1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh, em vừa măm cơm xong. Hôm nay chỉ có 2 bố con ở nhà nên ăn uống cũng đơn giản. Mẹ đi lễ ở Ninh Bình từ 4h sáng, chắc chiều tối mới về...
    Một ngày cuối năm ko có gì đặc biệt. Em chưa ra khỏi nhà từ sáng tới giờ nên cũng ko biết ngoài đường kia có gì hay ho không. Có lẽ ngoài đường sẽ giăng cờ hoa. Sẽ có những băng rôn đón chào năm mới. Và mọi người sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ họ sẽ đi thăm họ hàng. Sẽ đi chơi. Sẽ ca hát. Sẽ ăn uống... Em cũng ko biết nữa...
    Tối qua đi ăn ốc cùng 2 nhóc em, sau đó leo lên Tráng Tiền măm kem. Mùa đông măm kem thật là tuyệt. Cảm nhận vị kem tan ra nơi đầu lưỡi. Lạnh lạnh. Ngọt mát. Và tất nhiên, ko phải ăn vội ăn vàng vì sợ bị chảy như lúc măm kem vào mùa hè . À, em còn được nhóc em tặng găng tay đấy. Lựa lên lựa xuống, cuối cùng thì em cũng đã chọn được 1 đôi màu vàng mơ có ren ở trên bàn tay. Thỉnh thoảng cũng phải ...điệu tí anh nhờ .
    Tối nay chưa có kế hoạch gì. Nếu ko có ai rủ rê. Nếu ko có buổi tụ tập nào, có lẽ em sẽ ra đường mình. Sẽ mặc thật ấm. Đội mũ. Quàng khăn. Đi găng tay mới...xúng xính vác xe ra đường luợn dăm ba vòng. Mà em cũng ko biết năm nay có bắn pháo hoa hay ko nữa. Dạo này thấy mình vô tâm quá thể. Chả để ý đến 1 điều gì...Nhưng dù sao, em cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần đi và đi....

  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    À quên, chưa chúc anh điều gì. Em thỉnh thoảng đãng trí thế đấy
    "On New Year''s Day and the whole year through,I hope the kindness you''ve given to others returns many times to you. May hope, love, and warmth be in your heart''s possessing, and may tthe New Year bring you and yours much happiness and success.. Happy New Year To You! Happy New Year To Me!"
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Còn 6 tiếng đồng hồ nữa là sang 1 năm mới. Em của anh hôm nay phá lệ, lần đầu tiên...công khai kêu gọi những người chưa thân chưa biết cùng nhau đi dạo phố. Em thay đổi anh ạ. Ngày cuối cùng của năm, em muốn mình có 1 cái gì đó khác với ngày thường. Khác với em của 26 năm trước. Em muốn thay đổi, muốn giải thoát. Muốn vui...
    Còn anh, anh sẽ làm gì khi chưa có em ở bên?
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, lời chào đầu tiên của một ngày năm mới!
    Đêm qua em đi chơi với những người bạn chưa 1 lần quen biết anh ạ. Nhưng mà vui. Ít nhất là em cảm thấy hài lòng và bình yên. Có lẽ khởi đầu 1 năm mới như vậy là tốt anh nhỉ. Hà Nội lạnh và nhiều sương nhưng vẫn thấy lòng ấm áp. Khi con người ta thoát ra khỏi suy tư, con người ta thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ.
    Have a nice day, my darling
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/01/2007
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thấy tiếng mùa đông rời khỏi.
    Em chợt tỉnh giấc từ ngày tháng năm nào đó
    Em nghĩ
    Em đợi
    Em hi vọng
    tương lai sẽ không sắp xếp như trước
    Rẽ trái
    Rẽ phải
    nhìn về phía trước
    Tình yêu cần phải rẽ qua vài ngả mới đến được đích
    Khi gặp ai đó, em sẽ nói gì?
    Người em mong đợi đang ở một tương lai rất xa
    Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người
    bước ra từ tầu điện ngầm
    Em xếp hàng
    Trong tay nắm chắc số thứ tự của Tình Yêu
    Em bay về phía trước
    bay qua biển thời gian
    Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu
    Em nhìn con đường,
    nhìn lối vào giấc mơ của mình sao quá hẹp
    Em gặp anh,
    là điều ngoài ý đẹp đẽ nhất trong cuộc đời./.
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, em vừa đi uống nước với ông bạn về. Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có những chuyện nghe chỉ là nghe. Có những chuyện khiến em phải suy nghĩ. Quả thực, có quá nhiều vấn đề ko đơn giản như mình tưởng anh ạ. Có lẽ em còn trẻ con quá...
    Cầu mong đêm nay ngon giấc. Mọi muộn phiền ko kéo đến làm em trằn trọc, làm em tỉnh giấc.
    Anh ngủ ngon và bình yên nhé, anh yêu
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh (Tí quên ko chào anh, em của anh láo toét nhờ anh nhờ)
    Nhiều lúc nghĩ thấy cũng buồn cười anh ạ. Có những cái mình tưởng chả bao giờ thay đổi được ấy thế mà thay đổi cái vèo. Chóng cả mặt. Có những cái tưởng chừng là dễ dàng vậy mà cứ trơ ra, chềnh ềnh ở đó. Trông mà phát ghét .
    Em của anh rất hay cười. Nhưng có rất nhiều ý kiên khác nhau. Mẹ em vẫn dặn dò: Con phải cười thật tự nhiên chứ ko thì...xấu lắm . Những người gặp em những lúc em khá...hiền lành đa phần nhận xét : trông em cười cứ buồn buồn sao í. Có người bảo em cười ko tự tin, hay nhìn đi chỗ khác - đó là kiểu cười xấu (). Ấy vậy mà có người lại bảo em cười tươi, khi cười thì mắt cũng cười trong trẻo đến lạ kì. Mấy cậu bạn thân mỗi lúc gặp lại nhắc khéo: N cười nhiều vào vì khi N cười trông xinh và hay lắm . ! Đấy anh ạ, chỉ có mỗi chuyện cười của em thôi mà có bao nhiêu ý kiến khác nhau. Nhiều lúc em cũng ko hiểu nổi mình thực sự sở hữu nụ cuời nào nữa...
    Em ko thích đọc truyện buồn vì tự biết mình đa cảm, dễ xúc động chính vì thế từ nhỏ em ít khi đọc hay xem phim nào quá sướt mướt. Xem xong thấy mệt lắm. Nhiều lúc em tự hỏi: Sao họ lấy ở đâu ra mà nhiều nước mắt thế nhỉ. Khóc lóc suốt như vậy thì chả mấy chốc mà lụt ! Em chỉ thích đọc hoặc xem phim hài hài, nhí nhố cho thoải mái đầu óc. (Lúc em đang tỷ tê với anh cũng là lúc em đang xem Tây Du Ký trên VCTV7 anh ạ. Xem đi xem lại vẫn thấy khoái. Nhìn dáng vẻ ngộ nghĩnh và khuôn mặt tinh anh của Tôn Ngộ Không em lại cười nắc nẻ như trẻ con )
    Em của anh bây giờ đang "Tôi đi tìm tôi". Đang muốn quay lại tuổi thơ, như thế cảm thấy mình trong trẻo hơn. Vui tươi hơn. Em thích mình như vậy anh ạ. Và tất nhiên, em nói là em làm được
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ốm rồi anh ạ .Sau mấy ngày mệt nhoài em lăn ra ho và cúm .Thế là em gái em đã đi lấy chồng .Nhà có 2 chị em nên thấy vắng vắng ,thiếu thiếu .Ra vào ko nghe thấy tiếng em gái ,chành chọe cãi nhau ,tị nạnh nhau nữa ,cũng buồn anh ạ .May mà em gái em lấy chồng gần ,chứ ko lấy chồng xa thì nhà cửa chắc vắng hoe.Phục vụ đám cưới xong em lại tranh thủ đi làm luôn không thì công việc ngập đầu .Cố được ngày hôm qua thì hôm nay em mệt nhoài ,lại thêm ho và cảm cúm nữa anh à.
    Em thích mùa đông nhưng em cũng ghét mùa đông vì nó làm em khó chịu với bệnh viêm họng của em.Ăn chán thì chẳng lên cân ,xụt xịt tí mà em đã thấy xuống kg rồi .Hắt hơn suốt thôi anh à cho nên đừng mong nhớ em nhé vì nhớ mong mà em bị hắt hơi thì em cũng ko biết là Anh nhớ em đâu .
    Em ghét các bạn của em .Em bực mình với các bạn và em ko muốn gặp các bạn em .
    Anh đón mừng năm mới thế nào ?Em chẳng biết năm mới là gì vì giờ đó em mệt mỏi và đã mơ về Anh ở nơi kia xa lắm rồi
    Em đi ăn chút gì để còn uống thuốc đây .Anh có nhớ em ko anh nhỉ?
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ỐI rời ơi là rời, em vừa đi uống nước với cô em họ về. Nó chê em của anh dạo này vừa gầy, vừa già vừa xấu anh ạ . Kiểu này thế có chít ko cơ chứ. Em của anh xinh tươi như lá hoa là thế vậy mà tự em cũng thấy mình tàn tạ . Thui, giờ thì em bít sao em xấu roài. Em sẽ "kiêng" Net 1 tuần. Vâng, 1 tuần anh ạ. Để xem tình hình nhan sắc có khá khẩm chút nào ko nhá . Vì thế trong thời gian đó em ko tâm sự vụn với anh được đâu. Anh chịu khó chờ nhé. 1 tuần thôi. Em hứa đấy, 1 tuần thôi
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kiêng net một tuần thì làm sao bà chị biết được có những ai đi ngắm hoa cải cùng mình
    Buck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này