1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7! Đúng ra hôm nay em chỉ phải làm nửa ngày nhưng em có chút việc nên nán lại tranh thủ làm nốt cho xong. Cũng chính vì vậy mà em mới có thời gian viết cho anh vài dòng.
    Ơ nhưng mà tự dưng mắt em cứ díp cả lại. Buồn ngủ quá cơ . Huhuu, em hư nhỉ anh nhỉ. Thôi, để thứ 2 em sẽ nói chuyện tiếp với anh. Bây giờ em phải ngủ cái đã ko thì em chẳng thế nghĩ ra chuyện gì để kể cho anh nghe đâu!
    Em là con mèo lười, anh phải thông cảm và đừng cười em anh yêu nhé!
    Chúc anh cuối tuần thật vui và luôn nhớ đến em!
    Yêu anh nhiều thật nhiều.
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chào hanoipho, anh là bạn của người yêu em trong tương lai đây. Anh sống cùng cậu ấy, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Người đó vẫn hàng ngày đọc những bài mà hanoipho post lên, vẫn thẫn thờ sau mỗi buổi chiều muộn.. Người ấy nhớ về em nhiều lắm, vẫn muốn lúc nào đó có thể bay vào SG để gặp mặt em, để chia sẻ những khó khăn cùng em.
    Người đó nhờ anh gửi lời chúc em những ngỳa cuối tuần vui vẻ
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 05/11/2005
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn maigiubonghinhem đã gửi lời chúc của Người tương lai mà HNP chưa biết mặt nhé!
    Nói với ngươì ấy mau mau xuất hiện để HNP còn có cớ để mè nheo, thỉnh thoảng còn bắt nạt nữa
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! Thế là Em lại thêm 1 tuổi mới mà ko có anh bên cạnh đấy! Tối qua Em cùng mấy người bạn đi quán "Ngã ba sông" ăn tối! Quán có không gian rất thoáng, hướng ra bờ sông và rất rộng rãi! Sinh nhật E có cả bánh gato và cả kem dừa nữa đấy! Ngon lắm. Em ăn no ơi là no. Em ăn luôn phần của anh yêu nữa mà. Anh thấy ko, lúc nào em cũng nghĩ tới anh đấy nhé! Anh cũng cảm nhận được điều đó mà, phải không anh yêu của em?
    Năm nay là năm đầu tiên SN xa nhà đấy anh yêu ạ. Ko có nến, ko có cóc, củ đậu và cũng chẳng có hoa. Ko có cả cơ hội để bóc quà và quây quần cùng gia đình như mọi năm nữa! Nhưng năm nay Em vẫn thấy rất vui! Vui vì nhiều điều bất ngờ và thú vị!
    Em nhận đuợc E-card qua E-mail này, đuợc nghe bài Hello nữa. Được nhận những lời chúc của các thành viên trong Box Âm nhạc. Và sinh nhật em lại đúng vào ngày dạm ngõ của 1 anh bạn nữa chứ! À, đúng rồi hôm qua còn là rằm tháng 10 và xe của E bị..thủng xăm vào phút chót! Quả thật là rất đáng nhớ, phải không anh yêu!
    Năm sau nhất định Anh yêu phải ở bên Em đấy nhé!
    Mong anh nhiều lắm đấy!
    Yêu anh nhiều thật nhiều!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh ới anh ời............Anh có nghe thấy Em yêu đang khản cổ gọi Anh ko??? Anh ơi là anh ơi..........
    Phù.......mệt quá. Gọi đứt cả hơi, khản cả tiếng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu! Ô hay, bận gì thì bận cũng phải ới lên 1 tiếng chứ! Ai lại cứ mất hút như thế..........Ghét anh rồi. Ghét anh thật rồi.....Ứ thèm nói chuyện với anh nữa đâu! Anh chẳng ngoan tẹo nào. Hư lắm cơ! Bắt em chờ dài cả cổ mà vẫn chưa thèm xuất hiện nữa chứ! Tết đến nơi rồi, còn 2 tháng nữa thôi là Em đã ung dung ngồi trên tàu về Hà Nội rồi đấy! Lúc đó mà Anh còn chưa chịu gặp Em là Em dỗi thật đấy! Em ko nói đùa đâu!
    Nhưng cho dù thế nào thì em cũng vẫn luôn yêu và chờ anh......
  6. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em! Nghe ngọt ngào không anh? Em đã đang và mãi gọi anh ngọt ngào như thế bởi em vốn dĩ đã khô khan lắm rồi, thế nên với riêng anh em ko hề muốn thế! Em muốn được nhõng nhẽo- em muốn được nũng nịu - em muốn được anh quan tâm và chiều chuộng em như thể ko có ai xứng đáng được hơn thế! Em thật ích kỷ anh nhờ !
    Cuộc sống của em đang diễn ra đều đều - mà em chúa ghét sự đều đều. Cứ khi nào phẳng lặng - yên bình quá là y như rằng em phải làm 1 điều gì đó nổi sóng! Lại nhớ ngày xưa, em và con bạn thân ngồi trước Hồ Gươm - nhìn mặt hồ trong xanh, 2 đứa hỏi nhau thích cuộc sống như thế nào. Và tất nhiên em của anh đã trả lời rằng ko thích cuộc sống của mình êm ả như mặt hồ ko gợn sóng! Như vậy thật là buồn tẻ. Cuộc sống có thăng có trầm mới có thực sự ý nghĩa! Em có trẻ con và nông nổi quá không anh???
    Nhiều lúc em cung tự hỏi mình không biết sau này em có ân hận vì đã chọn 1 cuộc sống như thế hay không nhưng ít nhất bây giờ em hoàn toàn hài lòng về con đường mà em đã lựa chọn! Nếu em thích yên bình, có lẽ em đã ko ra đi như thế - có người nói em vô tâm và dại dột. Chẳng sao cả vì ít nhất gia đình em luôn ủng hộ em hết mình. Và tất nhiên cả anh yêu của em nữa - chính vì thế mà em luôn yên tâm về điều đó!
    Dạo này em lười trò chuyện với anh, anh nhờ! Chẳng hiểu sao lại thế...Cứ khi nào em ngồi vào bàn máy tính là y như rằng đầu óc không hoạt động gì cả và bao nhiêu lời yêu thương mà em muốn nói với anh vụt bay đi đâu mất! Có lẽ tại thói quen tự nghĩ - tự trò chuyện với bản thân mà ko nói được với ai đã hình thành trong em quá lâu nên bây giờ mới thế! Em đang cố gắng chia sẻ thật nhiều và nói ra những điều mà em muốn nói - nhiều lúc em thấy mình diễn đạt thật lủng củng và ngôn từ thì nghèo nàn - em sợ khả năng ăn nói của mình mất dần đi tính sinh động và biểu cảm. Có lẽ em vẫn là 1 con bé cầu toàn!
    Em mua vé tàu rồi đấy anh yêu ạ! 23 tháng chạp là em đã có mặt ở Hà Nội. Năm nay là năm đầu tiên kể từ ngày em gái em đi du học - cả nhà mới sum họp quây quần bên nhau như thế! Tính ra đã 3 cái Tết ko đông đủ rồi! Tự dưng em thấy lòng mình nao nao. Hơn 1 năm ko về nhà - ko biết bố mẹ thế nào...
    Anh yêu ơi, sớm về bên em...anh nhé! Đã có những lúc em rất cô đơn. Mong lắm 1 bàn tay nắm lấy - vỗ về và an ủi !
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Lâu rồi em mới lại gọi anh thân thương như thế! Em cũng ko hiểu sao nhiều lúc em muốn viết thật nhiều - muốn chia sẻ thật nhiều - muốn thẻ tthỉ với anh thật nhiều nhưng dường như vốn từ của em quá nghèo nàn - ko đủ sức viết 1 điều gì đó thật gần gũi thật tình cảm! Em đã từng dặn lòng: Cứ viết đi rồi tình cảm sẽ bật mầm hồi sinh. Ấy thế mà cái căn bệnh lười thế kỷ của em nó vẫn chiến thắng lý trí mới lạ chứ! Chả biết sau này anh có trách em vì cái tội đã ko giữ lời hứa với anh ko chứ em cũng thấy...áy náy lắm anh ạ! Mà em vẫn thích mình trẻ con cơ - chả thích nhớn tẹo nào đâu! Làm ngưòi nhớn mệt thật là mệt - phải lo nghĩ đủ thứ chuyện - mà đã gọi là người nhớn thì mau già. Mà em ứ thích mình già bởi cái mặt em nó đã ko trẻ trung gì cho cam. Thế nên vớt vát được cái gì thì cứ vớt vát anh ạ hehe...Em cũng thông minh nhờ anh nhờ !
    Nhưng anh yên tâm đi cho dù em có trẻ con nhí nhố đến cỡ nào thì em vẫn biết yêu thương và luôn lắng nghe anh đấy! Em còn là 1 con nhóc có linh cảm rất tốt nữa! À mà này, Anh tin không - có thể bây giờ em đã lờ mờ đoán ra anh là ai rồi đấy. Nhưng bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp nên anh vẫn chưa thể đến bên em danh chính ngôn thuận được. Thôi thì em vẫn cứ ngóng cái cổ lên chờ anh vậy. Em là em kiên nhẫn cực kỳ trong khi đó anh lại ngố cực kỳ. Em là người tương lai của anh đây mà chẳng hề biết tí gì. Ngố là ngố lắm anh yêu của em ơi.....Nhưng nói thật nhiều lúc em lại thấy cái ngố ngố của anh hay hay mới lạ chứ.....Hehe buồn cười nhờ anh yêu nhờ.....
    Yêu và nhớ anh ko thể tả được
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Valentine đấy, chả biết bao giờ mình mới gặp nhau anh nhỉ. Anh yêu nè, anh có biết bây giờ em rất cần có anh bên cạnh ko? Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là em lên tàu rồi. Bỏ lại mọi thứ sau lưng. Có lẽ dạo này em mệt mỏi nên rất dễ bị xì trét ... chỉ cần 1 câu nói nặng lời là em thấy bị tổn thương và gục ngã. Lần này đi rồi, ko biết bao giờ em về nữa...Một nửa tình cảm thúc giục em hãy quay trở về nhưng 1 nửa lý trí kia ko cho phép.... Nói thực là em rất sợ, sợ lại bị tổn thương ngay trong chính gia đình mình...sợ ko đủ bình tĩnh trước bố mẹ. Em thật là hư phải không anh???
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Cuối cùng thì em cũng quyết định quay trở về Hà Nội anh ạ. Nhưng ko phải ngay bây giờ mà là 3 tháng nữa. Em ko dám chắc sau 3 tháng, thời gian trôi đi và em còn có những thay đổi gì không nhưng quả thực bây giờ em thèm lắm cảm giác bình yên - ko ồn ào và quá náo nhiệt. Em bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt rất lớn giữa Hà Nội và Sài Gòn cho dù Hà Nội bây giờ ko còn như những ngày em mới đi. Nhất là sau 3 tuần nghỉ Tết ở Hà Nội vừa rồi, khi quay trở lại Sài Gòn em mới hiểu rằng em ko thuộc về mảnh đất này...
    Anh thương yêu! Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của mình anh ạ! Em chẳng thể ngờ bây giờ em lại rơi vào chính những điều mà em trước đây em ghét nhất. Bây giờ em ko biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này. Nhiều lúc em cũng muốn buông nhưng có những lúc vẫn muốn níu kéo và chờ đợi mọi chuyện rõ ràng. Chính bản thân Em cũng ko biết bao giờ mọi chuyện mới rõ ràng nhưng vẫn cứ chờ đợi và chờ đợi....
    Em hiện tại đang rất mệt mỏi...
    Anh có linh cảm thấy điều gì không???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này