1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế thì bà chị hôm nay quyết tâm thức đêm để trút bầu tâm sự rồi hả, hay là làm một lèo sang năm mới luôn đỡ sợ năm mới bận bịu ko có thời gian ngồi huyên thuyên với cái máy tính
    Buck
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh, chúc anh iu một ngày làm việc tốt lành .
    Nhanh thật, mới cái đã cuối năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh, nhớ ngày này năm ngoái đang thấp thỏm, mong ngóng về Hà Nội để rồi khi lên tàu kết quả là hồi hộp quá mà ko sao ngủ được (Hơn 1 năm ko về nhà rồi mà). Báo hại đợt đó em sụt đi mất 2 kg (thon thả hẳn )
    Có lẽ em cũng nên làm 1 cái Báo cáo tổng kết tình hình biến động trong năm qua để ngâm cứu chứ nhể. Xem xem năm 2006 em ĐƯỢC gì và MẤT gì để năm mới Tết đến còn rút kinh nghiệm, còn lên kế hoạch hoàng tráng nữa chứ. Mà biết đâu đấy, thật tình cờ và thật bất ngờ, anh lại hiện diện trong cuộc sống của em thì sao. À, mà nếu thế thật...chẹp, điều tất nhiên,anh phải luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu những lúc em nổi hứng thất thường , có cáu mấy cũng phải nhe răng cười và đặc biệt phải quan tâm em mọi lúc mọi nơi (Nhiệm vụ cao cả nhờ )
    Bên C&C vừa gọi cho em cách đây 20 phút. 3h chiều nay em có 1 cái hẹn phỏng vấn. Cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì cho em bình tĩnh...tự tin...ko cay cú...hùng dũng hiên ngang bước tiếp vào trận sau . À mà chít, em vẫn chưa lấy được xe, hông bít chiều nay ông anh họ có ở nhà ko để còn mượn mõ 1 tý nếu ko. chảng nhẽ lại phi xe dạp đến hay bám càng 1 anh xe ôm . Chuối vật vã, chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, lần đầu tiên đấy anh ạ. Chưa biết phải làm sao đây
    Buôn với anh vài dòng thế thôi. Em chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đây. Gọi gấp quá nên chưa ngó nghiêng được gì cả. Em của anh có cái kiểu, nước đến chân mới nhảy. Đoảng và bất cần thế đấy
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi đấy anh ạ. Nhìn lại một năm qua, em thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ quá. Cứ mãi quẩn quanh ko thoát ra được tính ì của bản thân. Cứ đổ lỗi cho số phận để giờ nhìn lại, thấy mình trượt dài...
    Còn 2 ngày nữa thôi, em đang quay nhìn lại tất cả. Gạt sang 1 bên những điều khiến em mệt mỏi. Em sẽ ko còn bận tâm về những điều khiến em ko vui nữa. Em phải bước tiếp thôi. Em không còn đường lùi nữa. Gia đình em vừa trải qua những mất mát về vật chất nên kinh tế cũng eo hẹp. Bố mẹ còn phải lo cho em gái nữa. Em ko thể lửng lơ mãi như thế này được. Believe in my self. Try my best. I can do it
    Ngày cuối cùng của năm, Em có 1 điều ước, nhưng có lẽ sẽ ko thực hiện được. Ko phải em ko có niềm tin, đơn giản chỉ vì điều đó giờ là quá muộn. Anh biết điều ước đó là gì không? Em muốn nắm tay 1 người con trai, thong thả đi dạo trên bờ hồ vào 1 ngày cuối năm. Ngồi trước mặt hồ, em sẽ kể cho người ấy nghe những vui buồn mà em đã trải qua. Em muốn sẻ chia. Em muốn giải thoát mình. Em muốn nói hết tất cả những suy nghĩ của mình cho người ấy nghe. Chỉ đơn giản vậy thôi mà điều ước đó sẽ mãi ko thể thực hiện được trong năm nay. Ko lẽ chờ đến 1 năm nữa. Như vậy lâu quá anh ạ...Nhưng dù sao em vẫn đợi. Còn sống là còn đợi
    Ngủ ngon nhé anh yêu.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Định leo lên giường rồi nhưng "chộp" được cái này. Thấy hay ho và thực sự em cũng thấy rất đúng, post lên đây để anh ngó nghiêng và cảm nhận nhé
    HUGGING IS​
    Hugging is healthy. It helps the immune system, cures depression, reduces stress and induces sleep. It''''''''''''''''''''''''''''''''s invigorating, rejuvenating and has no unpleasant side effects. Hugging is nothing less than a miracle drug.
    Hugging is all natural. It is organic, naturally sweet, no artificial ingredients, non-polluting, environmentally friendly and 100 percent wholesome.
    Hugging is the ideal gift. Great for any occasion, fun to give and receive, shows you care, comes with its own wrapping and, of course, fully returnable.
    Hugging is practically perfect. No batteries to wear out, inflation-proof, non-fattening, no monthly payments, theft-proof and nontaxable.
    Hugging is an underutilized resource with magical powers. When we open our hearts and arms we encourage others to do the same.
    Think of the people in your life. Are there any words you''''''''''''''''''''''''''''''''d like to say? Are there any hugs you want to share? Are you waiting and hoping someone else will ask first? Please don''''''''''''''''''''''''''''''''t wait! Initiate!
    Charles Faraone
    We need four hugs a day for survival, eight hugs a day for maintenance, and twelve hugs a day for growth.
    ----------------------------------------​
    CÁI ÔM​
    Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ.
    Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.
    Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.
    Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.
    Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.
    Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!
    Charles Faraone
    Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.
    Virginia Satir
    ----------------------------------------​
    Anh có biết không, trong tất cả cử chỉ yêu thương, em thích nhất được ôm đấy. Cảm thấy rất ấm áp và được chở che. Những lúc cô độc quá, em vẫn thường tự ôm lấy vai mình..vỗ về...Dường như thấy bớt trống trải hơn....nỗi buồn bớt mênh mang hơn

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 29/12/2006
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy vui anh ạ, vậy là lại thêm 1 tuổi nữa rồi, em già đi rồi. Bạn bè mang đến cho em bao nhiêu niềm vui, họ thật tình cảm và ấm áp, em cảm nhận hết được điều đó khi chỉ có một mình, em thích ở bên bạn bè vào những ngày này hơn, tính em vậy rồi, chắc sau này anh có muốn sinh nhật chỉ có hai đứa mình thì em cũng sẽ xếp lịch anh ngày hôm sau vậy .
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Ngày thứ 7 cuối cùng của năm con "Tuất". Hà Nội lạnh và âm u hơn mấy ngày trước. Em của anh mèo lười, cuộn mãi trong chăn đến 9h mới lồm cồm bò dậy (Eo ui, xấu nhờ. Cái tội rảnh rỗi nó thế đấy anh ạ. Mai này về làm dâu nhà anh mà vẫn mèo lười như thế, lúc đó chỉ có nước bị đá veo ra khỏi nhà. Tỉnh cả ngủ hehe)
    Hôm qua quên mất ko kế với anh chuyện này.
    Em đã có xe để vi vu sau 5 lần 7 lượt lượn qua Đội cảnh sát giao thông 8 trên đường Ngọc Hồi. Riêng ngày hôm qua, em phải lả luớt qua đó 2 lần trong cùng 1 buổi chiều. Chạy hớt hơ hớt hải, tóc tai bù xù.
    "Sếp đi vắng rồi...cô bé (dám gọi mình là cô bé, nháo thật ).
    "Ui, nhưng em bây giờ ko có xe đi. Anh có cách nào giúp em lấy xe bây giờ được không?".
    "Sếp ko ký, anh chịu. Cứ để giấy tờ ở đây. Khi nào Sếp về, anh làm việc tiếp (Hắn cười nhăn nhở như đang ăn dưa bở
    "Hic, sao hôm nay xui thế. 3 h em có cuộc phỏng vấn ở tận gIảng Võ cơ. mà em cũng chả có xe mà đi....huhu..."(Rơm rớm nước mắt vì ức quá )
    "Cô bé cứ đi phỏng vấn đi. Khi nào xong, quay lại lấy. Nếu ko kịp, để thứ 2 đi . À mà hôm nay đen thế, có khi đi phỏng vấn lại may ấy chứ lị" (Nếu cũng xui xẻo luôn thì sao. Tui bắt đến ông nhá )
    "Dạ vâng, khoảng 4h em quay lại"
    "Ừa, quay lại rồi kể cho anh nghe cô bé đi phỏng vấn thế nào nhé!" (Dở hơi à )
    ---------------​
    Đuờng đông, chạy co hết cả cẳng lên vẫn đến muộn mất 10 phút. Chờ thang máy mất 5 phút nữa. (Lẩm bẩm: Kiểu này trượt chắc ). Cũng may mọi thứ cũng suôn sẻ. Tình hình có vẻ khả quan. (Yên tâm hơn 1 tý).
    ---------------​
    Đi xem ôm từ Giảng Võ xuống Ngọc Hồi mất 20k. (Đã nghèo rồi còn hoang). Vắng hoe, tưởng hết giờ làm việc (lúc đó đã 4h15) may mà thấy cái mặt ông lúc nãy lấp ló.
    "Sao bé lâu thế, anh chờ mãi. Đây, ký vào đây rồi chạy xuống Kho bạc đóng xiền. Xong rồi về đây anh hỏi chuyện phỏng vấn thế nào rồi cho .....lấy xe." (Hắn này chắc mới từ trại ra )
    .......
    ............
    Thêm 10k xe ôm cho 2 lượt đi về....120k cho giấy phạt.
    "Sao, phỏng vấn thế nào rồi bé? Ngồi đây kể anh nghe. Ko kể ko cho lấy xe". (Huhu....Kiểu đâu lại có kiểu bắt nạt người quá đáng như thế)
    "Cũng bình thường anh ạ. Hỏi han vài câu rồi...thôi"....
    "Bao giờ có kết quả....."
    "Tuần sau"
    "Bé có chồng chưa?" (Hắn này định à ơi mình đây)
    ..............
    "Bé có người yêu chưa. Anh cưa bé nhé ". (Hắn bị ấm đầu hay sao í anh ạ. Thần kinh có vấn đề.)
    ........
    "Tối nay đi uống cà phê nhé" (Lúc này, im lặng là vàng. Giả điếc là thượng sách )
    "Anh ơi, hết giờ rồi. Bên bãi xe chuẩn bị đóng cửa rồi. Ko lấy xe bây giờ thì chít...."
    "Tối nay anh mời em đi uống CF nhé?" (lờ lớ lơ đi thẳng ra bãi xe). Hắn ta chưng hửng (Đáng đời. Ghét cái kiểu à ơi như thế )
    "Em kiêu quá............" (Kiêu với ông thì cũng đúng thôi )
    ..........
    ...............
    Tại bãi xe.
    40k tiền bãi, cháu ạ (Huhu, lại mất xiền nữa à? )
    Ui, chìa khoá xe đâu mất rồi. Loay hoay tìm quẩn quanh cũng ko thấy. Chắc thằng cha bắt xe mình hum trước quên ko trả chìa khoá cho mình roài. Chó chít thật. Lại tìm tìm kiếm kiếm, may mà có 1 cái vừa vừa....mở được . Cuối cùng cũng thoát nạn. Lần sau chừa cái tội ko mang giấy tờ xe nhá (Có mỗi 1 lần duy nhất thì lại bị túm, thế mới đau chứ )
    -----------------------------​
    Mẹ vừa gọi điện. Trưa nay bố mẹ ko ăn cơm trưa ở nhà. Huhu, thế là em bị bỏ bơ vơ ở nhà. Thôi thì, mì tôm là thượng sách. Vừa nhanh, gọn, rẻ. Mà 2h chiều nay, em lại "được" đi phỏng vấn đấy. Ở gần Bến xe Giáp Bát anh ạ. Cũng hơi xa anh nhỉ....
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang bên Lãng mạn hội, túm được bài thơ của em bonghoa sưu tầm. Thấy hay, post lên đây cho anh thưởng thức và yêu Hà Nội hơn nhé
    [​IMG]
    Một tình yêu giành cho Hà Nội
    Hơn cả tình yêu ...sau này em sẽ tặng cho anh
    Là những con đường ...đi mãi thành quen
    Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
    Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió
    Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
    Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
    Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
    Em biết rằng mình không bao giờ khóc
    Mắt chỉ nhoà đi...những giọt lóng lánh...nước mưa
    Hà Nội trong em...những phút giao mùa
    Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
    Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....
    Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....
    Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
    Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội...phố
    Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng...rất lạ
    Là tình yêu của người Hà Nội....
    ...Đi xa...
    ...Tìm đến....
    ....Hay sẽ lại trở về...
    Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
    Em vẫn tìm ai...một người Hà Nội
    Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
    Nơi ấy là Hà Nội
    Người ấy là người Hà Nội...
    Phải không anh?
    Anh biết đấy...Hà Nội màu xanh
    Xanh của trời mây,...những hàng cây....và gió
    Những hồ nước...lao xao sóng vỗ
    Bình lặng đến lạ kỳ
    Là những nụ cười...Hà Nội thân yêu
    Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
    Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
    Một tình yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
    Có thể có...và cũng có thể không
    Nhưng với em-Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
    Nơi mà dù một mình trong bóng tối
    Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên...
    (st)​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 30/12/2006
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông HN, em thấy lạnh và khó chịu với thời tiết này, em thích những ngày mùa thu, thích lá vàng, gió nhẹ và nắng dịu dàng, em thích sẽ cùng anh đi dạo trên những con phố của HN và cùng thưởng thức mùi đặc trưng của HN, hoa sữa, hoàng lan.... Thích cùng anh vào những quán nhỏ nhỏ mà yên tĩnh, ngồi bên nhau để cảm giác những khoảnh khắc yên bình mà cả hai đứa đang có. Bao giờ thì được thế hả anh?
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy lạnh quá. Lạnh vì thời tiết hay trong lòng đang lạnh? Đã dặn lòng mình: hãy bình yên đi nhé nhưng con tim vẫn thấy đau. Vẫn thấy buồn. Sao em cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Sao em cứ nhớ những điều đáng lẽ ra ko nên nhớ nữa....Có phải những ngày cuối năm càng khiến em cô đơn, càng khiến em trống trải. Cần lắm 1 vòng ôm. Cần lắm 1 hơi ấm. Bao giờ anh mới đến bên em?
    Có lẽ em sẽ lang thang 1 mình. Đi để cảm nhận đất trời. Để xua tan đi những ưu tư đang dồn nén trong em. Ko biết như vậy có giải thoát được ko...

  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chơi với mấy đứa bạn về. Hà Nội lạnh và nhiều sương. Trong lòng đã vơi bớt suy tư...Ngày mai trời lại sáng...
    Ngủ ngon nhé anh yêu...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 30/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này