1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trở lạnh rồi đó anh .Lạnh và mưa nên em cũng ngại lang thang ,ngại cả đi làm .Chỉ muốn ở nhà ngủ và ngủ .
    Cảm giác của em à ,bớt chông chênh đi rồi .Đôi khi thấy sao lại lạ thế nhỉ ,cần 1 điểm tựa ,giữ em lại .
    Bình yên .
    Nhiều khi nhớ đến 1 người mà em chẳng biết có nên nhớ hay ko,người đó làm em cảm thấy hụt hẫng .
    Em cũng không hiểu nổi chính mình nữa anh à.
    Chông chênh,hụt hẫng ,lơ lửng .....cảm giác đan xen vào nhau làm em không thoải mái
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé,đôi khi chỉ nói thôi thì không giãi bày được hết mọi cảm xúc ,tớ nghĩ vậy nên sẻ chia .Tớ cũng mong như vậy .
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em tự hỏi ,sao người ta dến với nhau lại cần có duyên và phận anh nhỉ ? Em và anh cũng thế .Đôi khi cái cảm giác ban đầu vẫn còn làm em thấy bâng khuâng và làm em nhớ anh đến nhói lòng.Vậy mà em và anh lại không thể đến được với nhau.Đó có phải là duyên phận ko nhỉ?Em ko nghĩ vậy ,chỉ là anh ko can đảm để đối diện với thực tế thôi .Với anh khoảng cách là vấn đề quá lớn ,và anh đã ko vượt qua được .
    Tình yêu đâu có giới hạn khoảng cách đâu anh .Buồn anh nhỉ ?
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và rét đó Anh.Có thêm 1 chút mưa nữa nên lạnh buốt.Mùa đông ,lạnh và buồn .
  5. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ruangoc ơi,tặng bạn những vần thơ này, để khi nào thanh thản nép vào lòng người mới, hãy khe khẽ nhẩm lên bạn nhé.(Mặc dù chẳng biết bạn đã từng có "người đến trước" chưa)
    Viết cho người đến với em sau anh
    Hạ Vũ
    Có thể rằng anh là người đến sau
    Nhưng sẽ không vì thế mà em yêu anh ít hơn người trước
    Tình yêu em dành cho anh sẽ vẫn không thể nào đo đếm được
    Yêu anh nghĩa là em yêu em
    Có thể là trong em vẫn nhớ một cái tên
    Vẫn có lúc một mình đi trên con đường cũ
    Vẫn có những khi buồn vô cớ
    Nhưng thế không có nghĩa là em yêu anh ít hơn
    Cái cô đơn đôi khi để lọc sạch tâm hồn
    Đi qua nó trở về em sẽ yêu anh nhiều hơn trước đấy...
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/12/2006
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 11/12/2006
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 11/12/2006
  6. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã có được thâm niên 2 năm rồi. Thật đáng nể và công đầu thuộc về Ngọc đấy. Đã có bao biến động trôi qua trong cuộc sống và cũng có bao người có được một happy wedding. Đôi lúc ngồi nghĩ lại thấy cuộc sống thật là kỳ diệu. Cho ta nhiều thứ và cũng lấy đi của ta nhiều thứ những có một điều không bao giờ lấy đi được: Đó chính là tương lai. ( Dù có ai biết chắc được tương lai của mình sẽ như thế nào đâu)
    Tự nhiên lại thấy Ngọc đi promoter nên cũng đôi chút hụt hẫng. Nhưng có thế mới là cuộc sống chứ nhỉ. Không khéo mình lại lẩm cảm mất rồi.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé-1 người đã đọc và sẻ chia với mình .
    Tp:hanoipho:lâu lắm rồi ko thấy bạn đâu ?Nhớ những dòng cảm xúc của bạn .
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh nhỉ, anh đã ko còn thói quen viết cho riêng anh nữa. Em đã ko giữ lời hứa như em đã từng hứa với anh cách đay hơn 2 năm khi mà em lập nên topic này để dành tặng riêng cho anh - cho những ngày mà em và anh chưa có duyên gặp nhau. Em thật có lỗi với anh - có lỗi với chính mình.
    Hai năm ko phải là dài với cuộc đời con người nhưng cũng đủ để em trải nghiệm. Đủ để em vui. Đủ để em buồn. Đủ để em hạnh phúc. Đủ làm em đau...
    Năm nay nhiều biến động quá anh ạ. Đến chính em còn ko còn nhận ra chính mình nữa. Em đã ko thể nghĩ rằng em đã ngã mà mãi đến tận giờ này em vẫn thỉnh thoảng nửa mê nửa tỉnh. Thỉnh thoảng vẫn mông lung và mất phương hướng. Nhiều lúc thấy bất cần. Nhiều lúc thấy mất lòng tin: mất lòng tin vào chính mình; mất lòng tin vào người khác...
    Hà Nội vào Đông rồi. Trời lạnh và buốt. Nhiều lúc thấy cô độc quá, em vẫn thường tự ôm lấy vai mình...vỗ về...an ủi....
    Nhưng cho dù hiện tại em có yếu đuối thế nào thì em vẫn tin 1 ngày ko xa em lại trở về là em. Và trong sâu thẳm trái tim mình em vẫn cần 1 bờ vai....1 vòng tay. Anh nhỉ
    Wait 4 U
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 13/12/2006
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy vị ngọt ,em muốn trải lòng mình .
    Hà nội mùa động ,lạnh và nắng .Cái nắng trái mùa xua tan bớt đi những giá rét của những ngaỳ sương mù .Mây trắng trải dài .em muốn mỉm cười với tất cả .Em nhớ Anh .
    Em đã ko còn chòng chành .bồng bềnh nữa .Em tự tin vào mình .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở đâu nhỉ?
    Là ai trong số bao ng quanh e?
    Uh,e hỏi thế thôi chứ e sẽ đợi anh nhé!
    Chẳng cần vội vàng, chẳng cần ồn ào.Sẽ có ngày ta nhận ra nhau giữa đám đông náo nhiệt. Chỉ hai chúng mình, chỉ hai chúng mình, anh nhé !
    Thân yêu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này