1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho anh nhiều nhiều lắm nhưng bây giờ em ko biết phải viết gì đây. Em đã rất buồn...rất rất buồn khi thời gian tới mình ko còn gặp nhau nữa. Ko còn được ôm anh và nói những lời yêu thương, ko được nói những lời chọc ghẹo anh để anh phải toét miệng cười. Em yêu anh bắt đầu từ nụ cười. Em nhớ anh cũng bắt đầu từ cười và có lẽ muốn quên anh cũng phải quên bắt đầu từ nụ cười. Giờ thì em đang trống rỗng, mong sao giây phút này qua thật mau để em có thể trở lại là em. Ko buồn phiền. Ko đớn đau. Ko nước mắt. Em sẽ phải học cách chấp nhận thôi....
    Ko biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại em "vẫn mong 1 ngày, nắng lên xanh ngời. Ta đi bên nhau sánh đôi...."
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 13/08/2006
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! cũng lâu rồi nhỉ em ko viết cho anh người mà đã chiếm trọn trái tim của em anh à dạo này anh thế nào còn em thì ốm lắm anh ạ chắc anh cũng chẳng quan tâm đến em nữa đúng không có lẽ anh đã xa em rồi anh nhỉ em có cảm giác như vậy chắc là cảm giác của em đúng bây giờ em cũng chuẩn bị đi làm thêm rồi anh ạ 1 buổi đi học 1 buổi đi làm rồi tối em cũng đự định đi học thêm nhưng mà em sợ em ko có đủ sức anh ạ nhiều khi em đã nghĩ là giá như anh ở gần em thì hay biết mấy nhỉ nhưng cái từ giá như đó cũng khó lắm anh nhỉ chắc chẳng bao giờ có anh nhỉ nhiều lúc em đã fải suy nghĩ rất nhiều về anh về mọi chuyện của chúng ta anh ạ nhưng em cũng đang trong tình trạng ko đâu vào đâu cả đợt này em rất mệt mỏi anh ạ nên em sẽ không nghĩ về chuyện này nữa nhưng em muốn có 1 câu trả lời của anh ...............
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Gìơ thì em rất sợ phải ở một mình. Sợ rảnh rỗi quá sẽ khiến em lại nghĩ lung tung, lại nhớ về anh nhiều hơn. Những lúc đi cạnh bạn bè hoặc 1 ai đó, em nguôi ngoai phần nào nhưng khi đối diện với chính mình em nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh, nhớ những lời nói của anh. Em lại khóc. Lâu lắm rồi em ko còn khóc cho những nỗi đau của mình nữa vậy mà giờ đây sao nước mắt cứ rơi. Em yếu đuối quá....
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, C ơi. Hãy nghị lực lên. Nỗi đau nào rồi cũng qua, chỉ cần thời gian. Ta phải sống cho bản thân ta. Dù yêu nhau bao nhiêu, dù đau khổ bao nhiêu, thì cũng đành phải chấp nhận, và tự nói với lòng: vì chúng ta không phải sinh ra để dành cho nhau, và vì rằng duyên phận không mỉm cười...
    Em rất mong C sẽ có thể nhanh chóng vượt qua, để lại có nụ cười trên môi, để lại là một người sống lạc quan, và phần nào đó "vô tâm".
    "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng"
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé.
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh quá,thèm được nắm tay Anh để đi trong cái lạnh đầu Thu ,để cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Anh .Hà Nội vào Thu rồi Anh à .
    Nhiều khi em thấy Hà nội thật nhỏ bé và tự nghĩ muốn xa Hà nội quá chừng .
    Vậy mà khi rời xa Hà nôị lại thấy nhớ vô cùng .
    Nhớ bát phở bò buổi sáng ,nhớ mùi thơm lừng của cốc cà phê trứng ,và nhớ cái cảm giác được ngồi cùng bạn bè ngồi vỉa hè ở quán cà phê Giảng .
    Khi chót "rung rinh" Anh mơ về 1 thành phố đầy nắng ,gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào em trót quên đi Hà nội của em-Một Hà nội đầy những kỉ niệm .
    Và sau cơn say nắng đấy em lại trở về với Hà nội của em lại nhớ quay quắt Hà nội mặc dù vẫn đang ở Hà nội .
    Nhớ Anh nhiều .

  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ là mình có thể nói với Anh rất nhiều nhưng khi ngồi đây em lại chẳng biết viết gì .Nhớ Anh ư?Em vần nhớ đấy thôi .
    Em bị cúm rùi ,chán thế Anh nhỉ .Em ghét cúm ,uống thuốc mãi mà không tháy khỏi .Thời tiết chuyển mùa này em rất dễ bị viêm họng ,năm nào cũng vậy mà Anh.Nhiều lúc cũng thấy bực ,anh nhỉ ?
    Người đó vẫn làm phiền em, bực ghê cơ Anh à .
    Sao Anh ko ở bên em những lúc này nhỉ ?

  8. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    (rụt rè giơ tay phải lên) Anh... anh... xin... có ý kiến!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh có ý kiến gì vậy ?
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Dạ,Anh........anhcó ý kiến gì vậy ạ?
    Em đang nghe

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này