1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã có những giây phút thật đáng nhớ phải không anh. Lần đầu tiên đi lang thang suốt đêm Sài Gòn. Lần đầu tiên đi bên 1 người con trai từ lúc trên trời đầy sao cho đến khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện. Em và anh cứ rong ruổi suốt trên những con đường, kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa bao giờ nói, cả nụ cười và nước mắt...
    Em ko chắc mình có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời được hay không nhưng em đã thấy rất bình yên khi đi bên anh....
    Cho em niềm tin anh nhé....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lượn lờ đi nộp Hồ sơ mấy nơi và cái chỗ hôm qua em vừa apply trực tuyến nó gọi em sáng mai đi phỏng vấn. Chả biết sẽ bị băm ra làm mấy mảnh nhưng cứ phải tiến thôi. Em của anh rất tự tin mà!
    Năm nay hơi bị xui xẻo khi mà có kha khá chuyện xảy ra liên tiếp - trở tay ko kịp anh ạ. Em chưa kịp ngóc đầu lên đã bị cục gạch từ trên trời rơi xuống ập 1 phát lên đầu. Choáng váng. May là bây giờ em của anh đã lấy lại tinh thần và quyết tâm ko thể để mình rơi cái bộp xuống đất được. Nhưng cũng phải thừa nhận, thời gian vừa qua em đã tự buông tay và rơi tự do. Em đã ko thực sự cố gắng và đánh mất niềm tin ở chính mình. Bây giờ đứng dậy cũng chưa phải muộn, đúng ko anh. Quan trọng là em biết mình sai ở đâu và đã biết cách bò dậy, tất nhiên sau đó phải đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu mà tiến bước chứ hihihi
    1,2,3 cố lên. Anh nhớ ủng hộ em hết mình đấy, anh yêu
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng công việc nhiều làm em mệt mỏi quá anh à.Hết chuyện nọ rồi lại chuyện kia làm em đau đầu quá.Mà quên ko kể với anh,em vừa đi Sapa về,không khí ở đó thật dễ chịu .Lên đấy để mà nghỉ ngơi thì thích ghê đó anh.Giá mà gần Hà nội 1 chút thì chắc 1 tháng em lên đó 1 lần quá.Mà cũng may anh à,mấy hôm em ở trên đó thời tiết quá đẹp luôn ,nắng nhẹ nhàng và hơi mưa .Chẳng bù cho ở Hà nội ,trời mưa to ,ngập đường đấy anh ạ.
    Công việc của anh đầu tuần thế nào ,có bận rộn lắm ko?Ở trong đó thời tiết có đẹp ko anh?Chắc lại gió tự do và nắng rất chi nhiều phải không anh? Đôi khi em thấy nhớ anh,một cảm giác nhớ nhung len lỏi .Nhưng em cũng không chắc bấy giờ gặp nhau em có thể nhận ra anh vì quá lâu rồi em đâu có được gặp anh.Buồn thế đấy anh nhỉ ?
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi phỏng vấn về. Mọi việc rất ổn nhưng cứ để đấy đã - em còn xem xét ngó nghiêng có chỗ nào hay ho hơn không. Dù sao em vẫn thích đi nghiên cứu thị trường - tuy hơi vất vả lăn lộn 1 chút nhưng em biết mình sẽ được những gì sau những chuyến đi khảo sát...
    Mấy hôm nay em tâm sự với anh cũng nhiều đấy chứ! Em muốn chia sẻ với anh mọi điều cho dù là nhỏ nhất - em muốn anh biết em đã sống và trải qua những gì. Em muốn anh hiểu em nhiều nhiều hơn nữa....
    Mong anh nhiều nhiều...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh đêm qua anh và em nói chuyện vui quá nhỉ. EM rất vui cám ơn anh nữa. Có người hiểu cho em, thương cảm cho em. Cuộc đời quá đáng buồn có người cho ta tâm sự cũng tốt anh nhỉ. Anh nhớ hứa gì với em rồi đó. Nhất định ko được đi trái các quy tắc đó. Hôm nay em buồn, thỉnh thoảng em hay bị vậy. Anh cũng thế đúng không. EM nhận thấy anh có gì đó đau trong lòng, em hiểu rồi. Em chẳng giúp được chi cho anh cả. Cái em có thể là lắng nghe anh nói. Hiểu, ngồi nghe anh kể chuyện cười và chúng ta làm hai người bạn để nói chuyện tâm tình. Anh biết em có " chồng " mà. Hôm qua em hơi quá đáng với em nhưng giờ chắc anh hiểu sự " có chồng " của em rồi.
    Anh à, vỏ ốc của em hơi dày . EM hy vọng anh đừng bước vào trong quá sâu. Em giữ gới hạn vì em sợ cho em. EM sợ ảo vọng lắm. EM ko ảo tưởng được đâu. EM sợ lắm rồi vô cùng sợ. Em không dám nói ra là chính em sợ vì biết chắc anh không tin. Anh quá đa cảm , em cũng chẳng biết nói sao nữa có thể chỉ là chủ ý của riêng em thôi. Nhưng dẫu sao anh và em vẫn giữ đúng các nguyên tắc mình đưa ra nhé.
    Anh với em đi ăn chè.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tháng rồi anh à .May thế tháng này cuối tháng ko rơi vào Chủ nhật ,chứ kô thì em lại phải đi làm cả Chủ nhật .
    Vừa đi Sapa về ,em lại muốn đi nữa .Nhưng mà thui anh nhỉ ,để dành tiền đi nơi khác .Chứ kô mọi người lại bảo em là bị anh chàng dân tộc nào bỏ bùa hay sao mà đi Sapa nhiều thế.
    Bận quá anh à .Hôm qua 10h em mới ở chỗ làm về .Cố làm nốt để mọi người còn lĩnh lương mà anh.Em cũng đang chờ lĩnh lương đây ,đi chơi ăn tiêu nhiều quá nên em hết xiền rùi .
    Bọn em định Chủ nhật này đi xem phim "Vú em FBI",thư giãn 1 chút mà anh.Anh có đi cùng em kô?
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi chuyện của chị nhiều nhưng hôm nay em mới post về chuyện của em chị ơi nếu nói người tương lai ............. Anh à ! hôm qua em đâu biết anh fải làm mà lại nhắn cho anh là ra mạng em nghĩ hôm qua anh làm ca ngày chứ đâu fải vậy đến khi anh ra mạng em vui lắm nhưng càng vui hơn khi biết anh vừa đi làm về lại ra mạng luôn chưa kịp ăn uống gì lúc đó em cảm thấy giận mình lắm anh ạ vậy là nếu em ko kêu anh ra mạng thì đi làm về anh được nghỉ đằng này anh lại ra mạng mà chưa kịp ăn uống gì ............ em cảm thấy giận mình lắm anh ạ . anh lên lại còn trách em ko nhắn cho anh nè rùi ..........nói chung là anh quan tâm đến em nhiều lắm lại còn tự ai khi em nói "Thế cơ à " kêu là em còn nghi ngờ anh ko tin anh . Anh biết không khi nghe anh nói thế em mới biết rằng tình cảm anh dành cho em thế nào em vui lắm . Thế chúng mình cùng nhau xây đáp hp nhé anh kêu là yêu xa xẽ là động lực thúc đẩy cho mọi chuyện em cũng mong là vậy anh à . Nhớ và yêu anh
  9. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hanoipho viet nhieu the''.doc mai cung thay minh` hieu dc 1 chut'',sai gon`,ha noi minh deu da song den may nam roi` sao ko cam nhan dc cai dep nhu may nguoi nhi,.... tap trung lam` viec thoi....
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em buồn -em khóc, em chẳng biết tại sao em lại nghĩ là sẽ gọi anh để tâm sự nữa. Anh và em quen nhau được bao lâu nhỉ.Vậy mà em gọi cho anh, gọi hai lần. Cả hai lần đều bảo " cô lộn số rồi cô ơi". Buồn chạy ra mạng lên tìm anh thật nhanh. Chỉ muốn nói chuyện. EM đã hỏi anh 1 câu có phải anh ko? Nghĩ buồn cười thật. Em chẳng biết nữa, em ko biết lí do tại sao em lại nói hết tâm sự của em cho anh. Những tâm sự em chôn dấu lâu lắm rồi. Những thứ ko ai biết được từ ngày bạn em đi. Ngồi đó em khóc, anh một người xa lạ ngồi lắng nghe em tâm sự. Anh chín chắn đĩnh đạc lắm. Thật buồn cười, chưa bao giờ- chưa bao giờ em thành thật như ngày hôm qua. EM thành thật như là em đang đứng trước toà giải tội. EM cứ khóc hoài nước mắt cứ chảy. Dòng cảm xúc cứ tuôn. Giờ nghĩ lại tội cho anh ghê. Chẳng biết có lẽ anh đang đánh giá em là người không tốt, em là người có mục đích lợi dụng anh. Nhưng thật lòng sau khi khóc song em cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Chắc cũng lâu lắm rồi em ko được quyền khóc. Em chẳng muốn lợi dụng anh chi cả. Anh quá tốt nên em buộc lòng tìm đến anh để nói thôi vì em chẳng còn ai để nói cả. Anh không thích ai bảo anh tốt. Lúc nào anh cũng khẳng định với em là chắc gì anh tốt nhưng em cảm thấy anh tốt lắm. LẮng nghe là tốt lắm rồi. Anh không vụ lợi, không đắn đo suy nghĩ em xấu hay đẹp, em mang lại cho anh những gì. Anh chỉ trên phương diện bạn bè. Dẫu khi em nói dối anh còn bênh bảo người nói dối còn đau hơn người bình thường nữa. Cuộc nói chuyện vui thật nhưng em biết có lẽ em làm mất ấn tượng trong mắt anh mất rồi. Xấu quá đi mất nhỉ. Ngồi khóc vô lý mà. Dẫu sao em đã rất vui. EM cám ơn anh nhiều lắm, em xin lỗi vì đã mượn anh làm người lắng nghe. Em chẳng có ý định lợi dụng hay làm bất kì điều gì cả. Em chỉ là quá buồn. EM biết sau ngày hôm qua có lẽ anh sẽ tránh mặt em vì anh cho em là kẻ hay làm phiền. Anh có thể nghĩ em lợi dụng,, hay bất kì cái gì.
    Nhưng em vẫn cám ơn người bạn tốt mà giờ em mới có. Em cám ơn anh nhiều. Lời cám ơn chẳng biết trời có thương để anh cảm nhận ko nhỉ? EM ko dám cám ơn anh trực tiếp vì chẳng khác gì em đang làm cái việc mà bọn con trai thường hay gọi đó là em cưa anh hay sao? EM ko rãnh để làm việc đó. EM không muốn thế. Em là người có lòng tự trọng vô cùng cao chẳng thích ai đụng chạm đến mình cả. EM bị 1 lần rồi em sợ điều đó.
    Em cám ơn anh rất nhiều. EM sẽ đứng lên đi tiếp chứ cuộc sống mà dù không có ai chống đỡ, không có ai san sẻ em vẫn tồn tại đến ngày hôm nay mà. EM không thể bỏ cuộc được.
    Cám ơn anh nhiều lắm.
    Lòng nhẹ nhõm lạ. Lâu lắm rồi ta mới có thể là ta - một kẻ nói thật nhỉ. Cảm giác thật là vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này