1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu anh em nhé
    Hãy yêu anh em nhé!
    Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em tươi mát.
    Hãy yêu anh em nhé
    Để mỗi khi anh cầm phone là chuông điện thoại nhà em lại đổ dồn. Để những gì em trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.
    Hãy yêu anh em nhé
    Để cho anh cảm giác con tim như nhảy ra khỏi ***g ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để anh biết rằng thật may mắn khi anh còn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để anh hiểu anh mong em đến thế nào.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để khi bàn tay em đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với em.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người em khi nghĩ đến anh. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không em?
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để mỗi khi em giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con em thích, khiến em mỉm cười.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là anh.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ anh chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến em, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để những khi đôi tay anh dang rộng ra chờ đón em thì cũng là lúc con tim anh đang mong chờ vòng tay của em ôm chặt.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.
    Hãy yêu anh em nhé.
    Để người em nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là anh.
    Một lần nữa thôi.
    Hãy yêu anh em nhé.
    --Frozen_Prince--
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM...
    Sáng tác: Phú Quang
    Thơ: Hữu Thỉnh
    Trình bày: NSUT Quang Lý
    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/07/05F6332F/
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 27/10/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm nghe "Biển, nỗi nhớ và em" thấy ngấm ko thể tả được. Mấy hôm nay em của anh lại bắt đầu thức khuya....1 thói quen xấu chưa sửa được...hic...
    Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ
    Biển dài và rộng thế, chắc gì không cô đơn....
    [​IMG]
  4. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn 3 năm viết cho anh - người tương lai của em đấy.
    3 năm với quá nhiều đổi thay. Bao buồn vui, nụ cười và nước mắt hoà vào nhau. Thời gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp tục....Và em, em vẫn đang trên con đường kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Một hạnh phúc có anh bên cạnh. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để gần nhau hơn...hiểu nhau hơn...
    Em đã ko thực hiện được điều em đã hứa. Viết cho anh đủ 1000 bài với 100 trang khi Topic này tròn 3 tuổi. Nhưng cũng chẳng là gì khi tình cảm em dành cho anh vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản và trái tim chất chứa yêu thương. Em đã định khép cửa Topic lại và chuyển sang 1 version mới, nhưng giờ đây, khi ngồi viết cho anh những dòng này. Em quyết định viết tiếp cho anh, từng chút từng chút một, chắt lọc những cảm xúc, những giọt nguồn yêu thương mà em dành cho anh...
    Giờ này chắc anh đã ngon giấc. Khép bờ mi lại cho giấc ngủ dịu dàng kề bên. Khép những lo toan tất bật để tâm hồn thảnh thơi trở lại. LU
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ba năm rồi gái!
    Chị không biết nếu chị cũng dùng 3 năm để viết cho 1 ai đó sẽ thế nào nhỉ? Chắc chị sẽ không đủ kiên nhẫn đến thế, mà có khi là không chỉ viết cho 1 người
    Ba năm, bao chuyện đã qua, bao thay đổi, bao vui bao buồn đi theo một quãng đường dài
    Khi nào lập topic mới, hãy viết cho người hiện tại và cho hạnh phúc trong tầm tay nhé! Hãy để những mông lung thành hiện thực với những cung bậc ngọt ngào nhất
    Tặng gái, người tương lai và những người đang mong chờ một tương lai tốt đẹp của riêng mình
    Hãy là bông hoa nhỏ
    Giữa muôn vàn ngát hương
    [​IMG]
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Quả thật giật mình khi quay trở lại đọc những dòng chị viết cách đây đã 3 năm, một quãng thời gian thật dài khi viết về một người tương lai phải không chị, rất yêu những dòng cảm xúc của chị, thật nhẹ nhàng và lãng mạn, chúc chị sớm có một version khác nhưng mà là viết về người hiện tại. Hạnh phúc và bình yên sẽ đến với chị
  7. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Em mới bò về nhà sau 1 hồi...tập thể lực dắt xe đi gần 3 cây số mới đổ được xăng. Cái xe này phải xem lại tình hình thôi, đi ngốn xăng khủng khiếp. Mới đổ 1lít xăng lúc chiều vậy mà đi lòng vòng 1 tẹo đã hết sạch sành sanh, dở hơi làm sao khi mà cây xăng gần đấy lại đóng cửa, báo hại em của anh phải lếch thếch dắt xe ra tận cây xăng Nam Đồng đổ xăng anh ạ. Hic....đúng là tập thể lực bất đắc dĩ...hic hic...
    Ngày mai nghe đài báo gió mùa đông bắc về, anh ra đường nhớ mang theo áo khoác nhé. Tối mai mấy đứa bạn lại hẹn hò đi măm lẩu vịt trên Kim Mã. Em thì em chẳng khoái món này lắm, thích ăn lẩu Ếch hơn nhưng thôi, lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị đi 1 tí. Hơn nữa, em cũng đang kiêng các món cay và tanh nên cho dù muốn ăn cũng nên tránh mấy ngày này ra. Để lần sau vậy!
    Đầu tuần nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc nhé. Kiss U
  8. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh rồi đấy anh. Ra đường nhớ mang theo áo khoác nhé. Hôm qua thấy anh ho và người lạnh toát. Lo lắm cơ. Thương anh nhiều thật nhiều.
  9. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Em mới vào TVN lại vô tình đọc thread "viết cho người tương lai " Em cũng muốn viết cái gì đó ..đánh dấu để lý tưởng hóa mình tình yêu , một hình ảnh , một người đàn ông mà em tin..anh đã và đang xuất hiện đâu đó trong cuộc đời này ..và chờ đợi nắm bàn tay em..để cùng em vượt qua bao cam go ,thử thách ...
    Anh ạ ! em dùng đúng cái tên Scarlett để phủ bóng mình ..để yêu và sống cho tình yêu dù biết rồi cũng "cuốn theo chiều gió " nhưng em sẽ cảm nhận rằng anh tồn tại giữa cuộc đời giữa trái tim em ..và mãi mãi trong lòng em ..khắc thật sâu trong tâm khảm ...Em sẽ đem đến thật nhiều hạnh phúc ..cho anh -Người yêu dấu ạ !
    Em muốn anh hiện diện trong em là người đàn ông ngạo nghễ , huyền bí , kiêu ngạo , bản lĩnh và phải thật tự tin - sự thông minh , sâu sắc , dí dỏm và hiểu biết sẽ cho em sự tôn thờ ...Anh có biết không ..anh cần khuất phục em trước ..bởi em cũng cao ngạo và cũng bướng bĩnh như ai ...Anh sẽ chọn liệu pháp nào ...để mãi có em ..người đàn ông tương lai ạ !
    Em sẽ như cánh chim nhỏ bay giữa trời tìm một bến đổ ...phong ba , bão táp, bình yên hay sóng gió ....anh sẽ minh chứng 1 tình yêu mãnh liệt để che chở ..phủ đầy em hoa hồng ..dù anh đang bị đâm chảy ..những vết thương ...
    Chiều ...khi tảng lục bình lại nhẹ nhàng trôi ..và em sẽ hạnh phúc mỉm cười khi ánh cầu vồng 7 sắc lấp lánh hiện ra giữa 1 khung trời mưa ...đầy hoa sắc thắm...Em sẽ nói rằng ...em mãi thuộc về anh ..phải thế ko anh ...khi sự ảo ảnh - đang xóa dần đi những khoảng cách.............
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 31/10/2007
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,gửi nắng cho em đi .Hà nội lạnh quá .Cứ nghĩ rét đầu mùa ko lạnh lắm ,ai ngờ rét kèm theo mưa nên lạnh run .Mấy hôm nay em toàn ngủ quên ,quên giờ dậy gọi lái xe ,may mà ko ai đi làm muộn chứ ko thì chết em .Tại ở trong chăn ấm quá là ấm nên ngại dậy quá ạh .
    Lại cuối tháng ,em lại bận bịu toàn lọ mọ về nhà lúc tối muộn ,đi qua cầu gió lùa vào mặt rét rét là .Nhớ anh ghê ,giá mà có anh ở trước ,có người để ôm thì sẽ đỡ lạnh biết bao ,chăn bông 37 độ anh nhỉ ?
    Anh sao rồi ạh ?Nhớ em ko?
    Sáng nay ,em dậy sớm đi chợ mua cá về kho với ít thịt rọi và dưa .Kho để ăn dần trong thời gian mẹ nằm viện và em thì bận tối mắt với công việc .Có thức ăn rồi ,bố chỉ việc cắm cơm và luộc su hào lên là xong 1 bữa .Em thì mấy khi ăn cơm ở nhà ,đi làm về qua chỗ mẹ rồi ăn tạm cái gì đó ,về đến nhà chỉ muốn leo lên giường đi ngủ .Dạo này mờ mịt với Tv ,chả biết phim gì hay may mà thông tin vẫn cập nhật vì còn net .
    Ko được ăn mắm tôm ,hiccc chả ngan ko được ăn ,bún đậu mắm tôm ,thịt chó ...tạm thời quên đi .Anh cũng vậy nhé .
    Em đi ăn tạm cái gì để còn làm việc tiếp đây ,nhớ anh nhiều .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này