1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc 1 vài bài trong Box Tâm sự. Kể ra cũng thấy mình lười và vô tâm ở mức ngạc nhiên. Hầu như ngày nào em cũng lượn Net và truy nhập vào ttvn và dừng lại ở Box này nhưng hiếm khi nào em chịu đọc những dòng tâm sự của họ. Ko biết có phải càng ngày em càng dửng dưng vơí mọi thứ xung quanh em và bắt đầu rơi vào trạng thái ngại suy nghĩ, ngại động não - ngại cất lời sẻ chia mặc dù em đã từng tự hào mình là 1 người biết lắng nghe - biết đồng cảm. Rất có thể khi con người ta rơi vào trạng thái trống rỗng và mệt mỏi - con người ta trở nên vô cảm.... Em cũng như bao con người khác trên thế gian này, những lúc như thế rất cần 1 bàn tay xoè ra và nắm lấy. Rất thèm được âu yếm - chăm sóc và vỗ về. Rất thèm được gục trên vai 1 người chỉ để khóc... Chẳng phải trẻ con phải không anh...
    Nếu là em của hơn 1 tháng về trước, em chả thèm quân tâm rằng khi nào thì em sẽ đi lấy chồng nhưng quả thực đợt vừa rồi em về HN, em đã bị tác động 1 cách thực sự. Em đã ko thể ngờ rằng 1 con bé như em lại có thể thay đổi nhanh đến như thế! Mà con người ta thật lạ - đôi khi chỉ vì những lời nói của những người xung quanh mà thay đổi cả 1 cách nhìn. Em ko phủ nhận rằng em đã rất mong muốn gặp anh trong 1 ngày gần nhất nhưng đó chỉ đơn giản là em muốn được yêu thương được chở che những khi em thấy cô đơn và lạc lõng chứ ko hề nghĩ rằng em sẽ phải lập gia đình. Buồn cười nhất là ông thầy bói đã phán ngay 1 câu xanh rờn, nếu năm nay ko có người rước thì phải chờ đến năm...31 tuổi mới có cơ hội leo lên xe hoa về nhà chồng. Ơ hơ, thế thì chết em à, bây giờ tính cả tuổi âm thì em cũng đã 27 cái xuân xanh rồi. Có còn trẻ trung tung tăng như những cô nàng 18 đôi mươi nữa đâu cơ chứ. Em thì em sẵn sàng chờ anh đến 28, 29 tuổi chứ bảo em đợi anh đến khi em 31 tuổi thì còn gì là tuổi trẻ và lãng mạn nữa hả anh. Hehhe, chả biết khi anh đọc những dòng này có phì cười vì cái bệnh lo xa của em ko nhỉ. Ơ nhưng mà chả sao, em nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi chứ chẳng phải bày đặt thêm điều gì đâu anh yêu ạ. mà chả biết anh hơn được em bao nhiêu tuổi mà dám cười em trẻ con chứ - hihihi, có khi anh còn trẻ con hơn em khi mà cứ chơi cái trò trốn tìm với em ấy chứ. Em nói chả sai đâu anh nhờ..
    À mà này, anh tin ko. Em chưa thực sự iu ai bao giờ đâu nhé. Chỉ iu mỗi anh thôi nhưng thật tiếc là đến bây giờ em vẫn chưa biết anh là anh. Ko biết anh đang ở đâu và làm thế nào để chúng ta có thể gặp nhau. Anh đúng là ngốc thật là ngốc
  2. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, SG và HN vẫn khác biệt nhau như chúng vốn từng có. Có điều, trở lại SG sau mỗi lần về nhà, sự khác biệt nó đập mạnh vào mắt ta mỗi khi xuống sân bay. Ta có thể hít thở, cảm nhận và thậm chí sờ được vào nó. Đó là chưa kể cảm giác của kẻ xa nhà, vừa rời bỏ quê hương,... Lạc lõng và đơn côi, phải không?
    Cái gì rồi cũng qua đi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, đâu lại vào đó. Chỉ có điều, bạn đang trăn trở với việc trở lại HN phải không? Cảm giác vừa muốn nhanh chóng đến ngày trở về, vừa bâng khuâng với những ngày đã qua. Nhỉ! Rồi biết bao điều, gia đình, công việc, học hành,... tất cả rồi sẽ ra sao? Và chờ đợi, ôi chao, cái cảm giác sao mà chông chênh thế
    Bình yên, bạn nhé! Cũng đừng đếm ngày trở về. Vì một điều đơn giản, ngày mai rồi sẽ đến!
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lights đã chia sẻ với HNP nhé! Quả thực bây giờ rất cần Bình yên...Bình yên để chờ đợi ngày mai tươi đẹp đến....
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Hôm nay em lại viết cho anh đây. Hihihi, dạo này em chăm chỉ nhờ anh nhờ Quả thật là ngày hôm qua em thấy mệt mỏi và đau đầu kinh khủng - đến hôm nay cũng đỡ nhiều rồi. Thế nên hôm qua, khi viết cho anh - em có vẻ bế tắc và chán đời anh nhỉ. Hihihi, nhưng hôm nay thì khác rồi. Em lại tươi vui như lá hoa là lá la....Em cũng ko biết tại sao Em của anh thất thường mưa nắng đến thế, lại hay hờn hay dỗi nữa chứ.Anh đừng vì thế mà ghét em anh nhá. Em chỉ thỉnh thoảng thôi mà - có phải thường xuyên đâu mà sợ !
    Tối qua, sau khi hết giờ làm em tung tăng vào hiệu sách Nguyễn Huệ. Công nhận là sau 1 hồi ngó nghiêng em thấy mình bình yên trở lại anh ạ. Mà chẳng hiểu sao, mối lần vào hiệu sách thể nào em cũng ngốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ trong đó và 1 cơ số xiền. Như hôm qua ý, em lang thang từ lúc 6h15 đến tận 8h45 đấy. Khiếp nhờ anh nhờ! Thu hoạch sau 1 hồi đọc mỏi mắt là 3 quyển sách. Em sẽ từ từ ngâm cứu .
    Anh iu! HÌnh như em có ...thích thích 1 người anh ạ [:I Ơ nhưng mà này, Anh đừng ghen đấy nhá, ai mà chả có 1 người nào đó để con tim thỉnh thoảng sai nhịp 1 tẹo cơ chứ. Em của anh cũng ko ngoại lệ mừ. Hihihi, mà biết đâu đấy, người ta lại chính là anh thì sao nhờ ]. Ừa, nếu là thế thật thì thật là thích bởi vì em cũng chả muốn...lin tin đâu - Em chỉ muốn biết anh là người duy nhất thôi !
    Ừa, mà em nói với anh điều này bởi cơn xì trét của ngày hôm qua phần nào là do em a cay con chim cú với người ta đấy anh ạ. Người đâu mà ghét thế ko biết. Tự dưng mất tăm mất hút mấy ngày làm cho em lo cuống cả lên và khiến em mơ hồ cảm thấy bất an....Nhiều khi nhạy cảm quá ko hẳn là điều tốt anh ạ. Nó khiến em cứ mãi suy tư về những điều...chưa kịp xảy ra .Đó cũng chính là nguyên nhân khiến em hay hờn hay dỗi đấy anh ạ. Hihihi, xáu tính nhờ anh nhờ...
    Để hôm nào có hứng thú 1 tẹo. em sẽ kế cho anh nghe về "người ta", anh nhé. Nhưng mà này, ko được ghen đâu nhá
  5. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Toàn e này viết không a? Độc tấu 1 mình ah? Tình yêu nồng nàn và màu hống quá nhỉ?
    Mình cũng làm tý vậy:
    E ah! Ganh nang la gi vay? Minh dang yeu bang cam giac nen no nhu vay! A biet la chung minh dang roi vao tinh trang khung hoang ma! That su may hom nay a cung thay rat kho chiu, thay kho vuot qua lam! Giong nhu minh yeu nhau ma khong den duoc voi nhau vay! That vo tinh!
    A da buong xuoi! A khong chiu noi cam giac co don, cam giac ko co ai cham soc! A da kho chiu lam roi! The roi a bi om, ng anh ko nhac len noi! A dau hong, a met, ngu ko ngu duoc, an ko an duoc! A lai muon khoc! A them duoc khoc thi dung hon vi hinh nhu khoc se giai quyet duoc tat ca moi viec thi phai! Nhung a lai 1 lan nua ko khoc duoc du rang a rat muon khoc! Va suy cho cung thi khoc de lam cai gi nhi? Thuc te van la thuc te ma!
    Anh Long ( Ong choi than voi a day! ) ong ay noi voi a: Khi buon phien thi nen doc sach de vuot qua! A cung khong biet lam gi, cung chi doc sach va xem phim! Xem phim thay nhieu canh tinh yeu mui man lam! Nhung phim a nho nhat lai la phim: "7 days and 24 hours!" E nho phim do ko? Co 1 canh ma a chua ke voi em, a se ke nhe! ( Cung lau roi a chua ke chuyen cho em! )
    Co gai van nhu binh thuong, moi ngay ngu day la lai que^n nguoi yeu minh! Chang trai chan nan bo ra bien ( E nho ko? )
    Va khong chi 1 lan nhu vay! Chang trai thay chan nan lam roi! Vi sao nguoi minh yeu nhat va nguoi yeu minh nhat lai bi nhu vay! Cung giong nhu ganh nang, co gai khuyen chang trai dung nen tim den co nua va bo co gai cung het suc ngan can tinh yeu nay!
    Chang trai bo di roi! Co gai buon lam du rang cung chang biet sao minh buon!
    Nhung cai gi goi la TINH YEU vay?
    Guy: Do you remember me?
    Lady: ( Silent ) ..........Who r y?
    Guy: I am.... ( Name )
    Lady: Sorry , I do not remember!
    Guy ( Go away with cryiing )
    Lady: Who r u? Come with me!
    Guy: ( Follow & surprise )
    All the pics of him! So much!
    Lady: Who r u? I do not but every night I dream ''bout you!
    .............
    Em oi! Hay co len! Gang nang chang la gi ca! Chi dang la khoang cach thoi ma! A khong the noi: "Neu thieu e thi cuoc doi a se tro nen vo nghia!" ma a chi co the noi rang: "Hay de a duoc yeu em! Du chi 1 lan thoi! Hay de a trao cho e: Du chi 1 lan thoi! Nu hon nong am nhat!"
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ TRONG ĐỜI
    Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ...
    Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xóa hết những đau thương...
    Ước mơ trong đời..có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi
    Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngồi
    Ta bên nhau sánh đôi...
    Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ...
    Thôi thì anh cứ mong chờ
    Nhưng phút vui nào có qua bao giờ
    Yêu nhau trong mơ thế thôi...​
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh này, hôm nay mùng 8 tháng 3 đấy, anh có lời chúc nào dành cho em ko anh???
    Hiện tại em đang trống rỗng , ko biết đang buồn hay đang vui....một cảm giác rất khó chịu đang xâm chiếm...............có lẽ em buông xuôi thôi anh ạ....Thực sự mệt mỏi lắm rồi......
    Con người ta khi có cảm giác bị bỏ rơi - bị lãng quên thường thấy mình bị tổn thương. Khi bị tổn thương con người ta dễ bị mất niềm tin. Khi bị mất niềm tin rồi con người ta đánh mất luôn cả sự nhạy cảm. Dù ko muốn 1 chút nào nhưng dường như điều đó đang xảy đến....Có lẽ nào chưa bao giờ mình hiểu nhau????
  8. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Nếu nói một lời chúc thì quá khach sáo vào lúc này phải không em? Tuy nhiên làm sao ngoại lệ được, bởi chúng ta đang ỏ quá xa nhau, và chỉ có lời chúc thế này mới giúp chúng ta được ở gần nhau: Anh chúc em ngày 8-3 vui vẽ và hạnh phúc, chúc cho chúng ta sớm được gần nhau.
    Em ơi anh nhớ em nhiều nhiều lắm, nhưng làm thế nào được với một cái khoảng cách như thế này hở em, ước mong một ngày gần nhất anh sẽ cho em đi trên con phố này, sẽ kể cho em nghe những câu chuyện về ngày 8-3 năm đó anh cùng lũ bạn đi bán hoa và ....,và ước gì lúc này có thể ôm em thật chặt trong lòng để bớt nhớ em.
  9. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! giờ này em đang làm gì nhỉ? có còn nhớ đến anh không? Chác là có rùi, anh tin là như thế mà, em có biết giò này anh đang làm gì không?, đang ngồi và nhớ tới em đây. Buồn cười nhỉ trong giờ làm việc đầu tuần mà anhkhông thể nào làm việc được cả, chán quá, tại sao vậy, tại vì cái hờn cái trách của em hay tại vì tinh yêu của anh chưa đủ lớn để kéo em lại gần anh hơn chút nữa? em ơi? giò này em đang ở đâu???
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ui, em của anh sắp thất nghiệp roài. Đúng mùng 1 tháng 4 anh ạ. Hé he he, thế là em cũng bái bai công ty này để nằm dài ở nhà thêm 2 tháng nữa trước khi bay vèo về HN anh ạ. Đáng lẽ em cũng định cố gắng đến hết tháng 4 đấy nhưng mà Cty em chuyển xuống tận Đồng Nai cơ, ngày nào cũng ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ, đi gần gần 100km cả đi lẫn về chắc em teo anh ạ. Thôi thì ở nhà 2 tháng dưỡng sức 2 tháng trước khi tiếp tục lao đầu vào công việc mới. Anh iu cũng ko phản đối gì đâu nah iu nhờ.
    Bạn em bảo, thất nghiệp gì mà tươi hơn hớn thì hoa, miệng thì líu lo, chả giống gì với tâm trạng thường thấy khi còn người ta thất nghiệp cả. Híhí, kệ chứ...dù gì thì em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi vả lại hiện tại em coi trọng chuyện học hành của em hơn là gắn bó với 1 nơi mà em ko còn tha thiết làm việc nữa.
    Em tâm sự với anh iu thế thui, bây giờ em chuẩn bị đi về đây. Mai em còn có 1 buổi phỏng vấn nữa. Chả định ở lại đây lâu dài nhưng nếu như có chỗ nào được được 1 chút, em cũng làm thử xem thế nào. Tất nhiên là em phải lọt vào tầm ngắm của họ đã chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này