1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nộii...Hee...Một người rất iu Hà Nội sắp về....Hee...Tụ tập đê...từ hôm gặp chị đến giờ hơn 2 tháng rồi nhỉ ...
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừa, sắp về HN roài. Chờ 2 tháng nữa thui em ui. Phen này về phải tụ tập 1 phát nhỉ. Từ hôm đó tới giờ cũng đã 2 tháng rồi. Thêm 2 tháng nữa là 4 tháng cơ đấy. Hơ hơ, cũng lâu thật lâu em nhờ.
    HN có gì mới ko em?
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, đúng là anh chẳng quan tâm gì tới em cả. Giờ này, em đang trèo cây, như anh nhìn thấy ở hình bên đấy. Em đang trèo cây và nhớ anh da diết và điên tiết vì trong giờ làm việc đầu tuần mà anh lại không chịu làm việc gì cả. Điên quá cơ
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại vào trò chuyện với anh đây. Em của anh lười vô cùng cực và chả có tài ăn nói ngọt ngào bay bổng anh ạ. Ơ nhưng mà chả sao đâu nhờ, quan trọng là ở tấm lòng cơ mà.
    Sếp đã ký cái roẹt vào Đơn xin thôi việc của em roài. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc em chuẩn bị tinh thần trở thành 1 người thất nghiệp. mấy ngày cuối cùng em chả có hứng làm việc nữa anh ạ, em hư nhờ anh nhờ nhưng chả biết làm sao khi mà mình muốn buông tay. Em bây giờ chỉ dọn dẹp lại giấy tờ, cố gắng hoàn thành những việc còn dang dở còn những việc phát sinh em ko dại gì nhảy vào để rồi khi em nghỉ người ta lại réo em. Mà em thì ko thể ngày nào cũng đi đi lại từ SG xuống Nhơn Trạch được. Có bàn giao công việc gì em chỉ bàn giao trên văn phòng TP thôi .
    Nhiều lúc em cũng nghĩ, mình cũng chả đui què mẻ sứt gì, cũng ăn học đàng hoàng, cũng thông minh 1 chút chút, cũng cá tính 1 chút chút, vậy mà chả hiểu sao duyên số lại lận đận đến thế . Ngưòi ta nói con gái Canh thân vất vả. Em nghiệm lại thấy cũng có phần đúng. Ko biết đợt này về HN rồi, em có gặp được anh không nhỉ. 2 năm ở SG ko phải là dài nhưng cũng đủ để em hiểu ra rất nhiều khía cạnh của cuộc sống và cũng đủ để nhận ra rằng em ko thuộc về mảnh đất này. Ngày em rời HN vào Nam, em ra đi thật bình yên vậy mà sắp tới ngày trở về em lại day dứt - lại suy tư về những gì sắp tới Thời gian làm suy nghĩ con người ta thay đổi - đôi khi ko biết có phải là trưởng thành hơn hay khô cạn hơn hay sợ hãi hơn. Em ko biết. Thực sự là không biết. Anh có giúp được gì cho em lúc này không anh???
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bước vào tháng 4...Ngập tràn hoa loa kèn ...Đợi chị viết 1 bài về hoa loa kèn ...Lâu lắm rồi ko thấy viết .Nhớ
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có người viết về mùa Loa kèn rồi - đocj thấy hay lắm. Chị sẽ ko viết về Loa kèn đâu vì biết mình ko đủ cảm xúc và yêu Loa kèn như thế - làm đọc giả ngó nghiêng là được rồi em ạ. Lâu rồi mới thấy em gửi bài trên Tâm sự. Tiếp tục phát huy nhé .
    Còn chị hình như bắt đầu có triệu chứng của...tuổi tác rồi thì phải, cảm xúc cứ khô dần đi... muốn viết tiếp những hồi ức về ấu thơ nhưng tâm hồn ko đủ lắng đọng, ko đủ bình yên...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là em chia tay với 1 nơi mà em đã gần 2 năm gắn bó. Em vẫn chưa thu xếp mọi thứ vì ko muốn mình phải quyến luyến điều gì. Em ko biết em lạnh lùng hay em sợ va vào nhưng sợi dây đa cảm nữa. 2 năm ko phải là dài nhưng cũng đủ để em hiểu 1 phần nào về những con người mà ngày ngày em vẫn tiếp xúc, vẫn trao đổi công việc. Em cũng ko biết cảm giác của mình sẽ như thế nào khi hoàn toàn ko còn làm việc ở đây nữa. Chẳng biết sẽ vui hay buồn. Chẳng biết có đủ nhớ thương để day dứt....Em ko muốn nghĩ đến nhưng nếu như vậy em vô tâm quá - mà em đang cố gắng ko muốn biến tim mình thành ía. Em mâu thuẫn quá. Nửa muốn phơi mình ra nhưng nửa muốn giấu mình thật sâu...
    Anh yêu, ko biết anh của em sẽ như thế nào, có như em đang mong ngóng -có như em đang hình dung. Và em cũng ko biết đến bao giờ em mới thôi hoài nghi,.đến bao giờ em mới thôi day dứt...Em thực sự ko biết...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu,
    Theo dõi cái topic này lâu lắm rồi đấy, nhưng em im lặng thôi, chả dám nói gì. Chỉ sợ phá vỡ cảm xúc của chị. Nhưng đọc đến dòng này quả thực em không cầm lòng được. Một phần là vì cảm giác của em có lẽ bây giờ cũng giống chị: Day dứt.
    Dù sao thì khoảng thời gian ở trong SG cũng đã là một khoảng thời gian thật khó quên. Chị em mình đều sắp xa SG rồi, em thì vẫn cố muốn ở lại thêm lâu thêm nữa để sau này đỡ luyến tiếc. Nhưng đôi khi nghĩ lại, vẫn có một cảm giác gì đó hơi nhói nhói. Em cũng không nghĩ là mình lại dành cho cái đất SG này nhiều tình cảm đến thế.
    Mong là ngày về sẽ gặp lại chị. Dù sao thì đối với em, chị vẫn là một phần của SG. Một phần của SG để khi đi bên cạnh chị, em vẫn cảm thấy thật bình yên.
    From my feeling.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ah thương yêu...
    Em đang ở Cần Thơ anh ạ. Cần thơ gạo trắng nước trong, ai thích muỗi cắn xin mời nhào vô.....
    Muỗi ở đây cắn như kim chích ý anh ạ. Đau chít luôn - đã thế em xinh tươi của anh lại mặc váy nữa chứ. Đúng là sai lầm khi lựa chọn trang phục. Hihi, nhưng chẳng sao em của anh vẫn xinh chán .
    Mấy đứa nhóc đi cùng em sau khi đi Bến Ninh Kiều về mệt rã rời, chắc giờ này ngủ lăn queo rồi. Còn em á, chẳng hiểu sao hôm nay đi ko thấy oải lắm nên giờ này mới tung tăng lượn Net nói chuyện với anh đây.
    Cũng lâu rồi em ko tâm sự gì với anh rồi nhỉ. Cũng ko hiểu sao em dạo này cũng ít luyên thuyên hơn trước mặc dù rất muốn dành cho anh 1 điều thật đặc biệt. Em vẫn giận mình ko biết giữ lời hứa. Anh đừng trách em anh yêu nhé!
    HN-SG ko phải là quá xa nhưng vẫn khiến em day dứt khi quyết định về hay ở lại. Có người đã muốn giữ em ở lại SG - em cũng muốn cho mình và cho ng ta 1 cơ hội cho dù ko biết em có thật sự rung động hay ko nhưng nói thật trong thâm tâm em vẫn mong có 1 người gọi em trở về HN. Còn anh thì sao? Anh là SG hay HN??? Và E, E thuộc về nơi đâu?
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 tuần truớc em còn phân vân chuyện đi hay ở lại SG thì bây giờ em đã quyết định rồi đấy. Con tim em đã thực sự rung rinh vì anh rồi, thế nên giờ này em mới ung dung ở SG chứ. 26 tuổi chập chững bước chân vào cánh cửa tình yêu - vừa lạ lẫm vừa run run. Em còn phải học cách yêu thương và quan tâm nhiều hơn nữa. Anh cũng thế - khô khan quá cơ. Nhiều lúc thấy...ghét thế ko biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này