1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ko buồn ko vui. Bây giờ em ko biết mình thế nào. Bây giờ chỉ muốn trở về nhà - ko biết như vậy có phải là trốn chạy không.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cảm thấy chán rùi chán sự chờ đợi 1 người đàn ông rồi bây giờ muốn có 1 cảm giác thanh thản 1 chút ko fải nghĩ về chuyện tình cảm như thế em đã cảm thấy chán chuyện yêu đương rồi bây giờ em muốn đc như trước là 1 cô gái ko fải nghĩ đến chuyện tình cảm ................. sống vô tư
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ Anh.
    Hôm nay là ngà y Quốc Khánh đó Anh,đường phố tấp nập ,đông vui .Mọi người thì đi chơi thế mà em thì vẫn phải đi làm .Bận quá anh à.Mệt mỏi nữa .Em cần lắm 1 điểm tựa và em nhớ đến Anh.Nhớ đến cồn cào .

  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến rồi đó Anh.Thời tiết se se lạnh ,hoa sữa thơm lắm Anh à.Em lại bị viêm họng rùi .Mọi năm cứ đến mùa này là em lại bị viêm họng ,nhẹ thì cũng bị vài ba lần .Ko ăn được gì cả ,thèm chết đi được .
    Em thấy mỏi mệt quá, chỉ thèm ngủ thôi .Hôm nào cũng ước ao là ngày Chủ nhật để được ngủ thoả thích .Em lại muốn di Sapa nữa rùi .Buồn cười Anh nhỉ ,cứ khi nào mỏi mệt em lại muốn lên Sapa.Chắc tại khí hậu ở đó ,món ăn ở đó .Lên Sapa em chẳng muốn đi đâu cả,chỉ ăn và ngủ thôi.An dưỡng đấy ,anh nhỉ ?
    Dạo này buổi chiều em toàn ăn phở thôi, thèm ghê cơ.
    Nhớ Anh ,muốn cùng Anh đi chầm chậm trên đường hít hà mùi hoa Sữa .

  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đặt 1 viên gạch 4 lỗ!
  6. khuatvanchung

    khuatvanchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khi đọc các bài tâm sự của 2 bạn mình thấy rất hay. Mình không biết cảm nhận của mình có sai hay không nhg mình nghĩ là nếu không có cảm xúc thì khó mà viết đc nhg điều như vậy. Tình cảm trên mạng nhiều người không tin bởi đó chỉ là ảo. Nhưg tôi tin là có tình cảm qua mạng. Bởi chính tôi cũng đã vậy. Ngày trước tôi đã không tin nhg khi quen họ, tuy không đc gặp trực tiếp nhg với cách nói chuyện hay nhg tin nhắn, tôi cũng biết là thực sự nghiêm túc với mình hay chỉ là sự đùa cợt. Tôi mong hai bạn sẽ có ngày gặp nhau và hiểu về nhau nhiều hơn. Biết đâu sẽ là một kết thúc có hậu thì sao nhỉ? Mình mong lúc đó sẽ đc chứng kiến điều đó. Để mọi người thấy là qua mạng chúng ta có thể tìm đc một nửa của mình. Chúc 2 bạn thành công!
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Rằm Trung Thu rồi anh à.Cả tuần này em bận bịu, mệt mỏi quá chừng.Kô đi chơi ,ko cà phê,ko hẹn hò với bạn bè....chỉ công việc và công việc ,buồn chết mất .Căng thẳng quá làm em quên cả Anh.
    Hà nội mùa Thu đẹp Anh nhỉ .Nhưng mà buồn vì không có Anh.
    Cần lắm 1 bờ vai để em bình yên

  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em như đang lang thang ở tận đâu và không còn là mình nữa .
    Cảm giác gì nhỉ ?Chẳng thể gọi là nhớ ,cũng không chỉ là buồn ,cái cảm giác này tồn tại trong em, trống vắng và chòng chành.Em cần 1 sự sẻ chia.
    Mệt và mỏi .Ngày dần trôi,đêm tới ,Ngày lại qua ngày mà sao em chẳng thể quên .Có những nỗi nhớ em chẳng biết gọi tên .
    Có những cái cần phải quên mà em lại chẳng thể quên được .
    Em đã không còn là mình nữa rồi.

  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh.Em có cảm giác mình lại làm tổn thương người ta rùi .Nhưng em ko biết phải làm thế nào ,em ko có cách nào tốt hơn.Em cũng thấy mình có lỗi ,nhưng chuyện tình cảm đâu có nói trứớc được anh nhỉ ? Em ko cảm thấy tim mình "rung rinh" thì phải làm sao đây?Em đã sống thật với tình cảm của mình nhưng nó lại làm cho em thấy có lỗi với người khác .Em thật tệ đúng ko anh?Em đã thử làm cho tim mình rung lên,vì chỉ cần rung động 1 chút em sẽ cố gắng .Em cũng đã tự hỏi mình sao lại thế nhỉ ,sao không cho người ta 1 cơ hội nhưng em lại không thể ,em không muốn ,và em không làm được ..Em không còn là mình nữa rồi .Em cứ lơ lửng ,chông chênh ..................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này