thì ko được nghỉ thứ 7, nhưng chủ nhật thì tha hồ bay nhảy, nhưng chỉ muốn bay vào nam thôi, đố em biết vì sao đấy
    Báo cho em tin... vui nhé, anh ghét nhất thuốc là và rượu, và ngay cả bia cũng chẳng thích uống tí nào, ngay cả đi ngoại giao tiếp chyện khách hàng cũng chỉ nhấp môi chứ chẳng uống cả cốc bia bao giờ, bạn anh nhiều người bảo, ừ thì ko thuốc ko rượu là tốt, chứ bia nên biết, nhưng anh kệ, tóm lại anh ko thích, như thế có được ko em,
    Nhưng lại có một tin buồn, em ạ, anh nấu ăn dở lắm, chỉ biết làm vài món thôi, nhưng thỉnh thoảng rửa bát cho em có được ko cưng,... nói đến rửa bát lại nhớ đến câu chuyện cười, vợ bảo chồng "giữa rửa bát, nấu cơm giặt đồ và cho con bú, anh chọn việc nào", hì hì ... em có bảo anh thế ko đấy
    Mà em ăn uống vậy thì ko được đâu nha, ăn trưa mà chỉ ăn xôi là sao? công việc bận rộn như thế, em phải chịu khó ăn uống chứ,...
    Mấy đứa nhân viên vừa đi qua hỏi xếp hôm nay lạ, cứ vừa ngồi vừa cười... "náo thế" cơ chứ, mà anh cũng hay cười và lai hay đùa, em có khó chịu ko nhỉ? chắc ko đâu, cuộc sống phải có những tiếng cười phải ko em.
    Đọc những dòng chữ của em, anh thấy vui ấy chứ, anh cười nhưng là cười hạnh phúc chứ ko phải cười em trẻ con đâu cưng. Đến giờ họp rồi, hẹn em sau nhé em yêu ....
  8. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Với bạn điều đó thật lãng nhách, nhưng mong bạn tôn trọng tình cảm của người khác,... Tất nhiên bạn có quền phát biểu ý kiến của mình, nhưng mong bạn hãy nhớ, lời nói chẳng mất tiền mua,
    bạn có thể ko tin vào tình cảm trên online, nhưng nhiều người lại tin vào điều đó, trong đó có tôi
  9. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Với bạn điều đó thật lãng nhách, nhưng mong bạn tôn trọng tình cảm của người khác,... Tất nhiên bạn có quền phát biểu ý kiến của mình, nhưng mong bạn hãy nhớ, lời nói chẳng mất tiền mua,
    bạn có thể ko tin vào tình cảm trên online, nhưng nhiều người lại tin vào điều đó, trong đó có tôi
  10. only_love1980

    only_love1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày hôm nay ko được gặp em rồi, chắc em đã phải qua một ngày vất vả với công việc em nhỉ, anh mới về nhà được một lúc em ạ. Ban ngày anh cũng online suốt, nhưng ít khi vào được đây, chắc em cũng vậy, chỉ online sau khi tan giờ làm việc, và chắc em cũng chẳng online muộn thế này đâu nhỉ,...
    Giờ này em đã ngủ chưa cưng? anh thì ko ngủ sớm được, thường phải làm việc đến tầm 1 hay 2 giờ mới... lên ổ, nhưng yên tâm em ạ, "về sau" ko có chuyện đó đâu nha
    Hôm nay ko gặp được em, ko biết em ăn uống ra sao, có như hôm qua ko thế, anh thì ăn sáng và trưa toàn ăn sẵn em ạ, đến tối về nhà thì mẹ anh lại "nhồi" cho bằng căng bụng mới... tha, mà anh 1 tuần chỉ ăn cơm nhà được 3 hay 4 buổi, còn thì phải đi công tác hoài... nhưng em ui, đảm bảo về sau ko thế nha, nhớ lắm, ko đi xa lâu được
    Thôi, chúc em ngủ ngon và có những giấc mộng đẹp, anh sẽ luôn nhớ về em, hà nội phố ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này