1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Em thấy mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi 1 người quá bận rộn ko thể quan tâm đến em. Em ko phải là 1 người ích kỷ nhưng em cần được quan tâm - được chăm sóc và được yêu thương. Em càng ko phải là người cao cả biết chịu đựng và hy sinh. Nhưng thật lòng mà nói, có lẽ anh đã thật ngốc khi để...mất em!
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một ngày em mơ bao giấc mơ tuơi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
    Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xóa hết những đau thương...
    Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi???
    Vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi....
    ----------------
    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng ảo ảnh đã hóa thành cuộc sống.
    Anh có đón em bằng vòng tay mở rộng
    Và nụ hôn dài...dài đến triệu năm không???​
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự hứa với mình rồi. Bây giờ em sẽ ko sống và nghĩ cho người khác nhiều quá đâu. Em sẽ sống cho em - chiều chuộng em hơn và biết yêu thương chính mình hơn. Em hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì em đáng được nhận. Sau những gì em đi qua em nhận ra 1 điều. Cái gì cho đi quá dễ dàng sẽ ko được trân trọng. Lòng tốt cũng vậy anh ạ! Em đã thật ngốc khi cho rằng cho đi rồi sẽ nhận lại, nhưng cuối cùng thì chỉ nên cho những người đáng được nhận chứ đừng hào phóng với những người ko biết coi trọng tình cảm. Bài học đó em đã được học từ lâu nhưng bây giờ mới nhận ra mình đã sai lầm khi đặt lòng tốt không đúng chỗ. Nhưng mà thôi, cũng chả sao. Ít ra là em cũng ko làm điều gì không phải với ai và em sẽ lại là em. Sẽ biết cách đứng dậy và trở về là chính em nhưng khôn ngoan và chín chắn hơn.
    Anh ạ, người yêu em và em yêu sẽ là người biết lau khô những giọt nước mắt chảy ngược trong tim em và biết thắp sáng nụ cười trên môi em. Đôi khi những mong ước thật nhỏ nhoi và bình dị lại khó đến trở thành hiện thực đến thế....
    Em đã qua tuổi mộng mơ và nhìn cuộc sống bằng sắc hồng lung linh nhưng cũng ko ai cấm em có quyền được mong uớc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Cuộc sống là ko được ngừng hy vọng và đánh mất niềm tin...
    Chờ anh...
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài thơ này nhé, ko phải em làm đâu vì cũng đã lâu quá rồi em ko còn đủ cảm xúc để gieo câu ghép chữ nữa. Em thấy hay và muốn chia sẻ với anh thôi. Em luôn dành cho anh những gì là yêu thương nhất !
    NGƯỜI YÊU NHÉ
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...​
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần được lắng nghe...​
    Em muốn rủ rỉ với một ai đấy quá, một người bạn, hiểu hoặc không hiểu em nhiều lắm, chỉ cần lắng nghe em nói, hoặc một người xa lạ, tình cờ quen và có thể ngồi bên em trong thời khắc này.
    Em sẽ nói một vài điều gì đấy, về cuộc sống của em, về những gì đã qua, về những gì em đang cảm nhận, về những gì em hy vọng, mong chờ ở tương lai. Em sẽ nói, để bù đắp lại những giây phút em thường im lặng.
    Có biết bao điều, đôi khi chỉ cần được lắng nghe mà không cần thấu hiểu. Bởi lẽ em không thể tự ngồi lẩm nhẩm một mình nói chuyện với mình được. Như thế em sẽ giống bà em, bà em hơn 80 tuổi, bà thường ngồi và tự lẩm bẩm với mình, ấy là bà đang nói chuyện với bà, với tuổi trẻ của bà, với những trải nghiệm gió sương của bà...Bà sẽ im lặng khi ai đó xuất hiện, bà im lặng, như mỗi buổi chiều và vẫn im lặng nhìn mặt trời lặn xuống ở phía có cánh đồng. Em cũng không muốn lôi nhật ký ra và viết như điên nữa. Mặc dù Anna Frank viết: "Giấy kiên tâm hơn con người". Em biết thế, giấy cũng là bạn của em. Nhưng đôi khi người bạn ấy im lặng làm em thấy sợ, em cần một người, có đôi tai lắng nghe, một đôi mắt ngắm nhìn và một dáng hình, có thể bó gối, có thể nằm dài, có thể nhíu mày, có thể mỉm cười...
    Nhưng em cũng ngại lắm. Em hát: Ta rêu rao đời mình...Ấy là em muốn rêu rao đời mình đấy. Rêu rao, hai chữ ấy thật đáng giật mình. Sống là diễn đạt mình cho người khác hiểu, sống là cất lên tiếng nói vẽ nên hình hài của mình, nhưng cũng là rêu rao đời mình. Em dày vò mình giữa mong muốn và cản ngăn, em vừa muốn rêu rao em, vừa muốn giấu em đi. Em vừa muốn làm hòn đá lăn bên đời, rớt xuống đầu ai đó, chim chóc sẽ cất tiếng kêu...trời, vừa muốn là hạt mưa, tan, tan giữa trời.
    Rêu rao...rồi như đá ngây ngô. Em sẽ muốn lui về thở than, em sẽ muốn một ngày, ngồi thật yên, ngồi ngắm nhân gian, ngồi nghĩ lại mình
    Thực ra Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi...
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Vô tình một lần vào cảm nhận âm nhạc và đọc được một bài viết của chị ở trong đó ,đến nay đã hơn một năm rưỡi .Thỉnh thoảng mỗi lần vào ttvnol em vẫn hay vào đây để đọc những bài chị viết và thực sự em cảm thấy rất ngưỡng mộ chị .
    Chúc chị có một tình yêu đẹp và hạnh phúc ,một người tương lai đích thực !
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng như tớ ,vẫn viết cho 1 người trong tương lai mà chẳng hề biết Anh là ai ,Anh ở đâu. Đôi khi tự hỏi có khi nào hạnh phúc ở quanh mình mà mình không hề biết lại cứ phải đi kiếm tìm ở tận đâu đâu .Và có khi ở 1 chỗ nào đấy có người cũng đang kiếm tìm mình như vậy không?Và tại sao cứ di tìm nhau hoài vậy mà vẫn chưa gặp được nhau.
    Anh à ,em mệt mỏi với công việc của mình quá .Đôi khi nó làm em rất căng thẳng .Lúc ý anh đang ở đâu nhỉ ?Giá mà anh ở bên em để ngeh và an ủi em,để em có cảm giác yên bình nơi anh .Cuối tuần em sẽ đi Sapa,nghỉ ngơi và thư giãn .Sapa đẹp lắm .em vừa lên Sapa đợt tháng 2 nhưng vì muốn nhìn thấy Sapa nở hoa nên em lại đi tiếp.Và chắc em sẽ còn đi Sapa nhiều lần nữa vì ở đây em thấy thật an bình .
    Anh đang làm gì vậy ?Có nhớ em không?Hà nội hôm nay mưa anh à.Thời tiết dạo này làm em có cảm giác mêt mỏi suốt.Sáng nay vừa vào ttvn em đã nhận được thông báo bị trừ 50 gold ,hicccccccccc.Thế nên bấy giờ em đang phải đi tìm lại số gold của em.
    11h rùi anh nhỉ ,cả buổi sáng chẳng làm đưuợc gì ngoài việc buôn dưa lê ,chát chít vớ vẩn rùi lại còn đi đào vàng nữa chứ.
    Em đi làm việc đây, gặp lại anh sau nhé.
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em kô muốn về nhà sớm .Mẹ đang giận bố anh à,vì 1 lí do mà theo em là rất vớ vỉn .Không khí trong nhà thật nặng nề .Em không hiểu làm dâu là khổ như mẹ ah?Bố thì rất yêu mẹ nhưng sao các Bác em lại ghê gớm vậy nhỉ .Mỗi người ở 1 nhà rồi mà vẫn không để cho mẹ em được yên .Thôi không nói chuyện này nữa anh nhé.
    Sao anh không ở bên cạnh em lúc này nhỉ ?Em rất cần 1 người để mà nhỏ to ,để mà lắng nghe em nói ,để có thể gục đầu vào vai anh mà mơ mộng mà tưởng tượng .
    To:hanoipho.
    Kô hiểu tớ có làm hỏng Topic của ấy không?Nếu có thì bỏ qua cho tớ nhé.Nhưng đọc Topic của ấy tớ như thấy có cả tớ ở trong đó.
    Tặng ấy cái này nhé:[​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã rất lâu rồi ko còn thói quen vào Cảm nhận âm nhạc "rêu rao đời mình" nữa. Thật ra đôi lúc cũng muốn trút hết lòng mình ra để giãi bày-để nhỏ to 1 điều gì đó, tặng cho chính mình - cho những cảm xúc đã đi qua nhưng dường như cảm xúc cạn hết rồi....
    Cảm ơn littlebraid_aof đã theo HNP suốt 1 chặng đường dài. Cảm ơn vì biết rằng trên thế giới ảo mình còn những người bạn như thế!
    Chúc littlebraid_aof mọi điều hạnh phúc nhất
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu ruangoc. HNP viết những dòng tâm sự này cũng là để chia sẻ cảm xúc mà. Rất vui khi trên mảnh đất này có thêm những người bạn cùng suy nghĩ và cảm xúc. Ruangoc có thể cùng viết cho ...người tương lai được mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này