1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Có khi trên đường dài hun hút
    Em tự hỏi mình: Ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào???
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi...
    Gọi em: Người xinh đẹp ơi
    Xin cứ gọi em như khi xưa anh đã gọi
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi khoảng khắc ấy
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng...
    Lặng nghe...lời dịu dàng anh nói
    Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều
    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn những ngày đã qua
    Gọi anh Người đương thời ơi
    Em yêu anh...em yêu anh rất nhiều..."
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/06/2006
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai em xẽ được gặp anh như anh đã nói là sẽ xuống thăm em đã 16 ngày chúng ta ko gặp nhau chỉ lên mạng và nói chuyện dt nhưng em cũng ko rõ là mai anh có xuống ko em còn nợ anh một câu trả lời mà em nghĩ nêu lần này anh xuống em sẽ trả lời được liệu mai anh có xuống ko nếu nay anh ko lên mạng thì chắc anh ko xuống được anh kêu là nếu em len Hy thì anh sẽ dẫn em đi chơi còn anh mà xuống Hn thì em sẽ fải dẫn anh đi chơi nhưng mà em cũng ít đi chơi nên cũng chẳng biết dẫn anh đi đâu cả nhưng anh yên tâm đi nếu anh xuống Hn em sẽ dẫn anh đi chơi nhiều chỗ lắm nhưng có lẽ ngày mai anh ko xuống..................
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hỏi em cảm thấy thế nào. Em đã nói là thấy rất buồn. Thật sự cũng ko biết phải làm sao nữa. Em cũng ko thể nghĩ rằng mọi chuyện lại quá phức tạp như thế. Em cũng ko bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này. Còn anh, anh định thế nào đây????
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đã không lên mà chắc có việc em ko trách anh vì anh lên đc hay ko thì do anh mà nhưng hôm qua em và anh nói điện thoại rùi lại vào net nói chuyện nhiều đúng thật là nói nhiều nên hêt chuyện để nói anh lại đi quan tâm đến 1 người bạn trên mang em biết nếu ko yêu em anh ko vậy nhưng anh ơi anh có biết là anh làm em buồn về anh lắm ko nhưng em cũng không là gì để giận hay buồn về anh anh hẹn em rồi anh ko hê nói thế nào dù anh ko nói là anh ko xuống đc thì cũng tốt hơn đằng này anh ko nói gì đến khi em gọi điện lên thì anh nói vậy em biết hình như anh dối lòng về chuyện đó từ Anh yêu em nó đâu dễ nói ra chứ nhưng em vẫn hy vọng ở anh nhiều lắm vì em đã yêu anh rồi em cũng biết là nếu yêu em anh fải chờ đợi em vì em còn đi hoc rồi còn học song rồi công việc nữa mà em hy vọng là anh sẽ đợi em anh nhé . Em biết là anh thích xem đá bóng vì 4 năm có 1 lần nhưng mà anh hãy để ý đến em được không chứ em muốn là cái gì đó để được anh quan tâm đến em chứ ko fải .......... khi nghe anh nói hay là em lên trên này xem đá bóng với anh em ko muốn xem thì em ngủ còn anh xem lúc đó em hạnh phúc lắm anh ạ nhưng em mong là sau 2 năm nữa anh hãy nói với em câu này nhé anh nhớ đó . Anh còn nói là vì em anh có thể làm tất cả mà em mong đó là sự thật thôi để mai em sẽ viết tiếp nhé
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay là cuối tuần nhưng em lại fải ở một mình anh nói là đên cuối tuần anh lên nhưng anh đâu có lên bây giờ suy nghĩ lại mọi chuyện em thấy chuyện của chúng ta cứ thế nào ý em cũng chẳng biết có nên tìn nữa hay không em chán fải suy nghĩ mọi chuyện rùi em muốn được vô tư như trước ko fải suy nghĩ về mọi chuyện em là một cô gái hơi bướng bỉnh và ngang nữa nhưng khi gặp anh em lại không như vậy được như trước đây có lẽ ngoan hơn. Em thường hay ốm vặt lúc nào gặp anh cũng bảo em fải uống thuốc và nghe lời anh em hỏi anh có chán khi em hay ốm vặt không anh bảo anh ko chán mà em fải nghe lời anh em biết anh là người đàn ông của gia đình nhưng công việc và bạn bè thì anh cũng fải quan tâm và thường đặt thời gian nhiều hơn cho em 1 ngày anh dành 1h lên mạng nói chuyện với em cũng không được là tại sao thế mà anh bảo là vì em anh có thể làm mọi chuyện nhưng khi em cần anh nhất thì anh ở đâu lúc em cần người an ủi động viên thì lại ko liên lạc với anh được anh có biết là cách đây 2 hôm tối đó em điện cho anh nhưng không được em fải điện cho 1 đứa bạn thân đến đi cùng em em và nó đi lang thang đến gần hơn 11h đi trong mưa em đi trong mưa về thế là lại ốm tiếp . Nó đi cùng em cũng chẳng hỏi em tại sao lại gọi nó đi cùng nó bảo là vì bà tôi để bạn gái 1 mình đó em biết em có nhưng người bạn nhưng mà anh ơi người em cần là anh nhưng anh lúc đó ở đâu anh làm gì ............. tại sao anh nói yêu em nhưng mà em thấy lời nói thì dễ còn thực hiên mới khó 2 lần anh hẹn lên với em nhưng anh đều không lên nhưng đều ko thấy anh nói chỉ không lên thôi tại sao vậy anh ? em đáng vậy lắm à nếu anh thực sự ko có tình cảm với em thì anh cũng nên nói thẳng ra như vậy sẽ tốt cho cả 2 chứ như thế này em sẽ làm fiền đến anh đó anh hiểu không nhưng sao khi gặp anh em lại không thể nói thế này được là sao chứ có lẽ em đã quá yêu anh mất rồi em cũng không hiểu chính mình thế nào nữa em cũng không ngờ em lại yêu anh nhanh như vậy em còn nợ anh một câu trả lời em nghĩ khi nào chúng ta gặp nhau em sẽ trả lời được nhưng bây giờ em cũng không chắc chắn lắm về câu trả lời của mình thôi lúc khác em post tiếp nhé em ko muốn viêế tiếp nữa anh hãy nhơ là bây giờ anh đã ở trong tim anh đó
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại đi tiếp Anh à,em thì hết tiền rùi mà bọn nó cứ đòi đi biển .Đành vậy ,em vốn ham chơi mà .Bọn em định đi Thiên Cầm ,nghe mọi người nói là đẹp mà anh.Hết lên núi rùi xuống biển .Lần này về rùi không biết lại bàn tính chuyện đi đâu tiếp đây?Mẹ hình nhân bảo bọn em chứ:"Không thấy bọn mày tính đến chuyện chồng con ,chỉ thấy bàn tính ăn với chơi".
    Ah, hum nay em sẽ đón Anh trai từ Nt ra ,không bíêt được quà gì nữa .
    Bye anh nhé, em làm việc đây.
    ......Có anh nơi ấy bình yên......
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay là cuối tuần nhưng em lại fải ở một mình anh nói là đên cuối tuần anh lên nhưng anh đâu có lên bây giờ suy nghĩ lại mọi chuyện em thấy chuyện của chúng ta cứ thế nào ý em cũng chẳng biết có nên tìn nữa hay không em chán fải suy nghĩ mọi chuyện rùi em muốn được vô tư như trước ko fải suy nghĩ về mọi chuyện em là một cô gái hơi bướng bỉnh và ngang nữa nhưng khi gặp anh em lại không như vậy được như trước đây có lẽ ngoan hơn. Em thường hay ốm vặt lúc nào gặp anh cũng bảo em fải uống thuốc và nghe lời anh em hỏi anh có chán khi em hay ốm vặt không anh bảo anh ko chán mà em fải nghe lời anh em biết anh là người đàn ông của gia đình nhưng công việc và bạn bè thì anh cũng fải quan tâm và thường đặt thời gian nhiều hơn cho em 1 ngày anh dành 1h lên mạng nói chuyện với em cũng không được là tại sao thế mà anh bảo là vì em anh có thể làm mọi chuyện nhưng khi em cần anh nhất thì anh ở đâu lúc em cần người an ủi động viên thì lại ko liên lạc với anh được anh có biết là cách đây 2 hôm tối đó em điện cho anh nhưng không được em fải điện cho 1 đứa bạn thân đến đi cùng em em và nó đi lang thang đến gần hơn 11h đi trong mưa em đi trong mưa về thế là lại ốm tiếp . Nó đi cùng em cũng chẳng hỏi em tại sao lại gọi nó đi cùng nó bảo là vì bà tôi để bạn gái 1 mình đó em biết em có nhưng người bạn nhưng mà anh ơi người em cần là anh nhưng anh lúc đó ở đâu anh làm gì ............. tại sao anh nói yêu em nhưng mà em thấy lời nói thì dễ còn thực hiên mới khó 2 lần anh hẹn lên với em nhưng anh đều không lên nhưng đều ko thấy anh nói chỉ không lên thôi tại sao vậy anh ? em đáng vậy lắm à nếu anh thực sự ko có tình cảm với em thì anh cũng nên nói thẳng ra như vậy sẽ tốt cho cả 2 chứ như thế này em sẽ làm fiền đến anh đó anh hiểu không nhưng sao khi gặp anh em lại không thể nói thế này được là sao chứ có lẽ em đã quá yêu anh mất rồi em cũng không hiểu chính mình thế nào nữa em cũng không ngờ em lại yêu anh nhanh như vậy em còn nợ anh một câu trả lời em nghĩ khi nào chúng ta gặp nhau em sẽ trả lời được nhưng bây giờ em cũng không chắc chắn lắm về câu trả lời của mình thôi lúc khác em post tiếp nhé em ko muốn viêế tiếp nữa anh hãy nhơ là bây giờ anh đã ở trong tim em đó .

  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi Hải phòng anh a,lang thang 1 chút đấy mà.Nói vậy thui chứ ,đi có việc mà anh chứ không thì làm sao mà em lại dậy sớm thế .Tuần này lâu thật đấy,đếm mãi mới tới Chủ nhật để được nghỉ .
    Em đi về rùi nói chuyện sau anh nhé.
    Bye anh của em.
    ........Có anh nơi ấy bình yên.......
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em lang thang mãi ở Hải phòng anh à.2 đứa ,không mũ nón gì cả chạy quanh mọi ngóc ngách ,về Hà nội thì phát hiện ra là đen không thể tả được.
    Mà lạ anh nhỉ ,đi chơi thì không biết mệt là gì cả?9h30 xuống đến Hải phòng ,lang thang và ăn uống ở đấy về đến Hà nội là 5h30.Lại đi xem phim từ 6h-8h30,lượn lờ đến hơn 10 mới về đến nhà .Ngày chủ nhật kết thúc.
    Chủ nhật của anh thế nào?Vui vẻ chứ.
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại đã đến chủ nhật nữa rồi .Chủ nhật không có Anh .
    Mấy hôm nay em bận quá Anh à,toàn làm việc muộn thôi. Cả ngày ngồi trong phòng làm việc ,chẳng đi đâu nên cũng ko biết là ngoài trời đang mưa hay nắng .
    Mà bực mình ghê cơ,cuối tháng rùi bao nhiêu là việc thế mà mọi người cứ nghĩ là em đang chơi .Điên thế.
    Nhưng thui anh nhỉ ,bực mình làm gì cho xấu đi..Chấp làm gì.
    Tối nay em sẽ về sớm ,để còn đi Sn ớt.Laaaaaaaaaaaa, lại được ăn thịt Gà rùi.
    Anh là nỗi nhớ trong em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này