1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi...
    Thế là đã được một năm rồi...
    Em nghĩ mình sẽ ko tìm được anh nhanh đến vậy... Em cũng ko thể tin được tình cảm có thể đến được từ 2 phía! Tuyệt vời quá anh nhỉ, em yêu anh và em rất hạnh phúc khi biết anh cũng rất yêu em...
    Hồi trước ai cũng bảo ai mà yêu em thì chắc sẽ chán ngắt mất. Vì em ko muốn đi chơi, cũng ko nhiệt tình nồng nhiệt... Nhưng chỉ cần nghe giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng của anh, níu lấy cánh tay anh là em đã thấy rất yên bình rồi, anh biết ko?!
    Hồi trước em rất thích con trai cao. Vì em muốn vùi mặt vào ***g ngực ấm áp ấy. Anh cũng cao mà, nhỉ. Nhưng em nghĩ nếu anh có ko cao như thế, thậm chí có... thấp đi cả chục centimet nữa thì em vẫn sẽ yêu anh. Vì bàn tay của anh cũng ấm áp lắm... Vì chỉ cần anh dang tay ra là em đã thấy như mình đc che chở...
    Em nhớ có lần anh hỏi em là, sao em ko đòi anh tặng nhiều thứ, như những cặp đôi yêu nhau khác. Anh còn bảo cứ như là em ko muốn tạo ra cái cớ ràng buộc giữa anh với em vậy. Anh ơi, thực ra em tham lam lắm đấy! Vì điều em muốn chính là tình yêu mãi mãi của anh. Em biết độc chiếm anh là điều ko thể, nhưng chỉ cần trái tim anh luôn có hình ảnh của em là em đã rất sung sướng rồi...
    Em nhớ anh cũng đã từng hỏi em thích anh ở điểm j... Các cô bạn của em thích anh vì dáng vẻ rất là "đàn ông" của anh, vì sự tinh tế của anh. Bố mẹ em thích anh vì vẻ đàng hoàng, đứng đắn của anh. Còn ông anh em thích anh vì anh biết... sửa máy tính và sửa điện hộ lão ấy, biết chơi điện tử và uống rượu cà kê với lão ấy. Còn em thì... hi, đây là bí mật của riêng em mà... Em sẽ ko nói đâu...
    Trước khi yêu anh, em cứ nghĩ yêu đơn giản lắm. Em nghĩ nếu em yêu ai, chắc người ấy sẽ rất thoải mái, vì sẽ chẳng bao giờ phải bực mình vì những thứ ko đâu cả. Thế mà tuần vừa rồi anh lại bảo là em làm khổ anh. Em bực lắm đấy nhé, vì anh ko chịu nói cho em biết anh ko hài lòng về điều j. Nhìn anh cứ tránh cái nhìn của em, cứ im lặng, thực sự em vừa giận lại vừa đau lòng. Lần đầu tiên em... dỗi 1 ai đó đấy.
    Nhưng mà thực lòng em ko muốn làm anh buồn. Anh ko bao giờ nói ra nhưng em biết vì em, anh đã cố gắng rất nhiều. Với một anh chàng "thiếu gia" như anh đúng là rất khó khăn, phải ko? Vì em anh đã thay đổi cá tính, đã thay đổi cách nhìn, thậm chí là thói quen và lòng kiêu hãnh cao ngút trời của mình...
    Vì thế rất sợ giận anh (chứ ko phải em sợ bị anh giận đâu nhé). Vì em giận anh một thì em thấy chính mình nặng nề gấp mười lần như thế. Em chỉ muốn sau này nếu có j thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp nhé. Anh yên tâm, em dễ tự ái nhưng cũng biết cách chấp nhận thực tế ra phết. Hì...
    Bây giờ anh đang làm j vậy? Anh đang làm việc, đang ngủ, hay biết đâu cũng đang viết thư chỉ - đc - đọc - trộm cho em như em đang viết cho anh đây? Thôi, ngủ ngon nhé anh. Bây giờ thì em luôn mong đến ngày mai, chứ ko phải nó trôi qua lập lờ vô hình nữa rồi.
    Vì ngày mai có anh..."

    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sự thực là tớ chưa có bồ, nhưng cũng thử mơ mộng phát Nếu mà người yêu tớ đọc đc bài này, chắc lại cười bò ra mất, vì sự thật và tưởng tượng ko chừng khác nhau xa
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    COn gái bây giờ nhiều ngưòi tưởng bở quá
    Thảo nào ế nhiều
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    No vấn đề đi bác - Đây ko phải là tưởng bở mà là với cao ( ) Đừng nên kìm hãm những giấc mơ chứ
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Can You Feel The Love Tonight
    Sáng tác: Elton John.
    There''s a calm surrender
    To the rush of day
    When the heat of this rolling world
    Can be turned way.
    An enchanted moment
    And it sees me though
    It''s enough for the restless warrior
    Just to be with you.
    (Chorus)
    And can you feel the love tonight
    It''s where we are
    It''s enough for the wide-eyed wanderer
    That''s we''ve got this far.
    And can you feel the love tonight
    How it''s laid to rest
    It''s enough to make Kings and vagabonds
    Believe the very best.
    There''s the time for every one
    If they only learnt
    That''s twisting kaleidoscope
    Moves us all in turn
    There''s a ryhme and reason
    To the wild outdoors
    When the heart of this stars-crossed voyager
    Beats in time with your. ​
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,1 tuần mới tốt lành .
    Hiiiiii,nhớ anh quá nên than thở với anh chút ,em lại chạy ra đây .
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới rồi đấy anh ngố....nhanh thật
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn gặp anh lắm nhưng em chẳng thể nghĩ ra lý do gì để mè nheo à ơi anh cả. Nếu chỉ vì E.M N.H.Ớ. A.N.H, như vậy đã đủ cho 1 lý do chính đáng ko?
    Hình như, em...cũng biết...ngại ngùng
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Người tương lai ơi lâu lắm em mới viết cho anh nhỉ? Mai em được nghỉ học này. Hi hi thích quá em chạy vào định hát hò tí mà mạng mẽo chán quá, em gào khản cả giọng xong chả thu lại được. Chán ơi là chán ý. Dạo này em của anh vui vẻ, phấn khởi thế không biết. Mặc dù dạo này thực hiện chính sách ăn ít nhé (nhưng mà ngủ nhiều, trời bên này lạnh quá anh à). Hôm qua em nấu xôi ba tê, ngồi ăn mà nhớ lại những hôm hồi xưa đi làm cho bọn Nhật Bủn, ngày nào em cũng ăn xôi ba tê của một bác ở gần nhà anh ạ. Sau đó em chuyển sang ăn bánh mì ba tê trứng. Và cuối cùng là phở Lý Quốc Sư. Nếu em nhớ không nhầm thì còn có hơn một lần anh trả tiền hộ lúc em đi ăn sáng cơ, làm em ăn xong đứng dậy cứ ngơ ngác tự hỏi ai đã thanh toán hộ em thế, hí hí
    Anh ơi, em chỉ thích mỗi bài Woman in love em hát thôi. Ai cũng bảo em hát bài ấy ổn, thêm tí cảm xúc nữa chắc là bùng nổ. Là vì em còn nghĩ đến anh hơi ít nhỉ. Chứ anh mà chiếm trọn tâm trí em chắc em hát còn hay hơn nữa. Hay giả sử có anh vào vote sao cổ vũ động viên chắc em hát hết cả kho nhạc ý chứ. Hi hi nhớ anh nhiều. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
    River của anh chụt chụt
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào anh .Là em đây . .
    Dạo này em toàn phải dậy sớm ,hicc chợ búa rồi nấu thức ăn,mua đồ ăn sáng cho Bà thế nên đi đường toàn ngáp ngắn ,ngáp dài .Chủ nhật tuần này còn làm đầy tháng cho cháu em nữa ,hiiiiiiii.
    Hôm trước em cân thử ,em biết em bao nhiêu cân ko ?Péo hơn trước 1 kg roài ,chắc tại mùa đông ăn no ,ngủ kĩ .
    Bận bịu nên ko được đi chơi ,nhớ các bạn quá anh àh.Mà em mới phát hiện ra quán trà hay lắm ,anh có đi cùng em ko ?
  10. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Giới tính - 2 người từ 2 hành tinh khác (1)​

    CHƯƠNG 1:
    HẺM NÚI VĨ ĐẠI: QUAN ĐIỂM ?oTRẮNG VÀ ĐEN? CHI PHỐI MỌI LÃNH VỰC
    SỰ CÁCH BIỆT LỚN LAO
    Thần thoại kể rằng: xưa có hai bộ lạc. Hai bên không biết có sự tồn tại của nhau. Họ sống ở hai bên hẻm núi: ranh giới vĩ đại. Tộc người Uy Mãnh sống bên bờ trái của hẻm núi là các chiến binh trung thực, đầy kiêu hãnh. Những tay thợ săn tuyệt vời, những nhà thám hiểm tài ba, đồng thời là những nông dân cần cù. Họ có nền công nghệ rất phát triển. Khắp bờ trái của hẻm núi là những tượng đài kiến trúc tuyệt vời vươn lên trời cao, kiêu hãnh lạ thường.
    Ngược lại, bên bờ phải là bộ tộc Mơ Màng. Họ nhút nhát và trầm mặc hơn. Họ ít quan tâm tới công nghệ, không để ý đến những gì quá bén nhạy sắc sảo. Họ theo đuổi mục đích nghệ thuật và quan hệ tình cảm. Tộc người này hơi nông cạn, hay mơ mộng hão huyền. Họ lãng phí thời giờ ngồi tán chuyện, cười khúc khích, ngắm mình trong gương và chải chuốt cho nhau. Người ở bờ trái hẻm núi giỏi khoa học, biết những tri thức toán phức tạp. Người bờ phải có tâm hồn phong phú. Không giống người bên bờ trái, họ không bao giờ làm việc quá sức. Hai bộ tộc hình như đến từ hai hành tinh khác nhau: như sao Thổ và Hải Vương, Diêm Vương và sao Thủy...
    Một ngày, khi quan sát từ những ngọn tháp hiện đại bên bờ trái, một kỹ sư mặc đồng phục thấy vài bụi cây mọc bên bờ bên kia lay động. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các chiến binh quyết định nghiên cứu vùng đất phía bên kia hẻm núi. Không lâu sau, với những thiết bị hiện đại, họ đã chụp được những hình ảnh của tộc người láng giềng đang làm việc hoặc sinh hoạt. Người Mơ Màng luôn luôn che giấu một ao ước thầm kín được là đối tượng ao ước của những người lạ có nền công nghệ tiên tiến phía bên kia hẻm núi. Tuy nhiên, cũng hơi khó chịu một chút vì bên kia tìm hiểu mà không thông báo. Họ phấn khích trổ tài, phát minh nhiều đồ trang sức và trang điểm. Họ phát quang mảnh đất nằm dọc bên bờ hẻm núi để bờ bên kia có thể nhìn rõ hơn khi họ tô điểm, cười đùa, nô giỡn và nhảy múa.
    Chẳng bao lâu sau, có tin đồn lan xa: người Mơ Màng bên bờ kia vực thẳm đang rất khẩn trương, không biết để làm gì. Thế là tộc người Uy Mãnh kéo nhau đứng dọc bờ bên này hẻm núi, tay lăm lăm kiếm lưỡi cong sáng loáng. Họ mạnh mẽ vung thứ vũ khí ghê gớm ấy để những kẻ phía bên kia bờ vực thẳm nhìn cho rõ. Lúc ấy, mỗi thành viên bộ tộc Mơ Màng xách một chiếc giỏ trang trí rất đẹp đến ven bờ hẻm núi thuộc lãnh thổ của mình. Họ lấy hoa trong giỏ và tung về phía người bên kia. Tiếc thay, vài chiến binh Uy Mãnh hiếu chiến quá phấn khích hiểu nhầm hành vi nói trên là cử chỉ thù nghịch, đã phóng lưỡi kiếm cong về phía đối phương. Rất may, không ai bị thương nặng.
    Dù sao, sự cố nói trên cũng sớm bị quên lãng bởi có một chứng bệnh quên do một thứ vi rút nguy hiểm thường hay xuất hiện đã lan tràn cả hai lãnh thổ. Càng lúc, vẻ duyên dáng và tươi tắn được trau chuốt của người Mơ Màng càng tác động mạnh đến nhiều tính chất hóa học của máu người Uy Mãnh. Ngay lập tức, cả bộ lạc này mê đắm tộc người Mơ Màng. Có người mất trí lao mình xuống đáy vực. Vực thẳm làm họ rối trí. Dù niềm kiêu hãnh của người Uy Mãnh luôn tỏa sáng bởi họ tự coi mình là người thực tế. Nhưng họ lại hiếm khi giặt giũ quần áo cho sạch sẽ.
    Vì không đến được với đối tượng ao ước, người Uy Mãnh tìm nhiều thú tiêu khiển khác. Khi đã thỏa mãn, họ đều lăn ra ngủ. Điều này làm người Mơ Màng nổi giận. Tới lúc đó, họ vẫn cho rằng trò chơi chỉ mới bắt đầu. Ngày hôm sau, khi người Uy Mãnh một lần nữa tụ tập bên trên hẻm núi, vung vũ khí sáng loáng lên trời cao, người Mơ Màng yêu cầu họ bỏ vũ khí xuống, đừng có làm ồn vì họ đau đầu lắm. Điều này làm người Uy Mãnh bực bội. Họ lập tức xông vào phòng thí nghiệm và sáng chế ra một thứ trông rất ghê gớm, có hình dáng cây lao móc. Họ bắn những vật dụng sắc nhọn to lớn ấy sang bờ bên kia của vực thẳm và như vậy bắt đầu một cuộc xâm lược lãnh thổ của người Mơ Màng.
    Lúc đầu, người Mơ Màng chào đón tộc người Uy Mãnh nồng nhiệt. Sẵn sàng chia sẻ những thứ có trong giỏ của mình đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Người Uy Mãnh làm đối phương thích thú với những câu chuyện hay và thú vị với những miền đất xa xôi. Người Mơ Màng nghi ngờ những câu chuyện đó. Chúng xa rời thực tế chẳng khác nào những ngọn tháp cách xa mặt đất. Tuy nhiên, họ vẫn thích nghe người lạ kể chuyện. Ít lâu sau, người Uy Mãnh gợi ý hai bộ lạc nên cùng đi du lịch tới những vùng đất xa xôi. Lúc đầu người Mơ Màng phản đối. Tuy nhiên, vì luôn muốn chiều ý người khác, coi cảm xúc của người khác hơn cảm xúc của mình nên họ đã đồng ý bỏ quê cha đất tổ.
    Băng qua hẻm núi lớn và còn đi tiếp nữa, hai tộc người này đi khắp nơi và tìm được một nơi ở mới và quyết định đặt cho nó một cái tên mới, đánh dấu sự khởi đầu mới. Từ chữ Uy Mãnh, họ lấy chữ Uy. Từ chữ Mơ Màng, họ lấy từ Mơ. Như vậy, vùng đất mới có tên là Uy Mơ. Một người thuộc bộ tộc Mơ Màng phản đối (nhóm này thuộc những kẻ hay chữ!). Họ lập luận rằng: tên mới này giống tên cũ của bộ lạc Uy Mãnh. Như vậy, cả hai cùng đồng tình gọi nơi ở mới là Tân Uy Mơ. Điều này có vẻ làm hài lòng những người Mơ Màng thích chống đối. Thế đấy, dù có là mọt sách, bọn Mơ Màng cũng chẳng thông minh gì cho lắm.
    Ít lâu sau, cả hai bộ lạc dường như quên mất rằng: cuộc sống quá khứ của họ rất khác nhau. Điều này là tất yếu bởi thứ virus của căn bệnh quên đã ảnh hưởng đến họ. Họ quên họ là hai tộc người khác nhau đến từ hai bên bờ hẻm núi. Chính tật quên này nuôi dưỡng mầm mống của những rắc rối và xích mích trong quan hệ của họ. Rất có thể, người Mơ Màng, với bản tính nhạy cảm, chính là người gây bất hòa trước. Tất nhiên, người gây sự là ?onhững con mọt sách? của tộc người Mơ Màng. Còn ai vào đây nữa chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này