1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à em đang có cảm giác chán nản về chuyện của chúng ta có lẽ em đang bị lung lay bởi một ai đó mà khi em nghĩ đến anh và người ta thì sự quan tâm của người ta hơn anh nhiều mặc dù anh là bạn trai em nhưng anh thử nghĩ mà xem anh là bạn của em mà đã 1 lần nào anh gọi điện hỏi thăm em chưa chưa đúng ko ?
    anh đâu quan tâm đến anh mà thường là em fải quan tâm đến anh em gọi điện rùi em cái gì cũng em cái gì cũng em em cảm thấy chán nản rồi anh ạ em mệt mỏi rồi trước em đã nghĩ đến chuyện nói chia tay với anh nhưng em yêu anh quá nhưng em nghĩ nếu chỉ em yêu anh thôi thì không đủ anh nói yêu em nhưng anh nói yêu em nhưng anh đã làm gì để em tin là anh yêu em em cảm thấy mệt mỏi về mọi chuyện rùi có lẽ khi em không chịu nổi mọi chuyện nữa thì em sẽ nói chia tay nếu anh vẫn vậy và dù em còn yêu anh cũng fải vậy thôi em ko chịu được đâu anh ạ thà em chịu như vậy còn hơn làm cả 2 thấy khó chịu có lẽ anh ko muốn nghe điện thoại của em đâu nhỉ nên chuông kêu mà anh ko thèm nghe máy có lẽ em là cái gì đó làm fiền anh thì fải có lẽ như vậy thật nhưng nếu ko còn tình cảm dành cho em thì anh nên rứt khoát đi chứ cứ như vậy anh sẽ bị làm fiền đó anh hiểu không yêu nhau mà như vậy à khi gặp anh em không thể nói được những gì em nghĩ cả vì lúc đó anh làm cho em có lòng tin về anh nhưng mà em cũng chẳng biết là cái lòng tin về anh sẽ tồn tại ở trong em đến bao giờ đây ?
  2. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    anh rất mong muốn làm được nhiều nhiều... mà sao khó khăn thế.. có thể nói anh muốn làm được để có thể che chở cho em...nhưng bao giờ em đến.
    Anh rất muốn đi làm về có thể lao vào học như điên.. muốn hàng đêm tâm sự và nhẹ nhàng hôn em.. nhưng bao giờ em đến...
    Thực ra anh đã biết và có bài học vì tin vào một thằng xấu tính...anh ko muốn làm việc và phải thấy nó nữa.. anh sẽ có cách của anh... anh muốn công việc ko làm ảnh hưởng đến viêc học và ..em... nhưng bao giờ em đến...
    Nhiều lúc anh khát khao tìm được em.. tìm được một ngưòi có thể chia sẻ cùng anh.. tâm sự cùng anh và làm trái tim anh thật sư vui...... nhưng bao giờ em đến....
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    em sẽ đến khi nào em cảm thấy thật sự ở anh có cái gì đó cuốn hút em làm em tin tưởng ở anh
  4. herkulis

    herkulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em, bé người xưa trong mộng
    Gót chân son thoan thoắt bóng chiều tà
    Vất vương chi ngày phiên xa chẵng có
    Vào một chiều Hà Thành bụi mưa bay ...

    [​IMG]
    Ảo Nhân
    -------------
    Ðêm đã khuya ánh trăng vàng loe lói
    Phẳng mặt hồ in rặng núi hàng thông
    Xạ hương phảng phất thơm nồng
    Ướp vào ngọn cỏ giữa đồng quạnh hiu
    Mãi mê sơn thủy mỹ miều
    Tay ai chạm khẻ thoáng điều bân khuân
    Ô kìa! Cô gái phù vân
    Dăm năm lưu lạc một lần ngộ chung
    Lòng ta mở hội tưng bừng
    Lòng người son sắc thủy chung một tình
    Trãi bao quốc cuộc điêu linh
    Tóc huyền vẫn mượt trăm nghìn sợi tơ
    Ngây thơ mắt biếc sững sờ
    Long lanh kiều diễm dưới lờ trăng thu
    Thoáng đưa làn gió vi vu
    Dìu cùng gót ngọc tương tư giải bày
    Chìm trong kỷ niệm đắm say
    Mgược dòng tri kỷ ngất ngây cỏi lòng
    Với tay ta bẻ nhánh hồng
    Máu đào thắm nhuộm thêm hồng cánh hoa
    Người ơi vóc ngọc thân ngà
    Cười chi e thẹn Phi Trà* kém duyên
    Ngập ngừng thỏ thẻ chim quyên,
    Nhắn ta giữ trọn lời nguyền năm xưa
    Lắc lư cành lá lưa thưa
    Cùng hàng bạch liễu say sưa giấc nồng
    Vàng, cam, tím, đỏ mênh mông
    Sắc thu nhẹ trãi đường vòng cố duyên ...
    Bất thình lình sấm vang trời êm ả
    Sét ái tình lóe rạng thấu màng đêm
    Mông lung chưa tỏ nỗi niềm
    Bàng hoàng ngơ ngác qua điềm chiêm bao
    Mồ hôi tuôn đổ dạt dào
    Tắm bờ ghế đá hòa vào sương sa
    Trăng kia khi tỏ, khi tà
    Hồ kia xao động dật dà bóng trăng
    Hương đâu vẫn thoảng xa gần
    Hay tư` một đóa bông hồng bỏ rơi ?
    Ðưa hồn lãng tử chơi vơi
    Thẩn thơ, thơ thẩn về nơi viễn đường
    Nương theo cầu gỗ an khương
    Chợt nghe tiếng nấc thê lương nảo nùng
    Hòa trong bi khúc trường cung
    Từ dòng suối nhỏ muôn trùng thở than
    Bóng ai tha thướt giữa ngàn ?
    Tiếng ai nức nở ngẹn ngào gió sương ?
    Lời ai oai oán phàm dương ?
    (Chăng là) Tim ta thổn thức âm thường miên man ?
    Lụy chi vi thức phủ phàng!
    Hẹn xin nối tiếp tơ vàng giấc sau
    Quản gì đêm trắng qua mau!
    Nét thanh khẽ lượn vài câu thơ hàn ...
    =========
    Kỷ niệm một đêm cuối tháng mười một, Lơngood Gardens, PA
    * Mỹ nhân triều nhà Tống bên Trung Hoa
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh à,sáng nay bực mình ghê cơ.Toàn bị khách hàng mắng vì những việc ko phải lỗi của em ,đâm ra em cũng thành xấu tính cáu loạn lên.Hư ,anh nhỉ ?
    Còn anh thì thế nào ?Buổi sáng tốt lành chứ?
    Hôm nay có người hỏi em:Anh-Where are you?Hay anh nhỉ ,vì Anh có bao giờ trả lời em đâu mà em biết .Em còn không hiểu Anh là ai ,là người mà em đã gặp hay chưa từng gặp hay Anh cũng đang ở đâu đó và đang kiếm tìm em.
    Anh là nỗi nhớ trong em, nhiều lúc nhớ đến nhói lòng ,khi lại thấy nhớ cồn cào anh nhỉ ?
    Bạn bè bảo rằng công việc làm em trở lên khó tính .Em thấy cũng đúng.Mà em cũng không hiểu được :t ại sao khi em nói nhẹ nhàng thì họ không thích cứ để khi em quát loạn lên thì mới chịu làm .
    Nói được với Anh ,em cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi.Em làm việc tiếp đây.Chào Anh nhé.
    Anh là nỗi nhớ trong em.

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 06/07/2006
  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được topic này và em cứ say sưa đọc.Thật lạ là em tìm thấy một chút gì của mình trong bài viết của các chị ấy, anh à. Em cũng hay viết cho anh nhưng thường là viết mail để gửi cho riêng em và cho anh thôi anh nhỉ.Hôm nay em mở mail mãi mà không được chẳng hiểu tại sao nữa.May mà đọc được topic này để em lại có thể viết cho anh.
    Anh biết không , đã có lúc em nghĩ em có thể một mình bước đi mà không cần ai bên cạnh không cần ai đỡ dậy nếu em vấp ngã .Nhưng rồi em nhận ra rằng em yếu đuối lắm , em mỏng manh lắm .Dù có thế nào em cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi .Em cần lắm một bờ vai để tựa vào khi em khóc.Em cần lắm một bàn tay nắm lấy tay em khi em buồn, em vui .Em cần lắm ANH_ một người bên em an ủi chia sẻ với em.Anh sẽ là là của riêng em nhé. Để em có thể gục đầu vào vai anh khóc khi em cần . Anh sẽ cùng em song hành trên con đường sắp tới anh nhé . Có anh ở bên em tin là em sẽ tự tin hơn .Và quan trọng là có anh cuộc sống của em có ý nghĩa hơn . Em yên tâm vì bây giờ dù có gặp bất cứ điều gì khó khăn hay hạnh phúc em cũng có anh là ngượi chia sẻ .Cảm ơn anh_ NGƯỜI YÊU CỦA EM
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à có lẽ em giận anh mà nói những suy nghĩ của em về anh mà không hề suy nghĩ gì cả nhưng khi em và anh nói chuyện trên mạng hay điện thoại thì em biết anh Yêu em nhiều lắm và quan tâm đến em nữa em cũng không hề để ý là mình dạo này ra sao ngày nào cũng đi giữa trời nắng em kêu dạo này em mệt mỏi lắm anh bảo em đừng trọ xa nữa đi học cho đỡ vất vả em biết anh wuan tâm và lo cho em vì em hay ốm vặt lúc nào cũng lo nếu đi học xa mà gặp mưa lại ốm ra anh lo cho em vậy mà em lại nhiều lúc lại giận anh lại không thông cảm cho anh lại suy nghĩ lung tung về anh anh đừng giận em nhé chỉ vì em yêu anh mà em không muốn hay nói cách khác em sợ mình cô đơn sợ mình bị ai đó làm mình fải khóc em ko muốn vậy em sợ fải như vậy lắm anh ạ em yêu anh nên em không muốn thế đâu anh ạ .....
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko thấy hanoipho post bài nữa Anh à.
    Lại cuối tháng rùi ,em lại bận rộn ,miệt mài với những con số.Hồi đi học em sợ nhất là tính toán thế mà bây giờ cứ cuối tháng là lại hoa cả mắt với những con số.Mệt mỏi quá thôi .
    1 người bạn của em có nói rằng :Trái đất nó tròn quay à.Em thấy cũng đúng.Quay hoài ,quay hoài nên em vẫn chưa tìm ra Anh.Đôi lúc em cần lắm 1 bờ vai, sự sẻ chia hay đơn giản chỉ là 1 cái siết tay nhẹ thui đủ để cho em cảm thấy tự tin vào mình .Những lúc ấy Anh ở đâu Anh nhỉ ?
    Mai chủ nhật rùi Anh à ăn sáng ,uông caphe với em ko nào ?
    Hay thui Anh nhỉ ,em chỉ sợ em ngủ dậy muộn anh lại chờ thui .Với lại ngày mai em lại có kế hoạch nấu chè hạt sen long nhãn nữa rùi .hiiiiii.Anh thấy em của Anh có chăm chỉ kô?
    Kế hoach đi Thiên Cầm đã được em thông qua và đã bị huỷ bỏ ,hiiii..Cuối tháng 7 rùi mùa mưa bão rùi nên em ở nhà nghỉ ngơi thui.
    Ah, 1 người bạn của em gửi cho em 1 quả Sầu riêng làm em vui quá.Mà Sầu riêng ngon chết đi được .Ăn xong rùi lại thấy thèm ,muốn ăn tiếp ..
    Lại thấy nhớ Anh nhiều rùi .
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết?
    Cũng chỉ ngoằn nghèo như Hà nội cổ thôi

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Những cảm xúc thật dễ thương, lâu lắm rùi mới bỏ thời gian đọc cảm xúc của người khác như thế
    Chúc hanoipho, chúc ruangoc luôn vui vẻ, bình yên và sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình nhé!

  10. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết?
    Cũng chỉ ngoằn nghèo như Hà nội cổ thôi
    Kết câu này thấy đúng quá ,
    .
    Được tung_avts sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 29/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này