1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em đã đón 1 Noel ko có Anh ,có phải chăng vì thế mà mùa đông cũng lạnh thêm anh nhỉ ?Anh đã đón Noel như thế nào _Noel ko có em .Em mệt mỏi và em bận quá ,công việc cuối năm bận bịu đến mức đôi khi em quên cả anh .Em hư quá, anh nhỉ ?Em cần 1 bờ vai ,1 điểm tựa .Lại qua 1 SN em ,lại 1 SN ko có Anh .Bọn bạn em sắp thêm 1 tuổi mới thì em mới Sn tuổi cũ .
    Tự kiểm anh nhỉ .Em đang tự kiểm xem năm qua em đã làm được những việc gì ,mà có lẽ em cũng ko nhớ nữa .Đầu óc em dạo này tệ lắm Anh à.Anh biết ko:em có thể nhớ tất cả số đt của lái xe ,của những ai liên quan đến công việc....vậy mà mã pin để rút tiền em ko nhớ .Lạ kỳ là ở chỗ nó chỉ có 4 số và xoay quanh ngày SN của em thôi .Chán em thế ko biết ,anh nhỉ?
    Em vừa đi ăn về ,tranh thủ ăn để còn uống thuốc.Lạnh quá,em lại bị viêm họng rùi .Năm nào cũng thế ,em ko ngoan rùi ,ko giữ sức khỏe rùi lại làm Anh phải lo lắng cho em rùi .Mà em cũng mách Anh luôn,dạo này em ăn uống thất thường lắm ,toàn bỏ bữa thôi .Tại lúc đói thì ko đi ăn được đến khi rảnh thì lại qua bữa mất rùi nên ngại chẳng muốn ăn nữa .Anh ơi ,em nhớ Anh .
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy lại những dòng này
    [
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/12/2006
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh! Em đây nè
    Em vừa măm măm xong và lại tiếp tục sự nghiệp viết lách cho anh vài dòng như đã hứa. Em ngoan nhờ anh nhờ
    Sáng nay em đi nộp Hồ sơ roài, giờ chỉ còn nghểnh cổ vểnh râu chờ bên đó gọi phỏng vấn thui (Hy vọng rằng "nó" sẽ để mắt đến mình ).
    Hà Nội mấy ngày nay thất thường đỏng đảnh. Sáng nay còn lất phất vài hạt mưa nữa bỗng dưng trưa tưng tửng hửng nắng để rồi tối nay đi học em lại mặc áo đơn áo kép. Mùa này hanh, hôm nào lạnh lạnh là y như rằng da mặt có triệu chứng bong tróc. May mà dạo này em cũng điệu đà, cũng adua a còng chịu khó bôi bôi trát trát kem dưỡng da chứ ko thì mặt mốc trắng . Còn anh thì sao? da dẻ có bị nứt nẻ không? nếu có cứ ới em 1 tiếng, em vác đến cho anh 1 lọ kem. Đảm bảo anh bôi xong, da sẽ mịn màng như da em bé
    Giờ này chắc anh bắt đầu vào giờ làm việc rồi. Em đi chợp mắt 1 lát đây, chốc nữa tỉnh tảo em tỷ tê với anh tiếp nhé.
    CUL, my darling

  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào Box Âm nhạc định tý toáy vài dòng nhưng rồi lại thôi. Chắc tại giờ ở Hà Nội rồi nên cảm xúc bị...ngưng tụ em ạ
    Em giờ thế nào, có hay gặp mọi người không? hum nào rảnh rỗi, ọp cái nhỉ?
    P/S: Ờ mà vụ cánh đồng hoa cải thế nào nhỉ? ko bít giờ tham gia có muộn hông?
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/12/2006
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay YM bị lỗi, hòm "meo" cũng vì thế mà teo luôn. Em định viết thư cho 1 người, hỏi han tình tình họ thế nào nhưng ko được. Ấm ức quá anh ạ . Nhiều lúc muốn quan tâm 1 tý nhưng cứ khi nào "chuẩn bị" thì y như rằng lại trục trặc hoặc tự dưng lại nổi hứng tự ái dở hơi....rồi lại suy nghĩ. Cái tính nó ăn vào máu rồi, ko sửa được anh ạ. Sau này lỡem có hờn dỗi, anh đừng vì thế mà bớt yêu em hơn nhé anh .
    Em đã tự hứa với mình sẽ ko nghĩ nữa. Sẽ ko buồn nữa nhưng thỉnh thoảng bất chợt em vẫn chông chênh, vẫn thấy nước trong khoé mắt mình chực trào ra. Em đa cảm quá anh ạ. Cho dù em mạnh mẽ đến đâu nhưng trong chuyện tình cảm lại trở thành kẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương. Một lần đâu cũng khiến em sợ hãi, khiến em mất lòng tin. Anh, anh hãy mang lại cho em niềm tin, hanh phúc và bình yên anh nhé.
    Em đang ru lòng mình lại đây. Thèm cảm giác vô tư như ngày xưa quá...
    Anh ngủ ngon và ngủ ngoan nhé. Em cũng đi ngủ đây.
    92m1
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh iu
    Lại một ngày ko được việc anh ạ. Các chú nhà nước lại lừa em lần nữa. Đang ko có xe đi mà các chú cứ chơi trò đuổi bắt thế này ức chế lắm. Cứ hẹn ngang rồi hẹn dọc cuối cùng vẫn là số không to bổ choảng. Các chú chỉ biết nói cho vui miệng chứ các chú chả có trách nhiệm đek với những gì các chú đã thốt ra. Em bất cần, nói gì thì cũng ừ hử cho xong. Đôi co với mấy chú làm gì cho mệt mà lại khản cả hơi nữa. Ừa, hẹn ngày mai thì mai em lại lên, lên xem các chú còn bày ra trò gì nữa. Em nhịn cũng có mức độ thui, hết sức chịu đựng là em nói cho ra lý lẽ chứ đừng tưởng em hiền mà...bắt nạt . (Anh thông cảm, em đang ức chế nên phải xả cho bằng hết, chứ cứ ôm niềm đau chôn dấu đi ngủ chắc ung đầu lên mất . Thế nên anh chịu khó nghe em than thở vài câu, anh nhá )
    Tối nay học tiếng Nhật. Thầy giáo trẻ lắm anh ạ. Mới 30 thui. Trông hay hay lạ lạ cực. Thầy ko biết tiếng Việt, mà thầy cũng chả thạo tiếng Anh. Nhiều lúc thầy nói, tụi em chả hỉu gì. Và khi bọn em nói, thầy trở thành...con nai ngơ ngác hehe. Thế nhưng như vậy cũng có cái hay của nó. Nghe ko hỉu thì cố suy luận mà hỉu. Mà khi đã hỉu roài thì nhớ rất là lâu. Hí hí, tự dưng hình dung ra lúc ông thầy ấy ngượng, trông ngố cực . Lúc đó chỉ muốn oánh cho 1 phát
    Em đi nấu cơm đây. Hum nay có canh khoai sọ nấu sườn. Đậu phụ om cà chua và thịt kho tàu. Anh mún măm không
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu, em lại tỷ tê với anh đây
    Em vừa măm xong nửa cái bánh mỳ trứng. Đói quá anh ạ. Đói chít mất thui. Đấy là em đã măm cơm từ lúc 7h tối rối đấy nhá. Ấy thế mà chả hiểu sao, cứ đến độ Đông về, em của anh lại thèm ăn đến thế. Có 1 tháng thui mà em đã lên 2 kg cơ đấy. Tròn xoe. Giờ cái mặt mũm mĩm, mặc quần áo ấm vào thành voi còi rồi . Huhu, phen này chẳng mấy chốc tham dự Béo khoẻ béo đẹp thui. Lúc đó anh có đi cổ vũ em hông anh .
    Buồn cười, hum nay học tiếng Nhật. ông thầy bập bẹ thêm vài câu tiếng Việt nhưng phát âm sai linh tinh lang tang. "Tối" mà ông ấy đọc là "Thối" làm lớp em 1 phen cười nghiêng ngả, cười vỡ cả bụng. Nhìn mặt ông ấy nghệt ra rồi đỏ bừng cũng thấy tội ghê. Nhưng tội thì tội mà cười thì vẫn cười anh ạ. Đúng là dân Việt Nam mình hay cười . Cười hở 10 cái răng nhờ anh nhờ
    Lại còn nữa. ông thầy rất nhiệt tình. Lúc em đang hý hoáy làm việc riêng (cái tội ngồi ngay bàn đầu mà còn nghịch ), bất ngờ ông ý hỏi lại những gì ông ý vừa giảng. Em trêu, ,,", ông ý giảng đi giảng lại. Em vẫn ,,". Ông ý gãi đầu gãi tai bối rối. Cuối cùng thì em phải は"???,
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 28/12/2006
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    À, hum nay em mới học được câu này. Học gì thì học, chỉ cần học thuộc câu này là ổn roài, anh nhỉ
    私??は??,なY??,'??">-て",
    S,"Tみな."?,
    まY?,-Y?,

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 28/12/2006
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bà chị viết khoẻ thế, cứ mấy phút lại thấy bài của bà chị lên đầu, hay là vừa câu được con cá to rồi nên thăng hoa
    Buck
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Viết nhanh và ẩu quá nên khi đọc lại, lại phải sửa..chính tả ---> bài lên đầu nhưng nội dung vãn thế.
    Lâu lâu mới có lúc rỗi rãi như thế này nên phải tranh thủ. Còn làm được điều gì thì cứ làm...biết ra sao ngày sau là lá la..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này