1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    [quote-dinhtu1510 viết lúc 14:24 ngày 01/06/2006:
    hanoipho viet nhieu the''''''''.doc mai cung thay minh` hieu dc 1 chut'''''''',sai gon`,ha noi minh deu da song den may nam roi` sao ko cam nhan dc cai dep nhu may nguoi nhi,.... tap trung lam` viec thoi.... Chắc tại ở nhiều quá nên bạn thấy nhàm thui .Ơ nhưng mà cũng kô phải nhé,mỗi khi đi đâu xa là tớ nhớ Hà nội của tớ cồn cào .Công việc thi phải cố mà làm rùi nhưng mà cũng phải thư giãn ,nghỉ ngơi đi bạn ui.Sapa mùa này đang đẹp lắm :hoa nở rất nhiều ,khí hậu thì tuyệt vời ,hoa quả thì ngon nữa .Bạn thử xem nhé.
    Ui, xin lỗi anh nhé.Tại em mải buôn dưa lê nên để Anh chờ hơi lâu .Hôm nay em vẫn phải làm muộn ,bi giờ vẫn chưa được về nên không đi chơi cùng Anh được rùi .Để ngày mai Anh nhé.
    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 02/06/2006
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh đi ăn rồi. EM đi học về vội vàng ăn cơm chạy lên mạng tìm anh nhưng anh bảo anh phải đi ăn. Không biết chừng nào anh về. Chán thế không biết. Anh dặn anh đi tối về nói chuyện với em. Nếu không làm đúng em giận anh thật đấy chứ. Em ngồi nói chuyện với khách hàng. Khách hàng theo cách anh nói đó là những kẻ bóc lột sức lao động của em. Bóc lột chất xám của em ấy. Và em lại nói dối. Anh ta là kẻ đáng bậc làm cha chú em rồi. Vui quá nhỉ. Em sợ. EM sợ cuộc đời anh à. 11 giờ rồi anh chưa về nữa.
    EM đang học anh cách làm việc. Em phục cách làm việc điên cuồng của anh. Em đã là người điên nhưng ko như anh. Một người làm việc ghấp đôi người khác. Em sẽ cố làm, sẽ cố học hỏi từ anh. Anh giúp em nhé.
    Em cữ miên mang nghĩ về anh. Nghĩ hoài. Em có kể cho mẹ nghe về anh. Kể cho mọi người về anh. Họ khuyên em đừng tin rồi lại đau khổ. Có kẻ cười em vì cho rằng em đang yêu và sẽ thất tình thêm lần nữa. Nhưng anh và em ko là bẫy tình. Đúng ko anh? Em không muốn yêu nữa. Hãy chỉ dừng lại vậy thôi. Em không hy vọng tương lai chúng ta quấn lấy nhau. EM sợ thất vọng và đau khổ. Em đau khổ quá nhiều rồi. Em đang nghĩ về anh nhưng em không mong em yêu lần nữa. Do đó, trong lớp học, em quá buồn ngủ em muốn nhắn tin cho anh nhưng lại thôi. EM làm thế quá kì cục, đúng không? Em không thể yêu anh. Anh lại càng ko thể yêu em. Nhưng em đang cảm phục anh đó anh à. EM chẳng biết em đang nghĩ gì về anh nhưng chắc em phải stop nó lại. Không nên để tình cảm kiểm soát lí trí. Em sợ em lại mắc sai lầm 1 lần nữa. EM không ảo vọng nữa. Em thất bại rồi. EM đau khổ rồi. EM ko đi thêm được nữa. Và em lại càng ko thể dùng anh cho việc quên đi con người xấu xa kia. Vui nhỉ phải không anh. Thôi anh và em cứ như lúc đầu ấy. Anh làm theo cái gì đã hứa với em nhé.
    Mẹ em ghét hắn, em em ghét hắn, cả nhà em đều ghét hắn. Theo nhận xét thì hắn là con người kênh kiệu, cho ta đây giàu có chẳng xem ai ra gì cả. Hắn cho hắn cái quyền là mình giỏi nên mọi con gái đều đổ vì hắn. Nghe xong em chỉ cười thôi. EM cười vì cái sự đời. Em cười vì em đã đấu tranh cho tình yêu khốn khiếp đó anh à. Đấu tranh bằng hết sức lực mình, đấu tranh với thời gian -với mọi thứ và cái cuối cùng em nhận được là em bị tổn thương. Em tiếc nuối cho chính em quá. EM đau khổ thật sự vì sự ngu dốt của em. EM cảm thấy anh còn đỡ đau hơn em ghấp ngàn lần. Giá như em làm lại được em sẽ ko ngu dốt như thế nữa. Nhưng thời gian ko quay lại cho em lựa chọn. Em sẽ chọn cho mình những thứ tốt hơn anh nhỉ. Anh cũng vậy. Để chúng ta đừng quá thương cảm thế.
    Anh nghĩ ngoại hình anh đáng ngại ?Nhưng thật sự em chẳng thấy có gì đáng trách ở đây cả. Một người ăn bận gọn gàng không phô trương sự giàu có , mái tóc cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ 3/7. Đặc điểm nổi bật nhất của anh là mái tóc muối tiêu, em đã từng yêu 1 kẻ có mái tóc đó anh à. Nhưng hắn chẳng được như anh. Gương mặt ko đẹp nhưng nhẹ nhàng. Anh rất ốm, vóc dáng cao cao( anh cao 1m78 m mà nhỉ). Anh lại để râu để cho anh phù hợp với mái tóc đó. Lúc đầu gặp anh, em hơi bất ngờ. Không phải vì anh ko đẹp mà vì anh nhìn già và chững trạc hơn so với độ tuổi của anh. EM biết tại sao lúc nào anh cũng cho em là cưng rồi. Gương mặt của anh ko đẹp nhưng em cảm nhận được tình người trên đó anh biết ko? Gương mặt đó làm em nhẹ nhõm trút đi hết những ưu phiền mà em đã mang quá lâu trong lòng. Cám ơn anh nhé. Hôm nay trong cuộc nói dối của em, em cho anh làm darling của em đó. EM dành cho anh sự kính trọng nhất. Anh ơi, đừng bao giờ làm em đau khổ hay thất vọng nhé. Đừng như kẻ đó nhé anh. Đừng xúc phạm em nhé. Anh nói anh thương bé Quỳnh khổ thì đừng làm em như hắn làm nhé. Nếu ko em sẽ xử trí anh đó.
    Em tiếc vì em đã từng đấu tranh cho con người đó. Đấu tranh cho tình yêu của em mà kẻ đó chẳng đáng nhận. Hối hận toàn tập.
    Cám ơn người tốt rất nhiều!
    Bé Quỳnh.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đi cả ngày trời, mỏi nhừ chân. Trước tung tẩy trong văn phòng máy lạnh quen rồi bây giờ long rong ngoài thị trường nắng nôi bụi bặm mới hiểu và thông cảm cho những người làm Sales. Có lẽ mọi người nghĩ em ... điên khi chọn hướng rẽ này. Vất vả và hơi chông chênh. Kệ thôi, có thử mới biết mình cần gì và còn thiếu gì chứ, anh nhỉ. Nói chung là cũng khá vui và cảm thấy mình sống có đồng đội hơn. Em sẽ phải cố gắng và lăn lộn 1 vài tháng nữa mới có thể cứng cáp hơn khi tiếp xúc với khách hàng. Nhưng em của anh được nhiều người khen lắm nhé. Nói chuyện rất có ...duyên, có sức thuyết phục và giọng nói rất....ngọt...hehe ngượng quá cơ!
    Bây giờ mà em có anh bên cạnh nhỉ, có lẽ em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và sẽ chia sẻ với anh cảm xúc của lần đầu tiên ra field....Mong anh thật đấy nhưng mà chẳng hiểu sao chẳng thấy anh đâu. Anh trốn nơi nào mà ko về bên em....anh ới ời ơi..........
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thi về, chưa thấy anh lại lấy bánh. EM giận anh ghê gớm. Anh lại giống kẻ đó chỉ có hứa với em và mãi mãi ko bao giờ thực hiện. EM ghét điều đó. EM về lên mạng ghặp anh. Mọi việc lại như mọi khi, anh luôn luôn là người bắt chuyện và anh nói anh bận, anh về quê rồi anh biết là có lỗi với em. EM thật sự vui. EM chỉ mong chờ nhiêu đó thôi anh à. EM hơi nhõng nhẽo đúng ko? Nhưng em ngoan lắm đó. Anh bắt em hứa với anh khi nào 11giờ chưa thấy anh lên thì em phải đi ngủ. Anh làm như em còn nhỏ lắm. .
    Em muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện, kể cho anh nghe mọi việc mà em đã trải qua ngày hôm nay.
    Sáng nay con mina nhà em nó rơi từ hành lang xuống bên hãng sơn. Độ cao khủng khiếp lắm anh à. Cũng may hiện giờ nó ăn được ngủ được nhưng hình như nó hơi đau anh à. Đêm qua 2h em mới ngủ, sáng nay 5h45 sáng nghe mẹ la nó bị rớt vậy. EM vội vàng chạy qua bên kia ôm nó về. Em thương nó lắm.
    Nó giống em mặt nó cáo lắm và lúc nhỏ em cũng ốm yếu vậy đó. Bà em bảo đứa nào càng tinh ranh- ma mãnh lúc nhỏ nó càng khó nuôi. Nó cáo nhưng dễ thương giống em lắm đó.
    ^_^
    Em và mẹ cùng làm bếp, gói chả lá lốt. Lúc nướng em nói chuyện với mẹ mà đúng hơn là nghe mẹ nói. Mẹ hỏi em về hắn. EM bảo hắn thích D. Mẹ khuyên em ko nên đặt tình cảm vào anh. Em cười " chim đã bị bắn bị thương 1 lần thì nó sợ cành còng chứ" . EM biết điều đó. Em và anh là bạn bè, là tri kỉ. Em thích nói chuyện với anh mà thôi. Mẹ nói sao con ngu vậy nó lúc trước đeo đuổi D, con vào nó càng khinh con. Anh ơi, thật tình em không biết. Em quá ngây thơ hay ngu ngốc hở anh? Em cứ yêu nhưng sau đó em biết em đã cắt đứt tất cả. EM là thế anh à. EM bỏ vì nó ko là của em. Em hiểu cái ngu dốt của em rồi. Em chỉ tiếc nếu em biết chắc chắn em sẽ ko làm chuyện ngu ngốc như thế đâu. Anh nhớ nhe nha. Nhớ là đừng bao giờ hứa với em mà ko làm. Anh thật sự là người tốt anh biết ko? Khi anh bận anh ko bỏ mặc em vẫn dặn em là anh bận nên không nói chuyện với em được. Khi anh ko thực hiện được lời hứa biết xin lỗi em. Lo lắng cho em. Dạy em mọi thứ. Anh đến sớm hơn em yêu anh đó.
    EM đùa. Anh hứa với em những gì anh nhớ ko? Giữ lời hứa vơi em nhé. Dạo này em vui lắm anh à. Chắc có anh nên em mới vui như thế. Không biết có nên hát bài Cám ơn anh đến bên đời ko nhỉ?
    Rồi sẽ có lúc nào đó em sẽ không đau nữa. EM sẽ đốt tất cả mọi thứ đi. Anh đã từng nói cánh của chỉ khép hờ với em đúng ko? Em sẽ tin điều đó. EM tin ở anh sẽ học tập để thực hiện nó anh à. Cám ơn anh.
    Người tốt trong em!
    Bé Quỳnh.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, một tuần đi làm 6 ngày - ko thấy buồn lòng mà chỉ thấy buồn ngủ thôi i. Thế nhưng tối Chủ nhật lại thấy chạnh lòng, muốn lang thang với 1 ai đó mà sao khó quá. Ai cũng có 1 gia đình để chăm lo. Em thì chẳng biết phải lo cho ai - chẳng nhẽ lúc nào cũng chỉ biết lo cho mỗi một mình mình
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Đã mấy hôm nay chúng ta ko nói chuyện với nhau em nhớ anh lắm . em lên mạng định nhắn cho anh thì anh cũng lên lại còn chọc em là đang ngồi tự dưng thấy nóng ruột nên nghĩ chắc em lên mạng nên anh cũng lên. anh kêu em dùng đt đi nhưng anh biết đó em đang đi học dk chưa có nên em chưa muốn dùng dù em biết nếu em dùng anh xẽ trẳ tiền vì anh kêu nhớ em mà chẳng biết làm thế nào cả vì chúng ta ko ở gần nhau . Hôm trước em đi học về đang đi bộ thì bị xe máy tông fải anh biết lúc đó em đau lắm ko may mà em chỉ bị tím chân thui chứ ko sao , lúc đó đau quá em lại khóc mới lạ chứ giá như lúc đó có anh thì tốt biết bao anh nhỉ . Em kể với anh là em bị xe tông fải anh trách em sao ko điện cho anh , anh biết vì sao em ko điện ko vì em ko sao mà chỉ bị bầm chân thui vài ngày là khỏi nên em ko muốn anh lo rùi tối rùi lại từ HY xuống HN thì em ko muốn mà anh còn kêu là anh ko lo cho em thì lo cho ai anh biết lúc đó em vui ko ? .Anh còn bảo là em fải đi lại cẩn thận và giờ đi đâu cũng fải nhớ là còn có anh nữa đang liên quan đến từng cử chỉ nhẹ của em ....... nhưng mà dạo này em nhớ anh lắm còn anh có nhớ em ko em biết anh cũng nhớ em mà . thui mai em viết tiếp nhé Hn nóng lắm anh ạ nên em ko ngồi ở quán net nữa đâu em về đây
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nóng và oi bức quá anh à .Thời tiết thật khó chịu làm em lại nhớ tới khí hậu mát mẻ ở Sapa.Phòng làm việc của em nóng kinh người mà em ko được bật quạt vì sợ bay hết tài liệu .Mà chán anh nhỉ ,em cũng không ngồi được điều hoà vì em sẽ bị viêm họng ngay.Nhưng mà vẫn phải cố làm cho xong trong ngày hôm nay anh ạ.Mấy hum nay trời nóng buổi tối lượn lờ ở ngoài đường đông dã man toàn người với khói xe ,ô nhiễm anh nhỉ ?Rùa lại rủ em cuối tháng này đi biển ,chẳng biết em có đi được ko?
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hôm nay vừa có vui vừa có buồn. Vừa may mắn vừa không. Buổi sáng hơi mệt. Buổi trưa hơi oải. Chiều cũng ko khá hơn lắm nhưng từ 17h30 trở đi em thấy khá tự tin vào chính mình.Em biết mà. Em đã ko cố gắng thì thôi chứ đã quyết tâm điều gì em đều có thể làm được. Em của anh rất giỏi mà.
    Đi cả ngày hơi mệt nên em chỉ viết cho anh vài dòng vậy thôi. Để cuối tuần có thời gian em sẽ viết cho anh dài hơn nhé.
    Thương anh nhiều.
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,Hà nội đang mưa.từ đầu tuần tới giờ mong mãi mà mới mưa,Mưa như xua tan đi cái oi ả ngoài trời và cả u ám trong em.
    Sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ ?Em lại thấy thèm cùng anh lang thang dọc các con phố ở Hà nội ,đi bộ đến mỏi chân rồi sà vào 1 hàng quà nào đấy .Hà nội đẹp phải không anh?
    Em thèm được hít mùi của cở cây ,hoa lá sau cơn mưa.Bây giờ đang là mùa hoa dâu da ,hoa có vị thanh thanh chua chua đó anh .Sắp đến mùa hồng bì rùi đấy anh,rùi dâu da đất nữa,rùi mít ,na nữa .Eo ui ,nhắc đến là thèm anh nhỉ .
    Anh xem "Vú em FBI" đi nhé,thư giãn chút đi anh .Đừng gắng làm việc nhiều như thế chứ .Trời mát mẻ rùi ,em lượn lờ trên phố đây ,anh đi cùng em nhé?
  10. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người mãi trong tim anh
    Em có biết giờ ở nơi đây, trong căn phòng lạnh lẽo, giữa 2 bức tường vô cảm này, anh nhớ em biết bao nhiêu. Đã lâu lắm rồi anh không được nói chuyện với em, được nghe giọng nói, tiếng cười của em. Không biết em giờ có nhớ anh không, còn anh, anh chỉ biết ngồi nơi đây gọi thầm tên em mà thôi.
    Cuộc sống đầy đắng cay bắt mình xa nhau, bắt anh phải đến một nơi xa lạ, không em.Đối với anh quãng thời gian không có em dài như vô tận, hằng đêm anh chỉ mơ những giấc mơ về em, có cả những giấc mơ thiên thần lẫn ác mộng.
    Anh biết, gia đình anh không bằng gia đình em, anh cũng không thể xây cho em được ngôi nhà như em mơ ước, nhưng em à, tình yêu của chúng ta chính là ngôi nhà tuyệt đẹp và bền vững nhất .
    Em có biết, có người gọi anh là thằng khờ vì vẫn giữ mãi bóng hình em. Họ cho rằng em không xứng đáng để nhận tình cảm chân thành của anh, nhưng ai nói mặc ai, với anh, em mãi là duy nhất.
    Anh vẫn biết, thời gian , sự cách trở cùng hàng trăm vệ tinh luôn xoay quanh em sẽ cuốn em rời xa anh, nhưng anh tin ,một ngày nào đó em sẽ quay trở về với anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này